Thầy ơi!!!! ;
Tối hôm nay khi con mệt, con ngủ thấy có 1 giấc mơ, không biết có phải giấc mơ công phu không nữa nhưng vì giấc mơ này là giấc mơ kỳ lạ nên con viết ra đây. Con chỉ nhớ được một số chi tiết.
Con mơ trong nhà con có 1 cái xác khô (giống như là chết lâu năm bị khô lại). Lúc đó con cứ nghĩ là trong nhà có xác chết người ta sẽ nghi ngờ là mình giết người. Sau đó con lại thấy con (giống như phim X men vậy) giơ tay về phía cái xác đó làm cho cái xác đó đóng băng lại giống như là để ướp xác rồi để đó. Rồi sau đó, con nói lại với mẹ con và chỉ cho mẹ con cái xác khô bị đóng băng, mẹ con cũng hoang mang. Rồi sau đó kể lại cho ba con, thì ba con nói đó là 1 cái xác của người nào đó mà ba con biết. Tiếp theo là kế hoạch đốt xác được vạch ra, nhưng lúc này con lại có nỗi lo là nếu đốt xác thì lửa cháy lớn quá người ở bên ngoài sẽ biết. Ba mẹ con muốn đốt cái xác đó ở gần phòng ngủ của con, trong khi con lại muốn đốt cái xác này ở nhà bếp. Sau đó là mẹ con lấy đầu của cái xác để đem đốt, và lúc này con lại có ý định là sẽ đốt xác này bằng cách phát lửa từ bàn tay của con và con cũng đã thực hiện nhưng lửa rất rất là yếu và không được. Lúc này gia đình con bắt buộc phải dùng hộp quẹt để đốt và không cho con phát lửa để đốt.....
Không biết giấc mơ này có lời cảnh báo gì về việc tu tập của con không thầy. Vì dạo gần đây con vẫn tập đều đặn các buổi tối, nhưng gần đây con hay bị tình trạng tham dục nổi lên và con phải cố gắng kết hợp để ý hơi thở và sám hối nữa để vượt qua.
Nhiều Tham Dục thì nếu mà hồi xưa không có dợt quá trớn (như bị nhức đầu,...) thì khi dự báo là có bảo táp thì con nên dợt cho tới bến, dợt 100% thành công lực, dợt cho nó xìu xuống luôn.
Nếu mà làm đúng kế hoạch này thì hết xảy!!!
Về giấc mơ, khi hỏa thiêu xác chết thì một phần tham dục nó tiêu đi.