Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:26 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Em Bé Khóc Dạ Đề  (Đọc 5398 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
vào lúc: 01-07-2013, 03:11 AM

Con chào chú Tibu và các bạn đồng tu!
Báo cáo chú Tibu là tình hình quán chấm đỏ của con tiến triển rất chậm, niệm A...DI...DA...PHAT.... như thiếu hơi. Có một lần chấm đỏ hiện ra, điều này hơi ngại nhưng cũng báo cáo chú là: Một lần ôm bà xã ngủ  Roll Eyes , trong lúc lơ tơ mơ (nghĩa là đang ở giữa ranh giới tỉnh và ngủ) thì chấm đỏ hiện ra, to bằng đồng xu, nổi 3D, tuy nhiên chưa được sáng lòa. Chấm đỏ xuất hiện cũng được khoảng chục giây rồi con cũng ngủ luôn.
Các lần khác, con copy các chấm đỏ trên chùa này vào điện thoại, tối ngủ tắt đèn rồi nhìn vào chấm đỏ trên điện thoại để mồi, nhìn một lúc rồi nhắm mắt. Lúc này, ảnh của chấm đỏ và đường viền cái điện thoại vẫn in trong mắt, trắng tinh. Rồi đường viền điện thoại mờ dần, chỉ còn ảnh chấm. Lúc này chấm chuyển màu: Xanh đậm, xanh lơ, tím (chấm tròn có viền răng cưa) rồi cuối cùng, khi gần mờ, thì chấm mới có màu đỏ (lúc này chấm tròn, không có răng cưa xung quanh viền). Lúc hiện ra màu đỏ cũng là lúc ảnh dần biến mất.
Gần đây con có làm lại bằng cách mồi như vậy thì chưa đến lúc hiện màu đỏ thì chấm chạy mất, chỉ thấy chấm màu xanh thôi.
Hiện giờ, khi không mồi, thì con chỉ thấy một đám như miếng giẻ rửa bát bằng lưới màu đỏ, nhưng màu đỏ tối và yếu, con chưa thể gom thành một chấm như cách gom bi thầy dạy trên chùa.
Nếu tập trung kỹ thì con lại thấy vài chấm xanh bé tí, được nối với nhau bằng đường màu xanh tương tự, như kiểm hệ các vì sao trên trời, các chấm sao này chạy nhập nhằng, lùng bùng như kéo 1 dây rồi buông ra vậy. Cái hình ảnh này thì từ bé tí con vẫn thấy hằng đêm, khi quán chấm đỏ con mới nhớ ra là hồi bé hay thấy, giờ không biết mình còn thấy không. Và con thử xem và lại thấy được hình ảnh như hồi bé từng thấy.
Chú cho con biết, tình hình tu của con sao rồi chú? Con nghĩ, mình còn vướng nhiều chuyện đời nên cũng khó tu lắm. Ví dụ như việc ăn ngay nói thật. Con không bao giờ muốn nói dối ai nhưng nhiều lúc phải nói dối. Sếp gọi điện bảo đang ở đâu, con nói đang ở cơ quan, thực ra con lại đang ở ngoài cơ quan, nếu nói thật thì con sẽ bị sếp mắng.  Huh
Cho con hỏi thêm về một số này:
Khu nhà con ở, bên cạnh còn nhiều khu đất chưa xây nên tối hay vắng vẻ, thằng nhóc nhà con mới 2 tuổi rưỡi, hay giật mình ban đêm, khóc thét. Ông bà xem thầy thì thầy nói do vía nó yếu, bị vong trêu, cố gắng đến hết tháng 6 thì tốt. Đêm con có lén đeo cho cháu vòng lưỡng kim nhưng cháu thấy khó chịu và giật ra nên không đeo được. Con có hồi hướng công đức niệm phật quán chấm đỏ, công đức trì chú cho Thần linh khu đất, hương linh gia tiên, những vong linh vì một lý do nào đó mà làm cháu bé khóc, để xin bình yên cho cháu bé nhưng chắc do tâm lực con còn yếu nên con thấy chả có tác dụng tí nào. Vậy con treo cái bảo bối trừ ác xạ liệu có hết không chú?.
Tạm hỏi chú vậy thôi không chú mệt.  Grin
Con chào chú và chúc chú nhiều sức khỏe!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-07-2013, 05:45 AM

