Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ được gặp Thầy!  (Đọc 6527 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
vào lúc: 03-12-2012, 11:37 PM

Dạ,thưa Thầy! Tối qua con nằm mơ thấy Thầy,cũng không rõ ràng lắm.Khoảng 2 tháng đổ lại đây,con mơ gặp Thầy 3 lần lận! Sau mỗi giấc mơ đó con rất hoan hỷ nhưng không biết là như thế nào. Thầy có thể vui lòng giải thích giùm con không ạ?
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #1 vào lúc: 04-12-2012, 12:18 AM

 Grin tối qua mình mơ gặp được thầy, đi chung với một người anh họ, thầy còn trả lời một số câu hỏi của mình nữa. Giấc mơ kết thúc thì bật mình tỉnh dậy đã 3 giờ sáng và tỉnh táo chưa ngủ vậy. Leo lên diễn đàn mở bài post mới nhất của bạn Nguyên Khoa bấm vô coi thì nhận được câu trả lời luôn
Trích dẫn
Gì thì gì, nếu mà con có thể thấy được là sau khi nằm mơ như vậy mà con thấy là con yên tịnh hơn thì con có tin tấn. Chỉ như vậy thôi.
thiệt là kì diệu^^. À còn nhớ hoài cái câu cuối cùng của ông thầy trong giấc mơ, đọc không kĩ gòi cứ leo lên hỏi ><
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #2 vào lúc: 04-12-2012, 05:51 AM

Cheesy Cheesy Cheesy.
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #3 vào lúc: 24-01-2014, 12:25 AM

Khoảng gần 1 tháng trước thì con có 1 giấc mơ Tham Dục,mơ thấy 1 Girl rất xinh và con có cho mượn bấm móng tay,sau đó là ý người ta muốn con trèo lên cao để lấy cái bút hay là ngậm cái bút xuống gì đó,không ngại ngần thì ý của con trong giấc mơ đó trả lời ngay: xinh mà bắt bố mày trèo cao ngậm bút thì quên mẹ mầy đi và con quay ngoắt đi luôn,ngay sau đó thì con thấy con dùng bối lau có bọt của nước rửa chén cọ nồi. Gần đây thì con có mơ thấy 2 lần con đánh răng và 1 lần dùng chổi lùa vào gầm ghế gầm giường quét nhà.Có 1 hôm con mơ thấy con bị con vắt nó bám và hút máu,rồi nó to lên,con hất ra và băm nó làm 3.Sau đó thì thấy con nặn ở chân ra 1 con to tướng...! Thầy rảnh thì Thầy coi giùm con xem bằng đó những giấc mơ đó có ý nghĩa gì Thầy nha! Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 27-01-2014, 06:58 AM

Khoảng gần 1 tháng trước thì con có 1 giấc mơ Tham Dục,mơ thấy 1 Girl rất xinh và con có cho mượn bấm móng tay,sau đó là ý người ta muốn con trèo lên cao để lấy cái bút hay là ngậm cái bút xuống gì đó,không ngại ngần thì ý của con trong giấc mơ đó trả lời ngay: xinh mà bắt bố mày trèo cao ngậm bút thì quên mẹ mầy đi và con quay ngoắt đi luôn,
Nguyên tắc là khi nằm mơ mà thấy con trai, con gái là hành giả còn Tham Dục.
Trích dẫn
ngay sau đó thì con thấy con dùng bối lau có bọt của nước rửa chén cọ nồi.
Tuy là cọ rữa như vậy, nhưng thật ra là đã dính chưởng Tham Dục rồi!

Tất nhiên là chuyện này cần chiêu đi ngược lại chính mình:
Điều này rất là có hại khi hành giả làm nhiều quá, làm mạnh quá.

Y như lúc đánh giặc:
Lực lượng xung kích đánh quá nhanh, chiếm quá nhiều! Trong khi đó lực lượng chính quy, hay là tiếp tế chưa theo kịp thì trận đó... coi như thua.

Cũng vậy, do mình chừa bỏ những thói xấu đó quá lẹ. không có cách thức, phương pháp như chuẩn bị ra làm sao? Thực hiện từng bước như thế nào?, trong khi đó trình độ tâm linh chưa theo kịp (ý là: đề mục chưa hiện ra):

Hành giả bị rơi vào tình thế mặt trận hở sườn.

