Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:07 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: con mơ thấy...toilet  (Đọc 8051 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
vào lúc: 01-03-2013, 05:54 PM

Con mơ giấc mơ thấy một cái bồn cầu đặt giữa một căn phòng (không phải là nhà vệ sinh). Xung quanh là chỗ thiên hạ ngồi nói chuyện, và...tiếp khách. Trong đó có ông nội của con, mẹ của con và ai đó nữa.
Lúc đó con tính giấu ông nội chuyện thi cử, nhưng mà mẹ con nhất quyết nói ra, nhưng rốt cục ông nội con vui chứ không la rầy (chi tiết này chắc do con lo quá)

Một lúc, con đứng dậy lại chỗ cái bồn cầu, định...sử dụng. Chỉ mới...tè xong, con định...ngồi rồi, nhưng mà nghĩ "chết hông, giữa chốn này mà làm vậy kỳ lắm!". Thế là con bấm nút dội nước một cái ào rồi bỏ chạy luôn.



Liền sau đó con lại thấy cảnh mình đi xuống cầu thang, mà cái cầu thang bị nưt ghê lắm. Nhưng mà con vẫn đu đeo xuống được. Grin

@ Thầy ơi, lâu lâu con hay mơ những giấc mơ làm con nhớ nhớ. Đó là bến phà với dòng sông rộng, ngã tư đường ở một chỗ hoang tàn, con hẽm, con đường nhiều cây xanh... con mơ thấy vậy lâu rồi, mà sao con thấy chúng thân quen lạ lùng. Giấc mơ qua lâu rồi mà giờ vẫn con nhớ những cảnh ấy. Tỉnh dậy thấy bồi hồi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 02-03-2013, 08:35 AM

Con mơ giấc mơ thấy một cái bồn cầu đặt giữa một căn phòng (không phải là nhà vệ sinh). Xung quanh là chỗ thiên hạ ngồi nói chuyện, và...tiếp khách. Trong đó có ông nội của con, mẹ của con và ai đó nữa.
Lúc đó con tính giấu ông nội chuyện thi cử, nhưng mà mẹ con nhất quyết nói ra, nhưng rốt cục ông nội con vui chứ không la rầy (chi tiết này chắc do con lo quá)

Một lúc, con đứng dậy lại chỗ cái bồn cầu, định...sử dụng. Chỉ mới...tè xong, con định...ngồi rồi, nhưng mà nghĩ "chết hông, giữa chốn này mà làm vậy kỳ lắm!". Thế là con bấm nút dội nước một cái ào rồi bỏ chạy luôn.



Liền sau đó con lại thấy cảnh mình đi xuống cầu thang, mà cái cầu thang bị nưt ghê lắm. Nhưng mà con vẫn đu đeo xuống được. Grin
Nên sám hối tiếp theo kiểu của hstd.
Trích dẫn
@ Thầy ơi, lâu lâu con hay mơ những giấc mơ làm con nhớ nhớ. Đó là bến phà với dòng sông rộng, ngã tư đường ở một chỗ hoang tàn, con hẽm, con đường nhiều cây xanh... con mơ thấy vậy lâu rồi, mà sao con thấy chúng thân quen lạ lùng. Giấc mơ qua lâu rồi mà giờ vẫn con nhớ những cảnh ấy. Tỉnh dậy thấy bồi hồi
Cố gắng tới Tứ Thiền rồi coi chỗ đó là chỗ nào? Grin Grin Grin
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #2 vào lúc: 04-03-2013, 01:03 AM

Thầy ơi, chả hiểu sao con lại mơ thấy cái toilet lần nữa Grin
Kỳ này thì con lại vô đó với một...đám con gái ! Thấy tụi này con cũng tỉnh queo, không có gì phản đối cả. Cả đám vô chung.
Nhưng mà một hồi thì có con nhỏ kia lại giành ngồi vào với con, và nói ngồi luôn. Con lúc đó mặc kệ nó, hơi hơi bực nhưng cho qua liền, ko quan tâm nữa.
(Đám con gái đó con đều quen ngoài đời)
(Giấc mơ này ớn quá !) Lips sealed

* con bắt đầu sám hối nè Thầy. Còn đề mục của con mất rồi. Mỗi lần tập là nó khó chịu sao sao ấy, nó bứt rứt trong người. Con tính là sám hối một thời gian, ngưng dợt đề mục. Như vậy được không Thầy ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 04-03-2013, 04:09 AM