Con chào chú Tibu và các bạn đồng tu!
Báo cáo chú Tibu là tình hình quán chấm đỏ của con tiến triển rất chậm, niệm A...DI...DA...PHAT.... như thiếu hơi. Có một lần chấm đỏ hiện ra, điều này hơi ngại nhưng cũng báo cáo chú là: Một lần ôm bà xã ngủ  Roll Eyes , trong lúc lơ tơ mơ (nghĩa là đang ở giữa ranh giới tỉnh và ngủ) thì chấm đỏ hiện ra, to bằng đồng xu, nổi 3D, tuy nhiên chưa được sáng lòa. Chấm đỏ xuất hiện cũng được khoảng chục giây rồi con cũng ngủ luôn.
Các lần khác, con copy các chấm đỏ trên chùa này vào điện thoại, tối ngủ tắt đèn rồi nhìn vào chấm đỏ trên điện thoại để mồi, nhìn một lúc rồi nhắm mắt. Lúc này, ảnh của chấm đỏ và đường viền cái điện thoại vẫn in trong mắt, trắng tinh. Rồi đường viền điện thoại mờ dần, chỉ còn ảnh chấm. Lúc này chấm chuyển màu: Xanh đậm, xanh lơ, tím (chấm tròn có viền răng cưa) rồi cuối cùng, khi gần mờ, thì chấm mới có màu đỏ (lúc này chấm tròn, không có răng cưa xung quanh viền). Lúc hiện ra màu đỏ cũng là lúc ảnh dần biến mất.
Gần đây con có làm lại bằng cách mồi như vậy thì chưa đến lúc hiện màu đỏ thì chấm chạy mất, chỉ thấy chấm màu xanh thôi.
Hiện giờ, khi không mồi, thì con chỉ thấy một đám như miếng giẻ rửa bát bằng lưới màu đỏ, nhưng màu đỏ tối và yếu, con chưa thể gom thành một chấm như cách gom bi thầy dạy trên chùa.
Nếu tập trung kỹ thì con lại thấy vài chấm xanh bé tí, được nối với nhau bằng đường màu xanh tương tự, như kiểm hệ các vì sao trên trời, các chấm sao này chạy nhập nhằng, lùng bùng như kéo 1 dây rồi buông ra vậy. Cái hình ảnh này thì từ bé tí con vẫn thấy hằng đêm, khi quán chấm đỏ con mới nhớ ra là hồi bé hay thấy, giờ không biết mình còn thấy không. Và con thử xem và lại thấy được hình ảnh như hồi bé từng thấy.
Chú cho con biết, tình hình tu của con sao rồi chú? Con nghĩ, mình còn vướng nhiều chuyện đời nên cũng khó tu lắm. Ví dụ như việc ăn ngay nói thật. Con không bao giờ muốn nói dối ai nhưng nhiều lúc phải nói dối. Sếp gọi điện bảo đang ở đâu, con nói đang ở cơ quan, thực ra con lại đang ở ngoài cơ quan, nếu nói thật thì con sẽ bị sếp mắng.  Huh
Cho con hỏi thêm về một số này:
Khu nhà con ở, bên cạnh còn nhiều khu đất chưa xây nên tối hay vắng vẻ, thằng nhóc nhà con mới 2 tuổi rưỡi, hay giật mình ban đêm, khóc thét. Ông bà xem thầy thì thầy nói do vía nó yếu, bị vong trêu, cố gắng đến hết tháng 6 thì tốt. Đêm con có lén đeo cho cháu vòng lưỡng kim nhưng cháu thấy khó chịu và giật ra nên không đeo được. Con có hồi hướng công đức niệm phật quán chấm đỏ, công đức trì chú cho Thần linh khu đất, hương linh gia tiên, những vong linh vì một lý do nào đó mà làm cháu bé khóc, để xin bình yên cho cháu bé nhưng chắc do tâm lực con còn yếu nên con thấy chả có tác dụng tí nào. Vậy con treo cái bảo bối trừ ác xạ liệu có hết không chú?.
Tạm hỏi chú vậy thôi không chú mệt.  Grin
Con chào chú và chúc chú nhiều sức khỏe!