Tu hành theo kiểu này là không có căn bản! Cho nên thua là cái chắc.
Trích dẫn
Gần đây thì con có mơ thấy 2 lần con đánh răng
Là một công việc làm đi, làm lại hoài cho nên về sửa đổi thói quen cũ như là Tham Dục nó không thể hết được.

Mà mục tiêu là vào cho được Sơ Thiền (đề mục xuất hiện cở 12 giây) thì may ra Tham Dục mới bị thua.
Trích dẫn
 và 1 lần dùng chổi lùa vào gầm ghế gầm giường quét nhà.
Cái này là ăn gian, cho nên không tính vào chuyện trừ bỏ Tham Dục được: y như là tạo dáng đi cho ngay thẳng oai vệ , áo quần thẳng thớm, tắm rữa sạch sẽ, giọng nói uy nghi... Những chuyện này không ăn thua gì tới vụ trừ bỏ Tham Dục
Trích dẫn
Có 1 hôm con mơ thấy con bị con vắt nó bám và hút máu,rồi nó to lên,con hất ra và băm nó làm 3
Chặt ra làm ba khúc đối với ai thì chết (dĩ nhiên) nhưng... đối với con vắt thì con làm cho nó có diều kiện sinh ra thêm... ba con!

Tibu rất là cám ơn 3thâm ở vấn đề là dùng hình ảnh con vắt trong đề tài Tham Dục!

Khi băm nát một con vắt thì nó có thể chết (nếu băm thành bụi).

Nhưng nếu chỉ mới tới trình độ xắt khúc thì con vắt nó được "Phân Thân" khi mưa xuống, hay là gặp nước! Cho nên dân số con vắt... sẽ tăng lên! (Tham Dục nhiều hơn).
Trích dẫn
Sau đó thì thấy con nặn ở chân ra 1 con to tướng...!
Cái này thì may ra là có thể dứt điểm Tham Dục đây! hihihi Là do sự nhận diện được đâu là Tham Dục thì từ đó mới có cách dứt điễm nó được.
Trích dẫn
 Thầy rảnh thì Thầy coi giùm con xem bằng đó những giấc mơ đó có ý nghĩa gì Thầy nha! Grin
Giấc mơ của con gồm một lô tham dục, và cách  từ bỏ nó theo chiêu... cây nhà lá vườn!

Tuy nhiên HSTD cũng có nhiều chiêu:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6243.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/hy-lac-trong-cong-phu-962
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/60-sac-duc-250

Bấy nhiêu đó thôi cũng dư rồi.
Đọc thêm thì cũng chỉ là ... đọc thêm mà thôi.

Vì đây là kinh nghiệm cho nên:
Không thể nào thực hiện được khi chỉ dừng lại ở chỗ đọc (dĩ nhiên).

Hơn lúc nào hết:
Muốn từ bỏ Tham Dục thì chỉ có một sinh lộ độc nhất:
Đó là y pháp mà phụng hành (đọc sao thì... làm y như vậy).
Dĩ nhiên,

Họ đã làm được thì mình cũng làm được (vì họ cũng chỉ là Con Người chớ đâu phải là loại ba đầu sáu tay đâu nè)?
Chỉ cần phương pháp nữa thôi là ngon lành.

HSTD chính là Phương Pháp Thực Hành.
Nó không ưa loại học giả.
« Sửa lần cuối: 27-01-2014, 08:52 PM gửi bởi Tibu »
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #5 vào lúc: 27-01-2014, 08:35 AM

