Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hơi lé. Hình 3D  (Đọc 10277 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 11-11-2009, 12:15 AM

Tương đương như đề mục khi quán nó ra trên màn tivi (Thiên Nhãn).
http://www.avantgravity.com/3d_solar_system_crosseye.html
Logged
Bồ Đề
Thành viên


Bài viết: 244


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #1 vào lúc: 11-11-2009, 01:04 AM

Hay thiệt Chú ơi ! Cha nào làm ra cái này hay ghê  Grin
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #2 vào lúc: 11-11-2009, 10:33 AM

Tới bây giờ mới hiểu Anh HL nói "màu vàng hoa quỳ" là cái gì . BY gọi cái nầy là màu nắng mặt trời nè . .... Tức cười wá !!

BY .
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #3 vào lúc: 16-03-2011, 01:50 AM

Tương đương như đề mục khi quán nó ra trên màn tivi (Thiên Nhãn).
http://www.avantgravity.com/3d_solar_system_crosseye.html
Thầy ơi…
Hôm nọ sau khi con độ tử xong…nó ho râm ran và mệt…lưng con nó nổi trăm cái mụt đỏ kín cả lưng…dọc xương sống và hai vai (nhưng cái mặt vẫn đẹp trai ko có cái mụt nào he he) …lúc con hồi hướng về Ngài và Thầy để xin chấm bài xong, thì he he con lại nghĩ hay là mình dùng tiền này mà tu bổ cái thuyền của mình lại một tý…vậy là con hồi hướng cho hệ thần kinh con nó theo kịp với công phu; và hồi hướng cho cơ thể nó khỏe mạnh lại…nhờ hồi hướng như vậy mà thần kinh con nó khỏe lại và con  làm ra 3D nó dễ dàng và khỏe lắm Thầy ạ. Chuyện con làm là như vầy con xin nộp bài để Thầy chấm ạ.

1. Cái chuyện làm đề mục thành 3D  vậy mà khó ghê Thầy hơ…
 từ cái Phim:
trước đây con làm ra 3D (không lé mắt) là nó mệt vô cùng, và thời gian để giử đề mục cũng không được lâu…đọc bài giảng làm lé mắt của Thầy và lúc Thầy đưa cái phim 3D này lên, con nhìn cái hành tinh màu vàng cho nó nhập lại thành 1 thì nó nổi lên 3D(ko lé mắt). nhưng khi bấm cho hình ảnh chuyển động thì nó trở lại như củ là hình 2D và 2 hình chứ ko còn 3 D nữa……(từ nhỏ đến giờ con ko làm lé mắt được, nhưng vẫn nhìn được ảnh ảo thành 3D)…

Trong khi quán Ngài A DI Đà, để làm ra được 3 D…theo cách cũ (ko lé mắt) thì nó mệt lắm… nhưng khi con làm theo cách lé mắt Thầy dạy được rồi; thì nó lại dễ vô cùng  Con làm mắt hơi lé lé và sau đó cho nó quen với trạng thái mắt lé (nó ko còn mõi và quen trạng thái này) thì con bấm cho phim nó chạy…vậy là con coi được phim 3D hết phim luôn…làm đi làm lại vài lần bằng cách lé mắt thì nó ko bị mệt mắt và …ổn định lâu dài…
đến cái quán:
Sau đó con suy nghĩ…mở mắt thì làm lé được vậy nhắm mắt quán đề mục có làm lé mắt được ko???vì lúc nhắm mắt quán; cái khó là vì nó chỉ có 1 hình ảnh chứ ko phải hai như lúc xem phim? Vậy thì làm sao mà làm lé mắt trong khi nhắm mắt quán đề mục được…