Chuyện tu hành thì cứ tập đều đều thì nó được.

Về thằng nhóc thì con cứ tự vẻ một cái hình con cóc nó nhảy dang chân dang tay trên một cái tờ giấy bì cứng. Và sau đó cứ cột tòn teng ngay tầm nhìn của đứa bé. Ở vào trình độ cận định như con thì cũng đã dư thừa tâm lực để tự làm chuyện này rồi.
Logged
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
Trả lời #2 vào lúc: 12-07-2013, 08:13 PM

Được chú trả lời con vui quá, một phần lo chú mệt không trả lời hết cái đám như tụi con, một phần lo mình chưa đọc hết các bài trên chùa này. Cám ơn chú đã tiếp sức để con vững tâm hơn.
Về phần làm họa sỹ, con sẽ làm theo lời chú, không biết có ra hình con cóc không nữa. Mà cách này có áp dụng được cho các bé khác không chú vì nếu có thể con sẽ làm giúp ai đó khi họ cần?
Con sẽ còn nhiều câu hỏi và làm phiền chú nhiều, mong chú hoan hỉ chú nhé!
Con xin chào chú và chúc chú sức khỏe, an lạc.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 13-07-2013, 02:26 PM

Được chú trả lời con vui quá, một phần lo chú mệt không trả lời hết cái đám như tụi con, một phần lo mình chưa đọc hết các bài trên chùa này. Cám ơn chú đã tiếp sức để con vững tâm hơn.
Về phần làm họa sỹ, con sẽ làm theo lời chú, không biết có ra hình con cóc không nữa. Mà cách này có áp dụng được cho các bé khác không chú vì nếu có thể con sẽ làm giúp ai đó khi họ cần?
Con sẽ còn nhiều câu hỏi và làm phiền chú nhiều, mong chú hoan hỉ chú nhé!
Con xin chào chú và chúc chú sức khỏe, an lạc.
Hồi xưa lúc bé Sam còn tí xíu, nó cứ khóc dạ đề hoài thôi, cho nên Má tibu nói:
- - Con vẽ con cóc nó chồm lên em bé, coi nó có hết khóc không?
Thế là tibu vẽ con nhái to bằng cái tô phở lớn, và cột tòn teng ngay tầm nhìn của bé Sam. thì nó hết khóc.

Nhìn lại thì khi tâm lực cở Cận Định thì làm chuyện này lại được.

Mặt khác:
Các phù thủy hay lấy một miếng vãi bùa treo tren nóc nôi thì em bé cũng hết khóc dạ đề.

Lý do là: khi để cái đòn dong, có người thợ bị đứt tay, và vô tình ông này quẹt đại lên cây đòn dong cho nên nó mới gây ra tình trạng khóc dạ đề.

Ngược lại:
Các Bác Sĩ Khoa Nhi, cho rằng em bé sanh sớm hay bị khóc đêm, là do cái âm thanh phát ra từ động mạch chạy qua Tử Cung nó hết sớm quá (do tình hình sanh sớm). Cho nên em bé thiếu ... hơi, và do cái này mà em bé khóc dạ đề.

