Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tình Yêu và Hôn Nhân  (Đọc 8752 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
vào lúc: 09-12-2009, 02:03 PM

Bài này của chú TiBu nói về Tình Yêu và Hôn Nhân!
Hay quá trời đi mà để nó nằm bên cõi " âm " thì uổng quá nên tnt đem nó qua đây cho thêm sức sống !hihi

Trích dẫn
Nhớ nhí xem giúp:
- Con, người yêu con và anh trai con có người âm nào đi theo hoặc có duyên âm không mà từ trước đến giờ chuyện tình duyên cứ hay lỡ dở, cứ gần sát nút (dự định có đám cưới) thì lại không thành, mặc dù yêu nhau nhiều nhưng cứ vì những lý do không đâu mà kết thúc.
Cám ơn các bồ tát nhí nhiều.
Tình yêu! Là người bạn và cũng là kẻ thù!
Dính vào là khó ra.

Thông thường các sách bàn về chuyện này nó không có sâu xa. Toàn là:
Nhà giàu, học giỏi, chức tước, đẹp trai, xứng đôi, hồi môn khẫm điạ ...
Tệ hơn tý xíu thì:
KinhThánh có nói rõ ràng là "Từ xương sườn của A Dông mà ra"! Từ đó đưa ra hai cách nhìn "Con Gái"
1. Thử vén lên coi có thấy xương sườn hay không?
Tất nhiên là "không", do đó cho nên con gái ra ngoài đường là phải trùm, che kín lại, càng kín ... càng tốt.
2. Xương sườn chỉ là cái võ bề ngoài của phổi và trái tim: Do đó con gái hầu hạ con trai, và không được có ý kiến.
Tất nhiên, công việc của con gái thì ... ông đây "Không Làm! Chấm Hết!".

Những quan niệm trên nó thăm căn cố đế rồi! Khó tẩy trừ.

Nhưng ngẫm nghĩ lại:
Khởi công đi tìm tình yêu giựa trên hai điều căn bản trên là ... thảm họa cho cả đôi bên. Về gìa là la ó và xung đột te tua.

Bàn về quan niệm này, thật là không ngờ, khi truy tìm về các cổ thư thì cuốn sách xa xưa nhất là cuốn "Kinh Dịch"! Cuốn này đã bàn về chuyện này rồi! Kinh Dịch cách đây xiu xỉu ... vào thời Âu Cơ với cái bộc có 100 cái trứng! Sách vở về sử học là 4000 năm. Gắp đôi thời gian của Phật Giáo!

Kinh Dịch xác quyết là có 6 thế yêu nhau!

1. Yêu nhau như ngón chân cái: Khi yêu nhau, là cùng phe, là ép con người mình lại để chìu theo quan niệm người đối diện, là săn đón, là mở cửa xe, là đưa dù, cầm khăn, là qùy gối, là trao quà, ... tóm lại là sức dầu thơm.

2. Yêu nhau như cái bàn chân!
Con người đứng được là do ... bàn chân! Nó là điểm tựa đầu tiên để giữ thăng bằng. Vì sự hấp dẫn của "ngón chân cái" nên hầu hết chuyện Trai Gái đều tìm cách gần nhau hơn, trao đổi, đụng chạm nhiều hơn.

3. Yêu nhau như cái đùi!
Cái đùi dơ lên được là do cái bụng nó đủ sức mạnh. Tất nhiên cái bụng nó mạnh là nhờ thức ăn! Từ đó người ta đưa ra những tiêu chuẩn Môn Đăng Hộ Đối (để có cái ăn)

4. Yêu nhau như cái ngực!
"Có qua, có lại" là đặc tính và là tiếng nói trong tình bạn. Do vậy nên không có chuyện là "số đông được" Vì "có qua, có lại" phát xuất do quan niệm của mình, và đắc căn bản trên "cái nhìn" của mình nên một lần nữa là: Không thể nào là "số đông" được.
Mặt khác, trong lòng ngực có hai chưyện: Tim đập và hơi thở, hiện tượng cuả sự sống để có sự phát triển.
Tới giai đoạn này thì hay bàn về chuyện sanh con đẻ cái, duy trì nòi giống.

