Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chuyện xưa, chuyện nay

Bắt đầu bởi ticien, Th2 27, 2014, 01:48 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ticien

Chào các bạn,
Trước hết, xin cảm ơn sự thông cảm của tất cả các bạn về việc Tibu rút lui khỏi HSTD.
Về đề nghị của Triệu Tử Long, do bạn đã "quên" không nói rõ khi nào là hạn chót cho tui, nên tui "xin để thời gian trả lời" cho câu hỏi của bạn vậy. Thế là hết thắc mắc nhé.
Ticien. :P :P :P

tuephuong5

                    Thôi mà các bạn ơi con một cha tu chung một chùa ,mỗi người một nhân duyên biệt nghiệp ,giá như tất cả huynh đệ tỷ muội bọn mình tâm lực mạnh thì ngày hôm nay ghé lưng cỏng mỗi người một ít thì thầy không đến nổi nghĩ phép dài hạn .
                   Huynh Triệu Tử long tp tui nói thật nhân thừa mình chưa xong nên chưa nghĩ đến những cái cao xa.Huynh ngán sám hối thì tập thêm quán chấm đỏ thầy đâu cấm ,miễn sao huynh đừng chế chiêu um ba la ma ni thêm gì gì nữa là an tâm công tác .
                   Tự thân tui biết những người theo tui là ai: ủng hộ có ,phá thúi có ,vì vậy tui cứ sám hối cho iên thân.
                    Nhân tiện có Tnt đọc bài cho tp hỏi ,thầy nói Tnt biệt nghiệp nên thể xác rất thích tu tập vì vậy phía bên kia rất ủng hộ .Như vậy không phải ai ở phía bên kia củng thích xuất nhập cả phải không .Câu hỏi này tp định hỏi lâu lắm rồi nhưng sao cứ ngại ngại .Nay nhờ Tnt trả lời giúp tp nhe.cho tp iên tâm công tác
                    Cuộc sống vô thường nhưng cái chấp của mọi người thì thường thường ,huynh Ttl củng nên thận trọng hơn về cái thật dể xa nhau của huynh .Riêng tui không đối diện được thì núp chờ sóng lặn gió êm ló mặt mần tiếp .Adiđaphật.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

DOMOC

 ;D :-* ;D " Cuộc sống vô thường nhưng cái chấp của mọi người thì thường thường ,Ttl củng nên thận trọng hơn về cái thật dể xa nhau. Riêng tui không đối diện được thì núp chờ sóng lặn gió êm ló mặt mần tiếp"  ;D :-* ;D
a di đà phật!

Thiện Đặng

Con vẫn còn nhớ lời thầy "năm nay chùa mình ăn tết lớn".

Thầy không thể chỉ đường nữa thì bà con cũng đừng buồn, con nghĩ đây chỉ là nhân duyên đánh giấu sự trưởng thành của hoasentrenda thôi. Còn thầy thì được xả hơi với gia đình hì hì.

Là chuyện vui đó bà con  ;D ;D ;D



Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Rancon

Trích dẫn từ: bt trên Th3 01, 2014, 12:46 AM
Ông Thầy đang dưỡng bệnh và nếu có ghé mắt nhòm tụi mình mà thấy diễn đàn vui vẻ và nhộn nhịp như xưa (chỉ mới có 2 ngày thôi nha bà con) có lẻ giúp Ổng mau hết bệnh sớm để gia nhập vào cái nơi gọi là ... có tình thương này.  Trao đổi với nhau cũng nên đạt ý quên lời.  Nếu bắt bẻ nhau từng chữ dễ làm cho bà con sợ và không dám hay không muốn vào diễn đàn nửa.  Ai cũng biết Ông Thầy mình xuề xòa và vui tính thì mấy chuyện câu nệ lẻ tẻ hẳn là không cần thiết và không nên luôn.  Vì đặt nặng vấn đề trong ngôn từ lại vô tình tạo cho bà con có thói quen trao truốc trong ngôn từ và xa rời cái bản chất chân thật của mình.  Mong rằng bà con vẫn trao đổi như xưa (như cách đây 2 ngày :-)) và hy vọng không có người than nặng ngực khi vào đạo tràng của Ông Thầy tui :-)  




Dạ đúng.
Con mong là mình sẽ nhớ đây là nơi mình tu hành (tu có thực hành) chứ khôngpphải là tu thần quyền theo kiểu lớn là nhất.

boiroi

#20

@hoasentrenda: Đệ cứ thắc mắc là nick hoasentrenda chỉ có 1 người xài hay nhiều người? Tại đệ đọc ở đâu có huynh nào nói có nhiều admin xài chung nick hoasentrenda. Mình biết để hỏi chuyện gì cho đúng đối tượng? Cám ơn hoasentrenda.