Thầy ơi, chả hiểu sao con lại mơ thấy cái toilet lần nữa Grin
Kỳ này thì con lại vô đó với một...đám con gái ! Thấy tụi này con cũng tỉnh queo, không có gì phản đối cả. Cả đám vô chung.
Nhưng mà một hồi thì có con nhỏ kia lại giành ngồi vào với con, và nói ngồi luôn. Con lúc đó mặc kệ nó, hơi hơi bực nhưng cho qua liền, ko quan tâm nữa.
(Đám con gái đó con đều quen ngoài đời)
(Giấc mơ này ớn quá !) Lips sealed
Đi ị là sám hối. Đi ị mà có người ta chung quanh là sám hối đã có người nghe. Trong giấc mơ mà có con trai, con gái là còn tham dục. Grin Grin Grin Như vậy chỉ cần nhè đề mục mà làm tới thôi.
Trích dẫn
* con bắt đầu sám hối nè Thầy. Còn đề mục của con mất rồi. Mỗi lần tập là nó khó chịu sao sao ấy, nó bứt rứt trong người. Con tính là sám hối một thời gian, ngưng dợt đề mục. Như vậy được không Thầy ?
Bình tỉnh, làm theo công thức tu hành, không nên đốt giai đoạn. Không nên cho tư tưởng nó chạy bậy nhiều quá, bằng cách chú ý vào hơi thở để gạt bỏ những cái vọng tâm.
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #4 vào lúc: 04-03-2013, 05:09 AM

Thầy ơi, chả hiểu sao con lại mơ thấy cái toilet lần nữa Grin
Kỳ này thì con lại vô đó với một...đám con gái ! Thấy tụi này con cũng tỉnh queo, không có gì phản đối cả. Cả đám vô chung.
Nhưng mà một hồi thì có con nhỏ kia lại giành ngồi vào với con, và nói ngồi luôn. Con lúc đó mặc kệ nó, hơi hơi bực nhưng cho qua liền, ko quan tâm nữa.
(Đám con gái đó con đều quen ngoài đời)
(Giấc mơ này ớn quá !) Lips sealed
Đi ị là sám hối. Đi ị mà có người ta chung quanh là sám hối đã có người nghe. Trong giấc mơ mà có con trai, con gái là còn tham dục. Grin Grin Grin Như vậy chỉ cần nhè đề mục mà làm tới thôi.
Trích dẫn
* con bắt đầu sám hối nè Thầy. Còn đề mục của con mất rồi. Mỗi lần tập là nó khó chịu sao sao ấy, nó bứt rứt trong người. Con tính là sám hối một thời gian, ngưng dợt đề mục. Như vậy được không Thầy ?
Bình tỉnh, làm theo công thức tu hành, không nên đốt giai đoạn. Không nên cho tư tưởng nó chạy bậy nhiều quá, bằng cách chú ý vào hơi thở để gạt bỏ những cái vọng tâm.

Trời đất ơi! Cảm ơn Bedtin nhiều lắm nhen, đây cũng là những gì Lê muốn nói với Thầy mà thấy nó kì quá Grin Grin Grin.
Lê thấy mình đi Toilet mà cái thằng bạn thân tên Quang nó cứ giành, quê muốn chết Grin Grin Grin. Mình nói với nó: Từ từ đã mậy, tao đang sướng Grin Grin Grin. Nó cứ nhìn mình nó cười. Rồi mình đứng dậy theo quán tính nhìn xuống, thấy một cục bự luôn Grin Grin Grin (vừa viết vừa đỏ mặt Grin Grin Grin).
Sáng nay kể cho Bà Xã nghe mà bả cười ngất.  Grin Grin Grin

Cảm ơn Bedtin, con cảm ơn Thầy Grin Grin Grin
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #5 vào lúc: 04-03-2013, 07:59 AM

@ Thầy : nói trúng quá xá ! Con phục sát đất luôn, thật đúng y như vậy. Con hứa sẽ chăm tập.
@ Chú Lê Lê : chú làm con tức cười quá xá ! Grin Grin Grin. Còn vụ mắc cỡ thì con cũng thế thôi.
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #6 vào lúc: 05-04-2013, 05:06 PM

Thầy ơi, hôm qua ấy, vừa xảy ra một chuyện với con.
Con là người có một số bí mật, con giữ kín trong lòng. Bấy lâu nay con luôn che dấu hoặc dùng mưu mẹo để che đậy. Có lẽ đó là nguyên nhân sự sám hối của con chưa thật sự thành thật.
Nhưng hôm qua, con quyết định nói ra hết cho một số bạn đồng tu. Con đã không hối hận vì đã khai thật, con nghĩ càng chất chứa trong lòng thì càng khổ, thôi thì nói ra luôn.
 
