Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Gở rối  (Đọc 10555 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 16-12-2009, 07:38 AM

Tibu tu Đạo Phật:
Thông thường thì ai cũng tưởng là mình đã từng tu hành phương pháp này một lèo ... từ "Vô Thủy" cho tới nay rồi! Coi kiếp lại thì tibu tu hành đủ thứ. Từ Phù Thủy, cho tới thờ Lửa, thờ Mặt Trăng, thờ Mặt Trời, Thờ Ngôi Sao Mai ... Nghi quỷ để tế thần thì khỏi nói: Từ giết gà, giết vịt cho tới giết người. Cầu xin thì khỏi chê, từ lên đồng, lên bóng cho tới liên lạc được cõi vô hình để cầu được cái biết của ... Vũ Trụ ...
Từ đó, tibu lại thấy: Chưa có một thứ gì mà mình chưa làm. Ba chìm, bảy nỗi, chính cái lênh đênh. Làm ác thì khỏi nói và làm thiện cũng khỏi chê! Làm ác nhiều đến độ mà về già chẳng có ... ma nào nó dám ở với tibu!
Cũng nhờ vào cái lúc bị dân chúng đào thải và cho ở xà lim không có vách tường có tên là "Cô Độc", "Cô Đơn". Nên sau một thời nguyền rủa cuộc đời theo giai điệu quen thuộc là "Lên voi xuống chó"! Tibu lại có thời giờ để mà "ôn cố rồi truy tân".

Nhờ cái thời gian ôn cố truy tân, mà tìm ra được những thế cờ của sự sai lầm.

Sự sai lầm từ khi "Khai Cuộc" (nói danh từ của sách "cờ tướng") qua sự sai lầm của phần "Trung Cuộc" và sau cùng là phần "Tàn Cuộc". Trong những trận đánh cờ của những cuộc đời mà tibu đã đi qua.
 
Thì "Khai Cuộc" chiếm phần tỷ lệ thành công tới 70%!

Sau ... không biết bao nhiêu lần ngữa mặt lên Trời rồi nguyền rủa mình về những cái Ngu!
Nguyền rủa cuộc đời khởi đầu bằng những câu: "Phải Chi ...",
Ân hận ôm mối thất bại chua cay với câu là : "Nếu ...".

Tibu rút ra được kinh nghiệm thiết thực là tu sĩ bất cứ Đạo nào cũng nên ôm thật chắc hai vấn đề:
Ăn ngay nói Thật
Và: Hiếu Thảo.

Khai cuộc:
Hiểu được như vậy rồi thì nhìn cho ra hiện tượng của mình, để biết rõ vị trí mình đang ở đâu của cuộc đời. Để rồi mới có hành động cụ thể:
1. Đối với ... Chính mình thì "Sửa cái Nói Thật".
2. Đối với Người thì "Sữa Cái Chữ Hiếu".

Nói là như vậy, thì cũng biết là toàn bộ anh chị em mình, khi đi tìm con đường này, đều rơi vào tình trạng là đã lở bộ rồi! Hầu như là sợi dây ... lòng đã bị rối nùi, khi chính mình đã tự thắc không biết bao nhiêu là cái nút! Để bây giờ nói ... rối một cụt to tướng và phức tạp đến ... tê tái lòng người!

Để gở rối tơ lòng, thì chính mình nên tìm cho ra cái đầu mối.

A. Thân Bệnh: Thi "Dược Sư", "Giải Độc", "Vạn Thắng", "Sám Hối".

B. Cõi Giới theo phá (đúng ra là do mình ăn ở quá tệ, nên nay họ lần theo thói quen của mình và đã tìm ra và khi đã tìm ra thì họ đòi), thì:
Thay đổi tần số Tâm Thức, bằng cách làm một lúc cả hai đông tác:
1. An Trú Chánh Niệm Đàng Trước Mặt, với câu niệm Phật  
2. và đề mục là "Cái Đảnh Màu Đỏ" của Ngài.

Một khi dấng thân vào con đường "gở rối tơ lòng này" thì hành giả phần nào gánh chịu những hậu quả mà mình đã làm trước đây.

Phần nhỏ nhặc: Nói Thật thì đã có cách giải quyết:
https://www.hoasentrenda.com/fp/danh-muc/thuc-hanh-18

Phần to lớn, Chữ Hiếu: Nhí đã lăng xả vào mặt trận này, hy sinh thân xác và đánh giáp lá cà, trong mục "Chia Vui".

