Thời gian này trieutulong cảm thấy vô cùng chán... chán đến nổi không còn muốn làm gì nữa hết, tay chân thì cứ bủn rủn muốn buông xuôi hết... nhiều lúc nghỉ thà mình đâm đầu chết quách nó đi cho rồi... híc
Tối hôm qua, lúc ngủ trieutulong mơ thấy mình là 1 đứa khoảng 10 tuổi (trong các giấc mơ trước xưa nay trieutulong đều luôn thấy mình là 1 đứa con nít cỡ tuổi đó...) đang đứng trên bờ 1 con kênh, con sông gì đó. Mà cái bờ kênh này nó là ranh giới của phía trong là 1 cái hồ lớn phía ngoài là 1 con sông... cả hai bên nước đều cạn tới đáy, đáy sông bùn chỉ có một màu trắng nhạt, không có con cá nào hết... dưới bùn thấy có 1 con này thấy ghê to và dài khoảng 2-3m giống y như hình:

Sáng ra lục trên google mới biết nó gọi là con rồng đất Komodo gì đó...
sau đó trieutulong đi trên bờ kinh tới 1 nơi có 1 đám con nít cỡ cùng tuổi thì thấy có 1 con khác nó nằm trong 1 cái rãnh nước trên bờ kênh chảy ra... con này nó leo trèo rất dữ và nó rượt theo trieutulong và mấy đứa con nít trong một cái hang sau khi leo qua 1 cửa sổ gì đó không nhìn rõ lắm... cả đám vừa chạy vừa quay lại nhìn nó...
Sau đó trieutulong ngủ tới lúc gần thức dậy thì nằm mơ tiếp tục thấy con Komodo đó, lần này nó tới bên chỗ trieutulong đang nằm ngủ, ở mé bên phải, nó gác 1 chân trước lên vai phải trieutulong, còn cái mũi và miệng nó thì kê vô ngay mặt trieutulong (may mà nó chưa kịp thè lưỡi ra)... cảm giác lúc đó thiệt là thấy ghê, gớm giếc cái đầu và cái mình của nó... trieutulong cứ nghỉ là sẽ hôi tanh lắm đây, nhưng thực ra thì không thấy mấy cái mùi đó... mà chạy thì không còn kịp nữa nên cứ chịu đựng và niệm Phật lia lịa... oạch, sau đó thì tỉnh giấc luôn... hú hồn.
Không biết trieutulong bị chuyện gì mà tu thế nào mà gặp mấy con quái vật đó... lần sau không biết tránh nó ra sao nữa... híc