Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:15 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con hỏi về giấc mơ !!  (Đọc 7493 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
vào lúc: 25-11-2009, 02:21 AM

Trưa nay con nằm quán và niệm Phật thì ngủ mất tiu , và khi ngủ con mơ thấy một người chết ở ngoài đường với tư thế nằm ngữa, con đứng với tầm nhìn là con nghĩ đứng rất gần ông ta  khoảng 1 m, con thấy có người tới xem và khiêng ổng ( cứng ngắc rồi) vào gần khu phế liệu ( con nghĩ vậy), sau khi nằm một hồi thì lại thấy có 1 bà bịt mồm tới với 1 chiếc xe lăn và để ổng ngồi lên chiếc xe đó, điều lạ là trước  thấy ổng cứng ngắc với 2 người khiêng với tư thế có cáng tải thương, nhưng bà này lại cho ổng ngồi được với 2 tay xỏa xuống như người bệnh ngồi trên xe lăn, ổng bị lăn xuống đất 1 lần và bà đó lại vốc ổng lên ngồi lại trên chiếc xe lăn đó, và con có dịp quan sát kỹ người đàn ông đó : tóc xoăn dài, máu mũi chảy ra, da xám lại , mặt ốm khắc khổ. Con nhìn mà con ko cảm thấy sợ, lòng trống không và chỉ biết đứng đó nhìn , và chợt con tự nghĩ sao mình ko có cảm giác gì hết thì lúc đó con tỉnh dậy Embarrassed.
Cho con hỏi ý nghĩa giấc mơ đó chú ơi ! Huh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-11-2009, 09:01 AM

Trưa nay con nằm quán và niệm Phật thì ngủ mất tiu , và khi ngủ con mơ thấy một người chết ở ngoài đường với tư thế nằm ngữa, con đứng với tầm nhìn là con nghĩ đứng rất gần ông ta  khoảng 1 m,
Hay lắm, Tâm thức nó tỉnh lại nhờ công phu, và sự tỉnh thức này nó rất là ... công nghiệp! Ở cái chỗ là sự chính xác (từ chổ con đến thân xác kia là 1 mét).
Trích dẫn
con thấy có người tới xem và khiêng ổng ( cứng ngắc rồi) vào gần khu phế liệu ( con nghĩ vậy),
Con người mà đã chết thì cho dù có làm đến cái gì đi nữa thì cả khu đó cũng thành "Phế Liệu", cái Thấy này nó hay, và thâm sâu ghê lắm đó!
Trích dẫn
sau khi nằm một hồi thì lại thấy có 1 bà bịt mồm tới với 1 chiếc xe lăn và để ổng ngồi lên chiếc xe đó, điều lạ là trước  thấy ổng cứng ngắc với 2 người khiêng với tư thế có cáng tải thương, nhưng bà này lại cho ổng ngồi được với 2 tay xỏa xuống như người bệnh ngồi trên xe lăn, ổng bị lăn xuống đất 1 lần và bà đó lại vốc ổng lên ngồi lại trên chiếc xe lăn đó, và con có dịp quan sát kỹ người đàn ông đó : tóc xoăn dài, máu mũi chảy ra, da xám lại , mặt ốm khắc khổ. Con nhìn mà con ko cảm thấy sợ, lòng trống không và chỉ biết đứng đó nhìn , và chợt con tự nghĩ sao mình ko có cảm giác gì hết thì lúc đó con tỉnh dậy Embarrassed.
Cho con hỏi ý nghĩa giấc mơ đó chú ơi ! Huh
Đem xác chết lên xe lăn: Giúp người qua những việc tầm thường như vậy (việc đem xác chết là việc mà ... người có ăn học lúc nào cũng chê) thì có thể làm cho người đó sống lại.
Tức là: Không thèm tính chuyện cao xa, khi giúp người là giúp với cái tâm thanh tịnh (thể hiện ở giấc mơ là chỗ: chợt con tự nghĩ sao mình ko có cảm giác gì hết) là ngon lành.
Hết
Logged
botatdao
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: botatdao
Trả lời #2 vào lúc: 26-11-2009, 04:18 AM

Chào chú TiBu, qua việc bạn "lightwest" hỏi về giấc mơ con cũng xin hỏi về 3 giấc mơ của con.