Khi hệ thần kinh con nó khỏe lại thì …con mới làm được như sau:
con vừa nhắm mắt quán Ngài…sau khi quán được linh ảnh ra hình 2D;  con tác ý co tầm nhìn lại gần, phía trước linh ảnh một tý …. Thế là tự động nó nổi lên thành 3D he he con cảm giác đúng là mắt con nó lé…như lúc mở mắt mà làm…từ đó hình ảnh 3D con làm được nó vừa rõ, vừa lâu he he lâu ghê lắm lận Cheesy Cheesy Cheesy , vừa đủ màu sắc…và sinh động hẳn lên…con thấy được đủ 5 màu rồi có cả màu cam nữa Thầy ạ.
2. Từ đó tới nay nó cứ vui âm ỉ và con rút ra được một kinh nghiệm nữa…
con chỉ tập  khi : vui mà tập; và do hứng mà tập…
con sẽ không tập khi : ghiền tập, thích tập (có khi con nghỉ cả tuần liên ko tập cho nó khỏe hẳn).
vì thích tập và ghiền tập đó là do nghiệp nó dụ con và nó sẽ làm cho con kiệt sức... lúc mệt  mà có cố thì cũng không ra được đề mục; và lại càng mệt hơn;
3. Cái ngày mà Thầy dạy con là con cứ ở yên trong đó mà làm ăn…thế là con làm gì cũng chui vào trong đó rồi mới làm: cả chuyện độ tử cũng vậy…con đọc được thông tin nhờ độ tử là con chui vào ngay trong đó đối diện trước Ngài và con nói với Ngài: Thầy ơi…con Nhờ Thầy độ tử dùm con ông/bà…..về tịnh độ với…và con vừa giử hình ảnh Ngài và vừa cố hình dung ra ông/bà đó…một lát sau thì nó hiện khuôn mặt của họ nằm  dưới linh ảnh của Ngài…lúc này con chỉ niệm tần số trầm… với cách làm này thì từ đầu đến cuối luôn có sự hiện diện và giám sát của Ngài nên con yên tâm là ko ra khỏi Tịnh độ và ở yên trong đó mà tìm cách làm ăn (độ tử) he he…con luôn ở dưới ô dù của Ngài.
Thầy xem dùm con các cách con làm trên có được ko ạ.
con HH
« Sửa lần cuối: 16-03-2011, 02:09 AM gửi bởi Hoa Hồng »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 16-03-2011, 10:50 AM

con sẽ chờ Chú Tibu trả lời gòi con sẽ coi có nên bắt chước hem. Nhưng mà Chú HoaHong yêu dấu ơi, làm sao m2 lé mắt được chỉ con với? Con cũng không thể nào làm lé được chắc vì con mắt nó đẹp quá nó ko chịu làm xấu hay sao đó (hehehe). Chú chỉ con với nghen.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #5 vào lúc: 16-03-2011, 07:50 PM

con chỉ tập  khi : vui mà tập; và do hứng mà tập…
con sẽ không tập khi : ghiền tập, thích tập (có khi con nghỉ cả tuần liên ko tập cho nó khỏe hẳn).
vì thích tập và ghiền tập đó là do nghiệp nó dụ con và nó sẽ làm cho con kiệt sức... lúc mệt  mà có cố thì cũng không ra được đề mục; và lại càng mệt hơn;


Thầy ơi,

Con thì làm ngược lại với anh Hoa Hồng là tập vì ghiền,thích tập.

Ở mức độ như con làm vậy có sao không Thầy ?
Hôm qua con tập, con thấy được hình ảnh rộng và xa lúc đó con thấy người mình thật nhẹ nhõng và có một sự yên tĩnh nhẹ nhàng.
Trong cái không gian bao la đó vẫn còn là màu đen, con tác ý một chấm đỏ nằm chính giữa ngay đằng trước mặt, nhưng con thấy 1 chấm vàng hé ngay trước mặt chớp nhoáng rồi mất.

Thầy xem giúp con có gì cần điều chỉnh không Thầy nhé.

