[/quote]
con cám ơn chú. (chắc con thuộc dạng
ngu căn nên chẳng phân biệt được chanh với ổi

)
[/quote]
Ổi ăn được,chanh chỉ để làm Bò nhúng dấm ...hahahaaaaaaaaaaaaa! "Hàng xịn giá bèo" và "Hàng bèo giá xịn " nó khác nhau và đôi khi cuộc đời cũng bất công là , Hàng xịn cứ chịu mãi giá bèo!Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Sở dĩ Hàng xịn cứ chịu giá bèo là vì đầu óc không có "Business"
không có"Marketing"! Ai mà khám phá ra Hàng xịn và bỏ công thành lập "công ty thương mại " là giàu to đấy!!! hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Thiền made in Nhất Hạnh:
Làng mai :500euro/1tuần
Sư Ông không xài điện thoại ,internet.....muốn gặp rất khó
Đến nghe Sư ông giãng phải ghi danh ........v..v và ....v...v
muốn nhận Pháp, thời gian rất lâu ...thường thì về pháp môn tu thiền phải cần Thầy có kinh nghiệm xương máu đở đầu,nên Hành giả thường cũng muốn liên hệ trực tiếp người Thầy....Nội qua các thủ tục nào Bạch thày...thưa thày ....ôi thôi nó trần ai còn hơn thời Đức Phật!
Thiền made in Hailúa:
-onnai(miễn phí)
-Không cần ghi danh
-Nhận Pháp trong vòng 1,2 ngày qua viện kiễm thính (các Nhí)
-Trình độ: 4 thiền có màu,gở rối tơ nòng nập tức cho các thiền sinh(hotnai,đãm bảo chất nượng)
Có dịp chắc phải nói chuyện riêng với anh Hai quá.
hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
catha