5. Yêu nhau như cái lưng!
Không phải là vùng thắc lưng mà là cái phần lưng cao hơn cái ngực. Do cao hơn "Trái Tim" nên chỉ là cảm nhau mà thôi.

6. Sau cùng là Yêu nhau như cái mặt!
Cái mặt là cái nguy hiểm nhất trong con người: Nó có thể làm ra vẽ là buồn, nhưng thật ra là đang vui trong bụng! Nó có thể cười nhưng trong lòng lại rất là đau! Nó có thể nói những lời rất là êm ái, nhưng trong bụng lại rất là khinh khi, và căm ghét. Đây là chỗ đóng kịch.

Trong 6 thế yêu nhau này:
Thế thứ năm (5) là hay hơn hết.

Sau khi phân tích xong những cung cách tìm đến "Tình Yêu".

Nay lại bàn đến chuyện "có bị ma theo hay không"?
Câu trả lời là: Không.
Chỉ có Vô Minh và Ác Nghiệp nó đang phá hoại, và làm cho mình bị tiêu hao năng lực mà thôi.
Hết
« Sửa lần cuối: 09-12-2009, 05:24 PM gửi bởi hstd »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #1 vào lúc: 09-12-2009, 02:06 PM

chú ơi!
Sao lại chỉ số 5 là hay nhất ?
Sao không số 4 và số 5 ?
vậy hả chú ?
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #2 vào lúc: 09-12-2009, 06:02 PM

Chào mọi người,
 6 thế yêu nhau mà Ông Phước nói ra cho chúng ta biết ở đây có lẽ là những lời khuyên bổ ích cho những ai đang yêu nhau, chuẩn bị hôn nhân...
Theo tôi, số 1, 2, 3, 4 là những trường hợp đến với nhau do si mê, do danh lợi và do ái dục. Số 6 là những trường hợp cảm nhau vì sắc đẹp. Số 5 là...đàng hoàng nhất và chẳng biết là do cái gì cả.
Đến với nhau do si mê thì một ngày nào đó tỉnh tỉnh ra thì chán , khi suy sụp hết làm ông này bà kia, hết nổi tiếng là...bỏ, do ái dục thì càng lẹ nữa, ai có vẻ hấp dẫn hơn là bỏ cũ theo mới liền, số 6 cũng không bền, lúc nào cũng phải chải chuốt, thẩm mỹ viện...không thôi xuống sắc một chút là...bye.
Còn số 5, như Ông Phước nói, nó cao hơn Trái Tim, có lẽ vì vậy nên khi đến với nhau nó không bị mù quáng vì yêu như những kẻ đang yêu.
Vì TNT lôi đề tài này qua đây cho có sức sống nên tôi tham gia đại vài ý kiến, không biết chúng ta có bị lạc đề không ?
Nếu có thì HSTD xóa liền mấy cái ý tào lao của tôi nghe. Cảm ơn nhiều.
       
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #3 vào lúc: 09-12-2009, 07:09 PM

Hình như Tibu nói cái này là để quán về tình yêu phải không? SL không nghĩ là sẽ làm người ta hết ái dục đâu. Nói thiệt nhé, bài viết này không hay tí nào đâu, vì vừa quá đùa giỡn lại quanh co, chẳng thấy đáng cười hay đáng ngẫm nghĩ gì cả. Nếu chú Tibu muốn nói thật thì hãy nói thẳng thắng, nên nghiêm túc một chút và viết bài có tính khoa học và mạch lạc hơn để mọi ngưởi có thể hiểu hết ý nghĩa của nó.
ông bị chữ quán nó làm cho mù mờ rồi hả, đụng cái gì cũng là quán hết......trong bài chú tibu ko hề nói quán về nó và cũng không khẳng định là sẽ hết ái dục. đọc bài ko kĩ mà phê bình gì nữa.... đúng là bó tay Sad
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 10-12-2009, 07:44 AM

