Sự thành tựu trong tu tập của các Nữ Thánh Tăng - Một góc nhìn

Bắt đầu bởi KienCon, Th11 10, 2012, 12:06 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tũn

Hi chị Tiểu Liên Hoa, link Dược Sư Sám Pháp và hình ông Phật ngồi trên Hoa Sen Năm Cánh mà chú TrieuTuLong đăng lên đã được chính chú Tibu đề cập trong bài trả lời cho chú nguoicaudao (link: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.msg35574#msg35574), vì vậy không phải chú TrieuTuLong cố ý quảng cáo cho nơi khác đâu ạ ;D Có thể chú TrieuTuLong đã lưu link này lại trong bookmarks khi đọc bài này của chú Tibu ::)

Để cho chắc chắn, bà con nên làm theo Phép Sám Dược Sư được chú Tibu viết trong chủ đề "(1-1) Một đều? Hay là (2-1) Hai Một?" thì sẽ hay hơn (link: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0)

;D ;D ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

KienCon

Thật không tưởng nổi là câu chuyện muốn chia sẻ của mình lại dẫn dắt mọi người đến những cái thị phi như vậy. Trong khi Thầy thì đừ mà mình lại làm cho Bà Con trên Đạo tràng xáo xào thêm... Kiến thật có lỗi !

Mình thật ra chỉ muốn chia sẻ 1 góc nhìn mà mình thấy nó ấn tượng đó là: Cái phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt này theo thống kê sơ bộ từ Đạo Tràng thì nó đặc biệt giúp Chị Em phụ nữ có sự thành tựu vượt bậc!
Mình đặc vấn đề tại sao và thử lí giải nó theo 3 góc nhìn trên không ngoài mục đích nhắn gửi cái nhìn chủ quan đó đến cho Chị Gái của mình cũng như muốn chia sẻ với các Chị Em phụ nữ khác trên Đạo tràng rằng: Với những gì các Chị mặc nhiên có và vẫn đang hàng ngày huân tập (thiên chức, tình thương của người Mẹ - Bồ Tát) mà Chị nổ lực tinh tấn tu tập thì thành tựu cũng sẽ được như vậy! Vì các vị Nữ Thánh Tăng trên Đạo tràng cũng nhờ tinh tấn mới thành tựu mà...! Ai cũng phải vừa bổ củi vừa bế em hết chứ đâu có ai được rảnh tay để chỉ hoàn toàn "bế em" đâu?!
Vì mong muốn Chị mình và các Chị Em khác tận dụng cái mình đang có để bức phá trong tu tập (theo cảm nghĩ chủ quan của Kiến) nên Kiến mới post bài chia sẻ cái góc nhìn này. Vậy mà... :'(

Thật là: Không vào sâu được Chánh Định thì thật khó có Chánh Kiến để có cái Chánh Tư Duy mà chia sẻ... thì mọi sự nhiệt tình + ngu dốt kết quả chỉ đều là phá hoại... Giờ Kiến mới thật sự trãi nghiệm sâu sắc cái ý nghĩa này :'(

Con xin lỗi Thầy !
Kiến xin lỗi đến tất cả quý Bà Con !

@: Ban Quản Trị: Xin các vị hoan hỉ đóng topic này lại giùm Kiến. Cám ơn nhiều! :-*