Chú ơi,
Hôm qua con thấy chấm đỏ rồi. Chỉ mấy giây thôi, nhưng mà vui quá Chú ơi. Lúc đấy là buổi trưa, em bé ngủ nên con tranh thủ tập. Được một lúc thì con ngủ mất, rồi con nghe tiếng con (thứ 2) gọi con. Con giật mình tỉnh dậy và tiếp tục tập, thì con thấy chấm đỏ rất rõ như nổi lên, nhưng chưa sáng lắm (tuy cả tối qua và sáng nay thì lại không thấy đâu

) Con sẽ vẫn tập đều đều, không sốt ruột, con báo để Chú và mọi người vui cùng con ạ!
Thông thường là ngay những lúc đầu tiên, mà đề mục đã hiện ra thì hệ thần kinh dã làm việc rất là đúng và nó cũng hết sức luôn rồi.
Cho nên nhũng lần kế tiếp là nên tập cầm chừng mà thôi. Đợi tới lúc con có cảm giác cái tâm của con nó lắng xuống là con làm thêm một lần nữa. Và cứ theo chiến thuật này mà làm tới.
Còn có chuyện này con muốn hỏi: Trước giờ con nằm là con ngủ luôn, (mà giờ con nằm con còn tập được một lúc, gớm quá

), không mơ gì, mà có mơ con cũng không nhớ. Thế mà hôm kia con mơ, con dắt đứa thứ 2 nhà con đi .. ị ngoài vườn, (ngoài đời là không ị ngoài vườn bao giờ đâu ạ). Trời thì mưa mưa, u ám mà xung quanh còn có nhiều bãi ị nữa, lại màu hồng màu tím màu nâu. Con thấy rất kinh, con mới đi tìm cái xẻng để vùi nó đi, con tìm thấy cái xẻng rồi, thì nhìn sang bên trái thấy nước mưa đang chảy thành dòng xối xả dưới đất, thì con hết mơ.
Tuyệt vời! Như vậy là cái tâm của con nó biết sám hối, và sự sám hối đã có tác dụng (ị với hai đứa nhỏ). Ị xong mà có mưa là tâm của con nó sám hối hết trật luôn đó

Còn hôm qua con mơ thấy một bà cụ già bị tàn tật bị liệt nửa người hay sao đó, nhìn mặt con thấy sợ sợ ( con vốn sợ nhìn người tàn tật, trong thâm tâm thì nghĩ là phải thương người ta nhưng mà con cứ thấy ghê ghê). Nhưng bà lại có thể khâu được những mảnh vải vụn vào với nhau thành rất nhiều đồ dùng rất đẹp. (con cũng đang muốn khâu mấy cái này lúc ban ngày) Con dù sợ nhưng vẫn đến hỏi bà là bà làm như thế nào, thì bà cười rất hiền (lúc cười thì nửa mặt kia không thấy liệt nữa) và chỉ cho con. Còn mấy chi tiết nữa, con nhớ là lúc hết giấc mơ thì con nghĩ bà không phải là người bình thường và con rất phục bà nữa.
Con mơ vậy có nghĩa gì không Chú ơi?
Cái tình trạng Cận Định nó hiện ra nguyên hình rồi đó (cái bà già bị liệt), tuy nhiên họ cũng còn có thể tác dụng đến với con! Nhất là, khi con tác ý là con đang cần họ chỉ cho con làm việc này, việc nọ.
Và khi được con nhờ như vậy, thì họ hết bị liệt (qua nụ cười hết bị liệt), và heể mà họ mạnh lên là họ cứ chi phối mình hoài thôi. Và đó là điều tối kỵ trong lúc con đang An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Tuy nhiên, ở đây chưa có nói là con đã bị họ bám lấy con.
Mà do cái tình trạng Chánh Định vừa rồi của con, nó đã đủ phước báu để chỉ cho con cái luật chơi:
Hể mà mình nhờ họ là họ có cơ hội để chi phối con!Giải quyết:Như vậy chỉ cần con chăm chú vào đề mục thì tâm thức của con sẽ mạnh dần lên và một khi tâm thức đã đủ mạnh thì họ hết có thể thấy được con, và từ đó con càng an toàn hơn nữa trên đường tu hành