 Grin
GC thấy bài nay rất có tác dụng giáo dục. 1 cô bé 20 tuổi được đọc bài này, mặt cô bé đầy cảm xúc, lúc vui cười, lúc nghiêm trang, có lúc tỏ ra rất thú vị, khi nghe từng kiểu "yêu nhau", và như thấm được tư tưởng của Chú TiBu:"nhìn lại mình và thận trọng". Câu hỏi thế ba mẹ thì sao?? câu trả lời: số 5, cho nên nhà mình hơi khác người ta đó.
Đúng như anh TIBU đã nói: "xấu tốt tùy người đối diện".
Cho nên cách hiểu khác nhau cũng không có gì là lạ.
Đừng trách SL, vì họ vốn là vậy đó mà.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 10-12-2009, 02:54 PM

Khi cân, đông, đo, đếm một cái gì thì cũng phải có dụng cụ chính xác để có thể "yên tâm công tác".

Dụng cụ để đo "Tình Yêu" là cái mà ai cũng cho lá khó nhất! Vậy mà ông bà tóm gọn lại trên cái thân thể thì thật là "siêu việt".

Khi đi gặp nhau để tính chuyện ... yêu nhau thì phải đem theo cái thân thể! Mà có thân thể là có ngay cây thước! Không có chuyện ... xí quên!  Cũng càng không có chuyện là  ... Tại! Vì! Bởi! ... trong vấn đề này.

Nay tibu lại bàn về cây thước:

1. Yêu Như Ngón Chân Cái! (xin xem lại những chuyện có thể xảy ra ở bài trước):
Ngón Chân Cái mà cục cựa thì là ... yếu nhất (Làm thử coi! Chỉ ngón cái thôi, nhũng ngón khác thì giữ yên). Ruồi mà bu lên đó cũng chẳng thèm bay! Tất nhiên là để đẹp lòng nhau thì cũng làm những cái vớ vẫn đó!

Nhưng mà tưởng là thiệt thì là: Không có nên! Đó là cái ngu nhất!

2. Yêu Như Bàn Chân! (Tất nhiên là sau khi quen nhau thì gặp nhau nhiều hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn, quỳ gối, xin lổi ... cũng nhiều hơn):
Trước khi đi thì phần đông là phải đứng lên trước đã. Đứng xong, phải lấy thăng bằng thì mới có thể đi được an toàn. Chưa lấy thăng bằng mà đi là té! Do đó cho nên: Trong giai đoạn này thì nên nhìn cho kỹ những chi tiết, những điều nhỏ nhặc để mà biết được:
"Có ích kỷ", "có độc tài", "có tự ái", "có hiếu", "có ăn ngay nói thật" hay không. (Đây là những cái nhìn để định mức thăng bằng).

Tất cả giác quan phải bung ra hết để mà đo đạt.
Về nhà hỏi "Ba", hỏi "Má".
Không hỏi bạn bè (lý do: Tụi nó cũng mò y như mình).
Không hỏi người lạ ...
Đi tìm tu sĩ cỡ ... Tứ Thiền Hữu Sắc mà hỏi là chắc ăn.

Làm như vậy để lấy thăng bằng rồi mới bước đi những bước kế tiếp được. Tất nhiên, kỹ lưỡng như vậy thì "không có lổi".

3. Yêu Như Cái Đùi ( Môn Đăng Hộ Đối):  Thành lập tiêu chuẩn để xây dựng căn bản:
Giai đoạn có thể nói là "hạnh phúc" nhất trong "Tình Yêu"! Cả hai đều có cái nhìn ... không trúng với thực tế. (vì mơ tưởng còn nhiều)! Khái niệm: Phải có với người ta chi phối toàn bộ các sinh hoạt.
Đức Phật đề nghị là: Biết đủ là giàu nhất.

4. Yêu Nhau Như Cái Ngực: (Có qua, có lại). Thông thường giai đoạn (2) chi phối giai đoạn (4). Chưa tìm ra cho rõ hai yếu tố chính là: "Có Hiếu" và "Ăn Ngay Nói Thật" mà rớ vào thông thường sau này "Khắc vợ, khắc chồng".
Cho dù đó là "Tam Hạp" (tức là 12 con Giáp: Viết thành 3 hàng, mỗi hàng có 4 con Giáp. Viết xong thì cứ đọc bốn cái cột thì mình có ... Tam Hạp)! hehehehe!
Còn tìm ra được hai tiêu chuẩn trên thì hầu như là lúc nào cũng là "Tam Hạp" cho dù là trúng ngay chốc "Tứ Hành Xung" (tức là 12 con Giáp ghi thành 4 hàng, mỗi hàng 3 con. Và đọc 3 cái cột thì mình có ... Tứ Hành Xung)! hehehe! (tibu là Ngọ, bà xả: Dậu ==> Tý Ngọ Mẹo Dậu: Tứ Hành Xung).

