Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Một thời tui nghe ...  (Đọc 13383 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #25 vào lúc: 03-01-2013, 09:40 PM

 Lượm được câu "KỆ TÍA NÓ", thank chị Chuối Chiên  Grin Grin Grin
Logged
quangphuong
Thành viên


Bài viết: 55


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quangphuong
Trả lời #26 vào lúc: 03-01-2013, 09:48 PM

hay qua- em cam on chi nhieu a Grin Grin
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #27 vào lúc: 03-01-2013, 10:58 PM

Hi hi, đọc bài chị Chuối viết lúc nào cũng rất là dễ thương Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #28 vào lúc: 25-01-2013, 07:01 AM

Một thời con nghe như vầy ... Grin Grin Grin

Thầy nói : khi bị chó cắn thì lấy ớt đỏ đập dập ra bôi một lúc lên lưỡi dao, loại dao cau bằng sắt đen của mấy Cụ ăn trầu. Sau đó lấy lưỡi dao này chùi qua chùi lại trên vết chó cắn.

Nguyên lý :
1. Chó cắn thì nước miếng ( nước dãi ) của chó có tính Nóng --> Hỏa.
2. Ớt  --> Hỏa.
3. Dao --> Kim ( kim loại )
4. Hỏa khắc Kim.

Vận hành :
1. Bôi ớt trên dao để làm "mồi" cho cái dao Kim và ớt Hỏa khắc nhau.
2. Khi "mồi" vậy thì cái dao nó hiểu là cái gì Hỏa thì nó "Khắc, khử" nhau được.
3. Nên khi chùi dao lên vết cắn có nước miếng chó là Hỏa thì cái dao nó hiểu và khử độc luôn. Grin Grin Grin
 cảm ơn cô! vừa nhớ ra cách này và vừa thực hành xong, hơi lo chút!
  - mong nghe nhiều bài hay như thế này hơn nữa!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #29 vào lúc: 26-01-2013, 06:03 AM

Một thời con nghe như vầy ... Grin Grin Grin

Thầy nói : khi bị chó cắn thì lấy ớt đỏ đập dập ra bôi một lúc lên lưỡi dao, loại dao cau bằng sắt đen của mấy Cụ ăn trầu. Sau đó lấy lưỡi dao này chùi qua chùi lại trên vết chó cắn.

Nguyên lý :
1. Chó cắn thì nước miếng ( nước dãi ) của chó có tính Nóng --> Hỏa.
2. Ớt  --> Hỏa.
3. Dao --> Kim ( kim loại )
4. Hỏa khắc Kim.

Vận hành :
1. Bôi ớt trên dao để làm "mồi" cho cái dao Kim và ớt Hỏa khắc nhau.
2. Khi "mồi" vậy thì cái dao nó hiểu là cái gì Hỏa thì nó "Khắc, khử" nhau được.
3. Nên khi chùi dao lên vết cắn có nước miếng chó là Hỏa thì cái dao nó hiểu và khử độc luôn. Grin Grin Grin
 cảm ơn cô! vừa nhớ ra cách này và vừa thực hành xong, hơi lo chút!
  - mong nghe nhiều bài hay như thế này hơn nữa!
Coi vết thương nó có dấu hiệu là đang lành hay không? Có sốt không? Có bị ớn lạnh hay không? Để ý tới sức khỏe tổng quát.
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #30 vào lúc: 27-01-2013, 01:21 AM

Con xin góp một cuộc... phỏng vấn Ca Sĩ Quốc Tế  Grin Grin Grin với chủ đề :

QUÁN TƯỞNG KHI ĂN UỐNG
-- Khi con ăn, con hãy nghĩ tới hình ảnh người nông dân, con trâu, bụi tre, ruộng lúa....v.v... những cảnh thanh bình đó, và sự vất vả của người nông dân , của con trâu, của mấy con sâu bị thuốc trừ sâu... con nghĩ như vậy thì tự nhiên con sẽ thấy miếng ăn của mình nó ngọt lắm, ngọt từ hai bên cánh lưỡi ngọt vô. Thầy ăn như vậy nên ăn cái gì cũng thấy ngon hết.

