Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cúng quần áo vàng mã cho người âm?

Bắt đầu bởi Dieu Ngan, Th9 30, 2009, 01:16 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ttvi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 05, 2009, 07:32 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th10 04, 2009, 10:04 PM
cái chú này chỉ đọc thôi, có làm gì hem hoasentrenda.
Nếu mình đọc cho mấy ổng vui nhưng có sợ gọi thêm những người không cần thiết tới không? Có cần hộ thân khi mình đọc không?
Nếu không biết tiếng pháp thì mình đọc sao?  Nhìn giấy đọc được không? Đọc ra tiếng hay đọc trong tâm?
Cảm ơn nghen!
Chỉ ca6`n đọc và hướng tâm về những ông Điạ Tiên này thì ổng nhận được liền hà. Không cần làm gì lắm đâu. tibu hồi xưa đọc khi hết công phu là dư xăng cho họ rồi.

Hết

Chú ơi, cho con hỏi, mấy ông thổ địa không hiểu tiếng Việt (vd như thổ địa ở Mỷ hoặc Canada) có hiểu được mình đang đọc chú này cho mấy ổng không chú????? ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 02, 2011, 02:20 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 05, 2009, 07:32 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th10 04, 2009, 10:04 PM
cái chú này chỉ đọc thôi, có làm gì hem hoasentrenda.
Nếu mình đọc cho mấy ổng vui nhưng có sợ gọi thêm những người không cần thiết tới không? Có cần hộ thân khi mình đọc không?
Nếu không biết tiếng pháp thì mình đọc sao?  Nhìn giấy đọc được không? Đọc ra tiếng hay đọc trong tâm?
Cảm ơn nghen!
Chỉ ca6`n đọc và hướng tâm về những ông Điạ Tiên này thì ổng nhận được liền hà. Không cần làm gì lắm đâu. tibu hồi xưa đọc khi hết công phu là dư xăng cho họ rồi.

Hết

Chú ơi, cho con hỏi, mấy ông thổ địa không hiểu tiếng Việt (vd như thổ địa ở Mỷ hoặc Canada) có hiểu được mình đang đọc chú này cho mấy ổng không chú????? ;D ;D ;D
Hehehe, Nguyên tắc là khi mình đọc trong tâm thì mình truyền cái ý của mình vào câu chú. Như vậy câu chú chỉ là một dạng năng lực để chuyên chở cái ý của mình. Khi cái ý của mình đụng những cõi khác thì nó chuyển sang ngôn ngữ của họ và làm cho họ hiểu. Gọi là thần giao cách cảm.
Vã lại họ sống cã ngàn năm rồi (Thổ Điạ) nên họ cũng có cái trực giác đủ để trực nhận vấn đề qua sự biến đổi của hào quang, của giao động tâm thức khi một nguời tu hành đã ở được "Cận Định".
Tâm lực của mình càng mạnh thì họ càng hiểu ý mình hơn!
Như vậy, để hiểu được nhau:
Chỉ cần tâm lực và trình độ nhập được vào tối thiểu là "Cận Định". Còn hành giả mà lên được Tứ Thiền Hữu Sắc thì chính mình sẽ thấy được họ và có thể nói chuyện với nhau qua kỹ thuật "Thần Giao Cách Cảm"

tuephuong5

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 02, 2011, 05:35 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 02, 2011, 02:20 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 05, 2009, 07:32 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th10 04, 2009, 10:04 PM
cái chú này chỉ đọc thôi, có làm gì hem hoasentrenda.
Nếu mình đọc cho mấy ổng vui nhưng có sợ gọi thêm những người không cần thiết tới không? Có cần hộ thân khi mình đọc không?
Nếu không biết tiếng pháp thì mình đọc sao?  Nhìn giấy đọc được không? Đọc ra tiếng hay đọc trong tâm?
Cảm ơn nghen!
Chỉ ca6`n đọc và hướng tâm về những ông Điạ Tiên này thì ổng nhận được liền hà. Không cần làm gì lắm đâu. tibu hồi xưa đọc khi hết công phu là dư xăng cho họ rồi.