Thông thường, bên Mỹ:
Đem em bé lên xe hơi chạy một vòng, thế là em bé ngủ (hehehe).
Logged
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
Trả lời #4 vào lúc: 13-07-2013, 08:45 PM

Dạ, nhóc nhà con cho nghe Thần chú Phật giáo phổ nhạc từ lúc con phát hiện ra vợ con có bầu, sinh ra con cũng cho nghe mỗi đêm để ru ngủ. Giờ nhóc đã 2 tuổi rưỡi rồi nhưng đêm vẫn bị tình trạng tự nhiên bật khóc, gào to dù dỗ hay không dỗ vẫn vậy.
Lúc bé hơn thì vào chùa không sợ, bây giờ cho đi chùa thì sợ không dám vào chú ạ. Nhóc rất nhát, lúc nào cũng phải có bố mẹ bên cạch, rất vất vả.
Vậy, nhóc nhà con không phải khóc dạ đề thì vẽ có được không? Con chưa vẽ vì sợ vẽ cóc ra nhái như chú kể, không tác dụng. Mặt khác, nhóc đã lớn nên sẵn sàng vò nát hình cóc nếu treo tòong ten trước mặt Smiley

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 13-07-2013, 10:11 PM

Dạ, nhóc nhà con cho nghe Thần chú Phật giáo phổ nhạc từ lúc con phát hiện ra vợ con có bầu, sinh ra con cũng cho nghe mỗi đêm để ru ngủ. Giờ nhóc đã 2 tuổi rưỡi rồi nhưng đêm vẫn bị tình trạng tự nhiên bật khóc, gào to dù dỗ hay không dỗ vẫn vậy.
Lúc bé hơn thì vào chùa không sợ, bây giờ cho đi chùa thì sợ không dám vào chú ạ. Nhóc rất nhát, lúc nào cũng phải có bố mẹ bên cạch, rất vất vả.
Vậy, nhóc nhà con không phải khóc dạ đề thì vẽ có được không? Con chưa vẽ vì sợ vẽ cóc ra nhái như chú kể, không tác dụng. Mặt khác, nhóc đã lớn nên sẵn sàng vò nát hình cóc nếu treo tòong ten trước mặt Smiley
Đúng vậy! Nó sẽ vò nát. Theo các triệu chứng mà con ghi nhận thì, nhóc bị một cái gì đó làm cho nó sợ.

Và khi nó sợ... giống như chú hồi còn tý xíu, thì khi ngủ: nó bị rớt xuống, y như là rơi vào cái vực! cho nên khi ngủ thì nó bị giật mình và cứ khóc thét lên.
=====================
Giải quyết:
Thử nói nho nhỏ vừa đủ nghe, và nói khi nó đang ngủ:

1. Đại ý là nói lên giờ nay, thế giới đã văn minh hơn hồi xa xưa:
- -Những chuyện như hù dọa nhau, không còn xảy ra trong thế giới văn minh nữa. Con đã yên ổn được sanh ra trong một gia đình đang cố gắng hoàn thiện qua phương pháp tu hành của ông Phật. Vì ba/má biết các tiêu chuẩn của Thiện Pháp cho nên những ác pháp sẽ theo thời gian mà biến mất. Khi ác pháp biến mất thì đời sống được yên lành.

2. Sau cùng là khen nhóc:
Con đã rất là giỏi và có nhiều phước báu khi được sanh ra trong gia đình này.
====================
Đại ý là như vậy.
Khi tiềm thức của nhóc nghe được như vậy thì nó sẽ yên tâm.

Lo xa:
Tuy nhiên, cũng coi xương sống của nhóc có bị vẹo chỗ nào không? Nếu có thì ngoài chuyện nói chuyện đêm khuya cho nó nghe, thì:

Con cũng nên đi khám coi có cách nào sửa cho nó thẳng lại không?

