Thầy ơi !

Tối hôm qua 2 giờ, con bắt đầu tập thì nó đã lắm, và nó kéo dài tới 1 tiếng đồng hồ mà con vẫn chưa thấy mệt và vẫn còn muốn tập tiếp. Đề mục thì ra le lói mấy giây trên cái nền đen thui, càng ngày mấy cái suy nghĩ vớ vẫn nó không còn chen vào lúc công phu được nữa, chỉ còn vài ba cái ý nghĩ thôi. Cảm giác nguyên buổi tập nó thư thái lắm, nguyên người nó như thành 1 khối và con mất cảm giác thân thể. Lúc xả con mất 10 phút để cử động cái đầu và con mắt. Con muốn tập tiếp mà vì thằng bạn nó tập chung với con chịu không có nổi, do ngồi xếp bằng nó bị tê chân, còn con thì ngồi ghế

nên đành phải thôi. Con nghỉ 30 phút thì bắt đầu đi ngủ y chang cái quy trình mấy hôm nay. Con mơ tổng cộng 3 giấc mơ
Giấc mơ 1 :Con thấy vẫn nằm trên giường mình, nhưng xung quanh cảnh nó thay đổi, bầu trời tối om, không khí có vẻ nặng nề, mây đen quằng quại trên trời, có sấm chớp liên tục, bên trái như 1 cái miếu, bên phải con là 1 cái nhà giống nhà nghỉ, nhưng con nằm thì nằm ngoài sân, con mở mắt ra thì thằng em đang đứng ( bạn bè nhỏ tuổi hơn thôi) nó bảo :" anh Nam cứ nghỉ đi, em ra ngoài dạo phố chút rồi anh em mình về". Con đồng ý, có cái con có cảm giác bất an khi nó đi quá lâu hơn nửa đêm rồi. Con mới ngồi dậy đi vào phía nhà nghỉ và hỏi mấy ông trong đó là thằng em nó về chưa ? thì họ bảo không thấy nó đâu hết. Con lo lắng đi tìm xung quanh thì thấy cái lưng của nó đang ngồi phía bên kia hàng rào. Con vòng qua thì thấy nguyên 1 đám đông lắm ăn mặc như mấy người yoga tu khổ hạnh, mà hình thù thì quái dị, có ông cao lòng thòng mà da thịt nhăn nheo, có ông thì lùn xủn, có ông thì 1 mắt, có ông có sừng, nam nữ , già trẻ đầy ra, họ thấy con thì không làm gì hết, cứ ngồi trên ghế như công viên trò chuyện bình thường.
Con tới gần cái bàn thằng em nó đang ngồi với 1 con nhỏ nào đấy. Con vỗ lưng nó, nhìn thì giật mình vì mặt nó xanh lè như người mất hồn , đờ đẫn ra. Con hỏi cô bé kia :" cô làm gì thằng em của tui mà nó thành ra vậy?" Thì cô bé giận dữ, mắt đỏ ngầu ( nó cao tới cổ của con ) và biến thành hình thù ghê lắm, móng tay thì dài ra. Nó bay vào đánh con, thì con cứ chơi chiêu cũ là niệm Phật. Lúc đó quán chấm đỏ chưa ra nên bị nó đánh trúng máu văng tùm lum. Sau con bắt ấn kim cang , rồi con nghĩ :" Phó mặc hết cho ngài A Di Đà, tui cứ quán chấm đỏ và niệm Phật thôi, ra sao thì ra". Con nhớ tưởng đến Ngài A Di Đà rồi niệm Phật quán chấm đỏ.
Lúc đó con thấy chấm đỏ phía trước mặt, rồi người con có hào quang vàng bên ngoài và bên trong là hào quang màu đỏ tía , bao sát thân thành 1 khối rất là cứng, và con quỷ nó bị bất ngờ, nó đánh không có xi nhê thì con phóng chấm đỏ và niệm Phật ngay tam tinh của nó, thì nó biến trở lại cô bé , nó la lên :" Tại sao mày lại phá tao, tại sao ? Tao chết đã khổ rồi, mày có biết nỗi khổ của 1 cô bé 15 tuổi bị cưỡng hiếp và bị giết không ? Tao muốn bắt hết mấy thằng đàn ông mê gái, dâm loạn, cho tụi nó chết hết, chết hết ! " rồi mặt hớt ha hớt hải muốn bỏ chạy. Con quỷ này nó lanh và rất là lẹ lắm Thầy ! Nó chạy, con chạy theo, bắt ấn kim cang đè lên đỉnh đầu của nó thì nó quằng quại và cũng chạy tùm lum, sau thì nó biến mất luôn.