5. Yêu Nhau Như Cái Lưng: Cái hình mà chụp đằng sau lưng thì chỉ có người bị chụp mới coi thôi, chớ chẳng ai coi.
Ở vị thế này, trong tình yêu, thì chỉ có "cảm nhận" mà thôi.
Hỏi rằng: Tại sao mà tui thích?
Thì chiụ thua! Không trả lời được.
Không có định nghiã chính xác.

6. Yêu Nhau Như Cái Mặt.
Xin hai chữ: Không nên.

Hết
Logged
Diệu Từ
Thành viên


Bài viết: 56


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Từ
Trả lời #6 vào lúc: 19-04-2017, 01:04 AM


Tệ hơn tý xíu thì:
KinhThánh có nói rõ ràng là "Từ xương sườn của A Dông mà ra"! Từ đó đưa ra hai cách nhìn "Con Gái"
1. Thử vén lên coi có thấy xương sườn hay không?
Tất nhiên là "không", do đó cho nên con gái ra ngoài đường là phải trùm, che kín lại, càng kín ... càng tốt.
2. Xương sườn chỉ là cái võ bề ngoài của phổi và trái tim: Do đó con gái hầu hạ con trai, và không được có ý kiến.
Tất nhiên, công việc của con gái thì ... ông đây "Không Làm! Chấm Hết!".

Những quan niệm trên nó thăm căn cố đế rồi! Khó tẩy trừ.

Nhưng ngẫm nghĩ lại:
Khởi công đi tìm tình yêu giựa trên hai điều căn bản trên là ... thảm họa cho cả đôi bên. Về gìa là la ó và xung đột te tua.

[/quote]

Chú ơi, nếu mình lấy một người chồng như vậy rồi thì nên làm như thế nào hả Chú?

Con thấy vợ chồng con khả năng cao là về già là la ó xung đột te tua như Chú nói. Vì bố mẹ con và bố mẹ chồng con đều như vậy. Bố con, bố chồng con và chồng con đều là: việc con gái ông đây không làm.

Con thương mến kính yêu Chú nhiều  Cheesy
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #7 vào lúc: 19-04-2017, 07:18 PM

Hôm qua mình nghe cái này thấy cũng giống giống trường hợp của bạn. Trong khi đợi thầy trả lời, bạn nghe thử coi có giúp ích gì không.

Mình download ở mục Pháp âm / Cuộc Đời và Đạo Pháp của Đạo Sư Hai Lúa - MP3:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6175.0

File gửi kèm: https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-04-2017/050-DoiDaoSongHanh-boiroi-topic1284msg61256.mp3
« Sửa lần cuối: 27-02-2025, 08:18 AM gửi bởi hoasentrenda »
Logged
Diệu Từ
Thành viên


Bài viết: 56


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Từ
Trả lời #8 vào lúc: 20-04-2017, 12:15 AM

Hôm qua mình nghe cái này thấy cũng giống giống trường hợp của bạn. Trong khi đợi thầy trả lời, bạn nghe thử coi có giúp ích gì không.

Mình download ở mục Pháp âm / Cuộc Đời và Đạo Pháp của Đạo Sư Hai Lúa - MP3:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6175.0

Cảm ơn boiroi  Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #9 vào lúc: 19-07-2017, 11:02 AM


Tệ hơn tý xíu thì:
KinhThánh có nói rõ ràng là "Từ xương sườn của A Dông mà ra"! Từ đó đưa ra hai cách nhìn "Con Gái"
1. Thử vén lên coi có thấy xương sườn hay không?
Tất nhiên là "không", do đó cho nên con gái ra ngoài đường là phải trùm, che kín lại, càng kín ... càng tốt.
2. Xương sườn chỉ là cái võ bề ngoài của phổi và trái tim: Do đó con gái hầu hạ con trai, và không được có ý kiến.
Tất nhiên, công việc của con gái thì ... ông đây "Không Làm! Chấm Hết!".

