Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện (file PDF)

Bắt đầu bởi Le Le, Th10 17, 2012, 09:54 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd

#15
Nhớ lại hồi đó, khi lần đầu gặp được Thầy, hstd được cho vài cuộc băng cassette.  Đem về nghe thì quả là khó ơi là khó, chỉ được vài cuộc băng là nghe được.  hstd đã chuyển từ tape qua dạng MP3, rồi khuyếch đại âm thanh lên nên mới ra được to và ... ồn ào như vậy  ;D.  Cảm ơn bạn Le Le đã chuyển qua dạng text.  Đọc cái này mà nhớ lại hồi xưa thì ... vui vui trong lòng  :D :D :D

Từ ngày hoasentrenda ra đời trên cái chùa trên trời này, đã quy tụ được rất nhiều hành giả tu tập, và đã ra đời không ít Thánh Tăng và Bồ Tát.  Những công sức của Thầy, Nhí, các hành giả tu tập, và các admins thiệt là quá ... ngầu (không biết diễn tả bằng từ gì cho thích hợp)  :D :D :D


nhà binh

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

thanđá

Cám ơn Lê Lê,
Các bạn nào tải về mở không được thì nên Rename lại tên là : LA CAY TRONG RUNG DAI NGUYEN, tức là không có dấu tiếng Việt thì sẽ đọc được file pdf này.

Le Le

Thầy ơi!

Con có nhờ chị của con in Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện ra thành tập sách rồi đưa cho Ba Má con đọc, Ba Má con có đọc, nhưng có nói lại với con là:
--Đọc từ đầu đến nửa cuốn thì thua, Ba không có hiểu gì hết đó.
Rồi:
--Ủa mà sao ổng đang thuyết Pháp mà ổng lại cười hahaha...?
Má con thì nói:
-- Má thì hiểu chút ít, cái chổ mà về Tịnh Độ.
Rồi Ba con nói:
--Bây giờ để ngay đầu giường đó.
Con cũng cố gắng giải thích theo cách hiểu của con là:
--Dạ, chắc là lúc đầu mới vô là ông Thầy ổng nói liền tới cái đoạn mà thần thức con người đã xuất ra và thấy những luồng ánh sáng khác nhau... chớ Thầy không nói tới cái đoạn trước đó là: cái chuyện gì xảy ra trước đó. Ba muốn biết cái chuyện gì xảy ra trước đó thì Ba coi ở cái cuốn Hướng Dẫn Tu Tập 2010, ở phần Độ Tử- Hộ Niệm...
Nhưng mà con lo quá, thành ra mấy hôm nay con cứ suy nghĩ không biết làm cách nào, làm cách nào, để cho Ba Má con hiểu, không những bài: Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện, mà còn buông xuống những Nghi Thức không cần thiết??
Con có khuyên Ba Má con rất nhiều, và con cũng đã xin Pháp cho Ba Má con là: Pháp Môn Tịnh Độ, Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Vậy mà khi nói chuyện thì con có cảm giác là Ba má con vẫn thích nói chuyện Đời hơn là chuyện Đạo. Con không thể giơ tay đầu hàng được vì là Ba Má con mà. Con phải làm sao Thầy?? Hay là lỗi ở nơi con? hic hic hic ??? ??? ???

Con xin Thầy chỉ cho con biết nha Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Trạng Lồi

Mình cứ làm tốt việc của mình đã Lele à. Còn bố mẹ, gia đình mình có theo hay không thì còn là duyên của họ với phương pháp tu tới đâu nữa mà. Thầy có nói là có những trường hợp, thầy chỉ gửi phân thân canh, để đợi đến kiếp sau thì mới lo được cho họ mà thôi.

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?

Rancon

Hehe Lê Lê,

Rancon cũng có kinh nghiệm như vậy. Khi mới vào HSTD thì rất là sung và in đủ thứ ra cho Má đọc. Má đọc xong... bỏ qua một bên. Mặc dù kiến thức tâm linh của Má không phải là ít. Chỉ sau đó, khi Má bị bệnh sắp lên bàn mỗ và Rancon về đã chữa được, thì Má bắt đầu tin và tập. Bản thân rancon khi công phu thì hồi hướng cho Má và nguyện mong Má mau nương vào Chánh Pháp giải thoát. Có những lúc Má bị chuyện đời làm cho mệt mỏi và buông chuyện Đạo thì rancon cũng chỉ đành làm phần của mình và san qua cho Má, hy vọng một ngày nào đó Má sẽ bớt bị phân tâm mà quay về chuyên tâm với chấm đỏ. Tất nhiên nếu Má mà chết là mình độ đi luôn.

Tất cả chỉ xoay quanh mình thôi Lê Lê ạ. Chính sự tác động bằng công phu và tình thương của mình nó còn ghê gớm và khó lường hơn sự tác động bằng lời nói bình thường. Nó y như là mỗi ngày mình nhỏ một giọt nước vào cái hồ lớn vậy. Khi mình đang làm thì mình không thấy được đâu, nhưng có một ngày nào đó mình để ý thì sẽ thấy cái hồ nó đang tích nước, nó đang đầy, và có một lúc nào đó nó đầy thật.

Chúc Le Le may mắn nha.

vantamdalat

Trích dẫnThầy ơi!

Con có nhờ chị của con in Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện ra thành tập sách rồi đưa cho Ba Má con đọc, Ba Má con có đọc, nhưng có nói lại với con là:
--Đọc từ đầu đến nửa cuốn thì thua, Ba không có hiểu gì hết đó.
Rồi:
--Ủa mà sao ổng đang thuyết Pháp mà ổng lại cười hahaha...?
Má con thì nói:
-- Má thì hiểu chút ít, cái chổ mà về Tịnh Độ.
Rồi Ba con nói:
--Bây giờ để ngay đầu giường đó.
Con cũng cố gắng giải thích theo cách hiểu của con là:
--Dạ, chắc là lúc đầu mới vô là ông Thầy ổng nói liền tới cái đoạn mà thần thức con người đã xuất ra và thấy những luồng ánh sáng khác nhau... chớ Thầy không nói tới cái đoạn trước đó là: cái chuyện gì xảy ra trước đó. Ba muốn biết cái chuyện gì xảy ra trước đó thì Ba coi ở cái cuốn Hướng Dẫn Tu Tập 2010, ở phần Độ Tử- Hộ Niệm...
Nhưng mà con lo quá, thành ra mấy hôm nay con cứ suy nghĩ không biết làm cách nào, làm cách nào, để cho Ba Má con hiểu, không những bài: Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện, mà còn buông xuống những Nghi Thức không cần thiết??
Con có khuyên Ba Má con rất nhiều, và con cũng đã xin Pháp cho Ba Má con là: Pháp Môn Tịnh Độ, Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Vậy mà khi nói chuyện thì con có cảm giác là Ba má con vẫn thích nói chuyện Đời hơn là chuyện Đạo. Con không thể giơ tay đầu hàng được vì là Ba Má con mà. Con phải làm sao Thầy?? Hay là lỗi ở nơi con? hic hic hic Huh Huh Huh

Con xin Thầy chỉ cho con biết nha Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều.
khi một người đi câu cá; khi cá ăn câu;
họ diều con con cá từ từ khi con cá ko còn giẫy dụa nữa thì họ diều vào bờ và đưa con cá lên.
cũng thế ấy khi mình muốn cho người thân tu theo mình (hstđ) chỉ cần họ chiệu nhận đề mục và làm theo hướng dẫn của mình và chiệu tập điều đặn mỗi ngày chừng 10, 15 phút là tốt rồi. xem như là đã thành công rồi. mình đừng đòi hỏi họ phải hiểu cái này, biết cái kia.
họ mà tập điều đặng một thời gian khi mà đũ duyên, đũ lực là êm xuôi...
nhưng muốn được vậy thì trong thời gian đầu mình chiệu khó nhắc nhở họ thường xuyên công phu. đừng nói nhiều, đừng thuyết, đừng giảng nhiều.
trường hợp Ba Má bạn đã có đề mục thì cứ thế mà nhắc nhở các Ngài công phu đều đặng. bạn cứ làm theo mình nói ở trên là được. bởi vì mình cũng đang áp dụng kiểu này với Má mình. còn Ba mình thì chưa nói được vì chưa đủ duyên ;D chưa đũ duyên ko có nghĩa là ko được ;D
chúc bạn thành công.
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''