- Giấc mơ 1: Trước khi ngủ con đọc chân ngôn Malisi thiên bồ tát. Sau đó con ngủ và mơ mình có túc mạng thông, cụ thể là con có thể đi đến chổ này chổ kia rất là nhanh bằng việc nhập định (trong mơ mà cũng nhập định). cụ thể trong mơ con đang ở bến tre muốn về chổ con ở (Đồng Nai) thì khi nhập định và tác ý về Đồng nai, sau đó xuất định thì con lại ở nơi cách chổ ở 10 km (trong mơ con hỏi người đi đường nên biết là 10km). Sau đó con nhập định nữa và tác ý về chổ con muốn đến (chổ ở thuộc tỉnh đồng nai) thì lần này khi xuất định ra con ở tận Vĩnh Long (cách vài trăm km so với Đồng Nai). Con muốn hỏi giấc mơ này nói lên điều gì ah?

- Giấc mơ 2: Trước khi ngủ con cũng đọc câu chú trên (Mailsi bồ tát), thì lần này trong mơ con có khả năng thấy được người cõi âm cũng bằng cách nhập định, quán chũng Tử Om ở giửa 2 chặn lông mày là con sẽ thấy. Thực tế ngoài đời thì con tu còn lè phè chưa khai nhãn nhỉ gì cả. Xin cho con hỏi giấc mơ này có nghĩa gì ah?

- Giấc mơ 3: Có một lần khi con ngủ, ko hộ thân đọc chú gì cả. Thì trong mơ con thấy trên trần nhà rất nhiều phần âm nhưng hình dáng toàn là sọ người tỏa ra năng lượng màu xanh dương, lúc đó con nghĩ rằng  thôi thì mình coi như không thấy nó, thì nó cũng chẳng làm gì mình, vừa nghĩ xong thì là những cái xọ ấy, hết sọ này đến sọ kia bay vào ngực con  làm ngực con bị chấn động,lúc đó con đang trong tư thế nằm ngửa, thế là con nghĩ có khi nào những cái sọ này ảnh hưởng đến mình không nên con đọc chân ngôn của ngài "Không Hành Phật Mẫu (vajrayogini)", con chú tâm đọc nên không biết là những cái xọ ấy có còn bay vào ngực con hay không. Đọc một hồi, chắc khoảng 20 mấy biến thì  con không đọc nữa, lúc đấy con thấy mấy cái sọ ấy vẫn bay vòng vòng nhưng cách con một khoảng.  con nghĩ chắc phải đi gặp thầy của con hỏi xem sao, trên đường đi đến nhà thầy mà con có cảm giác mấy cái sọ ấy bám theo phía sau làm con tăng tốc đi nhanh hơn nữa và vừa đi vừa đọc chân ngôn của ngài Vajrayogini, thế là khi con đến nhà của thầy vừa ngồi xuống ghế nhìn thầy thì con tỉnh dậy, giấc mơ kết thúc. Giấc mơ này nói lên điều gì ah?


Ah, con xin hỏi thêm một giấc mơ nữa, có lần con mơ mình đi xuống địa ngục, con đi chung với một đồng môn, mà con cũng chưa biết hình dạng địa ngục ra sao, con đang đi thì gặp một vong linh, con tới gần vong linh và kêu vong linh ấy ngừng lại, rồi con nói với vong linh ấy: "Bạn đợi tui chút, để tui đọc Om mani padme Hum cho bạn giải thoát, thế là con bắt ấn đọc chú, nhưng đọc hoài thấy vong linh ấy vẫn tỉnh weo, không thấy hiện tượng "siêu thoát" gì cả. Sau một hồi thì vong linh  ấy đi mất, còn con thì ... thầt vọng và ... tỉnh dậy. Chú cho con hỏi giấc mơ này nói lên điều gì?

