Chào huynh Trigia cái này tp hỏi thật xin huynh chỉ giúp ,sự hiểu biết của tp do sự tạo tác nghiệp trong quá khứ ,hiểu đó quên liền có khi cố lắm mới nhớ nổi.
Nhiều hay ít, ai cũng bị chuyện này hết. Không nhớ thì thôi bạn à. Đừng lo, phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt vào một điểm theo thời gian sẽ cãi tạo lại não bộ, sửa lại trí nhớ.
Tp ăn chay lâu rồi nay vướng mắc mấy con kiến ,gián ,muổi xin huynh mách cho mình có thể làm giống như con người không.Cố nhớ hình ảnh mấy con đó rồi niệm phật về hướng tụi nó.
Bạn làm giống như làm cho con người được lắm chứ. Bạn cứ làm theo kiểu bạn thường làm là ngon lành vì cái cách đó là mạnh nhất của bạn. Có lòng như vậy đáng quý lắm
Khi tp về quê họ hàng giết heo chó cúng giổ tp tưởng tượng ra mặt con heo , con chó rồi nằm gồng lên niệm phật cho tụi nó ,một lát tụi nó còn nguyên chắc tp quên hồi hướng hay tại chưa đủ tâm lực nên như vậy .
Thấy là làm liền thì hay quá đi chứ.
Đúng như bản nguyện của các Ngài.
Và việc tự mình độ tử hay thực tập độ tử sẽ gia tăng tích tập Phước Đức tiến triễn công phu. Tg cứ nhớ mãi cái câu của ông Thầy nói với Tg cách hơn 10 năm: Đừng đợi cho có 10 đồng rồi mới cho. Có 1 đồng thì cho 10 xu, 20 xu ……
Tg chưa được như bạn đâu.
xin huynh mách chiêu độ tử cho mấy con vật nhỏ ,một ngày quét nhà dọn dẹp chắc củng vài chục em ,nghiệp sát ngày một thêm nên tp lo lắm .kính chào và cám ơn huynh .ADIĐAPHẬT.
Nhí thì giết một con muỗi cũng không được. Nhưng tụi mình thì không thể sống chung lẫn lộn với các côn trùng đó được. Mời bạn nghe lại đoạn thu âm này nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9078.0Có lẽ sử dụng dây nghe thì rõ hơn.