@Triệu Tử Long: Đối với bản thân đệ thì huynh chửi hay la rầy là đúng rồi. Tại có lúc đệ cũng nghĩ sao thầy không làm giống mô hình của Phật Thích Ca: Cho những người cũ kèm những người mới dzô chứ mình Phật làm sao quản lý hết mấy trăm con người. Vậy mà đệ không nói với thầy được mấy chuyện này.

Huynh đừng buồn hay giận admin. Đệ nghĩ admin cũng muốn tốt thôi. Anh em có kiếp này, kiếp sau không biết có còn gặp lại không? ;D

TrieuTuLong

dear boiroi, tuephuong, hoasentrenda,
Cám ơn vì đã nhắc nhở tui cái tánh ăn nói bạt mạng...

Tui đọc theo Vi Diệu Pháp thì cái Tâm nó là gốc và làm ra tất cả, về câu nói của tui thì tui thì theo Vi Diệu Pháp nó không có tham, có sân, có si mấy cha lụi... Tui cũng không có ác ý, tóm lại nó là một thiện tâm thương Thầy, Sư Mẫu và sám hối của tui cùng với anh em đồng môn.

Do đó nếu bà con có sợ vụ gì đó hay nhân quả tội phước thì cho tui sám hối và tui lèo câu nói theo kiểu Thầy đã dạy "...chết hết mấy cái Tham Sân Si đi"... như vậy an tâm rồi hén... hihihi

;D
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

NGUDAI

 ::) Pp của đức Phật TCMN có nhiều điểm khác là "GĐT" còn chúng ta cần phải nhờ & nương theo tha lực của các Ngài mà tu chớ ai muốn nói tự lực tự thân đến đâu e cũng bị sai hết  ::)

ticien

Ờ, thì tui cũng đang suy nghĩ coi thầy sẽ làm gì khi khỏe lại đây nghen boiroi.
Chắc là ...
Cái job giữ cháu ngoại hằng ngày thì không bỏ được rồi đó. Nhưng buổi chiều rảnh rang, thay vì vô HSTD, thì chắc là ... tui sẽ kêu chồng tui đi cày trở lại vì dù sao ổng cũng là "cái máy in bạc mà tui đã phải xếp xó mấy năm vừa qua". Như vậy là 2 cái full time (toàn thời gian) job đó nghe boiroi. Mà nếu như có đi làm trở lại thì cũng vì phải lo chuyện mưu sinh thôi, chớ không phải vì "sợ vợ".

Cho hỏi thăm, boiroi có phải là bộ trưởng bộ lao động không vậy?
boiroi có ích kỷ quá không khi mới chỉ có mấy ngày mà đã lo, hổng biết khi khỏe, ông thầy làm cái gì, lại còn hăm dọa ổng là phạm giới này nọ. Chẳng lẽ một lời nhắn nhủ ổng ráng giữ sức khỏe khó nói lắm hay sao?
Thấy cũng tức cười. Khi mình còn hữu dụng cho đời thì cái gì cũng ngon lành. Mà chưa "mở cửa mả" đã thấy coi bộ sắp te tue như trái banh lông rồi đó.  ;D ;D ;D

bongsen

Chuyện xưa Thầy nói... kể từ khi được quán đảnh hay nhận đề mục này nọ... thì các Ngài đã dọn đến ở cùng với đệ tử rồi...
Chuyện nay bà con lo sợ... các Ngài bỏ đệ tử mà ra đi...