Thanks chú TiBu trước ^_^.
« Sửa lần cuối: 26-11-2009, 04:32 AM gửi bởi botatdao »
Logged
botatdao
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: botatdao
Trả lời #3 vào lúc: 26-11-2009, 07:24 PM

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
Thầy Tibu giải thích giấc mơ liên quan đến việc tập của các hành giả tập theo phương pháp An Trú Chánh Niệm Trước Mặt. Vì vậy, mong bạn hiểu việc Thầy giải thích các giấc mơ công phu không phải là chuyện giống như " xem bói"
- Tất nhiên mình xin chú Tibu xem xét giấc mơ của mình để mình biết tình trạng tu tập hiện tại của mình thôi, không phải là bói quá khứ, vị lai gì cả.

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
Mình cũng có một suy nghĩ nữa là, bạn biết nhiều những chân ngôn, thần chú gì đó mà ở đây không ai quan tâm
- Khi kể về giấc mơ thì mình kể từ ban đầu, diễn biến cho đến kết thúc, vì có những chi tiết này liên quan đến chi tiết kia, như vậy việc chú Tibu xem xét sẽ dễ dàng hơn. Còn tại sao mình tu mật nhưng vẫn hỏi thầy Tibu vì thầy Tibu am hiểu 3 trường phái Thiền - Tịnh - Mật.

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
...sao bạn không hỏi lại vị nào dạy bạn cách tu tập chân ngôn, thần chú ấy về những giấc mơ của mình nhỉ.
- Đâu phải lúc nào cũng có điều kiện để hỏi những vấn đề này với người thầy của mình, trong khi ngày nào mình cũng đi làm, vô internet, mở trang hoasentrenda và gõ vài dòng là có kết quả nhanh chóng.

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
....Còn nếu mà là cách quán chủng tử OM giữa hai chặn lông mày mà bạn cũng làm trong cuộc sống mà kêu là nhập định thì xin xem lại ạ.
- Cái gọi nhập định thì xin lỗi bạn vì mình chỉ dùng từ này theo cảm tính thôi, chứ bản thân mình còn chưa vào nỗi sơ thiền nữa mà.

P/S: Bạn hãy nhìn nhận vấn đề thoáng hơn một tí, và cũng nên đứng ở gốc độ người khác mà thông cảm. Đâu phải ai cũng thông pháp như bạn. Nếu chú TiBu không tu mật thì mình chẳng bao giờ viết đề tài này chi cho mệt.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 26-11-2009, 09:59 PM

Chào botatdao. Trong Mất Tông nói về cái thấy, thì nó có những trường hợp sau đây:

Tư tưởng thấy:
Do mình mong muốn thấy quá mà tư tưởng nó chế chiêu cho mình thấy.
Sách gọi là ngủ ấm ma.
Mà mình thấy dài dài kết quả của những con ma này trên những tiểu thuyết nói về những tưởng tượng không có thật của nhà văn nào đó và đang có bán đầy chợ.

Cận Định nó thấy:
Tha Hoá Tự Tại nó làm cho mình thấy, khi mình đánh giá sai lầm trình độ tâm linh của mình.

Tha Hoá Tự Tại lại không làm gì được mình cả ! Khi mình "an trú chánh niệm đằng trước mặt" và niệm bằng tâm với tần số cao, tức là giọng cao (cho một số người) và tần số trầm, tức là giọng trầm (cho một số người).

Tứ Thiền nó thấy:
Giữ giới luật càng ngày càng nghiêm mật để có thể chơi nhiều trò chơi hay hơn. Không giữ giới mà nói tầm bậy tầm bạ là Thiên Ma nó cho thấy hehehe.

