Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:21 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhổ Cỏ  (Đọc 2825 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 05-09-2012, 11:37 PM

NHỔ CỎ

Tu là Sửa chính mình. Từ trong Vô Minh đã quá lâu rồi, mỗi người đều mang theo mình biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Do tác dụng của An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà Thô Tâm dần im lặng nên hành giả dễ dàng nhận ra những thói xấu, những thói quen có hại, những tư tưởng xấu, tư tưởng vọng động...v.v khởi lên, hơn là lúc chưa tu, và có ý muốn dẹp trừ, đoạn tuyệt với nó.

Những thói hư tật xấu nhiều như một vườn cỏ rộng. Bằng chính sức lực của mình, hành giả Nhổ Cỏ.
( tự tay nhổ = tự tập đề mục, chứ không dùng... máy cắt cỏ  Grin Grin Grin )

Nhưng, cũng vì cỏ mọc lan tràn khắp khu vườn mà nếu mình không khéo léo và cần mẫn, một mực cắm đầu nhổ hết cả khu vườn cùng một lúc thì nhổ hoài cũng không xong nổi, vì sẽ bày bừa mỗi nơi một chút, và cái vườn cũng vẫn bừa bộn ngay thôi.

Nếu khôn khéo và cần mẫn, mỗi ngày một ít, hành giả phát hiện ra và sửa dần từng thói xấu của mình, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, làm tới đâu dọn sạch tới đó... Thì sẽ có lúc cả khu vườn sạch sẽ mát mẻ.

Tu hành là vậy. Cùng một lúc tự mình làm rối mình vì ý nghĩ muốn dẹp bỏ, đoạn trừ hết thói xấu để tiến tu, thì vô tình chuyện tu nó nặng nề, áp đặt, gò ép. Nó mất đi cái Hỷ Lạc cần có để vào Công Phu.
Thay vào đó, mỗi ngày tập một chút, mỗi ngày điều đình với em mình một chút, mỗi ngày sẽ nhổ một vài cọng cỏ.

Có loại cỏ mềm nhổ một cái nhẹ nhàng là bật gốc.
Có loại cỏ phải lung lay nhiều lần.
Có loại cỏ phải xắn rễ, xới đất, lay gốc ... làm nhiều lần mới nhổ hẳn được.
Có loại cỏ tưởng đã nhổ hết cả gốc rễ rồi, nhưng thực tế nó còn cái củ nằm chìm dưới sâu, chờ hội đủ điều kiện là nó lại mọc lên.
....

Thật là nhiều phải không Bạn Tu mình ơi !!

Nhưng nơi đây, chúng mình  có Giáo Pháp xuyên suốt và rõ ràng, có Đề Mục , và nhất là có Vị Thầy kề cận, tất cả điều đó là Hạt Giống Bồ Đề cho mình rồi. Việc chăm sóc vun trồng là của chính mình.
 
Cho nên, nếu biết cách khéo léo, nhẹ nhàng và cần cù... Rồi một ngày Khu Vườn , hay chính xác là Tâm Địa = Đất Tâm mình sẽ sáng, sạch và thoáng để Hạt Bồ Đề nảy mầm xanh tốt.
Trên khu vườn cỏ hoang đó, mình hãy nhổ cỏ với tất cả Niềm Vui trong sáng, giản dị mà mình có được. Nhổ cỏ với tâm hồn nghệ sỹ, chứ không nên nhổ cỏ với cái tâm cứng ngắc.

Hỷ Lạc - không chỉ trong công phu, mà trước khi công phu, sau khi công phu, trong đời sống hàng ngày, sẽ là một vũ khí để mình vượt qua mọi chướng ngại, mọi thứ gai góc, miểng chai, rác thúi ... trong khu vườn đó.

Mến. Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #1 vào lúc: 06-09-2012, 07:23 AM

cho timchansu chôm bài này nha Sư Tỷ Lá Chuối Grin Grin Grin, cố gắng học như vậy mới được!!!
Kính
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 07-09-2012, 10:05 PM

Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh với khu vườn đủ loại cỏ khác nhau,
Qua một trận giông bão có thể cỏ lại mọc lên một loại mới nào đó,..
Nhưng "sau cơn mưa trời lại sáng",bất giác ... mở cửa sổ nhìn qua nhà Hàng Xóm (bạn tu mình ơi!)với khu vườn lác đác bông hoa Bồ Đề xinh tươi,mình hưởng lây làn gió mát từ khu vườn nhà bạn ...
Rùi nhìn lại khu vườn nhà mình.....
Thui thì quyêt tâm "nhổ cỏ"để ganh đua với "thằng cha hàng xóm này" mới được  Cheesy

Những Người Hàng Xóm tốt bụng và chăm chỉ  lúc nào cũng muốn "kêu mình ra" để chỉ mọi cách và kinh nghiệm cho mình nhổ cỏ,mà mình thì cứ ..khoái ngủ hoài thui  Grin Grin
Mong sao Bạn tu mình xuất hiện đều đều, để cho tụi mình cùng ngắm các khu vườn đẹp đẽ và có hứng khởi bắt chước... nhổ cỏ theo nha Grin Grin

Kính



 
 
« Sửa lần cuối: 08-09-2012, 01:23 AM gửi bởi TLT »
Logged
Trâu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu
Trả lời #3 vào lúc: 07-09-2012, 10:28 PM

Không cảm ơn chị ạ!

Bấy lâu nay em toàn ngồi 1 chỗ trên máy cắt cỏ, cứ tưởng hiện đại ai dè hại điện quá. Nhất là trong thời tiền điện tăng chóng mặt như vậy.  Tongue

Nhờ chị mà em mới biết ngồi xuống, tự thân vận động vừa nhổ cỏ vừa thể dục cho bớt bệnh, lại vừa tiết kiệm tiền không xài hoang phí. Lại hiểu ra quét rác chứ không quét đất.  Grin

Đó là chưa kể được khuyến mãi 1 số hạt giống tốt mà chị đã gieo. Hy vọng em vừa nhổ cỏ cho sạch vừa trồng được quả Nhân Sâm và cây Bồ Đề  Cheesy Cheesy Cheesy

TB: Xin nhắc lại là em không cảm ơn chị đó!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 19 câu truy vấn.