Tâm Thức,Tâm lực, Linh hồn & Chánh Định3.Người đả vào được Chánh địnhKhi tập mà thấy đề mục thì coi như mình vào được chánh định-Sơ ,Nhị,Tam..thiền
Nhưng khi mình ở trạng thái ..không phải tập ra để mục,mà mình quán một cái khác ,VD như hột vịt chẳng hạn,thì cái thấy của mình có tương đương với Sơ/Nhị/Tam Thiền không Chú?
Hồi lúc đầu con quán cái hột vịt á,con không thể nào quán 2 đầu nó tròn và bằng nhau được ạ.Nó cứ hở 2 cái đầu,hoặc là đầu trên nhọn, đầu dưới tròn

Rùi khi con tạm tạm thấy được thì con thấy, là con không thể quán từ ngoài vào - cái hột vit trước được,mà là hễ cứ con quán bộ xương thì nó ra automatic ra cái hột vịt bên ngoài thui

Và cái “hình” hột vịt ngoài là cái khung màu vàng ,chứ không thể vàng khè bên trong được
-Có khi -con làm ấn hộ thân (quán cái tay của bộ xương) và chạm vào các điểm trên đầu…ngực ..của bộ xương thì thì con thấy cái khung nó lóe sáng chứ không phải là điểm chạm của Ấn nó lóe sáng
-Có khi -con làm ấn hộ thân (quán cái tay con) và chạm vào các điểm trên đầu…ngực ..của bộ xương thì thì con thấy nó không có vô… bộ xương con,và ..cái ấn nó bị lún -hehehe và không lóe sáng cái gì hết cả
Thường thì con chỉ xem qua lý thuyết thực hành có 1 lần rùi sau đó là con quên lun
Khi nào con làm tới đâu thì con sẽ “vô xê” cái đó và hỏi phần đó vì con muốn thấy cái .
.automatic ra tự nhiên nó ra làm sao .Con biết là khi chạm ấn hộ thân là nó lóe sáng thì
con sẽ “ quán” cho nó lóe sáng được-nhưng con không muốn tác í Cho con hỏi:
a-Khi lý thuyết làm là hoàn hảo nhưng khi mình làm nó không ra hoàn hảo như lý thuyết -như là con làm Hột vịt hộ thân ở trên thì phần kết quả là …cũng không hoàn hảo phải không Chú ?
Có nghĩa là :lúc đó phần hộ thân của con là thay vì mang được “áo giáp” thì là con lại mang được “áo mưa” phải không ạ ?
b-Khi mình Quán cái gì mà các bộ phận nó không ra hết 3D hình khối
Hoặc bộ phận này ra được 3D hình khối ,còn cái khác chỉ ra 3D hình nổi,hoặc 2D thui thì kết quả nó là như thế nào hả Chú ?
Cái Ấn Thật tình thì con không hiểu rõ lắm về cái ấn
Con chỉ biết là cái ấn như là một thanh gươm để bảo vệ mình và là một cây súng có thể làm “tan” cõi giới thấp ..vậy thui
Có 1 lần ,con bị xuất hồn và con bay đi tá lả

Con thấy từ xa khoãng 5m một người đàn ông với gương mặt khá ..ngầu ,và con bắt ấn hộ thân –vì sợ ông ta làm gì mình
Khi lại gần, con chĩa cái ấn hộ thân đó vào người ông ta,nhưng con thấy…không có xi nhê gì hết ạ-ông ta vẫn hiện diện nguyên thinh

Nhưng lúc đó con thấy là :hình như Ông ta không thấy con đâu cả,vì cái mặt ông ta cứ trơ trơ ra trước mặt con, dù con chĩa cái ấn hộ thân đó vào ngay người ông ta

