Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy và các Bồ Tát Nhí và chư vị đồng tu giúp  (Đọc 1621 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
RUBY-SAPHIA
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: RUBY-SAPHIA
vào lúc: 07-07-2013, 06:10 AM

Kính thưa Thầy, các Nhí và chư vị đồng tu.

Cậu vợ của con có đứa con (gái) được 17 tháng tuổi. Mấy ngày trước, vì sự bất cẩn của gia đình mà để bé nuốt phải hột trái măng cụt dẫn đến việc bị tắt đường thở, phải cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM). Tình trạng hiện tại của bé vẫn xấu, chưa tỉnh (có lẽ bé bị hôn mê do thiếu oxy lên não).

Con xót xa cho bé nhưng không biết có thể làm gì để giúp ngoài việc cầu nguyện cho bé. Vì vậy , nay con xin Thầy và chư vị giúp bé một tay chuyển một phần nhân quả của bé để bé vượt qua khổ nạn này.

Con xin đa tạ Thầy và chư vị.

Ruby-Saphia


P/S : Nhờ Admin nếu xét thấy không thích hợp thì chuyển giúp topic này đến mục phù hợp của đạo tràng.
Chân thành cảm ơn Admin.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 10-07-2013, 03:46 AM

Kính thưa Thầy, các Nhí và chư vị đồng tu.

Cậu vợ của con có đứa con (gái) được 17 tháng tuổi. Mấy ngày trước, vì sự bất cẩn của gia đình mà để bé nuốt phải hột trái măng cụt dẫn đến việc bị tắt đường thở, phải cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM). Tình trạng hiện tại của bé vẫn xấu, chưa tỉnh (có lẽ bé bị hôn mê do thiếu oxy lên não).

Con xót xa cho bé nhưng không biết có thể làm gì để giúp ngoài việc cầu nguyện cho bé. Vì vậy , nay con xin Thầy và chư vị giúp bé một tay chuyển một phần nhân quả của bé để bé vượt qua khổ nạn này.

Con xin đa tạ Thầy và chư vị.

Ruby-Saphia


P/S : Nhờ Admin nếu xét thấy không thích hợp thì chuyển giúp topic này đến mục phù hợp của đạo tràng.
Chân thành cảm ơn Admin.
Chu cha!
 
Dùng cách dẫn linh hồn đi vào các cảnh giới bao la và đẹp. Vừa dẫn đi vừa kể chuyện cho bé bình tỉnh lại.

Sau đó là dẫn linh hồn về lại và ép cái linh hồn cho nó nhập lại ngay thể xác và làm cho nó chồng khít lại.

Đây là lúc đỗi mạng, tu sĩ sẽ đừ và ói mửa dử dội, chết đi sống lại với bệnh nhân.

Tinou con của tibu đã làm và hiện nay chưa lấy lại bình tỉnh được!
Nhí vbt đã làm và nay cũng chưa bình tỉnh lại được.

Nhí nào cũng xất bất xang bang vì chuyện này hết rồi.
« Sửa lần cuối: 10-07-2013, 04:57 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.487 seconds với 19 câu truy vấn.