@Quangminh" ý anh là "và là vì.." đúng hông? hehehe
Anh nói có lý đó và cái lý thì người có bộ não và kinh nghiệm sống một tí họ đều biết cả. Tùy theo cách xử lý của mỗi người thôi.
Em thấy là: ông thầy mình ổng cũng có bị chửi và còn bị chửi nặng nề nữa kìa. Không phải là cứ vì đó là <ông Thầy> và vì <chánh định> là không bị bắn tách tách đùng anh ạ. (Có điều thằng nào dám bắn ông Thầy thì đều bị đám học trò nó quăng bom hội đồng hết, hehehe).
Mỗi người có 1 cách xử lý: nhào vào chỉ chỏ người ta, hoặc im lặng lo làm việc của mình, hoặc đứng bên ngoài nhìn vào và tự rút kinh nghiệm cho mình. Đó âu cũng là Nghiệp và Nguyện của từng người. Dám ăn mặn thì phải ráng chịu khát nước thôi