Các Nhí đã khỏe hơn chưa Thầy ?
Con chúc Thầy và các Nhí Khỏe.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #6 vào lúc: 16-03-2011, 07:51 PM

con sẽ chờ Chú Tibu trả lời gòi con sẽ coi có nên bắt chước hem. Nhưng mà Chú HoaHong yêu dấu ơi, làm sao m2 lé mắt được chỉ con với? Con cũng không thể nào làm lé được chắc vì con mắt nó đẹp quá nó ko chịu làm xấu hay sao đó (hehehe). Chú chỉ con với nghen.
Bài này Thầy dạy cách nhìn 3d từ năm 2010 con xem lai ngày đâu tiên Thầy post chu đề lé mắt. Chú nhớ chủ đề này Thầy dạy kỹ lắm nhưng sao giờ mấy bài kia nó đi đâu mất hết.
Thầy pots bài Từ năm ngoái nhưng đến giờ chú mới làm được lé mắt đó cũng khó con hơ.
Chờ Thầy dạy tiếp thôi.
Chú HH
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 19-03-2011, 09:45 PM

Tương đương như đề mục khi quán nó ra trên màn tivi (Thiên Nhãn).
http://www.avantgravity.com/3d_solar_system_crosseye.html
Thầy ơi…
Hôm nọ sau khi con độ tử xong…nó ho râm ran và mệt…lưng con nó nổi trăm cái mụt đỏ kín cả lưng…dọc xương sống và hai vai (nhưng cái mặt vẫn đẹp trai ko có cái mụt nào he he) …lúc con hồi hướng về Ngài và Thầy để xin chấm bài xong, thì he he con lại nghĩ hay là mình dùng tiền này mà tu bổ cái thuyền của mình lại một tý…vậy là con hồi hướng cho hệ thần kinh con nó theo kịp với công phu; và hồi hướng cho cơ thể nó khỏe mạnh lại…nhờ hồi hướng như vậy mà thần kinh con nó khỏe lại và con  làm ra 3D nó dễ dàng và khỏe lắm Thầy ạ. Chuyện con làm là như vầy con xin nộp bài để Thầy chấm ạ.

1. Cái chuyện làm đề mục thành 3D  vậy mà khó ghê Thầy hơ…
 từ cái Phim:
trước đây con làm ra 3D (không lé mắt) là nó mệt vô cùng, và thời gian để giử đề mục cũng không được lâu…đọc bài giảng làm lé mắt của Thầy và lúc Thầy đưa cái phim 3D này lên, con nhìn cái hành tinh màu vàng cho nó nhập lại thành 1 thì nó nổi lên 3D(ko lé mắt). nhưng khi bấm cho hình ảnh chuyển động thì nó trở lại như củ là hình 2D và 2 hình chứ ko còn 3 D nữa……(từ nhỏ đến giờ con ko làm lé mắt được, nhưng vẫn nhìn được ảnh ảo thành 3D)…

Trong khi quán Ngài A DI Đà, để làm ra được 3 D…theo cách cũ (ko lé mắt) thì nó mệt lắm… nhưng khi con làm theo cách lé mắt Thầy dạy được rồi; thì nó lại dễ vô cùng  Con làm mắt hơi lé lé và sau đó cho nó quen với trạng thái mắt lé (nó ko còn mõi và quen trạng thái này) thì con bấm cho phim nó chạy…vậy là con coi được phim 3D hết phim luôn…làm đi làm lại vài lần bằng cách lé mắt thì nó ko bị mệt mắt và …ổn định lâu dài…
đến cái quán:
Sau đó con suy nghĩ…mở mắt thì làm lé được vậy nhắm mắt quán đề mục có làm lé mắt được ko???vì lúc nhắm mắt quán; cái khó là vì nó chỉ có 1 hình ảnh chứ ko phải hai như lúc xem phim? Vậy thì làm sao mà làm lé mắt trong khi nhắm mắt quán đề mục được…

