Chào thầy và các ACE,
Con xin thầy hướng dẫn và cho ý kiến chuyện bé của con:
Thường thì bé rất khó ngủ & hay nói chuyện, nên con thường bảo bé niệm Phật để dễ ngủ để sáng mai dậy sớm đi học.Bẵng đi một thời gian, tối thứ bảy vừa rồi (21/04/2012) con mở pháp âm về cách niệm Phật cho mẹ của con nghe, bé đang chạy nhảy chơi thì bé nghe trong pháp âm nói về dấu chấm đỏ,
-Bé ngồi xuống và cũng nói: " con cũng thấy dấu chấm đỏ nữa & thấy hoa sen nữa. Chấm đỏ to, con làm cho nó nhỏ rồi con bảo dừng".
-Con bảo: " thấy khi nào? sao không kể cho mẹ nghe?"
-Bé cười nói: " con quên hihi".
-Con hỏi tiếp: "con có thấy ông Phật không?"
-Bé bảo: "Không".
Sau đó cả nhà đi ngủ,
-Con nói: "Nhiệm vụ của ai người đó làm nhe, ai niệm Phật thì cứ niệm Phật".
-Bé nói: " Cả nhà mình ai cũng biết niệm Phật, chỉ có ba là không biết niệm thôi".
-Con nói tiếp: "vậy khi con niệm Phật thì con nói là mong ba của con cũng biết niệm Phật như con".
Và bé đã làm điều đó, nhắm mắt niệm Phật sau đó cũng không chịu ngủ rồi lại nói nhỏ cho con nghe: "con thấy ông Phật rồi"
-Con hỏi: " ông Phật màu gì?"
-Bé : "Tóc ông màu đen, người ông màu vàng, không phải màu đỏ như tượng Phật bà ngoại đang đeo đâu. Con nghe tiếng nói là cứ niệm phật đi, không biết đó có phải là tiếng của con không nữa ? và con nghe tiếng ùm ùm".
Con bảo bé ngủ đi, và cứ niệm Phật nhé.
Sáng hôm sau dậy (sáng ngày 22/4/2012), con hỏi và bé nói thấy ông Phật nhưng khác với ông Phật hồi tối, 2 ông Phật khác nhau, con mở hình phật trong Hoa Sen Trên Đá cho bé xem và hỏi bé thấy ông Phật nào thì bé chỉ ông Phật A Di Đà & Phật Thích Ca.
Đến tối trước khi đi ngủ bé nhắm mắt một hồi rồi mở mắt kể rằng thấy 1 ông da màu nâu, tay cầm gậy. Rồi lát sau lại kể thấy ông màu đỏ tay cầm xâu chuỗi, trên đầu có 2 cọng dây dài.
Sáng ngày 23/4/2012, bé nói ngủ không thấy Phật, nhưng thấy chấm đỏ, rồi lát sau nói tiếp: " con thấy ông da màu nâu, người màu vàng, tay cầm gậy", mà bé vẫn mở mắt.
Đến tháng 12 này bé mới tròn 6 tuổi.
Nghe mà ớn lạnh luôn hớ

Chuyện này không biết đâu là thật không biết đâu là hư luôn! hehehe.
Trí tưởng tượng của bé cực kỳ phong phú

Bây giờ có hai kế hoạch:
1. Hướng dẫn bé chỉ quán cho ra y chang như hình của Ngài A Di Đà Phật trong Hoasentrenda. Nhưng lại qua cái chấm đỏ trước tiên hết.
Có nghĩa là:
1. Con chỉ cho bé coi cái hình A Di Đà trong hoasentrenda.
2. Con chỉ cho bé cái cục màu đỏ
3. Sau đó là con chỉ cho bé coi rằng: Nếu mà bé nhìn ra hai bên một chút thì sẻ thấy mái tóc.
Và sau đó là nhìn ra luôn cả người Ngài.
Sau khi nhìn ra rồi thì nói bé giử hình ảnh này luôn và không nên để hình biến mất.