Những quan niệm trên nó thăm căn cố đế rồi! Khó tẩy trừ.

Nhưng ngẫm nghĩ lại:
Khởi công đi tìm tình yêu giựa trên hai điều căn bản trên là ... thảm họa cho cả đôi bên. Về gìa là la ó và xung đột te tua.


Chú ơi, nếu mình lấy một người chồng như vậy rồi thì nên làm như thế nào hả Chú?

Con thấy vợ chồng con khả năng cao là về già là la ó xung đột te tua như Chú nói. Vì bố mẹ con và bố mẹ chồng con đều như vậy. Bố con, bố chồng con và chồng con đều là: việc con gái ông đây không làm.

Con thương mến kính yêu Chú nhiều  Cheesy

[/quote]

Hihi. Đây chỉ đang đặt ra giả thuyết là về già khả năng cao là như vậy. Tức là không phải hiện tại đang như vậy.
Dù có là hiện tại đang như vậy thì mình cũng dựa trên nguyên tắc yêu thuơng để bao bọc, chăm sóc và chỉnh sửa cho nhau được cơ mà. Nên có gì đâu mà phải lăn tăn ạ
Logged
Diệu Từ
Thành viên


Bài viết: 56


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Từ
Trả lời #10 vào lúc: 19-07-2017, 06:31 PM

Cảm ơn TLH nhiều. Hôm mình post băn khoăn lên đây, thì mấy ngày sau nghe được bài pháp "con giòi". Ôi, giật mình tự nhủ, thôi cố lên nào, đừng có trốn khó, có muốn làm con giòi không  Grin

TLH cho dt hỏi thêm là nhà mình mới mua đất và muốn xây nhà ngay sát sàn sạt luôn một cái .. nghĩa địa, nhà có 4 em nhỏ, không biết là có gì nguy hiểm không? Có gì cần chú ý nếu ở ngay sát cạnh một nghĩa trang còn đang hoạt động như vậy không? Dt xin cảm ơn nhiều.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #11 vào lúc: 19-07-2017, 07:18 PM

Bạn muốn hỏi về vấn đề tâm linh hay môi trường vậy? He he  Grin
Thật ra thì dù là bất kì việc gì. Quan trọng nhất là ở chính tâm mình ý. Nên việc ở đó thì không có vấn đề gì nhiều về tâm linh ( là vẫn có nhưng không quá nghiêm trọng nhé). Còn cái cần suy nghĩ là vấn đề môi trường và sức khỏe thôi. Nguồn nước , nguồn đất ( vì rau quả mọc trên đất) nó như nào? Có an toàn hay không cho sức khỏe và sự phát triển của gia đình và các bé hay không thôi ý
Logged
Diệu Từ
Thành viên


Bài viết: 56


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Từ
Trả lời #12 vào lúc: 19-07-2017, 07:37 PM

Bạn muốn hỏi về vấn đề tâm linh hay môi trường vậy? He he  Grin
Thật ra thì dù là bất kì việc gì. Quan trọng nhất là ở chính tâm mình ý. Nên việc ở đó thì không có vấn đề gì nhiều về tâm linh ( là vẫn có nhưng không quá nghiêm trọng nhé). Còn cái cần suy nghĩ là vấn đề môi trường và sức khỏe thôi. Nguồn nước , nguồn đất ( vì rau quả mọc trên đất) nó như nào? Có an toàn hay không cho sức khỏe và sự phát triển của gia đình và các bé hay không thôi ý
Là dt muốn hỏi vấn để tâm linh, vì thường không ai muốn ở cạnh nghĩa địa cả. "quan trọng cái tâm mình" có nghĩa là giữ tâm ăn ngay nói thật, có hiếu, không làm hại ai? Hay tốt nhất là không nên ở đấy nhỉ TLH?
Còn môi trường dt thấy có vẻ tốt lắm, vì ở như kiểu trên đồi núi ý, rau cỏ hoa quả đều xanh tốt
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.999 seconds với 19 câu truy vấn.