Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 01:21 PM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
92
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Giấc Mơ Công Phu
►
Thưa Thầy con mơ ác mộng, 1 con mèo ma mọc 2 đầu
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Thưa Thầy con mơ ác mộng, 1 con mèo ma mọc 2 đầu (Đọc 1729 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
quangphuong
Thành viên
Bài viết: 55
Người gởi:
quangphuong
Thưa Thầy con mơ ác mộng, 1 con mèo ma mọc 2 đầu
vào lúc:
07-01-2013, 06:15 PM
Thưa Thầy giấc mộng lúc đầu bối cảnh trong 1 căn phòng. Có 1 con quái vật đầu mèo thân cá sấu có nhiều chân như chân rết đuôi dài đuổi theo con muốn ăn thịt. Con trốn hết từ phòng này sang phòng khác. Nó vẫn đuổi theo bám dai như đỉa.
Chuyển cảnh thứ 2 con quái vật đó chợt biến nhỏ lại. Nó bị con cầm dao chặt đầu và đem lên chảo rán. Lúc con đang rán nó, cái đầu của nó vẫn cử động ngáp ngáp ạ.Tất cả cơ thể của nó bị rán vàng ra và hiện vào trong tin nhắn điện thoại của con. Có ghi rõ: thân thể, chân, đuôi nhưng cái đầu nó biến mất.
Chuyển cảnh thứ 3: Trước cổng trường đại học con đang học ở Nam Kinh Trung Quốc, con và cha con cãi nhau về con quái vật đó. Con nói rằng con sẽ đi tìm 1 chân sư để họ hiểu về con quái vật đó. Khoa học ko thể chứng minh được sự tồn tại của nó. Cha con thì nói đại loại: mày chỉ viển vông làm gì có con quái vật đó.
Chuyển cảnh thứ 4: Bối cảnh là ở nhà con ở Hà Nội. CÓ 4 người. Mẹ con đang ngồi ở phòng khách, Ba con và chú ruột con đang ở trong phòng ăn. Ba con đang ngồi cạnh bàn ăn. Chú con đứng cạnh đó. Con đang đi từ trên cầu thang xuống. Bất chợt có 1 con mèo từ đâu nhảy ra đi đến. COn mèo nhảy phốc lên bàn ăn. Con mèo có đặc điểm là vai bên trái chỗ gần đầu có 1 vết thương đã bết máu. Lông màu xanh da trời và có khoang như loài linh cẩu. Nó dùng chân trước khều vào hộp bánh đậu xanh (vỏ hộp màu xanh dương chứ không phải màu vàng như bánh đậu xanh bình thường). Con mèo đó mở được hộp bánh đậu xanh. Ôm từng miếng bánh đậu xanh nhai nhồm nhoàm. Ba con và chú con khen con mèo thông minh thế. Điều đáng sợ là nó ăn được mấy miếng bánh thì nó gừ lên như động đực. Trong họng nó phát ra tiếng gừ lên the thé: Mẹ, Mẹ, Mẹ....Rồi Nó bổ nhào ra phòng khách hướng về chỗ mẹ con ngồi. Lúc đó 1 chú rể khác lấy cô con đang ở ngoài đó. Chú ấy đuổi con mèo ra tận ngoài sân. Con mèo bị đá hay sao đó mà nó gào lên thảm thiết. Nhưng bất chợt nó lao thật nhanh trở lại từ ngoài sân vào trong phòng khách. Nó lao về phía mẹ con. Mẹ con đang ngồi trên ghế sa lông phòng khách. Đột nhiên mẹ con biến thành một cô gái tóc trắng đẹp như tiên nữ vậy. Mặc cả váy trắng. Nhưng điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Con mèo lao thật nhanh lên và cắn cổ cô gái đó. Máu phọt ra... Con giật mình tỉnh giấc.
Con ko biết ác mộng này là cái gì ạ, con sinh năm 87, tuổi Mèo, giấc mộng này có ám chỉ gì ko Thầy. Tỉnh lại thì co ko hề sợ. Nhưng khi con nhìn thấy con mèo cắn cổ cô gái, phọt ra bê bết máu thì con rất ghê sợ, kinh hoàng. Thầy ơi lúc nào Thầy khỏe Thầy xem dùm cho Thầy nhé.