Trong 1 bài viết nào đó của Thầy có nói về các loại người và soi kĩ ra,rất có thể con là loại người lai súc vật. loại này về dâm,không tha 1 ai,không trừ trường hợp nào,đúng như Thầy nói: từ 7 đến 77 tuổi đây đều không tha là con,loại này đây! sau 1 thời gian tập ngon lành rồi tập lại con cứ bị quên những cái mình đã làm được rồi,và khi tập trở lại thì không được như trước nữa!rồi khi lùng bùng quá con tự so sánh trong tâm như sau : cứ điều gì hay hơn,mang lại lợi ích hơn cho con thì con làm. con chỉ sợ mình bị đoạ lạc khi tâm thối nát quá và còn tham dục,sợ khi chết mình bị quên...quan trọng là con tính toán,so sánh thì tài vật hay sắc đẹp...nó không tồn tại lâu dài,không mang đi được khi chết đi.nếu vậy thì con mất hứng thú vì tính cách sâu trong người con thích cái lâu dài và tốt đẹp thực sự cơ.thật sự con nghĩ là tu hành ngon hơn tất cả mọi thứ,thật sự vậy.cứu được mình,mẹ mình ...và ngon lành từ giờ về sau!cái gì không bền mà không khéo lại có hại còn lâu cái tâm của con nó ưa.ví dụ như con cá bé và lớn,con  sẽ chọn con to là chắc chắn rồi dù lâu hoặc khó có được.ăn cơm con luôn để miếng ngon cuối cùng!hehe.khi rối rắm đầu óc quá như sân và tham dục bùng lên thì con ngĩ luôn:không phải tôi nghĩ,tôi không rỗi mà sân,mà si...và nghĩ nó giảm phúc..rồi lại êm luôn!nhưng ngủ con vẫn bị tham dục,rồi mơ thấy tội lỗi,đêm và ngày tự dưng nhớ lại được những tội lỗi từ nhỏ tới giờ nó làm con mất vui và con Sám hối,con thấy ghê tởm mình,cho mình là đồ bỏ...càng như vậy,con càng quyết tâm tu hơn và bỏ qua những suy nghĩ bất thiện đôi lúc nó cứ trồi lên trong đầu...
« Sửa lần cuối: 27-01-2014, 04:43 PM gửi bởi 3Thâm »
Logged
sanmoi
Thành viên


Bài viết: 67


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sanmoi
Trả lời #6 vào lúc: 27-01-2014, 08:37 PM

Xin cám ơn 3Thâm, nhờ có giấc mơ của bạn mà mọi người lại hiểu thêm về Tham dục
 Grin Grin Grin
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #7 vào lúc: 28-01-2014, 07:33 AM

 Tongue mỗi người 1 bệnh mà huynh...!kể ra thì mới nhanh được chữa chứ ạ.... Wink
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #8 vào lúc: 28-01-2014, 05:14 PM

Trích dẫn
Tuy nhiên HSTD cũng có nhiều chiêu:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6243.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/hy-lac-trong-cong-phu-962
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/60-sac-duc-250

Bấy nhiêu đó thôi cũng dư rồi.
Đọc thêm thì cũng chỉ là ... đọc thêm mà thôi.

Vì đây là kinh nghiệm cho nên:
Không thể nào thực hiện được khi chỉ dừng lại ở chỗ đọc (dĩ nhiên).

Hơn lúc nào hết:
Muốn từ bỏ Tham Dục thì chỉ có một sinh lộ độc nhất:
Đó là y pháp mà phụng hành (đọc sao thì... làm y như vậy).
Dĩ nhiên,

Họ đã làm được thì mình cũng làm được (vì họ cũng chỉ là Con Người chớ đâu phải là loại ba đầu sáu tay đâu nè)?
Chỉ cần phương pháp nữa thôi là ngon lành.

HSTD chính là Phương Pháp Thực Hành.