Cho con hỏi
a.Cái ấn hộ thân chỉ làm tan “đồ giả”-là hình ảnh giả mà cõi giới khác tạo ra-chứ không hại đến bản thân họ phải không ạ?
b.Nếu không,thì cái ấn -khi mình chĩa vào hình ảnh/không gian sống chung chung sẽ có hại-hay làm tan đi những cõi giới nào ạ ?
c.Con đọc các bài rải rác là khi “quán”cái gì đó-mà khác đề mục thì hầu như đòi hỏi là Tam thiền trở lên
Nếu người bị mắc THTT,mà người ta muốn thử linh ảnh như cách này thì việc Quán ra cái Ấn để thử linh ảnh –có được không ? (vì lúc ra linh ảnh,tâm lực cũng chưa vào Chánh định,nên bị “lừa”)
d.Có bao giờ, người đã vào được Chánh định(Sơ,Nhị thiền)nhưng chưa đủ tâm lực ngay tại chỗ-có thể là cận định,Sơ Nhị thiền.(trong khi Quán là Tam thiền),thì việc “Quán” ra cái Ấn chưa đủ lực để “bắn” Linh ảnh (vì là Ngũ ấm ma,Thiên Ma gì đó) nên nó không xi nhê - không Chú?
Con còn muốn hỏi nữa...nhưng thui để mai mốt ạ vì con nghĩ cũng chưa ra chữ !!
Kết luận Vào nhửng ngày cuối năm 2012,khi đọc các bài của Thầy viết,con thấy thường xuyên xuất hiện câu dặn dò: “làm từ từ ,không nóng vội,không đốt giai đoạn”
Con nói thiệt, hầu như các Bài đó ,con đọc mà không có hiểu…Có khi từng đoạn ngắn thì hiểu,nhưng tổng hợp nguyên bài thì không, hoặc có lúc ngược lại,có những đoạn nhỏ,con đọc vào và không hiểu gì hết …Nội dung cứ như là ở dạng “Open”….và luôn là câu dặn dò..

Con nghĩ rằng là Thầy rất mệt…và liên quan đến dây thần kinh.. nên Thầy không thể “nhập định “ được (như khi Thầy về VN lần trước),nhưng Thầy ráng ,ráng cho tụi con đủ thứ -có thể-đề tụi con hứng chí mà tập tiếp …

Mặt khác ,những lúc con vào HSTD,con đều cảm thấy tâm trạng,sự đấu tranh,lòng nhiệt thành muốn thoát khổ,muốn giải thoát…của mọi người rất là nhiều-kể cả những người bị THTT,bị cận định,người lớn tuổi ,và trẻ tuổi.. ai cũng muốn Tập cả…và con cũng bị lây cái sốt ruột.: “Thầy không khỏe ,đời sống giới hạn của mọi người” nên con hỏi...

Cũng như bao nhiêu ACE ở đây,thiệt tình con không hiểu nhiều cái lắm và con muốn hỏi nhiều nữa lăm-kể cả vấn đề không liên quan đến Tập
Nhưng tụi con cũng biết là phải “Tập “ nhiều ,tập qua thì khi mình hỏi nó mới “khớp rơ” và nó mới vô vấn đề.vá Tâp vẫn là Chính iếu vì cuộc sống mỗi người đều có giới hạn..
Có những câu hỏi con thuộc loại “lành chanh” không phải chuyện của mình,có những câu hỏi thuộc loại ngớ ngẩn do “Tập chưa tới bến”….
Nhưng thật tình nhiều lúc thấy người khác tập “ngầu “ quá ,nên tụi con cứ sốt cả ruột và nghĩ không biết mình có thiếu linh hoạt,thiếu vấn đề gì mà sao mình cứ “dậm chân tại chỗ,dậm” miết.Mặc dù đôi khi cũng biết là do mình không ý chí như người ta
Con biết là có những trường hợp /nội dung Chú đã trả lời qua rùi,hoặc là câu hõi nội dung tương tự hay khác chút xíu.Nên đôi lúc,con nghĩ “thôi, không nên hỏi “và con ..ngâm dấm đó, cho nó lên men chua …
Nhưng rùi lại thấy “bỏ thì cũng tiếc” nên con hỏi, nếu ai théc méc như con thì cũng “thông cảm”là có người giống mình …
Con ...nói nhiều quá,đọc vào thấy ngán thiệt đó,thui con ngưng ạ!!

Kính