Trong một đám đông những người có tài năng thì cũng chỉ có một số rất ít người có thể học ra Đại Học cho ra hồn.
Trong những người học Đại Học cho ra hồn này, chỉ có một số rất ít người thi đậu được những bằng cao cấp.
Và trong số người với những bằng cao cấp này chỉ có một số rất là ít, ít đến độ mà không còn bao nhiêu người có thể làm được! Đó là những người được gọi là Bác Học.
================
Đó là chuyện đời, còn chuyện Đạo thì sao?Như vậy trong một số rất là ít những Người có thể ăn ngay nói thật, và có hiếu: thì có rất là ít Người có đủ phước báu để tự lực mà tiến tu. Còn một số rất là đông do ít phước báu mà khi tiến tu bằng tha lực.
Tuy nhiên khi gần tới đích thì tất cả đều có khả năng như nhau.
=====================
Từ chuyện này nói qua chuyện kia là:
Chuyện dùng hộ phù thì chỉ có tác dụng mạnh nhất khi hành giả tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM) mà thôi.
Hộ phù là xăng dành cho máy bay phản lực.Nếu mà mình chưa là máy bay phản lực (có nghĩa là chưa tập ATCNDTM) mà đeo hộ phù thì nó lại là một trở ngại cho chính mình.
Vì sao?Người ATCNDTM đều có tâm xả ít nhiều gì đó, tâm xả này tất nhiên là nhiều hơn người bình thường. Thể hiện ở chỗ là tâm đã ít nhiều gì đó về việc tha thứ, xả bỏ, nhẫn nhục...
Tuy là không nhiều, nhưng nó cũng phải hơn người không có tu hành. Có nghiã là khi gặp khó khăn thì những người này đã hướng về những cách nhìn trên để giải quyết.
Nói như vậy, thì khi đeo hộ phù:
Do cái tính hay rà thắng này mà hộ phù mới được kích động và thi hành nhiệm vụ của nó.Lý do các Nhí cứ theo dõi hoài những người có xin hộ phù.
Thì Nhí phát hiện ra là cái chuyện bà con đeo hộ phù lại có khuynh hướng biến nó thành lá bùa hộ mạng (là cái chuyện không thể nào có được, vì khi bị trở ngại là do chính mình đã gây ra từ tiền kiếp)!
Vã lại:Ai cũng biết là khi dùng thuốc giảm đau mà không biết nguyên nhân gây bệnh thì nó giết người còn nhanh hơn tên bắn nữa!.
Ví dụ như chuyện uống thuốc cầm ỉa chảy một cách máy móc (bên Mỹ)! Nó có thể đưa đến chuyện nhiễm trùng máu và bênh nhân (con của một Bác Sĩ) cứ bị sốt cho tới chết.
Vì Nhí dã thấy và hiểu kỹ chuyện này:
Cho nên mới đây, có những người do chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng việc ATCNDTM.
Nên Nhí nói là:
Chưa cần đeo.
======================
Cũng vậy do cái tính hay chạy nhảy, nên Nhí cũng đọc được là sau một thời gian tu hành thì người này bổng nhiên đổi tính, từ ủng hộ sang cách ăn nói tầm bậy tầm bạ (Thông thường là do cái tính ưa thích làm thầy thiên hạ) và với tầm ảnh hưởng của mình, những người này khi bị bí (có nghĩa là không hiểu tại sao mà nó ra như vậy, trong khi tài liệu lại nói là như kia!) thì hay bán cái lại cho hoasentrenda.
Tibu bị mấy vố về chuyện này!
Người muốn làm thầy này đã tự xưng là đã vào Diệt Thọ Tưởng Định như cơm bửa! Tứ Thiền với màn tivi cứ búa xua cả lên và dĩ nhiên cũng nhận chỉ cho bà con tu tập (không biết có lầy tiền của bà con không), nhưng khi gặp chuyện khó nuốt, người này đã bán cái cho tibu.
Cũng nhờ vào phước báu công phu, nên không có biến cố gì ghê lắm cho nên hoasentrenda cũng êm ái như thường.
Đó là những biến cố đằng sau hậu trường.
Từ đó cũng có chuyện xin đề mục mà Nhí cũng nói là chưa cần!