Con với đám bạn dí lên lầu thì bị trúng bẫy của nó, bị nhốt vào 1 cái động có đầy mấy con bự bự như con cá sấu. Con niệm Phật tiếp thì 1 con rồng màu gì đó con quên rồi, vì nó bự lắm , con này không có bay mà nó bò, nó trong đất chui ra và nó đè lên hết mấy con kia để con trốn thoát. Con với đám bạn chạy xuống lầu thì thoát, nó vẫn còn muốn đuổi theo 1 cô bé khác, nhưng bị con chặn, và niệm Phật thì nó la lên kiểu như không muốn đi rồi biến luôn.
Giấc mơ 2 Tiếp theo giấc mơ 1, cả đám tụi con chạy ra 1 cái ngã ba, rồi quẹo phải thì có 1 cái cây gốc bự, tụi con trốn ở đó. Thì từ tron cái quán nhà hàng đối diện , nguyên 1 con quỷ đực cao 2 thước, với cái hàm dưới bị gãy và banh ra không có khép lại được , máu me rỉ ra đầy hàm, răng nanh dài nhọn hoắc rất là ghê. Người nó có rất nhiều tay, và mỗi tay lại cầm 1 thứ dao khác nhau, người trơ xương và toàn thân màu đỏ, đeo 1 cái khố mắt thì lồi ra, mặc 1 cái tạp dề như đầu bếp, đầu đội cái mũ trắng, nó tiến lại phía tụi con. Nó bảo đừng có trốn, ra ngoài hết đi, không tao giết hết đó.
Mấy đứa bạn sợ chết khiếp. Con thì nghĩ " Thui, mình đi ra khuyên nó, mình không đi thì ai đi đây, mình có câu niệm Phật, có Thầy thì sợ gì nữa !" Con bước ra giáp mặt với con quỷ. Mà con không có sợ, tự nhiên con cảm thấy thương con quỷ đó hơn là con quỷ nữ ở giấc mơ 1. Con nhìn ngước lên và khuyên bảo nó :" Ông có anh chị em không ?" Nó bảo hỏi làm gì , rồi nó lúng túng và bảo là " Không !" . Con lại hỏi :" Vậy ông có cha mẹ không ?" Nó cũng lúng túng và giận dữ :" Tao không nhớ gì hết , Không có, Không có! Mày sắp đi rồi mà còn hỏi chi cho nhiều, để tao xẻ thịt mày đã!". Con mới bảo nó :" Dù gì tui cũng không có trốn đâu, chỉ xin ông tha cho đám bạn kia, còn tui ngồi đây ông muốn làm gì thì làm, tui có 1 thỉnh cầu là ông hãy cho tui 5 phút ngồi niệm Phật trước, rồi ông làm gì thì làm".
Nó đồng ý, rồi đi vào lấy cái gì đó. Con tranh thủ niệm Phật và quán chấm đỏ thì tự nhiên lúc đó có cái tivi trước mặt con, kiểu tivi trắng đen thời xưa, có cái nút xoay chuyển kênh gì đấy. Con nghe có người phía bên trái nhắc con là xoay cái nút qua 190 độ ấy, xoay lẹ đi. Con xoay cái nút sang số 190 thì nó chiếu phim với góc nhìn y chang như là con ở trong đó ( nó có màu nhẹ , ko rõ lắm ). Nó chiếu cảnh 1 ông đầu bếp gì đấy đang đứng trên 1 cái thảm có nhiều hoa văn trong 1 căn phòng, khung cảnh rất thanh bình, trên bàn có hình ông ta chụp với người vợ giống người Nhật và 1 cô con gái nhỏ ( giống con nhỏ ở giấc mơ 1) , có tiếng nhạc nhẹ trong phòng. Con đứng ở góc nhìn của người thứ 2, con thấy người đó cuối xuống, lén lút từ phía sau , giật mạnh tấm thảm ra, thì ông đầu bếp kia té đập đầu vào sàn, bị choáng váng, máu chảy ra, rồi người đó đè lên người ông đầu bếp, lúc đó con thấy mặt ông ấy rất hiền hậu và tội nghiệp, ổng giống như là người Nhật lai Trung, thằng đấy tay trái bóp cổ ông, tay phải cầm cái bình bông đập liên tục vào 2 bên hàm của ông, cho đến vỡ mặt ra thì dừng. Người đó lấy cái gì đấy trong học tủ và bỏ chạy ( tướng cao ráo và hình như mặc vest đen).
