Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ  (Đọc 2834 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
vào lúc: 30-11-2009, 07:17 AM

Hehehehe … Tg cũng mơ nữa anh Hai.

Tg ngồi tập. Đã rồi dựa ngữa tập. Đã rồi nằm tập.
Rồi mơ mơ màng màng trong 1 giấc mơ.
Tg lái xe. Vèo vèo trên xa lộ. Xa lộ tự nhiên mất đi một khúc. Thế là người và xe rơi xuống. Cảm giác rơi thiệt là rõ. Gió kêu ào ào. Nhưng cái đầu lại tỉnh queo. Rồi rồi chết thôi. Niệm Phật vậy. Niệm 1 cái là Ổng hiện ra ngồi. Vàng óng, to như núi chiếm cả 1/3 cái Thấy. Ổng hiện ra. Không trực diện mà xéo qua 1 bên và im re. Tg hỏi Ổng: Phật Pháp ở khắp mọi sao con không biết ? Ổng vẫn im re.

Tg lại thấy mình và xe trên xa lộ trở lại. Lúc này có 2 cảm giác: cảm giác rơi xuống gió ào ào và cảm giác xe thì tự động chạy Tg không có lái nó. Mặt khác vẫn thấy Ổng trong cái Thấy và vẫn cứ tiếp tục nhìn Ổng và hỏi cái câu đó. Rồi lại tự nói: chạy xe kiểu này thì chạy đi đâu, lo lái đi chớ đụng xe bây giờ. Rồi tự trả lời: kệ bà nó, để nó chạy, không sao đâu, tới đâu thì tới, hỏi Ổng cho ra cái đã. Ổng vẫn im re.

Rồi hết. Tg lại thấy mình lái xe trở lại. Cái xe sao lại hơi khó điều khiển hơn trước. Và chạy lạc vào 1 cái vùng nào lạ hoắc. Chạy đại 1 chặp lại thấy bảng chỉ đường chỉ hướng đi về vùng Tg ở … Rồi tỉnh dậy.

Vừa tập vừa mơ khoảng gần 3 tiếng.
Tg ra ghế ngồi, mở mắt tập thử với cái Linh Ảnh trong mơ. Vẫn xéo. Đẩy Ổng ra xa thì Ổng ngay. Kéo lại gần 1 chút cũng còn được. Gần nữa thì Ổng lại xéo lại. Cố giử cho ngay thì Linh Ảnh giao động mà Tg cũng giao động.
« Sửa lần cuối: 30-11-2009, 07:47 AM gửi bởi trigia »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #1 vào lúc: 30-11-2009, 08:25 AM

Hi! Chú Trí
Giấc mơ hay qúa, nhưng con không biết gì hết !hehehe
Con chỉ có chút ý kiến về hai câu:
         - Phật Pháp ở khắp mọi nơi mà sao con không biết ?
         - Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao con không biết ?

* Phật Pháp: là cái Giáo Lý , Phương Pháp của Ông Phật
                          ( nằm phiá ngoài của chúng ta )
* Phật Tánh: là Tánh Phật tự nhiên có trong mỗi con người chúng ta
                          ( nằm trong tâm tánh của chúng ta )

- Giáo Lý, Phương Pháp là phương tiện giúp mình tìm về với chính mình
- Tánh Phật là mình dùng câu :
                  
                  " Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao con không nhận ra ? "
                  để khai mở Tâm Linh lâu nay bị bỏ quên, chìm lãng
                  Nay thì mình được Phật Pháp chỉ đường đi đến Phật Tánh
  
Câu " Phật Tánh ….." như một lời đánh thức tâm thức để nó lọt vào trạng thái "Ngộ" ra cái Phật Tánh đó trong mỗi chúng ta.
Và khi chúng ta Ngộ được rồi thì chúng ta sẽ thấy được: " Phật Pháp ở khắp mọi nơi " vì khi đó nhìn cái gì mình cũng thấy và cảm nhận ra răng hình như mọi vật, mọi hiện tượng của đời sống nó đều đang nói Pháp dạy cho chúng ta về Pháp của ông Phật cả! hihi

Vậy là chú đang đứng trước cửa rồi đó, nhưng câu Thần Chú đọc nhầm một chữ nên cửa chưa mở và sẽ mở bung ra khi chú đúng PassWord( Mật Khẩu)nữa thôi ! hihihi
Chúc Mừng chú !
Đó là theo sự hiểu biết của con ! Có gì sai thì xin chú TiBu chỉ dẫn thêm cho con hiểu !
 