Ngoài những chuyện trên, còn nhiều nguyên nhân nữa:
Như là cô hồn cho thấy.
Người trong gia đình đã chết, cho mình thấy
Quỷ thần cho thấy.

Đại khái chừng đó chuyện. Nên tibu không thể nào mà đóan được giấc mơ của những tu sĩ không tập thử theo cách của tibu.

Nói lại: an trú chánh niệm đằng trước mặt với một đề mục.
Và niệm bằng tâm với tần số tuỳ theo biệt nghiệp.

Làm cả hai một lần thì mới là đi trên đường.
Hết
Logged
botatdao
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: botatdao
Trả lời #5 vào lúc: 26-11-2009, 10:15 PM

Cám ơn chú tibu, thực ra trong tu tập con cũng có an trú chánh niệm đằng trước mặt (sư phụ chỉ cho con), con cũng đang thực hành rất lâu rồi nhưng chưa thể nhập vào sơ thiền, cái khó là, vừa tụng niệm chân ngôn, tay lần chuỗi và mắt thì nhìn phía trước (mắt mở không nhắm) và cố gắng quán tưởng chủng tử cách mặt mình khoảng 1 cánh tay.

Đó là cách con đã và đang cố gắng làm.
Logged
botatdao
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: botatdao
Trả lời #6 vào lúc: 27-11-2009, 02:31 AM

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
...huynh đã từng nghĩ là huynh có đủ phẩm chất để thành một hành giả Nhập Lưu
Nghĩ chơi vậy thôi, chứ không biết mình tới đâu.
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
....huynh nhờ xem thử huynh có là một Tu Đà Hoàn không
Cái này là hỏi thật, nhưng không thấy ai trả lời thì thôi vậy, nên lâu rồi cũng không quan tâm!.
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
Đệ cũng lại có nhớ là huynh biết tiền kiếp của huynh là ở Ngoại Viện Đâu Xuất Thiên
Uhm, có 2 vị điều nói như thế, nên mình chỉ biết thế.

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
Còn vấn đề nữa là huynh có giải thích là huynh tu Mật Tông như vậy, mà huynh khó liên hệ với người Thầy của mình như vậy thì đệ thấy lại còn đáng lo hơn.
Không phải khó mà là ít gặp, với lại khi gặp thì không phải là cứ nói ra là được, phải tuỳ thời cơ chứ.... Nếu đợi đến đó thì mình hỏi chú Tibu trước có phải nhẹ nhỏm hơn không khi cứ bị vướng mắc hoài mà chưa  có câu trả lời.
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #7 vào lúc: 27-11-2009, 06:51 AM

Xin chào bạn botatdao,
Theo tôi, bạn đang làm khó cho Ông Tibu rồi, có lẽ vì lời nguyện, cộng với phép lịch sự tế nhị, nên Ông Tibu đã trả lời cho bạn, bạn nên đọc cho kỹ rồi tự kiểm để tìm câu trả lời cho mình, còn không nữa thì nên hỏi chính vị Sư Phụ đầu tiên nào đó, đã hướng dẫn cho bạn Tu.
Mình đang theo học Ông Thầy A, tự nhiên sách bài vở chạy sang hỏi Ông Thầy B, bảo đảm Thầy B có thấy bạn đúng sai chỗ nào, phải làm sao ? thì Thầy B cũng không bao giờ "chỉ vẽ cặn kẽ" cho bạn được, có hỏi tự sao, thì khỏi nói ai cũng biết câu trả lời.
Chúc bạn an lành, tu tập tinh tấn.
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #8 vào lúc: 27-11-2009, 09:04 AM

cảm ơn chú trả lời con !! khi giúp ai đó thì con không suy nghĩ gì trong lòng hết cả, chỉ biết là nên giúp thôi !!  Grin.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #9 vào lúc: 27-11-2009, 02:53 PM

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
Thầy Tibu giải thích giấc mơ liên quan đến việc tập của các hành giả tập theo phương pháp An Trú Chánh Niệm Trước Mặt. Vì vậy, mong bạn hiểu việc Thầy giải thích các giấc mơ công phu không phải là chuyện giống như " xem bói"
- Tất nhiên mình xin chú Tibu xem xét giấc mơ của mình để mình biết tình trạng tu tập hiện tại của mình thôi, không phải là bói quá khứ, vị lai gì cả.