Sẵn đang bàn về Tham Dục, NBT xin phép được hỏi Thầy về cái này.
NBT có cái tính sạch sẽ, đặc biệt ở những chỗ như bếp núc, bàn ăn, và toa lét. Cho nên lúc nào cũng để ý và dọn đi cái dơ bẩn và rác (hạt cơm rơi, vết đổ xì dầu, thức ăn, v.v.). Việc dọn dẹp này diễn ra thường xuyên (tức là khi mình thấy) nhưng chủ yếu là vào cuối ngày sau bữa cơm tối. Cái tính sạch sẽ này nó gây ra 2 vấn đề:
(1) Cái tâm lúc nào cũng chú ý vào sự sạch sẽ. Đây có phải là vì tâm còn nặng về Si không Thầy?
(2) Nếu thấy ai xả rác mà không dọn thì mình thấy không hài lòng và đôi khi nổi nóng. Cái này chắc là Sân.
Để diệt 2 cái này thì cách tốt nhất là vào được chánh định, thấy được đề mục của mình. Trong lúc còn đang tu tập để thấy được đề mục, xin Thầy chỉ cho cái cách nào để giảm bớt cái việc hay dọn dẹp (Si) và cái không hài lòng (Sân) của NBT. NBT chưa biết làm thế nào về cái Si. Còn cái Sân khi nó nổi lên thì NBT cố gắng chuyển sự chú tâm về hơi thở bụng và tâm niệm "đề mục là quan trọng, mọi thứ khác là râu ria nên cắt bỏ".

Cám ơn Thầy.
NBT
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #9 vào lúc: 28-01-2014, 07:11 PM

Đệ nhớ lại cái chuyện này của thầy kể không biết có giúp được gì cho tính sân của Huynh chăng

Phật Ngôn:
Ý dẫn đầu các Pháp…

Khi có đồ nghề Phật Giáo thì coi lại cái câu này, nó lại cho ra một bài kinh nghiệm của chính Đức Bổn Sư vào thời xa xưa cách đây có thể nói là vài triệu năm…

Chuyện rằng:
Trong một tập thể, lúc nào cũng có người làm chết xác, kẻ thì lè phè né việc… Đức Phật thời bấy giờ chỉ là một loon toon, một kẻ để Bạn Bè sai làm việc vặt.
Cả ngày chỉ có lủi thủi lau bụi, dọn dẹp những cái mà Bạn Bè bày ra đó.

Có nhiều lúc, cũng có người tốt bụng vì cứ thấy Ngài lủi thủi dọn dẹp, sữa soạn lại gọn gàn tất cả mà không hề có một ý kiến hay là tỏ vẻ ra bực bội gì cả:
- - Thây kệ nó mà!!! Cha chung chả có ai khóc, mà sao… ấy cứ dọn dẹp hoài vậy? Chả có ai ngó ngàng đến mà sao… ấy cứ dọn dẹp hoooài vậy?
Ngài trả lời một câu chất phát đến không ngờ:
- - Do không ai làm hết, thì tui có điều kiện làm nhiều hơn! Vậy là... đâu có gì là khó chịu đâu?

Không ai ngờ là chỉ có thực hiện câu này thôi, mà sau này Ngài tu thành Phật!

Lời bàn:
Cái hay của Ngài là, lúc nào Ngài cũng muốn hoàn thiện (làm cho xong 100%) mọi việc. Với cái tinh thần như vậy là Ngài đi tới đâu là… Ngài dọn dẹp tới đó!

Nhìn Ngài cần mẫn làm việc một cách chăm chỉ và cẩn thận, mà không hề khó chịu, cau có, nhăn nhó, so đo…

Có ai ngờ là khi có dịp đi tu thì Ngài được sự giúp đở từ mọi hướng. Vì Ngài đã tôi luyện được cái tính cẩn thận rất là lâu đời, lâu kiếp cho nên: Ngài không làm phiền ai hết đã đành, và Ngài còn có một linh tính rất là chính xác.

Chính cái linh tính này đã giúp Ngài tu thành Phật.

Ý dẫn đầu các Pháp...

Trích từ câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú

TB: Bà xả của tibu cũng có câu trả lời:
- - Em gọi anh, thì anh quên trước! Quên sau! Gọi tinou thì nó biến đi đâu mẩt!
Thì … em có dịp làm thêm nhiều việc!!! Đâu có gì là buồn đâu?

Nghe như vậy mà không quý sao được?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 28-01-2014, 07:32 PM

[...]
Sẵn đang bàn về Tham Dục, NBT xin phép được hỏi Thầy về cái này.
NBT có cái tính sạch sẽ, đặc biệt ở những chỗ như bếp núc, bàn ăn, và toa lét. Cho nên lúc nào cũng để ý và dọn đi cái dơ bẩn và rác (hạt cơm rơi, vết đổ xì dầu, thức ăn, v.v.). Việc dọn dẹp này diễn ra thường xuyên (tức là khi mình thấy) nhưng chủ yếu là vào cuối ngày sau bữa cơm tối. Cái tính sạch sẽ này nó gây ra 2 vấn đề:
(1) Cái tâm lúc nào cũng chú ý vào sự sạch sẽ. Đây có phải là vì tâm còn nặng về Si không Thầy?
Không.