Khi hệ thần kinh con nó khỏe lại thì …con mới làm được như sau:
con vừa nhắm mắt quán Ngài…sau khi quán được linh ảnh ra hình 2D;  con tác ý co tầm nhìn lại gần, phía trước linh ảnh một tý …. Thế là tự động nó nổi lên thành 3D he he con cảm giác đúng là mắt con nó lé…như lúc mở mắt mà làm…từ đó hình ảnh 3D con làm được nó vừa rõ, vừa lâu he he lâu ghê lắm lận Cheesy Cheesy Cheesy , vừa đủ màu sắc…và sinh động hẳn lên…con thấy được đủ 5 màu rồi có cả màu cam nữa Thầy ạ.
Cùng một cách thúc đó: Là con có thể nhìn ra hào quang luôn đó nghe! Có nghĩa là tập trung tầm nhìn vào một điểm đằng trước đối tượng thế nào cho con đừng có thấy thành ra hai người thì con có thể thấy được luôn cái hào quang của người này.
Trích dẫn
2. Từ đó tới nay nó cứ vui âm ỉ và con rút ra được một kinh nghiệm nữa…
con chỉ tập  khi : vui mà tập; và do hứng mà tập…
con sẽ không tập khi : ghiền tập, thích tập (có khi con nghỉ cả tuần liên ko tập cho nó khỏe hẳn).
vì thích tập và ghiền tập đó là do nghiệp nó dụ con và nó sẽ làm cho con kiệt sức... lúc mệt  mà có cố thì cũng không ra được đề mục; và lại càng mệt hơn;
Mỗi người có một cách húp cháo Grin Grin Grin Miễn làm sao mà mình không bị phỏng miệng và tô cháo cứ vơi đi là ăn tiền.
Trích dẫn
3. Cái ngày mà Thầy dạy con là con cứ ở yên trong đó mà làm ăn…thế là con làm gì cũng chui vào trong đó rồi mới làm: cả chuyện độ tử cũng vậy…con đọc được thông tin nhờ độ tử là con chui vào ngay trong đó đối diện trước Ngài và con nói với Ngài: Thầy ơi…con Nhờ Thầy độ tử dùm con ông/bà…..về tịnh độ với…và con vừa giử hình ảnh Ngài và vừa cố hình dung ra ông/bà đó…một lát sau thì nó hiện khuôn mặt của họ nằm  dưới linh ảnh của Ngài…lúc này con chỉ niệm tần số trầm… với cách làm này thì từ đầu đến cuối luôn có sự hiện diện và giám sát của Ngài nên con yên tâm là ko ra khỏi Tịnh độ và ở yên trong đó mà tìm cách làm ăn (độ tử) he he…con luôn ở dưới ô dù của Ngài.
Thầy xem dùm con các cách con làm trên có được ko ạ.
con HH
Tức nhiên là được trong những trường hợp đơn giản, còn phức tạp hơn thì lại khó khăn hơn. Con nên kiểm tra cho kỷ, và nhớ là so sánh cái chuyện bị mệt sau khi độ xong. để hiểu cái độ khó khăn khi con độ cho những người này.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #8 vào lúc: 21-03-2011, 03:18 AM

con cảm ơn Thầy chỉ dạy ....hi hi hi hèn gì mà làm cách đó nó đở mệt hơn là cách trước kia con làm: con khoe với Bồ Đề là làm cách đó nó đở mệt nhiều lắm... ai ngờ đúng như Thầy nói chỉ làm được các trường hợp đơn giản nên nó ít mệt hơn...

Thầy ơi.
các Nhí ở Đà lạt chiều nay lại sốt nặng lắm ạ...mẹ Nhí đang chăm sóc cho các nhí.
@Diệu Ngân : cảm ơn quà của DN gởi cho các Nhí...chú HH đã chuyển đến các Nhí rồi, và chú Minh cũng đã chuyển đĩa CD cho chú HH luôn trong chiều nay...he he một ngày mà có 2 tin vui đến 1 lúc Cheesy Cheesy Cheesy ./.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #9 vào lúc: 22-03-2011, 07:50 PM

Thầy ơi...
con vui như tết....sau khi Thầy bảo dùng cách đó có thể xem được hào quang...con chơi ngay hôm đó nó ra như sau:

- Trong phòng hội nghị...các đại biểu lần lược lên phát biểu trên hội trường...họ đứng trước phông màn màu xanh...con làm lé mắt 1 lần  nó ra 2 người, rồi từ từ điều tiết trở lại cho thành 1 người đặt tầm nhìn ở phía trước họ...he he con thấy một quầng sáng bọc chung quanh họ dày 3 phân bọc quanh đầu và men theo áo quần họ mặc vét thì nó quây theo hình dáng áo vét...họ mặc sơ mi thì nó quây theo hình dáng sơ mi...nó rõ vào trong suốt, sáng ở viền ngoài...vài người ánh sáng nó phình ra sau gáy...vài người ánh sáng nó u lên trên mỏ ác...đã lắm Thầy ơi...đi ngoài đường con nhìn mấy người chạy xe máy đội mũ bảo hiểm chạy phía trước, họ đều có màn trong suốt bọc quanh đầu theo hình dáng nón bảo hiểm tròn vo...sau đó con nhìn quả cầu thủy tinh trước bàn làm việc (vì Bồ Đề có nói nên nhìn bằng thạch anh mà con ko có thạch anh) thì nó cũng thấy được hào quang nhưng có điều ánh sáng nó bắt đầu cách quả cầu một khoảng vài ly(ở đây ko có ánh sáng) sau đó mới bắt đầu có hào quang tròn trịa theo hình cầu và ra phía biên ngoài thì hơi hơi có màu...
- Nói chung con mới nhìn được ánh sáng thôi chứ chưa có màu cụ thể...
- Sáng nay con xòe bàn tay trước mặt trên một nền màu kem của bức tường...con cũng thấy viền sáng của bàn tay con.

chơi cái này nó vui lắm Thầy ơi  Grin Grin Grin
xin Thầy kiểm tra lại dùm con
con HH
« Sửa lần cuối: 22-03-2011, 07:58 PM gửi bởi Hoa Hồng »
Logged
dongkiet
Thành viên


Bài viết: 76


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dongkiet
Trả lời #10 vào lúc: 22-03-2011, 08:23 PM

Em chúc mừng anh Hoa Hồng... thấy anh và mọi người có kết quả tốt mà em vui quá, xin tán thán công sức tu tập của anh và tất cả mọi người ở HSTD... mọi người luôn là tấm gương sáng, em cảm ơn anh và mọi người rất nhiều.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #11 vào lúc: 23-03-2011, 02:06 AM

Con cám ơn chú HHDL đã gửi lại bài viết 3D này, nhờ đó con cũng được lợi lạc rất nhiều.   Cheesy

Chúc chú mạnh khoẻ và có thêm nhiều thành tựu mới trong công phu.

DN   Grin
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #12 vào lúc: 23-03-2011, 06:31 AM

Trong con mắt mình nó có một cái điểm gọi là "điểm mù". Lợi dụng vào điểm mù mà mình chỉ còn thấy có một cái mặt trời mà thôi.
Thực hiện:
1. mở đìạ chỉ ra
2. nó hiện ra hai cục màu vàng, đừng cho nó chạy cuốn phim.
3. hơi lé một tý
4. Nó hiện ra ba cục và cục ở giữa là hình nổi (3D)
5 di chuyển cái đầu tới lui tý xiú. Và để ý tới hai cục hai bên, thì sẽ có lúc hai cục này biến đi đâu mất.
6. chỉ còn cục ở giữa và vẫn là nổi (3D)
       Con dùng cái này rồi thêm cái mũ cho nó thành ngọn lửa được không Thầy ?
       Con làm lé thử nó không ra ba cục mà toàn ra bốn cục không hà... Grin
Chuối và các bạn làm thử cách này xem sao hen?  Grin Grin Grin

1.   Ngồi cách màn hình vi tính khoảng 60cm. (có hình 2 mặt trời mở sẵn).
2.   Đặt ngón tay trỏ vào ngay điểm giữa của 2 hình mặt trời trên màn hình.
3.   Nhìn vào cái móng tay ngón trỏ này và từ từ dời ngón tay trỏ về phía mắt mình
      (quan sát sẽ thấy xuất hiện thêm 2 mặt trời nữa ngay 2 bên hông ngón trỏ).
4.   Tiếp tục dời ngón tay trỏ về phía mắt cho đến khi 2 mặt trời ở 2 bên ngón trỏ nhập một
      (đó chính là cái mặt trời thứ 3 - không gian 3 chiều).
5.   Bấm nút “Play“ và thế là ta có thể ngồi thưởng thức phim y như trong rạp chiếu phim không gian 3 chiều vậy.

