1
Trước đây con có làm theo hước dẫn của 1 web là đọc Ngũ bộ chú và Chú Chuẩn Đề( giờ con biết đó làm pháp của mấy huynh THTT nên con hạn chế rồi). Con niệm “tinh tấn” đến độ mà trong mơ khi bị gấu rượt con vẫn dùng câu chú này để chống lại gấu luôn mà! Sao con thấy lúc ngồi thiền niệm mấy câu đó xong mở mắt ra thấy nó phê phê, lâng lâng…kỳ lắm Thầy( giống như lần đầu tiên hút thuốc lá bị say thuốc vậy Thầy).
Giờ con tập cách ATCNĐTM thì có hôm cái cảm giác phê phê đó đc 7,8 điểm, có hôm được có 1,2 điểm gì à, nhưng được cái là tập ATCNĐTM xong thì cái đầu nó căng ra, cảm giác như các đường gân trên đầu nó chứa máu full luôn đó Thầy, rồi khi mở mắt ra thì cái đầu nó minh mẩn hơn bình thường( chỉ duy trì được có vài giây thôi ạ)
Con có thắc mắc là cái cảm giác phê phê đó là do con tập theo THTT nên nó bị nhiễm hay là tác dụng của phương pháp ATCNĐTM vậy ạ? Giờ con mịt mờ lắm thầy à, ngu ngu thì chẳng hiểu ATCNĐTM là sao nữa( vì con chưa ATCNĐTM được nên không biết nó là thế nào ạ, xin Thầy giải thích giùm con cho rõ!)
2
Câu hỏi thứ hai là chỗ làm mồi nhử đề mục xuất hiện đó Thầy, con làm như vầy thầy xem thử có đúng không ạ:
9h sáng ra nhìn thẳng lên mặt trời không chớp mắt trong 12s đổ lại, sau đó con nhắm mắt lại thì có cái cục méo méo màu xanh( đôi lúc màu vàng) nó nổi lên, rồi con nhìn vào đó mà niệm , nhưng cái cục đó chỉ tồn tại được vài giây rồi nó mất à( con không tưởng tượng hay mường tượng gì hết).
Làm như vậy có phải là nhử đề mục không vậy Thầy???
3
Cái thứ 3 nè Thầy:Con không biết những trường hợp sau là đề mục đã xuất hiện hay không nữa, Thầy giải thích giùm con ạ”
-Hồi hè năm ngoái ông Nội con mất nên có nhờ mấy sư lập bàn thờ Tam Tôn để độ tử đó Thầy, làm nghi lễ 1 hồi con mệt quá nên mắc võng kế bên cạnh bàn thờ Tam Tôn để ngủ, nằm được 1 lúc thì con ngủ quên đi,tự nhiên 1 lát sau con lại tỉnh thức trong giấc mơ Thầy,đầu óc suy nghĩ được, tai vẫn nghe người khác nói chuyện nhưng người thì không cử động được, tim đập mạnh, máu dồn lên đầu, hồi hộp lắm Thầy, và đặc biệt là: “con thấy 1 chấm đỏ lơ lửng trước mặt, nhỏ như đầu bút lông vậy,lúc đó con sợ lắm, lúc đó cứ tưởng là ma quỷ ở đâu muốn nhập vào người con không à, thế là không dám nhìn nó nữa, ngựa quen đường cũ nên đem Chú Chuẩn Đề ra đọc( con biết con sai rồi ạ!!!), vừa đọc vừa sợ, sợ lắm Thầy, sợ như gặp ma vậy. Đọc 1 lúc thì chấm đỏ tiến laị gần rồi bay vô người con luôn! Lúc này thì con cử động được rồi nhưng…buồn ngù lắm Thầy ngủ tiếp,hic!
