Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi ! Con mơ thấy rắn bự dí con !  (Đọc 1896 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
vào lúc: 11-07-2013, 02:00 AM

Hôm qua con mơ thấy con và thằng bạn thân cùng tu bị con rắn bự lắm, con không thấy được đầu nó, chạy đâu nó cũng dí theo, trốn đâu nó cũng mò ra, con thì chạy và nhảy cao hơn thằng bạn thân 1 chút , con không có bị nó cắn nhưng bị dí sát nút luôn, sau 1 lúc nó không bắt được con thì bỏ đi. Đó là ma rắn hả Thầy ?  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-07-2013, 06:25 AM

Hôm qua con mơ thấy con và thằng bạn thân cùng tu bị con rắn bự lắm, con không thấy được đầu nó, chạy đâu nó cũng dí theo, trốn đâu nó cũng mò ra, con thì chạy và nhảy cao hơn thằng bạn thân 1 chút , con không có bị nó cắn nhưng bị dí sát nút luôn, sau 1 lúc nó không bắt được con thì bỏ đi. Đó là ma rắn hả Thầy ?  Grin Grin Grin
Tham dục dí con đó. Nhưng con thoát được nhờ trình độ tâm linh.
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #2 vào lúc: 11-07-2013, 01:35 PM

Chính xác luôn Thầy ơi ! Dạo này bị tuột định vì nghiệp nó dập con dữ quá ! nhưng con không có quên phóng niệm đằng trước mặt và câu niệm Phật, cứ nhắm mắt được lúc nào là con đẩy chấm đỏ về phía trước càng xa càng tốt, nó giống như phản xạ vậy.
Cách đó mấy ngày, con còn nằm mơ lúc 3h sáng, là trong phòng có cái bóng rất là cao, có thêm người nào nữa la lên :" Tụi nó tới rồi kìa! coi chừng! Coi chừng ! " . Con quay qua quay lại cái bóng biến lẹ lắm, tự nhiên con bị té, không cử động được, rồi con có cảm giác ai đó đi từ sau lưng tới, định vồ lấy con, con sợ quá rồi, niệm Phật mà nó bị méo tiếng luôn đó Thầy, thành ra :" Am mô A mi À Phật !" . Vậy mà hình như nó sợ, sau đó nó bị 1 cái lực gì đó rất là mạnh hút ra đằng sau và biến mất, con thức dậy mở mắt đúng tư thế quay lưng ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp, lúc đó là 3h30 sáng. Con dậy sau đó ngủ tiếp tới nay thì không có mơ vậy nữa, mà con mơ thấy con rắn.  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.527 seconds với 19 câu truy vấn.