thân
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #13 vào lúc: 23-03-2011, 07:25 AM

ha!được rồi!mà lé hơi quá và nhanh quá nên khi nhập một thì chạy qua lun 2 bên đối diện!thành hình như cũ! Grin Grin Grin(quyettu ngồi nhìn cái màn hình vi tính này,trước cái bài tabatamsu vừa gởi lên có mấy cái mặt cười màu vàng nên làm thử trên mấy cái mặt cười màu vàng này lun)
 chưa lé thì như vầy:
      (hai cái mặt cười ở hai đầu )
                          Grin................................ Grin
   lé thì như vầy:
                  .......................... Grin........................
        (hai cái mặt cười màu vàng này nhập lại thành một ở ngay trung tâm)
  hay quá!tabatamsu :thanks!
   hehe!mới biết lé!phải tập thêm nhìn chưa ổn định lắm!mới lé được vài giây!

      
« Sửa lần cuối: 23-03-2011, 07:43 AM gửi bởi quyet tu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 25-03-2011, 05:28 AM

Chú ơi cho con hỏi:
Mấy bữa nay con đọc bài "hơi lé hình 3D" và con thấy anh em tập theo anh HHDL, con thắc mắc lắm, vì hồi đầu con mới tập, con nhớ hình như chú có dặn con là khg được làm lé để tập nhìn thấy đề mục...
Và con có nghe như vầy nữa: "cái thấy mà mình thấy được là cái THẤY CỦA TÂM"....  (con thấy caí này chắc là đúng, vì mỗi lần tập mà tâm mình yên thì đề mục dễ ra và giữ đươc lâu hơn)
"Cái thấy của mình là cái thấy của CON MẮT THỨ 3, chứ khg phải cái thấy của 2 con mắt thịt của mình".
    Vậy cái thấy do mình làm LÉ để thấy là sao chú, mà mấy bữa nay con thấy anh em tập theo anh HHDL qua chừng vậy?Huh Hay là tập LÉ kiểu đó là do BIỆt NGHIỆP của từng người hả chú?Huh
Con thắc mắc lắm từ bữa có bài này tới giờ, chú vui lòng giảng dùm con nhen chú.
Con cảm ơn chú nhiều!
Một ví dụ nhỏ để hiểu thế nào là hình 3D chơi vậy thôi mà. Tuy nhiên, nó lòi ra chuyện tìm cách nhìn cho ra nguyên cả cái Hào Quang của một đối tượng nào đó.
Logged
ChauMy
Thành viên


Bài viết: 62


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ChauMy
Trả lời #15 vào lúc: 06-07-2019, 05:38 AM

Tương đương như đề mục khi quán nó ra trên màn tivi (Thiên Nhãn).
http://www.avantgravity.com/3d_solar_system_crosseye.html

Con mở không  được link.
Có bạn nào còn mở được link này không vậy. Cho mỹ xem với
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #16 vào lúc: 06-07-2019, 07:49 AM

Tương đương như đề mục khi quán nó ra trên màn tivi (Thiên Nhãn).
http://www.avantgravity.com/3d_solar_system_crosseye.html

Con mở không  được link.
Có bạn nào còn mở được link này không vậy. Cho mỹ xem với

Máy tính thì nhấp vào cái màn hình khung trắng, cho phép FLASH chạy là được.

Điện thoại không hỗ trợ flash thì coi link bên dưới
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Video/Video-Nhieu-Chu-De-HD720-final-version/hoi-le-3D.mp4
Logged
ChauMy
Thành viên


Bài viết: 62


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ChauMy
Trả lời #17 vào lúc: 14-07-2019, 10:25 AM

Đẹp quá luôn.
.
Cảm ơn Chị Phương.
.
Tập hoài không ra đề mục, nên con đi in hẳn cái ngọn lửa dán trước cái chổ còn ngồi may đồ. Rồi tự nhiên nhìn chăm chú vô đó con thấy nó có hai ngọn lửa. rồi con nghiên qua lại cho nó nhập một. Xong còn nhớ chuyện làm atcndtm thì con mắt hơi lé. Nên search tìm thì ra bài viết này.
.
Ngồi xem mấy lượt, lạ là sau đó con chớp mắt mấy cái mà cái phim trước mắt con vẫn hiện ra như con lé.
.
Cái không gian 3D đẹp thiệt, ai vào đó rồi chắc ghiền luôn
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.076 seconds với 19 câu truy vấn.