Hết

Chú ơi, cho con hỏi, mấy ông thổ địa không hiểu tiếng Việt (vd như thổ địa ở Mỷ hoặc Canada) có hiểu được mình đang đọc chú này cho mấy ổng không chú????? ;D ;D ;D
Hehehe, Nguyên tắc là khi mình đọc trong tâm thì mình truyền cái ý của mình vào câu chú. Như vậy câu chú chỉ là một dạng năng lực để chuyên chở cái ý của mình. Khi cái ý của mình đụng những cõi khác thì nó chuyển sang ngôn ngữ của họ và làm cho họ hiểu. Gọi là thần giao cách cảm.
Vã lại họ sống cã ngàn năm rồi (Thổ Điạ) nên họ cũng có cái trực giác đủ để trực nhận vấn đề qua sự biến đổi của hào quang, của giao động tâm thức khi một nguời tu hành đã ở được "Cận Định".
Tâm lực của mình càng mạnh thì họ càng hiểu ý mình hơn!
Như vậy, để hiểu được nhau:
Chỉ cần tâm lực và trình độ nhập được vào tối thiểu là "Cận Định". Còn hành giả mà lên được Tứ Thiền Hữu Sắc thì chính mình sẽ thấy được họ và có thể nói chuyện với nhau qua kỹ thuật "Thần Giao Cách Cảm"
thưa thầy con chưa vào chánh định ,nhưng con muốn hồi hướng phật đảnh tôn thắng để nâng cấp tâm linh cha mẹ con như thầy nói cận định củng cố thể tạm được ,thầy cho con ý kiến ,con cám ơn thầy .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th4 21, 2013, 07:37 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 02, 2011, 05:35 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 02, 2011, 02:20 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 05, 2009, 07:32 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th10 04, 2009, 10:04 PM
cái chú này chỉ đọc thôi, có làm gì hem hoasentrenda.
Nếu mình đọc cho mấy ổng vui nhưng có sợ gọi thêm những người không cần thiết tới không? Có cần hộ thân khi mình đọc không?
Nếu không biết tiếng pháp thì mình đọc sao?  Nhìn giấy đọc được không? Đọc ra tiếng hay đọc trong tâm?
Cảm ơn nghen!
Chỉ ca6`n đọc và hướng tâm về những ông Điạ Tiên này thì ổng nhận được liền hà. Không cần làm gì lắm đâu. tibu hồi xưa đọc khi hết công phu là dư xăng cho họ rồi.

Hết

Chú ơi, cho con hỏi, mấy ông thổ địa không hiểu tiếng Việt (vd như thổ địa ở Mỷ hoặc Canada) có hiểu được mình đang đọc chú này cho mấy ổng không chú????? ;D ;D ;D
Hehehe, Nguyên tắc là khi mình đọc trong tâm thì mình truyền cái ý của mình vào câu chú. Như vậy câu chú chỉ là một dạng năng lực để chuyên chở cái ý của mình. Khi cái ý của mình đụng những cõi khác thì nó chuyển sang ngôn ngữ của họ và làm cho họ hiểu. Gọi là thần giao cách cảm.
Vã lại họ sống cã ngàn năm rồi (Thổ Điạ) nên họ cũng có cái trực giác đủ để trực nhận vấn đề qua sự biến đổi của hào quang, của giao động tâm thức khi một nguời tu hành đã ở được "Cận Định".
Tâm lực của mình càng mạnh thì họ càng hiểu ý mình hơn!
Như vậy, để hiểu được nhau:
Chỉ cần tâm lực và trình độ nhập được vào tối thiểu là "Cận Định". Còn hành giả mà lên được Tứ Thiền Hữu Sắc thì chính mình sẽ thấy được họ và có thể nói chuyện với nhau qua kỹ thuật "Thần Giao Cách Cảm"
thưa thầy con chưa vào chánh định ,nhưng con muốn hồi hướng phật đảnh tôn thắng để nâng cấp tâm linh cha mẹ con như thầy nói cận định củng cố thể tạm được ,thầy cho con ý kiến ,con cám ơn thầy .
Chỉ là tốn sức không cần thiết, là vì Nhí nó làm rồi. Con không nên lăng xăng nữa, mà chỉ tập trung lo dợt cho xong cái đề  mục mà thôi.

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt