Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thưa Thầy, con có thắc mắc về chấm đỏ  (Đọc 4653 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
vào lúc: 18-10-2012, 12:16 AM

- Thưa Thầy, đề mục quán chấm đỏ có giống như quán bi đỏ không ? Tại vì bên mục "góp nhặt hình ảnh đề mục thiền" nó có cái hình này, con cũng không biết bi đỏ bên thiền với chấm đỏ bên Tịnh Độ có giống nhau hông nữa  Undecided Undecided
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=1585.0;attach=418;image
Vậy thì cái chấm đỏ trong hình có thể làm hình mồi được không Thầy ? Huh Huh

- Tại sao lúc đầu mình phải tưởng tượng ra chấm to rồi mới thu nhỏ lại, mà không tưởng tượng luôn cái chấm như vầy (.) ? Khi cái chấm nó nhỏ xíu vậy thì lại khó tưởng tượng ra 3d được. Grin Grin

- Khi mà con tưởng tượng ra chấm đỏ rồi thì nó không phát sáng được. Cái chấm đỏ nó phát sáng là do mình tập hoài hay là do tâm thanh tịnh vậy Thầy ?  Huh Con cứ thắc mắc có phải là tâm càng thanh tịnh càng vào vô sắc càng dễ. Lúc đề mục hiện ra mình có cần tác ý cho nó phát sáng hay nổi 3D không thưa Thầy ?

- Không hiểu sao khi con niệm phật quán chấm đỏ thì tiếng niệm lúc nào cũng "yếu thế" hơn cái quán. Hầu như lúc nào cũng vậy, tiếng niệm của con bị "hòa tan" vào cái suy nghĩ tào lao của ngày thường (mặc dù lúc điều thân con có quán số điện tử). Lúc đó con cũng biết rất rõ là mình đang bị phân tâm và tiếng niệm nó bị nhấn chìm bởi vọng niệm (chứ không phải là quên niệm). Trong khi đó sự quán chấm đỏ vẫn trơn tru, không vấp phải trở ngại gì hết.
- Hôm qua con niệm phật quán chấm đỏ trước khi đi ngủ, lúc tiếng niệm càng ngày càng loãng (do con buồn ngủ), con bắt đầu thiếp đi (lúc nằm dễ ngủ gục quá chừng  Embarrassed), bỗng nhiên tầm nhìn của con chớp lên một ánh sáng trắng làm con giật cả mình. Con mở Vườn cấp cô Độc ra thì biết đây là giai đoạn "Thuận Thứ";  nhưng lại không thấy chữ "ánh sáng trắng"; cho con hỏi là nó phản ánh cái phàm tâm nào của con ? Grin Grin
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #1 vào lúc: 27-10-2012, 08:14 AM

Mấy ngày nay không hiểu sao tự nhiên đề mục chấm đỏ của con nó xuất hiện dễ dàng (chắc là do đã quen dần), nó tròn vo nhỏ xíu (cỡ đầu bút bi). Tuy nhiên nó còn hơi sậm chứ không đỏ chót như màu này.
Hồi con mới nhận đề mục, trong lúc đang quán ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thì xuất hiện trước mặt mình một cái màn hình vi tính desktop (hình ngọn đồi màu xanh). Cái màn hình này xuất hiện hết sức đột ngột vào nó dao động liên tục theo hướng lao vào mặt con, làm con có cảm giác rung rinh dữ dội.
Mấy ngày nay, lúc đề mục của con xuất hiện rồi, thì cái màn hình lại hiện ra lần nữa (chỉ trong vài giây), nhưng lần này con không giật mình lắm, con trong trạng thái khá tỉnh, liền sau đó không hiểu sau con lại thấy một cô gái (cỡ hai mươi mấy tuổi), trán dồ.
Lần khác, trong lúc công phu, tự nhiên con lại thấy một "người". Trông "ông ta" khá te tua: da hõm sâu và có cái gì đó te tua xơ mướp và hơi u ám. Gương mặt của ông hơi kỳ kỳ (chắc chắn trên đời này không có ai có gương mặt quái như vậy). Ổng dòm con làm con hơi ghê ghê. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó tự nhiên con nghĩ: "Mong cho ông này về Tây Phương Cực Lạc với Phật". Ngay lúc đó ông ta biến mất tiêu liền, và kỳ lạ là sau đó, con không tài nào hình dung nổi gương mặt của ông ta nữa. Sao ngộ quá vậy Thầy ? Cái hình đó biến mất rồi, lại xuất hiện một cái hình tương tự , con cũng tác ý như hồi nãy, nhưng lần này nó lại không chịu biến mất mà nó lại dòm con. Lúc đó tự nhiên con hơi sợ,... rồi một hồi con...ngủ luôn. Grin.

Trưa nay con tập, không gian đen đã có chiều sâu, giống như con đang nhìn vào đáy giếng, có một cái chấm ở giữa vậy. Tuy vậy cái chấm nó chưa đến độ... đỏ chót.
Ngay lúc đó, một cảm giác hỷ lạc xuất hiện, hình như là tự ngực con tỏa ra. Cảm giác đó hơi là lạ, rồi từ từ nó...phê khủng khiếp. Lúc đó con lại bị mất tập trung, thì cái hỷ lạc đó xìu xuống như bong bóng xì hơi.  :'(
Thế rồi, con lại cố gắng quán ra cái chấm đỏ (không gian có chiều sâu nhưng không sâu lắm, cái chấm đỏ có xuất hiện lâu hơn chút xíu nhưng mà nó có rồi lại tắt, câu niệm thì hơi lạc lỏng) thì cái cảm giác "phê" nó lại xuất hiện, lần này nó mãnh liệt còn hơn nữa, đến nỗi... nước miếng và nước mắt con tươm ra  Embarrassed Embarrassed  còn miệng con tự động cười toét ra Grin;D.  Mỗi lần con hét lên tiếng niệm thì cảm giác đó như được "bơm" lên  mạnh hơn. Thầy ơi, cảm giác này có "hợp chương trình" không ? Hay là nó đã trật đường rây rồi ?
Mà con hay lo sợ là khi mình tiến bộ, mà trình độ bị mất quá Thầy ơi. Con cứ sợ năng lực quán của con bị lui sụt khi ngưng nghỉ một thời gian.
Mong Thầy luôn khỏe mạnh.
« Sửa lần cuối: 27-10-2012, 09:03 AM gửi bởi bedtin »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 29-10-2012, 10:10 PM

Mấy ngày nay không hiểu sao tự nhiên đề mục chấm đỏ của con nó xuất hiện dễ dàng (chắc là do đã quen dần), nó tròn vo nhỏ xíu (cỡ đầu bút bi). Tuy nhiên nó còn hơi sậm chứ không đỏ chót như màu này.
Hồi con mới nhận đề mục, trong lúc đang quán ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thì xuất hiện trước mặt mình một cái màn hình vi tính desktop (hình ngọn đồi màu xanh). Cái màn hình này xuất hiện hết sức đột ngột vào nó dao động liên tục theo hướng lao vào mặt con, làm con có cảm giác rung rinh dữ dội.
Mấy ngày nay, lúc đề mục của con xuất hiện rồi, thì cái màn hình lại hiện ra lần nữa (chỉ trong vài giây), nhưng lần này con không giật mình lắm, con trong trạng thái khá tỉnh, liền sau đó không hiểu sau con lại thấy một cô gái (cỡ hai mươi mấy tuổi), trán dồ.
Lần khác, trong lúc công phu, tự nhiên con lại thấy một "người". Trông "ông ta" khá te tua: da hõm sâu và có cái gì đó te tua xơ mướp và hơi u ám. Gương mặt của ông hơi kỳ kỳ (chắc chắn trên đời này không có ai có gương mặt quái như vậy). Ổng dòm con làm con hơi ghê ghê. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó tự nhiên con nghĩ: "Mong cho ông này về Tây Phương Cực Lạc với Phật". Ngay lúc đó ông ta biến mất tiêu liền, và kỳ lạ là sau đó, con không tài nào hình dung nổi gương mặt của ông ta nữa. Sao ngộ quá vậy Thầy ? Cái hình đó biến mất rồi, lại xuất hiện một cái hình tương tự , con cũng tác ý như hồi nãy, nhưng lần này nó lại không chịu biến mất mà nó lại dòm con. Lúc đó tự nhiên con hơi sợ,... rồi một hồi con...ngủ luôn. Grin.

Trưa nay con tập, không gian đen đã có chiều sâu, giống như con đang nhìn vào đáy giếng, có một cái chấm ở giữa vậy. Tuy vậy cái chấm nó chưa đến độ... đỏ chót.
Ngay lúc đó, một cảm giác hỷ lạc xuất hiện, hình như là tự ngực con tỏa ra. Cảm giác đó hơi là lạ, rồi từ từ nó...phê khủng khiếp. Lúc đó con lại bị mất tập trung, thì cái hỷ lạc đó xìu xuống như bong bóng xì hơi.  :'(
Thế rồi, con lại cố gắng quán ra cái chấm đỏ (không gian có chiều sâu nhưng không sâu lắm, cái chấm đỏ có xuất hiện lâu hơn chút xíu nhưng mà nó có rồi lại tắt, câu niệm thì hơi lạc lỏng) thì cái cảm giác "phê" nó lại xuất hiện, lần này nó mãnh liệt còn hơn nữa, đến nỗi... nước miếng và nước mắt con tươm ra  Embarrassed Embarrassed  còn miệng con tự động cười toét ra Grin;D.  Mỗi lần con hét lên tiếng niệm thì cảm giác đó như được "bơm" lên  mạnh hơn. Thầy ơi, cảm giác này có "hợp chương trình" không ? Hay là nó đã trật đường rây rồi ?
Mà con hay lo sợ là khi mình tiến bộ, mà trình độ bị mất quá Thầy ơi. Con cứ sợ năng lực quán của con bị lui sụt khi ngưng nghỉ một thời gian.
Mong Thầy luôn khỏe mạnh.

Đại khái là như vậy đi đã con Grin Grin Grin Nên nhớ là dợt chỉ là 70% sức mạnh của con thôi đó nghe. Tứn nhiên 70% có nói trong này nè Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #3 vào lúc: 04-11-2012, 05:30 AM

Thưa Thầy, con có nghe bài pháp âm "Niệm Phật và Giáo Lý Hoa Nghiêm" này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9183.0

Trong này theo con nghe được thì phần đầu nói rằng:
+ Luồng năng lực từ Ajna của Phật đi từ Tịnh Độ vào Uế Độ, rồi khi hết đà thì quẹo ngược trở lại đảnh của Ngài.
+ Nếu mà niệm Phật quán chấm đỏ khi mà chưa có chấm đỏ thì mình đang đi theo luồng tư tưởng chạy từ Tịnh độ phóng ra.    (1)
+ Nếu mà khi niệm đã hiện ra chấm đỏ thi mình đang đi theo luồng tư tưởng trở về Tịnh Độ.  (2)

Đặc biệt, khi mình niệm với tần số rất cao (hết mức), thì mình sẽ đi theo luồng số (1), khi đi hết đà, lúc tư tưởng của Phật quẹo khúc cua đề trở lại đảnh thì mình sẽ đi theo luồng (2), lúc đó mới thấy được chấm đỏ, rồi sau đó sẽ về Tịnh Độ được.
Khi đó chấm đỏ sẽ tự động xuất hiện (cái vụ này không biết con có nghe nhầm không). Con còn nghe thầy nói là làm như vậy nó sẽ lâu hơn so với vừa niệm vừa quán, khi mình vừa niệm vừa quán sẽ đi nhanh hơn người chỉ niệm thôi.

Sở dĩ con thắc mắc vụ này là bởi vì tình trạng niệm của con hết sức tệ hại. Con niệm dở đến nỗi, nhiều khi nhìn lại thì chỉ thấy mình quán thôi, chứ không tài nào niệm nổi, đặc biệt là do từng tiếng kéo dài; giống như tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông vậy. (câu này lấy từ trong audio của Thầy).
Vậy cho con hỏi là con chỉ niệm tần số cao thôi được không Thầy ?
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #4 vào lúc: 04-11-2012, 11:11 AM

Chỉ niệm không thôi...liệu có bị THTT chi phối và cho thấy chấm đỏ Huh
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #5 vào lúc: 04-11-2012, 11:11 PM

Trích dẫn
Chỉ niệm không thôi...liệu có bị THTT chi phối và cho thấy chấm đỏ  Huh

Đúng cái thắc mắc của bedtin rồi đó. Grin Nhiều ACE nói là niệm mà ko quán sẽ bị THTT chi phối, nhưng mà trong cái audio thì rõ ràng thầy có nói là chấm đỏ tự động xuất hiện sau một thời gian niệm tần số cao hết mức.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #6 vào lúc: 05-11-2012, 12:11 AM

Thưa Bedtin ngay trong audio đã có giải thích rồi, TCH nếu có muốn khuyên thì vẫn chỉ là những lời trong đó, Vì niệm tần số cao thật là cao nó mới tự động ra chấm đỏ,rất mất sức và không  đơn giản đâu,vì thực ra có phải tự động đâu mình phải dùng sức niệm rất mạnh nó mới ra được  Roll Eyes. Cứ nghe lại kĩ là biết nên làm cái gì hơn mà  Grin Grin Grin
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #7 vào lúc: 05-11-2012, 12:17 AM

