Từ những xầm xì, này nọ: tibu có nghe lóm được là anh em trẻ tuổi (dưới 50 tuổi) đồn rằng phương pháp này tập sẽ bị khùng, bị điên, chết ói máu...
Nếu đây là tiếng đồn từ các
hội Lão Ông, hội Bô Lão, thì tibu chỉ lắc đầu, thấy tiếc và... không biết nói sao. Lý do là nhuệ khí của quý vị đã... sắp hết rồi.
Nhưng, đây lại là của nhóm các bà con còn trẻ tuổi, tài cao thì lại khác.
Thưa bà con:Tibu có suy nghĩ về các bà con (bạn trẻ) đó và có một ví dụ như sau:
========
Trong một đám các tay đua xe đạp: Bất cứ khán giả nào cũng có thể chỉ thẳng vào bất cứ tay đua nào và tuyên bố:
- - Chính anh này đã dùng thuốc kích thích tố!
- - Chính cô kia đã tiêm kích thích tố!
Và dĩ nhiên tất cả các tay đua đó đều tỉnh bơ, và vô tội.
Trừ khi các thanh tra có thể chứng minh là anh này, hay chị kia đã dùng thuốc kích thích tố! Thì những người này sẽ bị phạt! (Dĩ nhiên)!
========
Trở lại tinh đồn bên trên:
Tibu thách thức các bạn trẻ đó như sau:Tibu tui thách thức các bạn chứng minh là tibu sai
một cách tích cực, bằng cách chính mình
nhập được Niết Bàn mà không dùng cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.Còn nếu... chỉ vì lý do gì đó, mà quý bà con lở trớn... phát ngôn bừa bãi!
Tibu tui, xin phép được... không quan tâm