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
Mình cũng có một suy nghĩ nữa là, bạn biết nhiều những chân ngôn, thần chú gì đó mà ở đây không ai quan tâm
- Khi kể về giấc mơ thì mình kể từ ban đầu, diễn biến cho đến kết thúc, vì có những chi tiết này liên quan đến chi tiết kia, như vậy việc chú Tibu xem xét sẽ dễ dàng hơn. Còn tại sao mình tu mật nhưng vẫn hỏi thầy Tibu vì thầy Tibu am hiểu 3 trường phái Thiền - Tịnh - Mật.

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
...sao bạn không hỏi lại vị nào dạy bạn cách tu tập chân ngôn, thần chú ấy về những giấc mơ của mình nhỉ.
- Đâu phải lúc nào cũng có điều kiện để hỏi những vấn đề này với người thầy của mình, trong khi ngày nào mình cũng đi làm, vô internet, mở trang hoasentrenda và gõ vài dòng là có kết quả nhanh chóng.

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử
....Còn nếu mà là cách quán chủng tử OM giữa hai chặn lông mày mà bạn cũng làm trong cuộc sống mà kêu là nhập định thì xin xem lại ạ.
- Cái gọi nhập định thì xin lỗi bạn vì mình chỉ dùng từ này theo cảm tính thôi, chứ bản thân mình còn chưa vào nỗi sơ thiền nữa mà.

P/S: Bạn hãy nhìn nhận vấn đề thoáng hơn một tí, và cũng nên đứng ở gốc độ người khác mà thông cảm. Đâu phải ai cũng thông pháp như bạn. Nếu chú TiBu không tu mật thì mình chẳng bao giờ viết đề tài này chi cho mệt.

Xin lỗi bạn lightwest xâm lăng chủ đề của bạn.
Thật ra các bạn đều rất quan tâm đến bạn botatdao. Tuy hơi thẳng thắn 1 chút nhưng các bạn ấy ý kiến đúng đắn và có thể làm bạn không vui.
Tg xin có chút ý kiến.
Trước khi gặp cái này Tg cũng làm đủ thứ. Đây 1 chút, kia 1 chút. Bửa nay đang làm cái này chợt đọc sách hay nghe bạn bè nói chuyện hạp ý bèn bỏ cái này làm cái kia. Hay pha trộn chế chiêu búa xua cả lên. Qua biểu trạng tâm lý đó ai cũng có thể hiểu là Tg chưa thật sự có thầy hay chưa xem ai thật sự là thầy của mình.

Cho đến khi 1 người bạn khá thân nói chuyện về HT Thích Thiền Tâm, lúc đó đã chết. Do cảm kích về phong cách và đạo đức của HT, Tg bỏ hết và làm theo Pháp của HT. Niệm Phật và trì tụng “Phật Đãnh Tôn Thắng”. Làm theo Pháp chớ không biết phải làm ra sao cho đúng cách. Bà Rá Nhập Ông Địa Tg vô tình niệm theo kiểu bây giờ tụi mình hay gọi là xù xì bên gối. Rồi để trấn áp vọng niệm Tg lại chế chiêu. Tưởng tượng ra hình Ngài A Di Đà trong cái thấy và mỗi câu niệm là 1 điểm trên Sắc Thân của Ngài. Tg vô tình An Trú Niệm Đằng Trước Mặt. Chút xíu nào thôi vì cái niệm cứ chạy lòng vòng nên không đưa đến sự an tịnh.