Trích dẫn
Thưa Bedtin ngay trong audio đã có giải thích rồi, TCH nếu có muốn khuyên thì vẫn chỉ là những lời trong đó, Vì niệm tần số cao thật là cao nó mới tự động ra chấm đỏ,rất mất sức và không  đơn giản đâu,vì thực ra có phải tự động đâu mình phải dùng sức niệm rất mạnh nó mới ra được  . Cứ nghe lại kĩ là biết nên làm cái gì hơn mà   

Tại vì Bedtin bị khó khăn trong việc vừa niệm vừa quán, giống như không thể dùng vừa dùng tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn vậy. Thành ra bedtin mới hỏi câu này ? (đại loại là dùng sức lực để "cần cù bù khả năng" vậy)  Grin
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #8 vào lúc: 08-11-2012, 02:52 AM

Thầy ơi, vì sao mà khi con mở mắt quán chấm đỏ (trước đây, lúc chưa nhận đề mục) thì quán vô cùng rõ, chấm đỏ cố định một cách dễ dàng; còn khi quán mà nhắm mắt thì lại khó khăn ?  Chỉ cách nhau một cái mí mắt tại sao lại có sự khác biệt nhiều thế ?
Con có thắc mắc mà đến bây giờ mới dám hỏi. Grin . Là tại sao thầy lại yêu cầu quán nhắm mắt vậy ? (cái này con hỏi cho biết thôi  Grin).

Thầy ơi, quán chấm đỏ nhắm mắt, quán lúc mở mắt với quán mở mắt nhưng trong lúc tối thui thì có khác gì không ạ ? Tại vì có lúc nhà con cúp điện đột ngột, thì lúc đó, con mắt nó như bị mù vậy, có khác gì với nhắm mắt không ? Roll Eyes
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #9 vào lúc: 19-11-2012, 06:23 PM

Thưa Thầy, con có nghe bài pháp âm "Niệm Phật và Giáo Lý Hoa Nghiêm" này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9183.0

Trong này theo con nghe được thì phần đầu nói rằng:
+ Luồng năng lực từ Ajna của Phật đi từ Tịnh Độ vào Uế Độ, rồi khi hết đà thì quẹo ngược trở lại đảnh của Ngài.
+ Nếu mà niệm Phật quán chấm đỏ khi mà chưa có chấm đỏ thì mình đang đi theo luồng tư tưởng chạy từ Tịnh độ phóng ra.    (1)
+ Nếu mà khi niệm đã hiện ra chấm đỏ thi mình đang đi theo luồng tư tưởng trở về Tịnh Độ.  (2)

Đặc biệt, khi mình niệm với tần số rất cao (hết mức), thì mình sẽ đi theo luồng số (1), khi đi hết đà, lúc tư tưởng của Phật quẹo khúc cua đề trở lại đảnh thì mình sẽ đi theo luồng (2), lúc đó mới thấy được chấm đỏ, rồi sau đó sẽ về Tịnh Độ được.
Khi đó chấm đỏ sẽ tự động xuất hiện (cái vụ này không biết con có nghe nhầm không). Con còn nghe thầy nói là làm như vậy nó sẽ lâu hơn so với vừa niệm vừa quán, khi mình vừa niệm vừa quán sẽ đi nhanh hơn người chỉ niệm thôi.

Sở dĩ con thắc mắc vụ này là bởi vì tình trạng niệm của con hết sức tệ hại. Con niệm dở đến nỗi, nhiều khi nhìn lại thì chỉ thấy mình quán thôi, chứ không tài nào niệm nổi, đặc biệt là do từng tiếng kéo dài; giống như tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông vậy. (câu này lấy từ trong audio của Thầy).
Vậy cho con hỏi là con chỉ niệm tần số cao thôi được không Thầy ?

Với cung cách ATCNĐTM:
-   Chỉ Niệm Phật không thôi: Tu sĩ ở bên Phóng Ra
-   Niệm Phật Quán Chấm Đỏ (Chưa ra): Tu sĩ ở ngay khúc cua từ bên Phóng Ra qua bên Đi Về
-   Niệm Phật Quán Chấm Đỏ: Lúc có lúc không, chưa ổn định, mờ mờ … càng ngày càng rõ … càng ngày càng sáng, càng ổn định ... càng ngày càng gần …


Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #10 vào lúc: 05-12-2012, 11:39 PM

 Con cám ơn bác Trigia GrinGrin Nhờ cái sơ đồ cuối cùng con cũng hiểu rõ rồi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.06 seconds với 20 câu truy vấn.