Liệu bà con có phải đã lo cái chuyện ngược đời này sẽ xảy ra...
;D ;D ;D
Mong muốn lớn lao nhất của chúng đệ tử là được yên ổn tu hành đó nghe...
Con xin sám hối trước các Ngài !

tuephuong5

                            Thầy nói tui ở trên đầu mấy ông chứ đâu . ;D ;D ;D ;D ;D ;Tnt ông mà đi nữa là tui khóc 3 ngày 3 đêm. ;D ;D ;D ;D ;D ;có ai rảnh hôn ném đá tui đi.
                            Hôm thầy phát bệnh sư mẫu chưa thông báo đạo tràng mà trên dđ tp cùi bắp và mấy bạn nữa bị xe đụng trùng hợp lạ kỳ.
                            Chúng ta có cần năn nỉ các mạnh thường quân cho tụi mình đóng góp xí đỉnh cho vui cả làng không ,Và công bằng không .Ai nói gì thì nói chứ tui vẫn tin những đóng góp của mình khi duy trì nơi tu tập nghiêm túc phước lớn lắm ,dùng phước đó hồi hướng để tu tập thì còn gì bằng.
                             Nghe băng thầy nói về chữ nhẫn cảm động lắm các bạn ơi .Tp vì nơi ở chật hẹp bỏ tập vạn thắng công,mấy bửa nay dắt nhỏ em khùng ra công viên tập vạn thắng công ,nhìn ông phật sám hối .Lạ dưới nhượng chân tp có một cục thịt nằm ở đó lâu rồi nay tập vạn thắng công nó gò lên và di chuyển đi xuống phía dưới bắp chuối.
                            Mấy con kiến nay nó di chuyển bò ngược ống quần lên làm mình cứ phải ngồi dậy dủ xuống bắt nó bỏ ra cửa sổ ,suốt đêm không ngủ được đau khổ hết sức .Không hiểu sao tp lại có suy nghĩ sám hối tập trung vào tội tà dâm ,tội sát sanh mưu hại người ,tội vô ơn v...v nay hơi êm êm mừng quá chạy vô chùa quậy các bạn thân iêu vấu của tui.
                            ÔNG THẦY Ở TRÊN ĐẦU TỤI MÌNH CÁC BẠN ƠI. :o :o :o :o :o
                                                 ADIĐAPHẬT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Thiện Đặng

Ai đúng ai sai không quan trọng nữa, tiện thể TĐ con xin được chia sẻ cảm nhận của mình.

Trước khi con tìm thấy đạo tràng, lúc đó tình trạng của con thiệt là thê thảm. Tu tập tầm bậy tầm bạ công thêm nghiệp dập làm cho thân thể con ốm yếu. Cuộc sống, gia đình, tình cảm gặp nhiều trắc trở làm cho tinh thần con khô héo dần vì mệt mỏi.

Phải chi con giống người ta, đời ra đời, đạo ra đạo, có một mục đích sống thì cũng đỡ khổ. Nhưng đằng này, cuộc đời con không tha thiết lắm vì con thích tu hơn. Nhưng tu hành thì lại gặp phải tình trạng trên. Con sống vật vờ, vô định từ ngày này qua ngày khác. Có thể nói là đường dài, đói, lạnh và cô đơn. Người thân bạn bè không hiểu và không biết con thích tu. Con lặng lẽ tu thì cứ như cố đâm đầu vào tường tìm lối thoát. Chẳng biết làm sao nữa, con sống đại theo kiểu tới đâu nó tới và thích thú với những cuộc vui chơi.

Rồi trong một lần đi chơi khuya con bị kẹt lại ở quận 10. Lúc đó xe máy chưa có, trong túi không còn nhiều tiền, hình như chỉ còn có 10 ngàn. Chẳng biết làm sao. Đành ngủ đỡ ở trạm xe buýt chờ sáng mai đón xe về vậy. Thì lúc đó, có một ông thầy chùa cũng ngồi ngay cái trạm xe buýt đó nhìn con cười cười. Thấy ỗng cười con lịch sự cười lại và ỗng bắt chuyện làm quen. Rồi ỗng rủ con và cũng có ý thách thức coi con có dám uống cafe nói chuyện suốt đêm với ỗng không. Con là thanh niên, còn ỗng là sư già thì ngại gì ỗng nên con chơi luôn. Rồi hai người đi bộ qua quán cafe cóc bên kia đường ngồi nói chuyện tới sáng. Hai người nói nhiều chuyện lắm. Ỗng nói ỗng để ý con nãy giờ rồi. Ỗng nhận con làm đề tử, đặt pháp danh cho con ( Thiện Đặng ) và còn hứa sẽ dạy con Thiền. Lúc đó con khoái lắm vì nghĩ nhân duyên đã chín muồi để con gặp được thầy. Ông thầy này cũng ăn mặn hehehe, ỗng còn kể ỗng nằm mơ thấy mấy cái vong tới nhờ ỗng độ nhiều lắm, ỗng còn nói dù hai thầy trò không gặp nhưng con làm gì ỗng cũng biết hết. Rối đến sáng, con bắt xe buýt về. Từ đó về sau con không còn gặp lại ỗng nữa. Số đt ỗng cho con không liên lạc được. Mừng hụt...

