Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Lạc lạc mơ  (Đọc 4302 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
vào lúc: 02-10-2012, 09:32 PM

Thầy ơi, hôm qua mệt quá nên con không có tập, nhưng trước khi đi ngủ con có dặn em nó giống cách của "huynh" Lá Chuối là chị có ngủ thì nhớ là vẫn phải niệm Phật như này, rồi quán cái chấm như này nhé, thế rồi con ngủ lúc nào ko biết. Đến lúc sáng sớm thì con có mơ thấy đang đứng ở trước cái khu có rất nhiều người bị ma nhập, lạ cái là bình thường con nhát lắm và rất sợ ma,  thế nhưng lần này con không thấy sợ, con còn hô hào mọi người đứng thành hàng dài trước 1 cái cổng cùng niệm Phật rất là lớn, vậy là hễ cứ ai bị ma nhập đi qua cái cổng đó mà nghe tiếng niệm là tự dưng lừ đừ ngất ngư như bị đánh đó, rồi con lấy ngón tay chọc cái chóc vào trán người đó, vậy là người ta trở lại bình thường. Trong đám bị ma nhập đó còn có mẹ con & thằng con con nữa, nhưng có mẹ con bị ma nhập chứ thằng con con lại chả sao, nó vẫn nhởn nhơ chơi giữa 1 đống người bị nhập, xong bị con lôi vào đánh đòn vì gọi mãi nó ko chịu về  Grin.
Mơ niệm Phật lớn tiếng và kéo dài được 1 lúc thì con thấy đau họng và tốc độ chậm quá nên con kêu chuyển qua niệm Om mani padme hum đi, mơ tới đó thì con nghe thấy tiếng xe máy nổ và giật mình tỉnh dậy vì sợ đi làm muộn, chắc do tỉnh đột ngột nên nguyên cái đầu và cái cổ của con nó lừ đừ lắm thầy.

Khi nào thầy khỏe thầy xem hộ con giấc mơ này có phải giấc mơ công phu ko, hay chỉ là giấc mơ bình thường thôi nha thầy. Con cám ơn thầy  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 04-10-2012, 04:39 AM

Thầy ơi, hôm qua mệt quá nên con không có tập, nhưng trước khi đi ngủ con có dặn em nó giống cách của "huynh" Lá Chuối là chị có ngủ thì nhớ là vẫn phải niệm Phật như này, rồi quán cái chấm như này nhé, thế rồi con ngủ lúc nào ko biết. Đến lúc sáng sớm thì con có mơ thấy đang đứng ở trước cái khu có rất nhiều người bị ma nhập, lạ cái là bình thường con nhát lắm và rất sợ ma,  thế nhưng lần này con không thấy sợ, con còn hô hào mọi người đứng thành hàng dài trước 1 cái cổng cùng niệm Phật rất là lớn, vậy là hễ cứ ai bị ma nhập đi qua cái cổng đó mà nghe tiếng niệm là tự dưng lừ đừ ngất ngư như bị đánh đó, rồi con lấy ngón tay chọc cái chóc vào trán người đó, vậy là người ta trở lại bình thường. Trong đám bị ma nhập đó còn có mẹ con & thằng con con nữa, nhưng có mẹ con bị ma nhập chứ thằng con con lại chả sao, nó vẫn nhởn nhơ chơi giữa 1 đống người bị nhập, xong bị con lôi vào đánh đòn vì gọi mãi nó ko chịu về  Grin.
Dọn dẹp được một ít tư tưởng có liên quan tới ma như vậy là hay lắm rồi đó con Grin Grin Grin
Trích dẫn