Sau khi trút hết nỗi lòng xong, đề mục của con hiện rõ 3D, tuy câu niệm còn chưa chuẩn (vì nhiều nguyên nhân: mệt mỏi, môi trường ồn ào...).

Tối hôm qua con nằm mơ thấy toilet thầy à, và con...đi ị ngon lành trước...bạn bè;D Grin Grin hehehe.
Sau đó con thấy mình chạy từ trên lầu xuống, nhưng với tốc độ rất nhanh, bay vèo vèo.

Kinh nghiệm của con sau vụ này là: dù cái gì đi nữa thì xử sự một cách chân thật, trong sáng là hay nhất.
« Sửa lần cuối: 06-04-2013, 05:15 AM gửi bởi bedtin »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #7 vào lúc: 06-04-2013, 03:14 AM

Vài lần trieutulong cũng mơ thấy mình đi toalet... mà cực chẳng đã phải bịt mũi, dơ muốn chết luôn chứ đâu thấy sướng hay giành giật gì với ai đâu Huh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 06-04-2013, 07:14 AM

Vài lần trieutulong cũng mơ thấy mình đi toalet... mà cực chẳng đã phải bịt mũi, dơ muốn chết luôn chứ đâu thấy sướng hay giành giật gì với ai đâu Huh
Có nghĩa là tâm mình nó dơ như vậy đó. Sám hối tiếp thì sẽ có cái cầu tiêu thuộc loại hiện đại và sạch y như là xi nê luôn.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #9 vào lúc: 06-04-2013, 07:51 AM

Vài lần trieutulong cũng mơ thấy mình đi toalet... mà cực chẳng đã phải bịt mũi, dơ muốn chết luôn chứ đâu thấy sướng hay giành giật gì với ai đâu Huh
Có nghĩa là tâm mình nó dơ như vậy đó. Sám hối tiếp thì sẽ có cái cầu tiêu thuộc loại hiện đại và sạch y như là xi nê luôn.

Cảnh đó gặp cách đây khá lâu rồi Thầy, ít gì cũng nửa năm, từ đó đến nay chưa thấy cái cầu tiêu nào nửa hết...

Mới đây em thấy y thinh con này:

nó dài khoảng 2-3m (tỉnh dậy em search google mới biết nó là con rồng đất Komodo, thấy gần giống con Kỳ Đà ở Vn mình mà to hơn), nó rượt em 1 lần, giấc mơ liền kế đó là nó tới chỗ em nằm ngủ rồi gác 1 chân trước lên vai phải, cái mỏ thì kê lên mặt em (chưa thấy nhe nanh hay le lưỡi gì ra hết) làm em ớn quá tỉnh ngủ luôn là sao Thầy... ?
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #10 vào lúc: 04-05-2013, 12:11 AM

Giấc mơ của con dài lắm, hết cảnh này qua cảnh khác nhưng mà con chỉ nhớ rõ 2 chi tiết là lạ:
+ trong mơ con nhìn lên bàn thờ phật, trên đó có bức chân dung của ông Phật. Cái hình Phật này được chạm khắc 3D, nổi rất rõ, có màu vàng (nhưng sạm màu). Đặc biệt là ông Phật quay theo con. Con di chuyển về hướng nào thì ổng quay mặt về hướng đó. Con còn cố ý đi qua đi lại nhiều lần, và ổng cứ quay theo hoài.
+ sau đó con thấy mình đi học, đi bộ, xung quanh có nhiều bạn. Con cố gắng giành đi trước, nhưng mà phải đeo cái gì đó trên lưng, nặng quá chừng.
Hết rồi ạ ! Smiley
Kính
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.047 seconds với 20 câu truy vấn.