Chỗ này có bàn về Tham Sân Si nè bà con Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-I/36-tham-san-si-37
Trích dẫn
(2) Nếu thấy ai xả rác mà không dọn thì mình thấy không hài lòng và đôi khi nổi nóng. Cái này chắc là Sân.
Để diệt 2 cái này thì cách tốt nhất là vào được chánh định, thấy được đề mục của mình. Trong lúc còn đang tu tập để thấy được đề mục, xin Thầy chỉ cho cái cách nào để giảm bớt cái việc hay dọn dẹp (Si) và cái không hài lòng (Sân) của NBT. NBT chưa biết làm thế nào về cái Si. Còn cái Sân khi nó nổi lên thì NBT cố gắng chuyển sự chú tâm về hơi thở bụng và tâm niệm "đề mục là quan trọng, mọi thứ khác là râu ria nên cắt bỏ".

Cám ơn Thầy.
NBT
Nguyên tắc là
1. tìm câu trả lời trong search:
https://www.hoasentrenda.com/fp/post/search
Đánh chữ hay là câu chìa khóa trong ngoặc đôi, ở đây là: "sân"

Đọc mệt nghỉ:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2399.0;wap2
Sân và toán học:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7680.0;wap2
« Sửa lần cuối: 28-01-2014, 07:42 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #11 vào lúc: 28-01-2014, 08:45 PM

Cám ơn Thầy. Đọc mệt xỉu nhưng ... thấy vui. Phần trích dẫn từ trả lời của Thầy thật nhiều ý nghĩa. Cám ơn boiroi.
Suy nghĩ thêm tí nữa, NBT vẫn thắc mắc và muốn hỏi cho kỹ. Nếu như Sân có gốc từ tâm mà ra, vậy cái thói quen sạch sẽ (chùi rửa) là cái xúc tác để Sân nó nổi lên (vì ai xả rác thì chạm vào cái thói quen sạch sẽ này). Vậy mình có nên loại bỏ chất xúc tác này không (i.e. bỏ cái thói quen sạch sẽ và sống bình thường (hay dơ dơ một tí) như mọi người) hay làm theo những cách quán (vô thường, v.v.) để loại trừ Sân và giữ lại cái thói quen này (dù sao nó cũng là thói quen tốt Smiley)? Mong thầy chỉ giáo thêm.

NBT
« Sửa lần cuối: 28-01-2014, 08:57 PM gửi bởi Niết Bàn Tầm »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 29-01-2014, 01:19 AM

Cám ơn Thầy. Đọc mệt xỉu nhưng ... thấy vui. Phần trích dẫn từ trả lời của Thầy thật nhiều ý nghĩa. Cám ơn boiroi.
Suy nghĩ thêm tí nữa, NBT vẫn thắc mắc và muốn hỏi cho kỹ. Nếu như Sân có gốc từ tâm mà ra, vậy cái thói quen sạch sẽ (chùi rửa) là cái xúc tác để Sân nó nổi lên (vì ai xả rác thì chạm vào cái thói quen sạch sẽ này). Vậy mình có nên loại bỏ chất xúc tác này không (i.e. bỏ cái thói quen sạch sẽ và sống bình thường (hay dơ dơ một tí) như mọi người) hay làm theo những cách quán (vô thường, v.v.) để loại trừ Sân và giữ lại cái thói quen này (dù sao nó cũng là thói quen tốt Smiley)? Mong thầy chỉ giáo thêm.

NBT
Làm việc như là nô lệ mà lại còn giận trong bụng thì đích thị: mình là "nô lệ" rồi.
Nếu là chủ nhà, thì khi làm cho sạch thì hoặc là vui, hoặc là không vui, không buồn.