Chú ý:
Nó theo Mẹ thì Mẹ nói chuyện đêm khuya cho nó nghe.
Và ngược lại.
Logged
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
Trả lời #6 vào lúc: 14-07-2013, 02:57 AM

 cám ơn chú nhiều.
Nhớ óồi nhỏ con cũng hay bi khóc đêm, lý do là mơ thấy cái bức tường nó đổ ụp vào mặt.
Con cũng đang theo học lớp Phong Thủy để biết chơi và thử xem có giúp gì cho gia đình con không, con cũng là người hay ôm đồm mọi thứ, cái gì cũng thích và muốn học (phong thủy, cảm xạ, diện chẩn, khí công...) vì tâm muốn chữa bệnh cho mọi người, tuy nhiên, chả có gì nên hồn cả. Nhưng con vẫn nhớ lời chú không quên, đó là: "trong nhà có người tu hành thì mọi chuyện đều yên" nên nhiệm vụ chính vẫn là cái chấm đỏ.
Lúc con quán chấm đỏ, co thể quán cái mặt nhóc và nói như chú dạy được không ạ, hay phải thủ thỉ vào tai nhóc? (Giống như cách quán hạt lưu ly của đức Dược sư mà chú có nói)
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 14-07-2013, 03:37 AM

cám ơn chú nhiều.
Nhớ óồi nhỏ con cũng hay bi khóc đêm, lý do là mơ thấy cái bức tường nó đổ ụp vào mặt.
Con cũng đang theo học lớp Phong Thủy để biết chơi và thử xem có giúp gì cho gia đình con không, con cũng là người hay ôm đồm mọi thứ, cái gì cũng thích và muốn học (phong thủy, cảm xạ, diện chẩn, khí công...) vì tâm muốn chữa bệnh cho mọi người, tuy nhiên, chả có gì nên hồn cả. Nhưng con vẫn nhớ lời chú không quên, đó là: "trong nhà có người tu hành thì mọi chuyện đều yên" nên nhiệm vụ chính vẫn là cái chấm đỏ.
Lúc con quán chấm đỏ, co thể quán cái mặt nhóc và nói như chú dạy được không ạ, hay phải thủ thỉ vào tai nhóc? (Giống như cách quán hạt lưu ly của đức Dược sư mà chú có nói)
Đọan này làm được khi nào lên Tứ Thiền Hữu Sắc mà thôi.

Cứ đợi cho nó ngủ và ngồi kế bên mà nói cho nó nghe.
Logged
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
Trả lời #8 vào lúc: 14-07-2013, 09:26 AM

Hồi còn mang bầu nhóc này, vợ chồng con luôn nói và kể chuyện cho nó nghe. Nó quen đến nỗi khi tối nó nghịch và đạp bụng mẹ đau quá, con liền gần bụng mẹ và nói rằng khuya rồi, con ngủ đi, không chơi nữa, để mẹ ngủ, sáng mai dậy rồi con chơi tiếp. Chỉ vậy thôi mà nó im bặt luôn. Vợ con còn sợ quá vì không thấy đạp nên lo. Nhiều lần như vậy mới yên tâm. Thưa chú, liệu có phải thế mà bây giờ nó bám bố mẹ không rời phải không chú?
Giờ con sẽ thủ thỉ lại như xưa xem sao.
Con cũng ước được hướng cho nhóc thành Nhí chú ạ! Vợ con cũng có dự định xin chú đề mục nhưng chưa quyết vì bạn con nhỏ và công việc sợ ko kham nổi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 14-07-2013, 10:24 AM

Hồi còn mang bầu nhóc này, vợ chồng con luôn nói và kể chuyện cho nó nghe. Nó quen đến nỗi khi tối nó nghịch và đạp bụng mẹ đau quá, con liền gần bụng mẹ và nói rằng khuya rồi, con ngủ đi, không chơi nữa, để mẹ ngủ, sáng mai dậy rồi con chơi tiếp. Chỉ vậy thôi mà nó im bặt luôn. Vợ con còn sợ quá vì không thấy đạp nên lo. Nhiều lần như vậy mới yên tâm. Thưa chú, liệu có phải thế mà bây giờ nó bám bố mẹ không rời phải không chú?
Giờ con sẽ thủ thỉ lại như xưa xem sao.
Con cũng ước được hướng cho nhóc thành Nhí chú ạ! Vợ con cũng có dự định xin chú đề mục nhưng chưa quyết vì bạn con nhỏ và công việc sợ ko kham nổi.
Cũng nên chờ cho nó 7 tuổi cái đã chớ Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 14-07-2013, 08:10 PM gửi bởi Tibu »
Logged
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
Trả lời #10 vào lúc: 15-07-2013, 06:58 AM