Mơ niệm Phật lớn tiếng và kéo dài được 1 lúc thì con thấy đau họng và tốc độ chậm quá nên con kêu chuyển qua niệm Om mani padme hum đi,
Trong thực tế, không nên tự ý đổi câu niệm như vậy. Có nghĩa là chương trình tu tập đang có hiệu quả thì cứ thế mà đánh, không nên vì bất cứ lý do gì mà thay đổi cách tập. Làm như vậy thì tâm lực bị yếu và mất sức do phải làm lại từ đầu.
Trích dẫn
mơ tới đó thì con nghe thấy tiếng xe máy nổ và giật mình tỉnh dậy vì sợ đi làm muộn, chắc do tỉnh đột ngột nên nguyên cái đầu và cái cổ của con nó lừ đừ lắm thầy.
Có nghĩa là khi hết tập thì nên xả từ từ, không nên làm đột ngột.
Xả bằng cách:
1. Chú ý trở về hơi thở,
2. Sau đó là chú ý vào thân thể, theo chiều từ trên đầu xuống dưới các ngón chân.
Trích dẫn
Khi nào thầy khỏe thầy xem hộ con giấc mơ này có phải giấc mơ công phu ko, hay chỉ là giấc mơ bình thường thôi nha thầy. Con cám ơn thầy  Grin Grin Grin
Giấc mơ công phu đó con  Grin Grin Grin
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #2 vào lúc: 04-10-2012, 08:19 PM

Dạ, đọc bài thầy xong con tỉnh cả người Cheesy:D:D
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #3 vào lúc: 22-10-2012, 09:42 AM

Thầy ơi cách đây mấy hôm con lại mơ. Con mơ bố con chết, nhưng không hiểu sao con cứ nghĩ là bố con nhập định rồi đi luôn nên con ko sợ hãi hay lo lắng gì, sau đó còn thấy bố con về dặn dò con cái gì đó liên quan tới việc tu tập (mặc dù ngoài đời bố con có tu gì đâu) Sau đó thì ở đâu tràn tới 1 lũ quái vật (con ko nhớ rõ hình dạng mà là cảm nhận thấy chúng vừa xấu vừa ác). Chúng lan tràn với tốc độ rất nhanh, đâu đâu cũng thấy, và thế là con tìm cách đào thoát. Trên đường tìm cách thoát thân thì con ko thấy sợ và cũng xử đẹp được vài thằng quái vật (ném đá, đâm chọc...đủ cả). Sau đó mặc dù vẫn đang tìm đường thoát thì con tỉnh dậy và con có cảm giác cái giấc mơ đó như là con đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái bể vô minh của chính con ý ạ Cheesy
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #4 vào lúc: 08-03-2013, 10:11 AM

Thầy ơi, lâu lâu rồi con có mơ 2 giấc mơ thế này:
Giấc mơ 1: Con mơ thấy thằng con con nó...ị đùn. Con đi dọn nhưng không hiểu sao lại chuyển thành cảnh hóa ra cả con cũng đi...ị hehehe. Hậu quả nó vương khắp nền nhà hic hic, con dọn 1 hồi lâu mới xong, cho vào toilet giật nước đi cái vèo. Sau đó tâm trạng thấy rất sảng khoái vì đã sạch sẽ thơm tho ạ hehehe.

Giấc mơ thứ 2: Con mơ thấy đang niệm Phật quán chấm đỏ nhưng chả thấy tiếng niệm toàn thấy quán là chính, đùng cái toàn vùng trước mắt nó bùng sáng màu vàng rất chói mắt và con có cảm giác bị hút vào đó. Con hơi hốt hoảng nên hình như hơi tỉnh lại. Sau đó con lại mơ màng quán chấm đỏ tiếp thì thấy gì như cái đốm đỏ lập loè. Đầu tiên cứ nghĩ là tỉnh nhưng tỉnh dậy mới biết là mơ. Hết ạ Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 27-03-2013, 04:30 AM

Thầy ơi, lâu lâu rồi con có mơ 2 giấc mơ thế này:
Giấc mơ 1: Con mơ thấy thằng con con nó...ị đùn. Con đi dọn nhưng không hiểu sao lại chuyển thành cảnh hóa ra cả con cũng đi...ị hehehe. Hậu quả nó vương khắp nền nhà hic hic, con dọn 1 hồi lâu mới xong, cho vào toilet giật nước đi cái vèo. Sau đó tâm trạng thấy rất sảng khoái vì đã sạch sẽ thơm tho ạ hehehe.
Sám hối đã đúng cách, cho nên nó hiện ra như vậy đó/
Trích dẫn
Giấc mơ thứ 2: Con mơ thấy đang niệm Phật quán chấm đỏ nhưng chả thấy tiếng niệm toàn thấy quán là chính, đùng cái toàn vùng trước mắt nó bùng sáng màu vàng rất chói mắt và con có cảm giác bị hút vào đó. Con hơi hốt hoảng nên hình như hơi tỉnh lại. Sau đó con lại mơ màng quán chấm đỏ tiếp thì thấy gì như cái đốm đỏ lập loè. Đầu tiên cứ nghĩ là tỉnh nhưng tỉnh dậy mới biết là mơ. Hết ạ Grin Grin Grin
như vậy là ngon lành, nhưng do chưa quen đó mà.
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #6 vào lúc: 27-03-2013, 09:12 PM

Thầy ơi, lâu lâu rồi con có mơ 2 giấc mơ thế này:
Giấc mơ 1: Con mơ thấy thằng con con nó...ị đùn. Con đi dọn nhưng không hiểu sao lại chuyển thành cảnh hóa ra cả con cũng đi...ị hehehe. Hậu quả nó vương khắp nền nhà hic hic, con dọn 1 hồi lâu mới xong, cho vào toilet giật nước đi cái vèo. Sau đó tâm trạng thấy rất sảng khoái vì đã sạch sẽ thơm tho ạ hehehe.
Sám hối đã đúng cách, cho nên nó hiện ra như vậy đó/
Trích dẫn
Giấc mơ thứ 2: Con mơ thấy đang niệm Phật quán chấm đỏ nhưng chả thấy tiếng niệm toàn thấy quán là chính, đùng cái toàn vùng trước mắt nó bùng sáng màu vàng rất chói mắt và con có cảm giác bị hút vào đó. Con hơi hốt hoảng nên hình như hơi tỉnh lại. Sau đó con lại mơ màng quán chấm đỏ tiếp thì thấy gì như cái đốm đỏ lập loè. Đầu tiên cứ nghĩ là tỉnh nhưng tỉnh dậy mới biết là mơ. Hết ạ Grin Grin Grin
như vậy là ngon lành, nhưng do chưa quen đó mà.

Dạ! Thầy ơi vừa đọc bài thầy trả lời xong thì con tập trước khi đi ngủ với tâm trạng rất là vui, tập thì chưa ra cái gì nhưng lại đã mơ tiếp ạ Grin. Con mơ thấy con có bầu khoảng 5,6 tháng gì đó, nhưng bụng bị gò cứng lại khá là đau. Vậy là con vừa niệm Phật vừa xoa xoa cái bụng bầu, dần dần nó không bị co cứng nữa mà rất mềm mại dễ chịu, cảm giác người nhẹ nhõm. Nó cứ co lại và con cứ vừa xoa vừa niệm như vậy vài lần gì đó thì con tỉnh, và thấy bụng hơi đau đau. Mà cứ lần nào con mơ có niệm Phật hay quán chấm đỏ là đều trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, túm lại là đều ngủ không ngon lắm. Hết ạ Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 28-03-2013, 04:27 AM

