Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Khai Bút đầu năm Quý Tỵ  (Đọc 7574 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 09-02-2013, 11:01 AM

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Giới Định hương thơm khắp đất trời
Tình Thương trải rộng ấm muôn nơi
Hoa Sen Trên Đá say mê Tập
Hỷ Lạc tràn đầy, phiền não vơi

Bao Xuân lưu lạc vạn nẻo Đời
Nay Sen trên Đá , mọc đây chơi
Rễ bền, Thân chắc, Tâm kiên định
Xuân chúc "đổi đời", Thánh khắp nơi !

 Grin Grin Grin
Logged
Tamhienvuong
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tamhienvuong
Trả lời #1 vào lúc: 09-02-2013, 11:28 AM

Chúc mừng năm mới - Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý - Tu Hành Tinh Tấn nhé ^^
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #2 vào lúc: 09-02-2013, 12:22 PM

 Grin Grin Grin
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #3 vào lúc: 09-02-2013, 01:41 PM

Xin mượn lời của Chị Lá Chuối gởi lời chúc sức khoẻ tới anh chị em HSTD. Grin Grin Grin
Năm mới nhà mình Tinh Tấn- Tinh Tấn- Tinh Tấn, Hỷ Lạc- Hỷ Lạc- Hỷ Lạc. Grin Grin Grin
Logged
Thànhvdt
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thànhvdt
Trả lời #4 vào lúc: 09-02-2013, 08:47 PM

Chúc cả nhà một năm mới an lành, tu hành tinh tấn.  Smiley Smiley Smiley
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #5 vào lúc: 09-02-2013, 10:06 PM

Hoa xuân lòng hoan hỷ
Sen vàng đượm từ bi
Trên cao nhìn Chư Phật
Đá ơi, hãy tu đi.
hihi... Grin
Logged
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #6 vào lúc: 09-02-2013, 10:17 PM

                 Thầy ơi, con kính chúc gia quyến của Thầy, Thầy, Cô và các em một năm nhiều sức khỏe, hỉ lạc nhiều nhiều Thầy nha. Con cám ơn Thầy đã và đang âm thầm giúp đỡ tụi nhí nhố như con đây ạh ( em không biết dùng từ gì, cái này em không có ý thiếu tôn trọng mấy sư huynh , sư tỉ và các chú, các bác lơn tuổi đâu ạh, xin đừng nén bao "lì xì" cho em..... hihihi).
                Chúc các Bồ Tát Nhí an lạc, sức khõe tràn đầy, chúc các Admin luôn tràn đầy năng lượng để có sức khỏe chăm sóc tận răng em nào có ý định xả rác chùa mình admin nhé.  
                Em kính chúc tất cả anh chi em trên trang nhà một mùa xuân ấm áp, tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy sức khỏe, tu hành vô cùng tinh tấn. hihihi Cheesy Wink Roll Eyes Happy new year.
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #7 vào lúc: 09-02-2013, 11:15 PM

há há há!!! Grin Grin Grin hoan hỷ, hoan hỷ. từ bi, từ bi. tình thương, tình thương. hỷ lạc, hỷ lạc.
Logged
lạc lạc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lạc lạc
Trả lời #8 vào lúc: 09-02-2013, 11:35 PM

 Grin Grin Grin.  Vui quá đi, LL xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đạo tràng.
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #9 vào lúc: 10-02-2013, 12:30 AM

Chúc Thầy, các Bồ tát nhí, Ban quản trị cùng toàn thể ACE trong diễn đàn 1 năm mới An lành, Cát tường và Như ý.
Chuyện Đời thì suông sẽ, may mắn. Chuyện Đạo thì tin tấn, sớm đạt được thành công như ý nguyện.
 Grin Grin Grin
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #10 vào lúc: 10-02-2013, 04:13 AM

Tinhnam xin chúc Thầy và các Nhí năm mới sức khỏe dồi dào , các anh chị em tu hành trên đạo tràng Hoa Sen Trên Đá được nhiều an vui, ngày càng tự tại, sớm vào chánh định , ai vào rùi thì càng ngày càng "nẹt bô" dữ hơn để phụ Thầy và các Nhí. Cả đạo tràng năm nay sẽ có nhiều nhiều Thánh tăng hơn năm ngoái nữa , để tụi tu cà xịch cà đụi như con "nhờ " cho đã ! Hehe ! Grin =))
Logged
VoVi
Thành viên


Bài viết: 27



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoVi
Trả lời #11 vào lúc: 10-02-2013, 06:27 AM

