Xí mê!!!!!!!! Rancon có chỉ gì đâu pst ơi, bạn nói như thế tội cho rancon quá.
Vì là có kiu tên con nên con xin nhiều chuyện một chút. pst nên cẩn thận vì pst đang chơi thân với tha hóa tự tại mà hông hề hay biết đó nha!
Khoảng ngày 20/8: như mọi ngày khi PTS bắt đầu ngồi quán hình giọt nước khoảng 15p thì bắt đầu xuất hiện hình giọt nước lung linh và rất to trước mặt, nhưng trong hình giọt nước đó lại xuất hiện các hình ảnh: 1 vị tướng thời cổ trung hoa, rồi các quái vậtrất hung dữ nhảy ra trước mặt, có điều trông rất dữ tợn nhưng PST lại không thấy chút sợ hãi trước họ....
Đây là cảnh giới! Để tránh nó thì khi nó xuất hiện như vậy là mình bỏ liền, không thèm nhìn nữa và quán lại một giọt nước khác. Chỉ giọt nước và chỉ một giọt nước đó thôi (vì đó là cái đề mục của mình). Và dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất:
"Tui không muốn nhìn thấy cảnh giới này nữa, tui biết còn những chỗ cao đẹp hơn, tui còn nhiều chuyện phải làm" để mà cố gắng tinh tấn vượt qua cảnh giới đó.
Ngày tiếp theo: sau khi ngồi được 1 hồi thì thấy toàn bộ từ xương cụt cho đến đỉnh đầu.nóng ran như là có luồng điện chạy khắp, và 1 hồi sau thì có cảm giác là người bị uốn éo như giải lụa đầu vẹo đi...tuy rằng con vẫn cố quán ra hình giọt nước lúc được lúc.không nhưng hễ được thì giữa 2 chân mày có hiện tượng nhức đầu..
Sự tác động của Tha Hóa Tự Tại và vùng chân mày chính là vùng của Tha Hóa Tự Tại!
Ngày tiếp theo: sau khi như mọi khi điều thân, đếm hơi thở 1.2 khoảng 20 lần là con quán được hình giọt nước lúc thì 2d lúc thì 3d, sau một hồi cố gắng gọi cho ra thì con quán thấy 1 giọt nước lung linh như phale rất là đẹp, sau đó còn thấy nhiều giọt nước như vậy....
Đây không phải là chương trình. Chương trình là điều thân điều tức bằng cách quán số 1-12, sau đó là quán một đề mục ở đằng trước mặt. Nhiều hình ảnh xuất hiện là cận định.
Ngày tiếp theo, sau khi 1 hồi quán giọt nước lúc được lúc không thì có một lúc con thấy lâu nhất 1 giọt nước rất đẹp lung linh và đang rất "phê" thì con lại có cảm giác mình được từ từ bay lên (hơi sợ, nhưng thấy khoái), càng phê thì con càng bay cao và khoảng 2m thì con thấy ông Phật ngồi trên tòa sen (không nhìn thấy mặt) ở trên cao và Ngài bay lên cao bao nhieu thì con cũng được bay theo và con còn nhìn xuống dưới thì thấy xa lám rồi, thấy 2 đứa em nằm bé xíu...một hồi con xả thiền...
Ông Phật không bao giờ xuất hiện kiểu kì cục thế này (không mục đích, không tính cách giáo dục, không mời mà đến). Khi bạn đang quán giọt nước mà ông Phật nhào ra thì hãy cẩn thận vì khả năng đồ dỏm rất là cao.
Đặc biệt 2 hôm nay con thấy xuất hiện nhiều hơn khi con muốn tập dượt và cụ thể là: sáng nào con cũng ra cửa hàng thắp hương (em gái con bán hàng ăn) thì khi chắp tay nhắm mắt đọc ADIDA Phật (dạo này con hay đọc câu này) thì ngay lập tức là xuất hiện giọt nước lung linh nhưng đặc biệt khác là giọt nước đó còn tỏa ánh hào quang rất
đẹp...
Niệm Phật mà ra giọt nước cũng giống như đi dép lê mà mang tất vậy, không hợp lý. Đây là cận định.
pst đọc thêm link này giải thích rất rõ về cận định:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924Rancon có thiển ý là pst nên ráng bỏ qua những hiện tượng này mà dùng sức mình cố gắng quán cho ra cái đề mục. Đương nhiên là khi đụng cảnh giới là mình bỏ hình ảnh đó và quán lại đề mục của mình liền. Sau nữa là nên nhớ dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất nha.