Đề mục niệm Phật quán Chấm đỏ của con dạo này lại biến thành vệt đỏ, ko được tròn ạ, nó cứ đỏ méo méo. khoảng 1,2s hiện ra rồi mất Thầy ạ.
«
Sửa lần cuối: 07-01-2013, 06:27 PM gửi bởi quangphuong
»
Logged
quangphuong
Thành viên
Bài viết: 55
Người gởi:
quangphuong
Re: Thưa Thầy bạn con vừa mơ tối qua, nhờ con dịch báo cho Thầy
Trả lời #1 vào lúc:
25-02-2013, 10:09 PM
Ban con người Trung Quốc tên Nhất Vỹ sinh năm 1986. Tối qua bạn ấy nằm mơ 2 giấc mơ. Giấc mơ đầu nghe như có người gọi bên tai. Nhưng vì con mèo nó kêu to quá nên bạn con tỉnh dậy. Sau đó ngủ tiếp và mơ giấc mơ thứ 2.
Trong giấc mơ này bạn con đang ở trong khách sạn lầu 32. Văn phòng rất đông người. Những người này bạn con nói là hình như là bạn học. Họ đang nói chuyện rất rôm rả bỗng nhiên bầu trời bên ngoài tối dần lại. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời phía xa xa có vài điểm sáng. Các đốm sáng càng lúc càng tiến đến gần. Đó là 1 chiếc máy bay chiến đấu màu đen và sau nó là 3 chiếc chiến đấu cơ màu xám. Có người bên cạnh chợt hô to: Chiến tranh Trung Nhật bắt đầu rồi. CHiến đấu cơ màu đen là của NHật Bản, nó to gấp 3 lần chiến đấu cơ màu xám của Trung Quốc. CHung quanh đều là tiếng bom đạn ầm ầm. Một chiếc chiến đấu cơ Trung QUốc bị bắn hạ, còn nhìn thấy cả phi công nhảy dù ra khỏi máy bay. Một lúc sau máy bay đều bay đi mất.
Sóng thần ập đến. Mọi người đều hò hét: Lầu 32 ko thể sập được. Lầu 32 ko thể sập được. Khi sóng thần ập đến làm cả tòa nhà bị sập. Bạn con bị đá đè lên. Cảm giác được những cạnh đá xiên vào cơ thể. Sau đó cơ thể bị lửa bùng lên thiêu mất. KHi ấy trong não bạn con vang lên tiếng niệm Phật như Thầy đã dạy: Aaaaaaaaaa Miiiiiiiiiiiii Taaaaaaaaaaaaaaaa Baaaaaaaaaaaaaaaa.( bạn con cũng ko biết vì sao bạn con lại niệm lên câu này. Bạn con tưởng bạn con thực sự chết rồi cho nên bạn con muốn hỏi con, chết rồi thì làm sao để linh hồn nhanh đi đầu thai).
Sau đó linh hồn bay đi 2 nơi. 1 nơi là nhà của chồng cũ của bạn ấy( bạn ấy đã ly hôn). Linh hồn đó thấy mẹ chồng đang ôm con của bạn ấy đứng phơi nắng ( hưởng thụ). Linh hồn an tâm và tiếp tục bay về nơi thứ 2: là nhà bạn ấy. Trước cổng có bố mẹ và người thân của bạn ấy. Họ đang đứng trước 1 cái xác bị cháy đen. Họ hàng bạn ấy bảo vứt đi nhưng bố mẹ bạn ấy ko chịu. Bố mẹ bạn ấy mang cái xác vào nhà và tẩm liệm. Trên bàn thờ là di ảnh của bạn ấy khi đang cắt tóc ngắn. Trong đó có 1 pháp sư đang thi pháp " chiêu hồn thuật". Cái xác đột nhiên cử động. Bạn con tỉnh lại. Dọa cho người thân sợ tái mét ùa té chạy. Rồi bố mẹ bạn ấy đến bên cạnh, bạn ấy nói: Phước báu, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi. CÒn nghe thấy bố bạn ấy nói: đi chơi ở HongKong tiêu hết 15000 NDT. Hết rùi Thầy ạ. Thầy ơi Thầy xem dùm bạn con nhá. Con cảm ơn Thầy ạ.
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...