Từ đó về sau, tuy không còn gặp thầy nữa nhưng cái an ủi lúc đó là con đã có pháp danh, rồi chẳng biết cái gì nó xui khiến con tìm hiểu về phương pháp niệm Phật, trì chú vì lúc đó con theo chủ nghĩa Thiền. Con tập tá lả búa xua lúc thì thiền, lúc thì niệm Phật, lâu lâu chơi vài câu chú nhưng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thấy thiếu rồi lại đi tìm, tìm hoài cho đến khi mò vào hoasentrenda. Đọc tới đâu con tin và hiểu đến đó, và con mừng như muốn vỡ òa ra. Biết rồi, bấy lâu này mình thiếu cái bí quyết tuyệt chiêu : "ATCNĐTM". Phước đức cho bà con tu tập trong cái chùa này vì đâu có gì là tình cờ ngẫu nhiên.

Và con trở thành tu sĩ hoasentrenda, gia nhập hệ thống tu tập chính quy tới giờ cũng được một năm rồi. Trong một năm qua có biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Chuyện gia đình, học hành, tiền bạc tự nhiên nó ổn định dần. Tâm tính con biến chuyển tốt đẹp. Con hiền hơn và...biết khóc ( khi gặp chuyện xúc động ). Gặp được nhiều bạn tốt và lành ( có anh bongsen ). Thân thể con đã dần khỏe mạnh trở lại và đẹp trai hơn trước hê hê hê ( cái này ai cũng nói ).

Cho đến những ngày gần đây, tự nhiên con phát bệnh ốm yếu trở lại. Cái chuyện tình cảm tưởng ra đi trong yên bình thanh thản, nay lại trở về khoáy động trái tim con. May mà không còn nhức nhối như trước. Rồi như thường lệ con vào đạo tràng thì biết được tin thầy...về hưu. Con không buồn, không vui nhưng cũng không diễn tả được tâm trạng lúc đó.

Con chợt hiểu đây là bài học về sự vô thường. Con hiểu đến lúc phải làm cái chuyện "tự thắp đuốc mà đi". Nhưng QUAN TRỌNG nhất là con hiểu :

"MỘT NĂM QUA, CON AN TOÀN KHI ĐI DƯỚI CÁI Ô DÙ CỦA ỔNG ( Thầy Tibu ).

Điều con muốn nói là, giờ mình tự đi rồi thì nên cẩn thận, CẨN TẮC VÔ ƯU. Vô minh, ác nghiệp nó rình mình phía trước đó bà con.







Nếu tui biết ngày mai tui chết...