Sau đó, Con quỷ đi ra lại thì con giật mình, lúc này con đã hiểu vấn đề. Con quỷ hỏi :" Mày làm cái gì mà ngồi trơ ra đấy ?". Con nói:" Tui hiểu hết rồi, ông thật là tội nghiệp ! " Con kể hết cho con quỷ nó nghe, thì nó như nhớ lại , rồi nó xìu xuống. Con bảo :" Ông vốn không phải người xấu, ông là đầu bếp rất hiền từ, ông muốn nấu những món ăn ngon để phục vụ người khác, ông có cha mẹ, và thậm chí là 1 gia đình rất là dễ thương, nhưng do nghiệp quả , ông bị giết, vì cái chết quá dã man nên ông không còn nhớ gì cả, vì sân hận mà biến thành quỷ, chịu nỗi khỗ như thế, thôi thì bây giờ tui niệm Phật để giúp ông siêu thoát nhé, không đủ sức thì tui sẽ nhờ Thầy và mấy Nhí để giúp ông, là quỷ khổ lắm, đâu có sướng." Con quỷ buông hết mấy con dao xuống, nghe rõ lẻng kẻng tiếng dao rơi xuống đất, rồi nó ôm mặt khóc :" Khổ lắm, khổ lắm, cứ mỗi mấy ngày là tui lại chịu nỗi khỗ bị banh hàm, máu chảy thịt rơi, lặp đi lặp lại như vậy, đau lắm, đau lắm, rồi mỗi lần nổi sân là lửa đâu ra thêu đốt cái thân này... nếu ông có thể giúp được thì tui ko làm quỷ nữa." Con rưng rưng nước mắt, rồi cứ thế niệm Phật thì lát hồi mở mắt ra đã không thấy con quỷ đâu, cảm giác của con nhẹ nhàng lắm, con tới chỗ mấy đứa bạn và đi ra khỏi chỗ đó rồi đi về nhà,...
Giấc mơ thứ 3Giấc mơ này không liên quan tới 2 cái trên. Con thấy mình đi du lịch ngoài đường với 1 thằng bạn, bầu trời lúc này thoáng đãng , sáng sủa hơn, tụi con chờ xe, và lên xe đi tới 1 cái nhà bự, trong giống cái chùa, rất là đông người nhưng không nhìn thấy rõ mặt ai hết. Con đi tới gần 1 đứa bé khoảng 10 tuổi , nó lùn lùn, nó đang ghi sổ sách gì đấy. Con hỏi là em đang ghi cái gì đấy. Nó bảo thì ai vào đây tu với trụ trì này thì tui ghi sổ rồi cấp cái chứng nhận, đóng dấu cho. Con năn nỉ mượn cái chứng nhân coi, thì con thấy cả 2 cái con lấy đều chỉ có hình và chữ chứ không có con dấu đỏ nào cả. Con bảo có đưa lộn không mà không thấy đóng dấu, cái này đâu có tác dụng. Cái nó xùy xùy đuổi con đi bảo là sao cũng được.
Con đi ra ngoài ngồi niệm Phật quán chấm đỏ 1 hồi vì thấy cảnh rất là thanh bình , giống như trên 1 ngọn đồi, đối diện cái chùa đó. khi con mở mắt ra thì nguyên 1 đám đông ơi là đông luôn Thầy ơi. Toàn là con nít, nam có, nữ có, tụi nó quần xung quanh. Và hỏi con là ai là Thầy ông và ông tu pháp gì vậy ? ( con cảm giác tụi này trẻ trâu, còn nhỏ mà xưng là tui với ông !) Con bảo là đệ tử của Thầy Tibu , pháp tu niệm Phật quán chấm đỏ. Cái tụi nó xin con chỉ cho tu, con hết hồn, tưởng tụi nó làm gì mình ( vì 2 giấc mơ kia con cũng đuối rồi ) . Rồi nguyên 1 đám im lặng nghe con nói, con chỉ tường tận y chang "ca tô lô" của Thầy. Con chỉ xong thì nguyên đám đó hoan hỷ rồi biến mất , trên đồi còn 1 mình con, con niệm Phật quán chấm đỏ tiếp, khi mở mắt ra tỉnh dậy, thì con đang nằm nghiêng bên phải, tay phải kê dưới đầu, tay trái để lên người dọc theo thân, trước mặt là 1 cái chấm đỏ như đầu kim, trên vùng ánh sáng vàng ở giữa và xung quang là đỏ. Con thấy mình nhẹ nhàng, tuy là cái đầu nó hơi căng, con tác ý là phải nhớ hết các giấc mơ này, thì chi tiết nó hiện lên lại và con đánh ngay gửi Thầy !
Cả tuần nay con không có coi phim ma gì hết nhen, con làm bài tập quá trời ! :'(
Mà Thầy ơi, sao con để ý, mỗi lần con tinh tấn tu tập là con hay mơ về các cảnh giới toàn thấy ma , Quỷ và kết quả toàn là dẫn độ tụi nó về Phật pháp không, lần nào cũng trầy vi tróc vẩy. Cách đây hơn 1 tháng là mới xong 1 vụ con quỷ cái mặt xanh nữa. hic

Con có duyên với mấy cõi này hả Thầy. Vì con để ý, từ hồi nhỏ, con mà nghe kể chuyện ma quỷ, là con không có sợ mà con thấy thương tụi nó, mắt thì ươn ướt như muốn khóc.
Thầy rảnh thì giải đáp dùm con nhé !

Cám ơn Thầy yêu dấu !!!
Giấc mơ tuy kể chuyện gặp ma quỷ nhưng người đọc lại có một cảm giác rất " nhẹ nhàng, tình cảm " sảng khoái !