Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thì Thầm  (Đọc 4859 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 24-08-2014, 10:15 PM

Mời bà con nghe bài pháp âm Thì Thầm do Thầy Tibu thực hiện:

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2014/ThiTham-1.mp3
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 24-08-2014, 10:36 PM

Bà con bớt âm thanh xuống thì nó ra... thì thầm.

Còn bà con tăng âm lượng lên là nó sẽ là sư tử hống!
Bởi vì tibu bị điếc cho nên làm thêm phần này.

Chỉ là khuyến tu.

Trong này có đề cập đến:
Một vài kinh nghiệm về chuyện Hiếu Thảo.
Biểu hiện của Nhất Tâm Bất Loạn.

Nhất là kinh nghiệm sống của tibu về Sân Hận.

Với tất cả thân thương và hoài vọng: tibu có thể gặp được các quý vị tóc múi tiêu bên kia thế giới!
Hihihi
« Sửa lần cuối: 25-08-2014, 04:21 AM gửi bởi Tibu »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 25-08-2014, 04:47 AM

Tibu trả lời cho bongsen, đầu óc nó lung tung, cho nên đã làm chuyện này! Bà con thông cảm nghe:
 
Trích dẫn
Thầy, cho con hỏi?
Ví dụ trong cuộc sống khi mình để mắt nhìn 1 đối tượng/ 1 vật gì đó... thì lúc đầu mình mới nhìn thoáng qua, sau đó do sức cố gắng tập trung mình nhìn chằm chằm vào đối tượng đó... Nhưng trong quá trình nhìn mình có tác ý sự tập trung nó tăng lên dần dần... Vậy nếu giả sử ứng dụng vào niệm phật quán chấm đỏ/ đề mục để cho cái điểm nhìn (lúc đầu là tưởng tượng đứng yên) rồi nó rõ lên từ từ... thì có phải gọi là nhất tâm hay nhất niệm hay không ạ.
Cận Định. Không thể nào vào được Nhất tâm bất loạn theo kiểu này (ý là dùng mắt thịt mà nhìn thì... chỉ là Cận Định).
Trích dẫn
Tại mấy hôm nay con có cái cảm giác cái sự tập trung này nó di chuyển về hướng cái điểm nhìn đó... một cảm giác rất rõ ràng và định tĩnh.
Cũng chỉ là Cận Định.
Trích dẫn
Tuy nhiên con vẫn phải xả thiền và làm đi làm lại lúc được lúc không vì làm nhanh cũng không được và rất mệt...
Và con lại thắc mắc.. nếu mình làm được như vậy có phải là mình đang dùng cái tâm lực để quán cái đề mục cho rõ lên, và phải kết hợp câu niệm Phật như thế nào... hay khi nào mà con mệt không làm được như vậy thì mới dùng câu niệm Phật để buộc cái tâm của con,...
Như thế có phải là vừa có định vừa có huệ không hả Thầy...
Chờ tin Thầy kính yêu.!
 Cheesy
Chỉ là biểu hiện của Cận Định. Không thể nào là Huệ và Chánh Định được.
« Sửa lần cuối: 25-08-2014, 06:25 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #3 vào lúc: 25-08-2014, 07:11 AM

                         Thầy ơi xin cho chúng con thêm thời gian ,chúng  con van xin thầy. con đã làm hết sức nhưng vì miếng cơm manh áo phải lơi là chuyện tu tập con sám hối cùng thầy ,con viết những dòng này sao mắt con cay quá .....
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 25-08-2014, 10:51 AM

                         Thầy ơi xin cho chúng con thêm thời gian ,chúng  con van xin thầy. con đã làm hết sức nhưng vì miếng cơm manh áo phải lơi là chuyện tu tập con sám hối cùng thầy ,con viết những dòng này sao mắt con cay quá .....
Trong lần gặp bà con vừa rồi, tibu cũng đủ sức để bàn chuyện tu hành cho tới 1,2 giờ sáng: nhiều hơn hồi ghé thăm Đà Lạt. Nhịp tim không nhảy lambada nữa (nhịp tim đập rất là đều, áp huyết lại thấp bình thường, sức khỏe là khỏe , không thêm bệnh). Tình hình chung khả quan. Cho nên con không phải lo lắng nhiều quá. Con tập trung lo cho chính con và cứ từ tốn tiến tu là thầy vui rồi.  Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #5 vào lúc: 25-08-2014, 09:38 PM

                        Bây giờ trước khi đi ngủ con mở pháp âm nghe giọng nói của thầy ,rồi con tập chút xíu và thăng luôn nhưng sáng dậy bây giờ con có thói quen hay niệm nam mô cầu sám hối bồ tát một lúc trước khi con tỉnh hẳn .

            Con cám ơn thầy đã quan tâm đến những anh chị em hơi lớn tuổi trong dđ như con,chúng con biết công sức của thầy đã bỏ ra để dắt dẩn tụi con nên chúng con củng cố giắng ,đọc những dòng thầy viết mắt con lại cay cay và con biết thầy không bỏ một người nào trong dtràng ,trừ người ấy bỏ thầy thì thầy đành chịu chúng con tri ân thầy và cố giắng hết khả năng .Con tri ân thầy.
Logged
vuichayydao
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuichayydao
Trả lời #6 vào lúc: 26-08-2014, 05:26 AM

Con cảm ơn Thầy và Ad.
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #7 vào lúc: 02-09-2014, 10:38 AM

Con cám ơn Thầy đã cho cả nhà một bài Pháp tuyệt vời! Thầy cứ như đi guốc trong bụng con dị á hị hị Grin Grin
Đôi lúc chuyện đời nó cứ xô qua đẩy lại làm con có lúc tu ngon lành, lúc lại ì à ì ạch. Thế nhưng chỉ cần con  ghé vào đạo tràng, đọc những bài viết của Thầy và các anh chị, con lại có động lực đứng dậy mà đi tiếp Grin như anh chiến sĩ lết về được căn cứ để chữa thương và tiếp đạn vậy hì hì.
A Di Đà Phật
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.254 seconds với 20 câu truy vấn.