Cho đến khi người bạn thân đó dẫn tới gặp Thuận Đầu Bạc, 1 lubu thâm niên. Quen nhau đến mãi 2 năm sau, Thuận Đầu Bạc ngày kia mới nói: anh về bên đó gọi cái số điện thoại này. Rồi chần chờ mãi đến 4,5 tháng sau Tg mới gọi. Ngày đó là 1 ngày không thể quên được. Vì sau đó thì Tg khóa cái tủ kinh sách của Tg lại và 1 đi không nhìn lại … hehehe … Tráng sĩ Kinh Kha …. Tg từ đó trở đi có Thầy.
Bây giờ lâu lâu gặp Thuận Đầu Bạc Tg hay trách: anh làm tui trễ đến 2 năm.
Thằng cha đó tỉnh bơ trả lời: phải chờ cho đủ duyên chớ.

Kể chuyện này để khi nào bạn botatdao làm như Tg thì bạn ấy cũng gặp Thầy. Muốn gặp là gặp. Muốn nói chuyện là nói chuyện. Muốn điện thoại là điện thoại. Bất cứ lúc nào. Sáng sớm tinh sương. Đêm khuya dựng đầu dậy. Vì chuyện Sanh Tử mà. Là Thầy thứ thiệt.
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #10 vào lúc: 28-11-2009, 02:58 AM

Bậc Thầy

Bậc Thầy nhiều khi nó nằm trong Bụng mà không phải là  ở cái ngôn từ,vì nó phải đi ngang qua con Tim.
Giống như khi bồng bột nói "Anh yêu em" nhưng thật sự không phải vậy .  Sự rung động   nó khác nhiều !Một học trò có thể có nhiều Thầy ,nhưng để tôn kính phải là   người hội đủ tài đức.Chuyện này chỉ mỗi người tự biết thôi,cũng khó đem ra mà so sánh.

Thân

catha
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #11 vào lúc: 29-01-2010, 08:02 AM

Thưa thầy,
Đêm hôm qua con nằm mơ thấy con lau chùi toilet. Con kỳ cọ bồn cầu tiêu và bồn tiểu nam bằng tay một cách cẩn thận mà không có dùng bất cứ một dụng cụ nào. Con dùng các ngón tay để cạo cạo các vết bẩn bám trong bồn cầu tiêu một cách kỹ càng, khi làm như vậy thì con thấy không có gì là dơ dáy cả. Sau khi thấy sạch bớt các vựa bẩn bám thì con dội nước ạ. Grin Hết giấc mơ ạ Grin
Thầy cho con hỏi đây có phải là giấc mơ công phu không? Và nó có nghĩa gì? Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 01-02-2010, 08:12 AM

Thưa thầy,
Đêm hôm qua con nằm mơ thấy con lau chùi toilet. Con kỳ cọ bồn cầu tiêu và bồn tiểu nam bằng tay một cách cẩn thận mà không có dùng bất cứ một dụng cụ nào. Con dùng các ngón tay để cạo cạo các vết bẩn bám trong bồn cầu tiêu một cách kỹ càng, khi làm như vậy thì con thấy không có gì là dơ dáy cả. Sau khi thấy sạch bớt các vựa bẩn bám thì con dội nước ạ. Grin Hết giấc mơ ạ Grin
Thầy cho con hỏi đây có phải là giấc mơ công phu không? Và nó có nghĩa gì? Cheesy
Đây là chuyện khá lạ về vấn đề giấc mơ công phu. Cầu tiêu là nơi giải nghiệp, hay la nơi sám hối. Nhưng ở đây là sự thay đổi những khái niệm xa xưa của con về Đạo Pháp. Con coi những chuyện xa xưa là đồ bỏ và kỳ cọ nó ra khỏi cái nhận thức của mình. Và đây là bước thay đổi rất là căn bản, cái mà lu bu đã từng quan niệm và làm theo.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.19 seconds với 20 câu truy vấn.