 Grin thưa chú, tối qua nhóc đang ngủ yên, con mon men nằm cạnh, vừa cất cái giọng ồm ồm, trầm trầm thì nó gào lên, thế là con chuồn lẹ, chắc giọng con nó hùng vĩ quá chú nhỉ!  Shocked
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 16-07-2013, 09:32 AM

Grin thưa chú, tối qua nhóc đang ngủ yên, con mon men nằm cạnh, vừa cất cái giọng ồm ồm, trầm trầm thì nó gào lên, thế là con chuồn lẹ, chắc giọng con nó hùng vĩ quá chú nhỉ!  Shocked
Nó không chịu, thì đỗi tài tử khác xem sao.
Logged
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
Trả lời #12 vào lúc: 16-07-2013, 07:43 PM

 Grin Dạ, con hiểu ah. Thằng nhóc nhà con trước và trong khi ngủ thì cần cả bố và mẹ bên cạnh; sáng dậy thì phải nhìn thấy mẹ đầu tiên. Con nghĩ, nó quấn bố mẹ quá nên mới vậy. Tối qua, trước khi ngủ con nói với nó lúc nó đang thức, cu cậu vâng lia lịa, chả biết có hiểu không!!  Cheesy Con sẽ đổi diễn viên khác ạh!
Con hỏi chú chuyện khác: Có nhiều vị thầy: Thầy cúng; Thầy xem quả cau, lá trầu; Nhà sư đi bán nhang qua nhà mà gia đình con có đi xem về công việc làm ăn đều nói là nhà con đều có tâm, rất tốt nhưng cần năng đi lễ, cả lễ ở nhà và ở các chùa; các cụ tổ tiên rất thiêng, nếu năng lễ, cầu xin thì các cụ linh ứng và độ cho hết. Vợ chồng con chỉ thỉnh thoảng đi chùa vào ngày mùng 1 hoặc ngày 15 hàng tháng. Đặc biệt là có 2 nhà sư đi bán nhang qua nhà đều tự nói về nhà con, mặc dù nhà con không hỏi và 1 bà ở chợ nói với vợ con, mặc dù cũng không hỏi.
Theo con, con không tự hào hay có tính khoe khoang gì khi mình tu ở cái Chùa của chú, vì nói ra chắc chả ai tin, có khi còn cho là dở hơi, nên con cứ bình thường, không những thế mà còn cảm thấy vui vui vì mình đã tìm được cách tu giải thoát phù hợp.
Chiều qua, bà nhóc nhà con nói rằng, các con cho nhóc nghe nhạc Phật ít thôi, bà sợ sau này nó đi tu thì khổ.
Con có nói rằng, có phúc lắm thì trong nhà mới có người tu đấy.  Grin Bà chả nghe.
Con nghĩ rằng, với cách tu của chú dạy, là tu để làm Con người, để "gặp" được ông Phật. Khi đã đặt ra 2 mục tiêu này rồi, cộng với công phu của mình thì Phật chứng cho mình.
Con nói lằng nhằng như trên để con hỏi chú rằng: Với cách tu của con mà chú đã chỉ dạy, tuy là trình độ rất xập xệ, thì có cần thiết phải năng đi lễ chùa không ạ? Không phải con hỏi thế để tránh việc đi chùa lễ Phật mà do việc công, việc tư bận rộn nên không để ý. MÌNH CHƯA TU CHẾT BỎ HAY CHƯA NĂNG LỄ CHÙA. Vợ con thì cứ lo rằng, hay mình ít đi Chùa nên thằng nhóc cứ ốm hoài.
Con hỏi lung tung quá phải không chú? Thấy chú trả lời con tà tà, con vui lắm vì biết chú vẫn khỏe mạnh.
Xin phép chú một chuyện nữa: Có điều con muốn hỏi chú liên quan đến việc có hiếu nhưng con muốn hỏi riêng chú, vậy con có thể hỏi chú qua tin nhắn riêng được không ạh!?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 17-07-2013, 03:50 PM

