Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Khai Bút đầu năm Quý Tỵ  (Đọc 7573 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #25 vào lúc: 15-02-2013, 09:09 PM

Trích dẫn
HSTD có 1 tấm hình của chú Tibu, xin gởi lên chia sẻ với bà con.
Theo HSTD thì tấm hình mang 1 thông điệp.
Mời bà con lý giải cho vui.
.
            Rắn không đầu( Năm nay năm rắn)
        Không có Thầy TIBU chúng con như Rắn không đầu.
         Một lần nữa cho con được tri ân Thầy
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #26 vào lúc: 28-02-2013, 04:49 PM

Mời bà con coi cái này. Hehehehehe

Michio Kaku vs Stephen Hawking - Aliens, Humanity, and God

HSTD có 1 tấm hình của chú Tibu, xin gởi lên chia sẻ với bà con.
Theo HSTD thì tấm hình mang 1 thông điệp.
Mời bà con lý giải cho vui.

Khi tấm hình xuất hiện Tg có đoán già đoán non với anh bạn.

-   Không có đầu: Vô ngã
-   Áo màu vàng: Mặc Áo Chánh Pháp
-   Quần màu xanh: Lăn lộn trong các cõi
-   Hai tay để trên đùi: Sẳn sàng chơi tới bến
Nay thì đã rõ:
Tibu: ….. Cũng y như là cái hình cụt đầu của tibu.
Khi con làm theo cách của tibu thì con sẽ có cái thân hình của tibu với cái đầu là của con. Cái thân hình của tibu là thân hình của Bồ Tát (tượng trưng cho phương pháp tu hành) Và cái đầu của con là con đã nhờ vào phương pháp này mà tu thành công! Vậy thôi.

Người ngoài cuộc sẽ thấy con có những cung cách giải thích, quán xét y như là tibu! Thì họ có thể kết luận là: Cái bà này, bả hòa tan và biến thành tibu thứ hai rồi! (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?PHPSESSID=uj21pfne2l2ok035rr4foc7dj7&topic=8259.msg44494;topicseen#msg44494)
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #27 vào lúc: 28-02-2013, 08:23 PM

Hihihi...đúng là mỗi người nhìn nhận vấn đề tuỳ theo tâm thức của mình.
Logged
Hổ Phách
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hổ Phách
Trả lời #28 vào lúc: 01-03-2013, 12:30 AM

hihi, beti cũng xin góp vui bổ sung thêm về hình của Thầy.

Đồng ý với TLT trên áo Thầy có hình thoi vuông, bên trong có lờ mờ chữ Hrih (mà beti thấy được sau khi nhìn hình chữ hrih mà TLT gửi ^^)

ngoài ra beti còn thấy bên phía phải Thầy sáng, bên Trái tối, ánh sáng chiếu từ phải sang trái, bên trái tối có 1 chấm sáng trắng, nhưng không hiểu ý nghĩa là gì nữa. hihi

Kính
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #29 vào lúc: 04-03-2013, 12:02 AM

        Bài viết của Lá Chuối nói về ngày sinh nhật ,TH cảm thấy tâm đắc vô cùng ,làm TH phải suy nghĩ .Sáng ngày 8/giêng ,sau giờ công phuTH giật mình chợt nhớ Lời mẹ kể lại :"Cũng ngày này năm ấy ,ăn tết vừa qua ,mẹ gần đến ngày sanh con mà mẹ vẫn phải gánh nặng cua ,ốc ,mắm cá ...lên miền rừng đổi cho đồng bào dân tộc để lấy gạo ,sắn (củ mì ),bắp về nuôi các con ,về đến nhà là vừa tối ,trời rét căm căm ,mẹ đău bụng trở dạ và cho tôi trào đời vào tối hôm đó ).
     Cũng ngày này năm 2012 chính là ngày TH được chính thức là thành viên của HSTD nhờ em Thi và Tuấn Đà Lạt đăng ký dùm ,được anh Phước nhỏ tạm cho đề mục QCĐ để tu ,rồi thỉnh ý kiến của thầy sau .TH về lên mạng liên lạc được với thầy ,thầy nhất trí như vậy ,hai sự kiện này không th3 nào quên trong đời TH ,ơn mẹ ,ơn thầy Tibu không gì đánh đổi được .Nhớ ngày 5 tết 2012,Tuefuong5 cùng TH , 2chị em lặn lội lên Đà Lạt để xin đề mục cho TH tu ,ngay  8 moiga8p anh Phu7o7c1 d9a6y1
                                   NGAY SINH  N HAT CUA CON
      Sáng nay ngày 8/giêng                     Để chứng giám lòng này
                                                            Một đứa con hiếu thaỏ
      Giật mình con chợt nhớ                     Nhưng giờ đây 
      Ngày sinh nhật cuả con                     Con thấy
                                                            Ngày sinh nhật
      Me ơi !Mẹ không còn                         Con chỉ  nhớ vì con   
      Lòng con sao trống traỉ                     Không nghĩ đến mẹ cha     
      Chính ngày này năm ấy                     Sinh, dưỡng  nhiều vất vả
      Mẹ phaỉ chiụ một mình                      Ngày sinh nhật bây giờ       
      Bao đớn đau quằn quại                      Vui lòng mình lòng bạn
      Bao mắu chảy đầm đìa                      Nhà giàu thì còn đỡ   
      Nỗi đớn đau nhường ấy                     Nhà ngeò cũng đua đòi
                                                            không đựơc thì la mắng   
      không ai mà sẻ chia                          Ôi ! Thật là cay đắng
      Chỉ mình mẹ gnánh chịu                   Cho các đấng sinh thành   
      Giờ phút bên vực thẳm                      Xin gởi lời nhắn nhủ
      Cái sống chết kề  bên                         Ai đã được làm con   
      Mẹ banh da sẻ thịt                            Những ngày sinh nhật ấy     
      Để cho con trào đời                          Chính là ngày nhớ mẹ
      Con cất lên tiếng khóc                      Phai lam cha me vui 
      Mẹ như nhẹ cả nguời                        Dung  lam cha me khoc     
      Bao đớn đau tan biến                       Mẹ cha bao khó nhọc
                                                            Bao tội lỗi vì con   
      Con gái mẹ đây rồi                           Nhân dịp sinh nhật ây
      Lòng mẹ   vui như  hội                        Ta phải làm việc thiện       
      NGày nay sinh nhật con                    Phóng sanh và miệm phật             
      Là ngày con nhớ mẹ                        Hồi hướng đến mẹ cha
      nhớ ơn đấng sinh thành                    Là món quà sinh nhật .
      Nuôi dạy con khôn lơn
      Thắp nén nhang dâng mẹ
      Phảng phất mẹ về đay     

                             
                                       

 
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #30 vào lúc: 04-03-2013, 12:55 AM

 Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Grin Grin Grin.Hi bà hai bán ve chai cho tui sám hối ,sáng nay bà phóng sanh tui không tùy hỷ lại còn nói thả đầu này bắt đầu kia vật chưa kịp vui đã tiếp tục bị bắt ,một năm đã qua con sám hối với thầy và các bạn đồng tu trên đạo tràng con hỏi nhiều quá ,mà chưa thực hành được bao nhiêu ,con sám hối và con xin sám hối.
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.05 seconds với 20 câu truy vấn.