Phần Bình Lựng giấc mơ nhìn nhường phần lại cho chú TiBu !hihi
« Sửa lần cuối: 30-11-2009, 10:31 AM gửi bởi tnt »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 28-12-2009, 07:00 AM

Hehehehe … Tg cũng mơ nữa anh Hai.

Tg ngồi tập. Đã rồi dựa ngữa tập. Đã rồi nằm tập.
Rồi mơ mơ màng màng trong 1 giấc mơ.
Tg lái xe. Vèo vèo trên xa lộ. Xa lộ tự nhiên mất đi một khúc. Thế là người và xe rơi xuống. Cảm giác rơi thiệt là rõ. Gió kêu ào ào. Nhưng cái đầu lại tỉnh queo. Rồi rồi chết thôi. Niệm Phật vậy. Niệm 1 cái là Ổng hiện ra ngồi. Vàng óng, to như núi chiếm cả 1/3 cái Thấy. Ổng hiện ra. Không trực diện mà xéo qua 1 bên và im re. Tg hỏi Ổng: Phật Pháp ở khắp mọi sao con không biết ? Ổng vẫn im re.

Tg lại thấy mình và xe trên xa lộ trở lại. Lúc này có 2 cảm giác: cảm giác rơi xuống gió ào ào và cảm giác xe thì tự động chạy Tg không có lái nó. Mặt khác vẫn thấy Ổng trong cái Thấy và vẫn cứ tiếp tục nhìn Ổng và hỏi cái câu đó. Rồi lại tự nói: chạy xe kiểu này thì chạy đi đâu, lo lái đi chớ đụng xe bây giờ. Rồi tự trả lời: kệ bà nó, để nó chạy, không sao đâu, tới đâu thì tới, hỏi Ổng cho ra cái đã. Ổng vẫn im re.

Rồi hết. Tg lại thấy mình lái xe trở lại. Cái xe sao lại hơi khó điều khiển hơn trước. Và chạy lạc vào 1 cái vùng nào lạ hoắc. Chạy đại 1 chặp lại thấy bảng chỉ đường chỉ hướng đi về vùng Tg ở … Rồi tỉnh dậy.

Vừa tập vừa mơ khoảng gần 3 tiếng.
Tg ra ghế ngồi, mở mắt tập thử với cái Linh Ảnh trong mơ. Vẫn xéo. Đẩy Ổng ra xa thì Ổng ngay. Kéo lại gần 1 chút cũng còn được. Gần nữa thì Ổng lại xéo lại. Cố giử cho ngay thì Linh Ảnh giao động mà Tg cũng giao động.

Trời! Có bây nhiêu mà tibu lại không hiểu:
Xa lộ là cách tập của trigia. Xe hơi là "Tứ Diệu Đế". Đi xe và rớt là cái cuối cùng của Tứ Diệu Đế. Là mình đang ngồi trên cái "Sinh Lảo Bệnh Tử" thì khi hỏi ổng về Phật Pháp thì đâu có câu trả lời nào được đâu.

Giấc mơ thứ hai thì cũng là cái "Tứ Diệu Đế" nhưng rõ hơn: Nó tự động chạy. Nếu mà ngồi trên nó mà vẫn hỏi thì ổng vẫn im lặng mà thôi.

Rồi lại tự lái xe, xe hơi khó lái là diển tả cách tu hành của mình, nó có những trở ngại nho nhỏ (chuyện thông thường của tu hành). Nhưng sau cùng thì cũng về tới vùng của mình. Điều naỳ là cái ngon lành nhất.
Hết
Tibu vưà tìm ra xong nên ghi vôi cho nó nóng hổi Grin
« Sửa lần cuối: 28-12-2009, 01:42 PM gửi bởi hstd »
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #3 vào lúc: 28-12-2009, 05:36 PM

Cám ơn anh Hai.
Tg cứ tưởng nó lọt sổ  Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.043 seconds với 19 câu truy vấn.