Grin Dạ, con hiểu ah. Thằng nhóc nhà con trước và trong khi ngủ thì cần cả bố và mẹ bên cạnh; sáng dậy thì phải nhìn thấy mẹ đầu tiên. Con nghĩ, nó quấn bố mẹ quá nên mới vậy. Tối qua, trước khi ngủ con nói với nó lúc nó đang thức, cu cậu vâng lia lịa, chả biết có hiểu không!!  Cheesy Con sẽ đổi diễn viên khác ạh!
Con hỏi chú chuyện khác: Có nhiều vị thầy: Thầy cúng; Thầy xem quả cau, lá trầu; Nhà sư đi bán nhang qua nhà mà gia đình con có đi xem về công việc làm ăn đều nói là nhà con đều có tâm, rất tốt nhưng cần năng đi lễ, cả lễ ở nhà và ở các chùa; các cụ tổ tiên rất thiêng, nếu năng lễ, cầu xin thì các cụ linh ứng và độ cho hết. Vợ chồng con chỉ thỉnh thoảng đi chùa vào ngày mùng 1 hoặc ngày 15 hàng tháng. Đặc biệt là có 2 nhà sư đi bán nhang qua nhà đều tự nói về nhà con, mặc dù nhà con không hỏi và 1 bà ở chợ nói với vợ con, mặc dù cũng không hỏi.
Theo con, con không tự hào hay có tính khoe khoang gì khi mình tu ở cái Chùa của chú, vì nói ra chắc chả ai tin, có khi còn cho là dở hơi, nên con cứ bình thường, không những thế mà còn cảm thấy vui vui vì mình đã tìm được cách tu giải thoát phù hợp.
Chiều qua, bà nhóc nhà con nói rằng, các con cho nhóc nghe nhạc Phật ít thôi, bà sợ sau này nó đi tu thì khổ.
Con có nói rằng, có phúc lắm thì trong nhà mới có người tu đấy.  Grin Bà chả nghe.
Con nghĩ rằng, với cách tu của chú dạy, là tu để làm Con người, để "gặp" được ông Phật. Khi đã đặt ra 2 mục tiêu này rồi, cộng với công phu của mình thì Phật chứng cho mình.
Con nói lằng nhằng như trên để con hỏi chú rằng: Với cách tu của con mà chú đã chỉ dạy, tuy là trình độ rất xập xệ, thì có cần thiết phải năng đi lễ chùa không ạ? Không phải con hỏi thế để tránh việc đi chùa lễ Phật mà do việc công, việc tư bận rộn nên không để ý. MÌNH CHƯA TU CHẾT BỎ HAY CHƯA NĂNG LỄ CHÙA. Vợ con thì cứ lo rằng, hay mình ít đi Chùa nên thằng nhóc cứ ốm hoài.
Con hỏi lung tung quá phải không chú? Thấy chú trả lời con tà tà, con vui lắm vì biết chú vẫn khỏe mạnh.
Xin phép chú một chuyện nữa: Có điều con muốn hỏi chú liên quan đến việc có hiếu nhưng con muốn hỏi riêng chú, vậy con có thể hỏi chú qua tin nhắn riêng được không ạh!?
Lo tu tại gia thôi. Nhóc bị bịnh là do nó yếu. Cách tự khen để thoát khỏi những cảm giác kỳ lạ thì hstd đã có bà con làm thử, và đã thành công.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.075 seconds với 20 câu truy vấn.