Chúc a chị e, các cô các chú, Nhí và Thầy năm mới sức khỏe dồi dào vô biên để giúp tụi con. Chúc các a chị em, các cô chú đạo hữu sớm tu thành chánh quả  Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 10-02-2013, 07:56 AM

Mời bà con coi cái này. Hehehehehe

Michio Kaku vs Stephen Hawking - Aliens, Humanity, and God
Logged
btd
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: btd
Trả lời #13 vào lúc: 10-02-2013, 08:46 AM

1 năm đã qua, tuy chưa đạt được thành tựu gì đáng kể và cái tâm vẫn còn nhiều lăng xăng của TSS, nhưng con tự thấy mình đã thay đổi được một chút xíu, nếu ngày trước hay đổ lỗi cho người khác, hay theo kiểu thù lâu nhớ dai thì giờ con thường mong điều tốt đến với mọi người.   và vui hơn cả là con đã "dụ khị" được 2 người tu tập theo phương pháp của Thầy :d, trong đó có cả vợ con vốn không tin lắm vào chuyện tu hành này ;d ;d Grin.

Chúc Thầy và mọi người trong đạo tràng 1 năm hỷ lạc sung mãn. Grin Grin Grin
Logged
tieuthua
Thành viên


Bài viết: 20


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tieuthua
Trả lời #14 vào lúc: 10-02-2013, 09:26 AM

Gần một năm với tiến triển ít ỏi! Tuy nhiên vẫn cố gắng ...

Xuân lại về! Chúc anh chị em một năm mới với nhiều tiến bộ!
Cám ơn anh Tibu và các anh chị thành viên đã tận tình hướng dẫn cho những người mới làm quen với phương pháp tu tập.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #15 vào lúc: 10-02-2013, 03:46 PM

Mời bà con coi cái này. Hehehehehe

Michio Kaku vs Stephen Hawking - Aliens, Humanity, and God

Tg cũng hay xem, nghe ông Michio này lắm.
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #16 vào lúc: 11-02-2013, 04:32 AM

Hoa xuân lòng hoan hỷ
Sen vàng đượm từ bi
Trên cao nhìn Chư Phật
Đá ơi, hãy tu đi.
hihi... Grin


Đá xin lĩnh ý Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 11-02-2013, 03:52 PM

Mời bà con coi cái này. Hehehehehe

Michio Kaku vs Stephen Hawking - Aliens, Humanity, and God

HSTD có 1 tấm hình của chú Tibu, xin gởi lên chia sẻ với bà con.
Theo HSTD thì tấm hình mang 1 thông điệp.
Mời bà con lý giải cho vui.

Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #18 vào lúc: 11-02-2013, 07:43 PM

AS mở hàng nha  Grin

Rắn màu vàng có 9 đầu tượng trưng cho chánh pháp, sự minh triết, con đường giải thoát.
- Sơ thiền
- Nhị thiền
- Tam thiền
- Tứ thiền
- Không vô biên xứ
- Thức vô biên xứ
- Vô sở hữu xứ
- Phi tưởng phi phi tưởng xứ
- Diệt thọ tưởng định

hoặc 1 con là tứ niệm xứ, 1 con là ngũ uân giai không ạ  Grin
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #19 vào lúc: 11-02-2013, 09:45 PM

 Grin Grin Grin con đúng là thuộc dạng đầu đất nặng nên chẳng hỉu gì sất hí hí !!! Grin Grin Grin
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #20 vào lúc: 12-02-2013, 12:56 AM

Cái pháp thân thầy to nhỉ  Grin ko biết con đoán đúng không  Tongue
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #21 vào lúc: 12-02-2013, 05:45 AM

Mời bà con coi cái này. Hehehehehe

Michio Kaku vs Stephen Hawking - Aliens, Humanity, and God

HSTD có 1 tấm hình của chú Tibu, xin gởi lên chia sẻ với bà con.
Theo HSTD thì tấm hình mang 1 thông điệp.
Mời bà con lý giải cho vui.