Trường hợp 2: Con làm bảo vệ ở quán café Bích Câu, đối diện với vườn hoa thành phố trên Đà Lạt đó thầy. vì con trực đêm nên hay ra mấy cái ghế chỗ khách uống café ngồi chơi rồi ngủ ở đó luôn! Sợ ma lắm Thầy à, cạnh bờ hồ nữa chứ,sương mù mịt, vừa lạnh vừa sợ ma, nên con thủ sâu chuỗi 108 hạt trong người, vừa ngồi vừa lần chuỗi niệm Phật( không có quán chấm đỏ được Thầy à, sợ lắm), niệm 1 lúc thì con ngủ thiếp đi( ngồi trên ghế mà ngủ luôn!), thế là trường hợp 1 lại tái hiện:
Tay chân con không cử động được, tim đập mạnh, máu dồn lên đầu và ngộp thở lắm Thầy à,y như bị hụt hơi vậy. Lần này cái hiện ra trước mắt con không phải là chấm đỏ mà là hình chữ hri( cái chữ giống cái cổ gà đó Thầy,lúc đó con nghĩ vậy!). Nhìn rõ lắm Thầy à, cứ như là biển báo giao thông treo lơ lững phía trên vậy. con phải ngước cái nhìn lên mới thấy được nó, cái chữ màu đỏ, nền tấm biển màu vàng, viền tấm biển màu đỏ, nó tròn lắm Thầy. lúc đó con nhớ được là có đọc đâu đó trong diễn đàn là khi mà thấy chữ đó xuất hiện thì cứ chuôi xuống phía dưới nó mà ngồi niệm. con làm theo liền( lần này không có đọc chú gì hết, chỉ có ý nghĩ là niệm thôi ạ_). Sao mà con càng đến gần thì càng thấy tấm biển nó bự ra, đến lúc ngồi xuống phía dưới đít nó thì nó mờ dần( chỉ còn thấy 1 nữa vòng tròn lờ mờ),nó to hơn người con,đường kính khoảng hơn 1 sải tay đó Thầy. Ngồi xuống chưa niệm hết câu thì nó mất luôn,hic! Thế là tay chân cử động lại được nhưng…buồn ngủ lắm ngủ tiếp!hic.
Trường hợp 3: Cũng tại chỗ đó, có hôm lại bị bất động như vậy, tim đập, máu dồn lên não, hồi hộp nhưng lần này thì không gian phía trước lại có màu đen( 2 lần trước thì không gian có màu như mình lấy đèn pin dọi qua lòng bàn tay vậy Thầy!), lúc đó con nghe cạnh bờ hồ có 1 giọng nói( con ngồi cách bờ hồ có 5-7 m gì đó à, ngồi trên ghế) của 1 cô gái trẻ, giọng miền nam, nói êm lắm: “cảnh ở đây đẹp quá chị há!”( chắc có 2 người lận)! lúc đó con sợ lắm( sợ mấy huynh Hà Bá dưới đó rủ con đi chơi thì chết!), ngựa quen đường cũ,lại Chú Chuẩn Đề, đọc được 1 lúc thì mọi thứ bình thường trở lại, tay chân cử động được, thở đều, hết hồi hộp và….buồn ngủ lắmngủ tiếp,hic!vừa ngủ vừa sợ.
Tổng kết lại cho con hỏi vài câu nha Thầy:
1-mất cảm giác phê phê ngất ngay như say thuốc lá( đặc biệt là những hôm tập Vạn Thắng Công) khi ngồi thiền là con đang đi đúng đường hay do giới luật kém nên nó mất ạ???
2-trường hợp thấy chấm đỏ với tấm biển Hri đó có phải là ATCNĐTM không ạ???( đến giờ con vẫn không cảm nhận được ATCNĐTM là như thế nào đâu ạ,hic!)
3- nhìn mặt trời –nhắm mắt-ra cục màu xanh-nhìn vào nó…tập như vậy có đúng không Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy!
Con còn non và xanh nên cách hành văn lủng củng,mong Thầy và cô chú cố gắng hiểu giúp con ạ!