Đọc đến đoạn này làm demen nhớ những lời dạy của Má lúc mình còn nhỏ.
Lúc đó, mình ăn cơm đỗ tháo vài hạt xuống bàn, ăn bỏ mứa, ăn xong mà chén cơm còn vài hột cơm trong chén là bị rày liền.
Bây giờ vẫn còn văng vẵng bên tai những lời dạy đó.
'Mỗi hạt cơm là hạt Ngọc trời cho,
Làm đỗ 1 hạt cơm là sau này chết xuống âm phủ ăn 1 lại 1 con giòi'
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #31 vào lúc: 27-06-2013, 07:40 AM

Chị chuối ơi, con nhím thì vậy chớ con người thì sao Huh
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #32 vào lúc: 13-10-2013, 09:52 AM

xin bà con và trưởng bản Hoa Sen Trên Đá thứ lỗi trước khi delete cái topic vô duyên này , chỉ là đệ tìm hoài không ra câu gải đáp hoài nghi nên đâm bừa vào phơi bày cái ngu vô thỉ . hix .  số là đệ có sưu tầm ra kinh thủ lăng nghiêm trên mạng sau một thắng ăn nghĩ nằm đọc , ngồi đọc ngủ bật băng nghe thì cũng ngộ chút xíu , sau là đùng cái đoàng biết đích xác mình có phật tánh , thì ra ông thích ca không nói láp , chỉ tai minh ko hiểu thôi , nhưng mà khi xem kỹ lại thì sau khi ngài văn thù sư lợi bồ tát tán dương nhĩ căn là viên thông từ lục căn , thì do thiếu mất mấy trang hay là sao ý mà không thất chỉ bày chổ triền khai thiền quán lục căn phản văn tự , từ đó thể nhập tự tánh vi diệu thế nào , chỉ thấy đoạn sau toàn nói về ma chướng và giới luật  thôi . đệ đang quán hơi thở , cái này hàng đầy ngoài chợ , dễ đến trăm đầu sách nói về nó, nhưng mà như ngài văn thù nói , quán hơi thở chỉ là pháp trụ tâm, trụ hoài một chỗ lại là kẹt rồi , (cùng lắm là cận đinh) . vậy nên mong các bà con và chú hai lúa , chú tibu soi xét zùm và chỉ cho đệ con đường sáng , chứ quán hình này hinh nọ đệ chẳng tự tin . hihi.
trên này đã bàn lâu rồi vụ cuốn kinh đó là do học giả viết và chỉ có phần chú trừ ma là thiệt, do đó ngài hóa thượng Tuyên Hóa cũng lầm luôn vì ổng chuyên xài chú này oánh lộn với ma quỷ thấy hiệu nghiệm...

CHịu khó search Internet các nghiên cứu kinh điển Phật do người phương Tây khảo cứu thì ở Trung Hoa thời bà Võ Tắc Thiên đã ra lệnh cho các học giả  viết nhiều kinh sách nên đọc kinh thì coi chừng lầm... hiện trên này cũng đã có nói về chuyện ông Bồ Đề Đạt Ma là nhân vật Trung Hoa hư cấu để tự hào dân tộc (giữa người Trung Hoa với người  Ấn độ), kinh Lăng Già cũng không phải ổng viết thì dĩ nhiên sách kể về mấy ông đời sau ở Trung Hoa chắc xạo luôn vì với cách tu chứng Tổ Sư Thiền Ngộ Đạo trong một sát na (chỉ cần tu Huệ thôi) là nhảy tới Phi Tưởng Phi phi Tưởng bỏ qua tất cả các tầng thiền khác thì chuyện này chắc là trong xi nê. Vì các Tổ ngon lành hơn ông Phật Thích Ca - vốn phải tu chứng tuần tự các tầng thiền -, bên mật tông Kim Cang Tây Tạng có cách tu nhanh nhất 1 đời là xong cũng có nói sự tu chứng cần xẩy ra tuần tự chứ không thể làm một phát theo kiểu như vậy được... tóm lại cái gì của China thì hãy cảnh giác coi chừng hàng nhái, hàng giả hàng dỏm mà ngay trong thực tế cũng đã thấy rồi đó.

Thôi ông chịu khó search google và thống kê thêm 1 tháng nữa để thấy những gì tui nói... còn muốn chứng minh thì Thầy có nói hãy tu tới tứ thiền rồi đi kiểm tra đi cha lụi.

Pháp Nhĩ Căn Viên Thông này trước đây tui cũng nghi nó không đúng lắm vì theo tui tìm hiểu thì Tổ Sư Ngài Milarepa, Tổ Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) có nói về cách tu Nghe Cái Gì Đó (nhĩ căn) nhưng nó khác với kinh sách Lắng Nghiêm này, bên Mật tông và Yoga cổ Ấn độ cũng có cách tu về nghe dòng âm thanh cũng không giống với Thủ Lăng nghiêm... và Kinh Lăng Nghiêm thì theo tui nhớ nó có 2 bộ 2 tên khác nhau chứ không phải chỉ có 1 bộ Thủ Lăng Nghiêm như của ông tìm hiểu không thôi.
« Sửa lần cuối: 13-10-2013, 10:56 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 20 câu truy vấn.