Thầy ơi, lâu lâu rồi con có mơ 2 giấc mơ thế này:
Giấc mơ 1: Con mơ thấy thằng con con nó...ị đùn. Con đi dọn nhưng không hiểu sao lại chuyển thành cảnh hóa ra cả con cũng đi...ị hehehe. Hậu quả nó vương khắp nền nhà hic hic, con dọn 1 hồi lâu mới xong, cho vào toilet giật nước đi cái vèo. Sau đó tâm trạng thấy rất sảng khoái vì đã sạch sẽ thơm tho ạ hehehe.
Sám hối đã đúng cách, cho nên nó hiện ra như vậy đó/
Trích dẫn
Giấc mơ thứ 2: Con mơ thấy đang niệm Phật quán chấm đỏ nhưng chả thấy tiếng niệm toàn thấy quán là chính, đùng cái toàn vùng trước mắt nó bùng sáng màu vàng rất chói mắt và con có cảm giác bị hút vào đó. Con hơi hốt hoảng nên hình như hơi tỉnh lại. Sau đó con lại mơ màng quán chấm đỏ tiếp thì thấy gì như cái đốm đỏ lập loè. Đầu tiên cứ nghĩ là tỉnh nhưng tỉnh dậy mới biết là mơ. Hết ạ Grin Grin Grin
như vậy là ngon lành, nhưng do chưa quen đó mà.

Dạ! Thầy ơi vừa đọc bài thầy trả lời xong thì con tập trước khi đi ngủ với tâm trạng rất là vui, tập thì chưa ra cái gì nhưng lại đã mơ tiếp ạ Grin. Con mơ thấy con có bầu khoảng 5,6 tháng gì đó, nhưng bụng bị gò cứng lại khá là đau. Vậy là con vừa niệm Phật vừa xoa xoa cái bụng bầu, dần dần nó không bị co cứng nữa mà rất mềm mại dễ chịu, cảm giác người nhẹ nhõm. Nó cứ co lại và con cứ vừa xoa vừa niệm như vậy vài lần gì đó thì con tỉnh, và thấy bụng hơi đau đau. Mà cứ lần nào con mơ có niệm Phật hay quán chấm đỏ là đều trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, túm lại là đều ngủ không ngon lắm. Hết ạ Grin Grin Grin
Con niệm đúng cách là nó tỉnh rụi hà. Phải xả (để ý vào hơi thở) và giảm cường độ thì nó mới ngủ được. Grin Grin Grin
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #8 vào lúc: 26-06-2014, 08:33 PM

Thầy ơi, con vừa mơ một giấc mơ mệt quá. Con mơ thấy con và mọi người xung quanh bị một con chó rất to màu vàng nhạt, rất dữ, nó phải cao ngang tầm con rượt đòi cắn. Con sợ quá chỉ biết chạy và tìm chỗ trốn, vừa chạy vừa tìm cách làm sao để bắt nó lại. Lúc sau đang có người bảo đã gọi được người thu phục nó, thì con thấy xuất hiện 3 người đang quần thảo với nó như trong phim chưởng ý nhưng vẫn không ăn thua Grin, nó lại rượt con tiếp. Trong lúc con đang đứng ở cái sân tìm chỗ trốn và con chó chưa xuất hiện thì con thấy có một cái quạt điện, nhỏ thôi và nó nút bấm. Con mới bấm thử thì thấy nó chạy, rồi con bấm thêm nút khác thì nó lại còn phun cả nước. Rồi bỗng nhiên ở đâu con chó xuất hiện, con mới bật cho quạt thổi về phía nó, rồi phun nước vào nó, thì nó teo nhỏ dần còn bé tí tẹo, xong con lấy tay đánh nó cái bẹp. Con chó bẹp dí nhưng nó không chết, lúc sau nó đứng dậy đi lảo đảo chậm chạp rồi nó không còn cắn ai nữa và biến đi đâu mất. Sau đó thì chuyển sang cảnh con tìm cách bắt xe đi về, con thấy một cái xe xúc có cái cần xúc lớn lắm, như xe khổng lồ ý đi qua và có màu vàng khè, còn cái thân xe đằng xa thì đen xì Grin Grin Grin
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #9 vào lúc: 11-08-2014, 07:35 AM