vutienhanh2

    Mấy hôm trước nghe sư Mẫu thông báo tình hình sức khỏe của thầy phải nhập viện cấp ....rồi thông báo quyết định cho thầy nghỉ hưu trên chùa HSTD ,mặc dù con vẫn động viên thầy và các bạn ,nhưng lòng con vẫn như xe thắt lạ. Thầy ơi ! con biết rằng ngày ấy nó sẽ phải đến ,con thì mới vào tu nên ,trí nhớ nó lại chậm tiêu ,con biết làm sao ghi  lại lời vàng ý ngọc của thầy .Để mình gậm nhấm từ từ nó thấm vào tâm thức của con, lúc dó chưa có sách ,chỉ có cuốn tịnh độ 14 t thầy  chỉ cho con ,con như bò đội nón vậy ,cứ nghĩ sách này mua ở đâu ? con cũng có biết gì đâu mà hỏi .Đẻ tiện cho hoàn cảnh tu tập của mình ,vì lên mạng không rành và thời gian có hạn ,con lúc nào lên mạng là cũ.ng có cây bút và cuốn sổ nháp ,con đọc đến chổ nào cần thiết con nháp lại ,lúc khác chép vào mốt cuốn sổ luu ,như vậy là con lại học bài thêm một lần nữa ,con còn ghi đề mục cho dẽ kiếm khi cần đó thầy .Con còn có ý để lại cho con cháu con sau này nó đỡ phải tìm phải lục ,vì kiến thức thầy cho chúng con thì mênh mông quá (Biển tuệ giác ),một lần con và Happilife được báo cáo tình hình tu tập qua điện thoại :
    - ........Thầy ơi !còn phần hồi hướng ,con học lâu thuộc lắm ,con sắp xếp câu số 1 với câu  hh đến các chư vị thầy tổ ...
để cho con dễ nhớ ,con có mắc lỗi với thầy không ạ ?
   _Ôi ! không sao ,tội nghiệp quá vậy ,phần hh dài ,mất nhiều thời gian ,con chỉ nhớ và tác ý hh là hệ thống tự động nó khắc hhcho mình rồi ,để thời gian đó mà tập thêm .
   _ Con hay quên lắm thầy ạ !Con cón chép những bài ,những lời thầy dạy con ,dạy bạn mà con tâm đăc ,có cả những câu con chưa kịp hiểu để con suy ngẫm ,con chép được 2 cuốn sổ rồi đó thầy (Cuốn thứ 2còn chưa hết )
  _Thầy cười rất vui như đắc ý ...Ô !Sao con hay quá vậy ?bái phục ,bái phục
_ Sao vậy thầy ?
_ Con biết không sau này nó là cái bùa đó con,con cứ tu đi rồi sau sẽ biết ,lúc trước má thầy còn sống ,bà cũng lấy tờ  lịch để chép kinh Pháp Hoa ,bà bỏ trên bàn thờ ,sau khi bà mất thầy và một người bạn dọn bàn thờ ,anh ấy đã đưa xuống tờ lịch bụi bặm ,sem ra là bài kinh phổ môn ,thầy nhìn mà chữ cứ phát sáng lên đó con .(Thấy có nói tên bạn mà con quên )

  _ .....Con về bốc mộ cho bố mẹ con đã mấy tháng .....trong lúc cf,con thấy bố mẹ con đứng bên mộ mới và mẹ con nói
_Bố mẹ cám ơn các con đã lo cho bố mẹ mồ yên mả đẹp ,thôi bố mẹ đi  đây rồi 2 ông bà bay ngược ,con muốn nhờ các nhí kiểm tra và giúp dùm bố mẹ con .
_Ấy không được !
_Sao vậy thầy ?
_Con cứ tu cho tốt đi ,đến lúc đó con tác ý lại chỗ con thấy ,con hỏi giờ bố mẹ ở đâu thì con sẽ biết .
_Dạ con cám ơn thầy .
_Có gì con cứ liên lạc với thầy nha .
        Thế là từ đó đến nay con chưa được báo cáo trực tiếp với thầy qua điện thoại nữa ,còn nhiều điều con muốn thưa thỉnh với thầy ,nhưng không còn cơ hội nữa ,vì thầy đã nghỉ hưu rồi .Thầy,ơi !Thầy cứ an lòng nghỉ ngơi cho mau lành bệnh ,chúng con còn có các nhí có các thánh tăng ,còn cả một kho tàng kiến thức thầy đã cho kết tập lại ,chúng con sẽ đoàn kết hơn nữa để đồng tu ,đồng thành tựu đạo quả.
    -Chúng con cám ơn và thương sư mẫu rất nhiều , cả các em nữa ,nhờ có sự hộ pháp đắc lực của sư mẫu ,chúng con mới có được thầy Tibu và giáo pháp tuyệt vời này .
       Con kính chúc thầy mau bình phục ,Sư mẫu khỏe mạnh để thay thế cho đàn con vô tích này chăm lo cho thầy  .
    Vì chúng con ở quá xa ,không phụ đỡ sư mẫu được .
                THầy và sư mẫu quý kính trong lòng chúng con .