Khi làm việc chùi rửa mà bựt bội, theo kinh sách nói là: đi trên con đường phải đi.
Nhân quả là do ăn trộm, nay làm chuyện này để trả quả lại là đúng tội rồi còn gì nữa.
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #13 vào lúc: 29-01-2014, 01:55 PM

Cám ơn Thầy. Quả là đúng tội. NBT đành tiếp tục trả quả vậy.
NBT
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #14 vào lúc: 09-02-2014, 06:18 AM

Lúc nãy đi làm về thì mẹ con nói với con là: tao mơ thấy mày [là con đó ạ] với 1 đứa nào nữa trèo lên cái cầu nào đó cao như ma ý,còn tao với bá Hảo [1 người chị của mẹ con] không trèo được,tao cứ cố trèo mà không được rồi tỉnh...! Mẹ con mơ như vậy có dính dáng gì tới vụ con bất hiếu hay không hả Thầy?? vì mẹ thấy con trèo lên cây cầu cao đó còn mẹ thì không trèo được,nếu có hiếu thì con phải giúp mẹ leo lên cây cầu đó chứ ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 09-02-2014, 07:54 PM

Lúc nãy đi làm về thì mẹ con nói với con là: tao mơ thấy mày [là con đó ạ] với 1 đứa nào nữa trèo lên cái cầu nào đó cao như ma ý,còn tao với bá Hảo [1 người chị của mẹ con] không trèo được,tao cứ cố trèo mà không được rồi tỉnh...! Mẹ con mơ như vậy có dính dáng gì tới vụ con bất hiếu hay không hả Thầy?? vì mẹ thấy con trèo lên cây cầu cao đó còn mẹ thì không trèo được,nếu có hiếu thì con phải giúp mẹ leo lên cây cầu đó chứ ạ?
Đây chỉ là một giấc mơ bất ký của Mẹ mà thôi. Không có gì phải nặng nề cả.
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #16 vào lúc: 09-02-2014, 11:44 PM

dạ,con cứ tưởng... Cheesy
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #17 vào lúc: 05-03-2014, 08:29 PM

tối qua,cầm xâu chuỗi tập và đi ngủ rồi ngủ lúc nào không hay thì khoảng gần sáng con mơ như sau : con mơ thấy cảnh trốn chạy gì đó  rồi đi qua nhà 1 người bạn (gọi là bạn chứ con quen từ 2007 mà từ đó đến giờ chưa gặp nhau) nhưng con không muốn gặp và nổ xe đi luôn..,đi đến 1 đoạn cục đường có 1 lối rẽ trái và rẽ phải thì con rẽ phải,đi đến 1 đoạn đường bờ  ruộng bé tẹo,2 bên là nước,khi gần đến cầu gặp 1 ô tô đi ngược chiều Grin rồi con đi xuống ruộng nước cho họ đi và con phi xe leo tiếp lên cầu [xe trong mơ đi gớm thiệt] rồi quái làm sao mà cây cầu bé tí [rộng khoảng 40 hay 50cm thôi],con để số 1 và phóng nhanh qua, [định quay lại chụp ảnh vì thấy mình đi xe qua được cái cầu bé tẹo này] Grin rồi đến 1 đoạn đường đất ngắn hầm hố...rồi đến 1 nghĩa địa đầy mồ mả có hàng lối đàng hoàng,đi qua con thấy gai gai sờ sợ nên niệm Phật xù xì bằng mồm rồi cũng đi qua chỗ đó luôn.Tiếp theo thì đến 1 vùng đất bao la và đầy cỏ màu xanh non pha lẫn vàng rất đẹp [lúc này con thấy mình đi bộ],càng bước đi tiếp thì cảnh càng rộng và cực kì bằng phẳng,con cứ nhìn ra thật xa cho đã tầm nhìn và đi tiếp rồi nhìn thấy xa tít thì màu vàng nhiều hơn.không hiểu sao con lại thấy nhột nhột ở mông và sau 2 lần như vậy thì tối thui hết và con tỉnh ngủ...! mọi người đọc qua thấy có gì là lạ thì giải thích giùm con với??? nếu chỉ là cảnh Cận Định thì thôi ạ. Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.075 seconds với 19 câu truy vấn.