Thầy ơi 2 hôm trước con có giấc mơ bị bóng đè khá đáng sợ. Khi đos con đang công phu trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và cảm giác không được tập trung vì nhiều tạp niệm. Bỗng dưng con có cảm giác cửa phòng mở (trong mơ con nghe thấy tiếng cửa mở), rồi lại thấy có người lao vào chỗ con đang nằm (chỉ là cảm giác thôi vì con không nhìn thấy người). Người nam này (lại là cảm nhận ạ) định sàm sỡ và nghiên cứu con, con sợ quá cố gắng giãy đạp thậm chí chửi bới đuổi đi nhưng không được (lúc này là cảm giác bị bóng đè không nhúc nhích được). Sau đó con thấy xuất hiện 1 khuôn mặt rất mờ quay ra nhìn sát vào con, con chỉ nhìn rõ nhất có đeo cái kính gọng đen, khi đó con tức & hoang mang quá rồi vì há mồm hét mãi không được,  con mới nhổ nước miếng vào cái khuôn mặt đó thì tự dưng thấy nó biến mất và con hết bị bóng đè. Tỉnh dậy mà con hoang mang quá nên mãi mới dám ngủ lại. Lúc đó con cũng nghĩ sao mình không niệm Phật mà lại nhổ nước miếng nữa, nhưng nhìn chung cái cảm giác đó khá là sợ hãi, con cũng lo lắng không biết con đã làm gì sai không ạ  Cry
Logged
sanmoi
Thành viên


Bài viết: 67


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sanmoi
Trả lời #10 vào lúc: 11-08-2014, 08:59 AM

Ý kiến của cá nhân mình là nếu mơ tỉnh lại thấy sợ hãi hay có gì không đúng thì sám hối. Có gì mọi người bổ sung nhé.
Chúc bạn tinh tấn.
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #11 vào lúc: 12-08-2014, 06:25 AM

 Cám ơn bạn sanmoi nhé. Lúc đó mình cũng phải đem hình ông Phật sám hối ra...nhìn cho tĩnh tâm lại, nhưng hình như quên chưa sám hối Tongue
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #12 vào lúc: 05-11-2014, 08:22 PM

Hôm qua con mơ chuyển tới một ngôi nhà mà khi vào ở con biết cái nhà này có một con ma là nữ, sau đó con nghe người ngoài nói trước đó có cô gái bị giết hay tự tử gì đó ở đây. Con vốn rất sợ ma nên không muốn ở cái nhà này, nhưng chồng & con con thì không biết, không cảm nhận được nên vẫn bình thường. Con sống trong cái nhà mới với tâm trạng thấp thỏm lo sợ, rồi một vài lần con thấy hiện lên khuôn mặt của một cô gái đang nhìn con, khuôn mặt khá rõ nét nhưng tỉnh dậy thì con không tả lại được, lúc đó con sợ quá liền nhắm mắt và niệm Phật quán chấm đỏ. Con vừa niệm mà tim nó vừa đập bình bịch bình bịch vì sợ. Khi đó con nhớ có đọc được trên hstđ đại ý khi nào gặp ma hay ra nghĩa trang thì ráng mà quán cho ra chấm đỏ để người ta được độ đi luôn, thì con cũng nôn nóng muốn ra được cái chấm đỏ để cô gái đó được lên đó, mà con nghiến răng quán mãi không ra, cuối cùng đuối quá nên thôi. Sau đó không hiểu vì lí do gì con lại trở về ngôi nhà cũ để ở.
Thầy ơi con thi thoảng vẫn gặp những giấc mơ đến những địa điểm hay rơi vào hoàn cảnh mà cảm giác như mình đã tới hoặc đã biết trước nó sẽ như vậy rồi, cảm giác thân quen từ lâu lắm, liệu đấy có phải là thói quen trở về chỗ quen thuộc trong tiền kiếp của linh hồn mình không Thầy?
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.176 seconds với 19 câu truy vấn.