Tinhnam thử xem cho vui hen ! =))   Đầu tiên là từ dưới lên, thầy mặc cái quần bò xanh dương , nhìn y như cái tảng đá vậy , trên tảng đá đó  lại có nguyên 1 cái pháp thân vàng rực , ko thấy mặt , vì thường ai chụp hình cũng muốn thấy mặt  ( nên đây là trình độ vô ngã ) , để làm được như vậy thì 10 ngón tay buông xuôi, ko nắm, ko bắt , ko tham, ko sân, ko si, tự tại vô ngại . Kết luận, theo Tinhnam, đây chính là hình tượng của Hoa Sen Trên Đá , dù là đá cằn cỗi, vẫn có thể mọc được hoa sen vàng, pháp thân vô ngã tự tại vô ngại ....
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #22 vào lúc: 12-02-2013, 10:13 AM

   Lộn địa chỉ mất rồi ,TH viết bài chúc xuân gởi từ trước tết ,nhưng lại để bên tịnh độ,nay mở sang chia vui ,thấy các bạn về đông vui quá ,TH cũng vội vàng chạy sang để cùng nhau chúc xuân ,TH đang hình dung chúng ta đang quây quần bên thầy, đang chúc tết thầy và các ACE,mọi người chúc xong chưa ?cho TH chen ngang một chút nha .
                            XUÂN MỪNG SƯ PHỤ  (2013)
                      Đầu xuân chúng con về đây
                      Trước kính lễ tam bảo
                       Sau dày kính sư
                       Cầu chúc sư phụ súc khỏe có dư
                       Như bồ đề đại thọ tỏa dù ra che
                       Chúng con sớm tối đi về
                       Phước tăng họa giảm ,mọi bề an vui
                       Đường tu tinh tấn không lùi
                       Đi trong chánh pháp sớm vùi vô minh
                       Dường đi tuy lắm thác ghềnh
                       Chúng con quýêt nguyện tới cảnh lành Tây Phương
                       Con kính chúc sư phụ :
                       Phước như biển thái Bình Dương
                      Thọ như dãy núi trường sơn cao dài
                       Chúc huynh ,chúc đệ phát tài
                       Phát phước phát huệ,ai ai cũng mừng
                       Gia chung vui vẻ trùng phùng
                       Cả nhà cùng hưởng, và cùng đồng tu .    (Chuối Viết   hay quá )       
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #23 vào lúc: 15-02-2013, 09:37 AM

Trích dẫn
Một khi đã là Con Người rồi (tức là có hiếu và nói thật) thì các Ngài phải có bổn phận đi tìm ra con!
Có như vậy, thì Các Ngài mới xứng đáng là Người Chăn Chiên.

Đó là ý nghĩa khác của cụm từ Bồ Tát Bất Thôi Chuyển, cư ngụ tại cung trơì Tiểu Quang Thiên (Nhị Thiền) Vốn là Người Gác Cửa... của hiện tượng Ngộ Đạo.

Hôm nay đi chợ thấy các hàng quán khai trương.Chắc cũng tốt ngày nên con cũng khai bút  Grin Grin

Một năm cũ đi qua,một năm của "Thánh Tăng" mà Thầy-Người Chăn Chiên đã canh cửa và giáng "chưởng tình thương" cho chúng con
Con không biết người khác thì sao,chứ con - trong năm qua,cứ lâu lâu tầm khoảng 15-16h VN-là con lại ..có 1 cơn chóng mặt nhẹ.(và cũng chỉ là 1 mà thui)
Trừ những lúc con mệt nên không phân biệt được..chứ có khi là 2,3  ngày liên tiếp..giông y chang nhau.và lúc đó con biết rằng Thầy khi có chút sức khõe là Thầy luôn "canh cửa" và hồi hướng cho chúng con
Cảm giác con có đúng không,con không biết nhưng cãm nhận tình thương của Thầy cho chúng con tu hành và giải thoát là có thật., Grin Grin
Năm mới,lời con chúc lại muộn rùi -nên con chĩ ước mong Sư Phụ và Sư Mẫu ,các Nhí và mọi người thật khỏe mạnh
Mong sao,những điều mới và bước tiến đột phá mới trong tu hành lại đến với con và các Anh Chi Em HSTD ..như Lá Chuối,Rancon,...đã làm  Grin Grin


Kính
  


Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #24 vào lúc: 15-02-2013, 10:05 AM

Mời bà con coi cái này. Hehehehehe

Michio Kaku vs Stephen Hawking - Aliens, Humanity, and God

HSTD có 1 tấm hình của chú Tibu, xin gởi lên chia sẻ với bà con.
Theo HSTD thì tấm hình mang 1 thông điệp.
Mời bà con lý giải cho vui.

Bi giờ thì con mới đọc bài và nhìn hình

Con đoán đại cho vui thui ạ: trên cái áo vàng của Chú bận có khắc 1 cái khung hình thoi vuông và trong cái hình thoi đó hình như có mờ mờ chữ Hrih của Ngài A Di Đà
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=11.0;attach=15
Như vậy luận đoán năm nay là năm "bùng nổ" sáng lạng của dân Tịnh độ  Grin Grin
Hihihi,con đoán mò thui ạ

Kính

Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.064 seconds với 20 câu truy vấn.