Như vậy, thì còn muốn gì nữa chớ!
hehehehe Grin Grin Grin Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Wink Wink Wink Cheesy Cheesy Cheesy
« Sửa lần cuối: 16-12-2009, 07:44 AM gửi bởi Tibu »
Logged
vodanhvnn
Thành viên


Bài viết: 44


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vodanhvnn
Trả lời #1 vào lúc: 16-12-2009, 08:35 AM

chú đã điểm đúng cái yếu huyệt của thế nhân rùi  Grin  Grin Grin Cheesy thật là thấm thía .... Cheesy
cám ơn chú .
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #2 vào lúc: 11-02-2010, 09:03 PM

Anh tibu kính mến!
kính chào các bạn trên diển đàn,chào anh tibu ,tôi là thành viên mới nên có nhiều bở ngở xin các bạn và anh tibu đừng cười,đừng cho tôi là dở hơi.
Tôi có rất nhiều điều thắc mắc mà không biết giải đáp ,mong anh tibu và các bạn vui lòng giải đáp và góp ý giúp tui nha.
Anh tibu cho tui hỏi nha :
1/thật ra thì có sự thật chuyện thay đổi vận mạng (số mệnh) mình hay không vậy anh?ờ đây tui muốn nói là ví dụ : một vị thầy nào đó dùng phép thuật,cúng kiến gi đó để làm cho người yêu trở thành chồng hoặc vợ mình, hoặc chồng (vợ )có bồ nhí quay trở về, hoặc cúng giải hạn cho những năm,tháng tuổi xuôi của mình.............?
2/ Khi nói đến thiền thì sẽ biết đến điển ,VẬY có nhiều luồng điển không?hay chỉ duy nhất có một luồng điển mà thôi?
Vì tôi nghe có người thì nói khi ngồi thiền ai cũng vậy đều có một luồng điển duy nhất mà thôi.Nhưng lại có người nói có nhiều luồng điển : điển của ma, điển của quỹ, điển của chư thần, chư thiên,chư Phật .......

  Anh tibu kính mến thật tình không dấu anh tôi được một vị sư phụ chỉ cho cách ngồi thiền, vị này là thầy tại gia ,chắc anh cũng thắc mắc rằng sao tôi không hỏi sư phụ tôi mà lại hỏi anh.Vì sư phụ không cho tôi biết trước việc gì ,kêu tôi học chữ A, thì tôi chỉ biết chử A không được biết thêm chuyện gì ,vì thầy cho rằng tính tôi hiếu kỳ tìm hiểu nhiều thì sẽ lưu lại trong đầu và sẽ tẩu hỏa nhâp ma........
Anh vui lòng giải đap thắc mắc giúp tôi nha ,hôm nay tôi chỉ hỏi 2 câu thôi,mặc dù tôi có rất nhiều thắc mắc ,nhưng vì biết anh rất bận rôn ,mà tui cũng bận vì hôm nay là 29 tết mà .Anh vui lòng chia sẽ tâm sự và giải đáp những thắc mắc của tui nha .
Kính!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 12-02-2010, 12:41 AM

Anh tibu kính mến!
kính chào các bạn trên diển đàn,chào anh tibu ,tôi là thành viên mới nên có nhiều bở ngở xin các bạn và anh tibu đừng cười,đừng cho tôi là dở hơi.
Tôi có rất nhiều điều thắc mắc mà không biết giải đáp ,mong anh tibu và các bạn vui lòng giải đáp và góp ý giúp tui nha.
Anh tibu cho tui hỏi nha :
1/thật ra thì có sự thật chuyện thay đổi vận mạng (số mệnh) mình hay không vậy anh?ờ đây tui muốn nói là ví dụ : một vị thầy nào đó dùng phép thuật,cúng kiến gi đó để làm cho người yêu trở thành chồng hoặc vợ mình, hoặc chồng (vợ )có bồ nhí quay trở về, hoặc cúng giải hạn cho những năm,tháng tuổi xuôi của mình.............?
Bùa yêu chỉ ảnh hưởng đến người có hào quang lồi lõm, hay là màu sắc dơ và đậm, tức là phước báu yếu kém. Những Điện Thần Nhần chỉ làm nhiệm vụ là bu trên hào quang và nhúng nhảy đông đưa để người này làm theo ý của mình. Đó là nguyên tắc vận hành.

Những trở ngại là: Pháp đã sanh (kêu Điện Thần Nhân đến) thì Pháp sẽ diệt. Tức là những Điện Thần Nhân này không phải là cứ làm được như vậy hoài.
Hậu quả: Đâu sẽ lại hoàn đấy. Y như là người tỉnh ngủ, nạn nhân sẽ tỏ vẽ không băng lòng và cuộc sống sẽ là Địa Ngục trần gian. Hay là đến lúc "Buà tan" thì họ lại sẽ tiếp tục bỏ mình mà đi.

Còn sao hạn: thì tibu có bàn đâu đó trong diễn đàn rồi Grin mời anh đọc ở chỗ này nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1417.0

Trích dẫn
2/ Khi nói đến thiền thì sẽ biết đến điển
Tập cái gì đó thì có điển. Chớ cách của tibu thì không có ai bị điển, và cũng chẳng có một ai lại biết về điển cả.
Trích dẫn
,VẬY có nhiều luồng điển không?hay chỉ duy nhất có một luồng điển mà thôi?
Điển là những giao động của các Điện Thần Nhân (dạng tỉnh điện (mà người có Thiên Nhãn hay là Thần Nhãn có thể thấy rõ) và những luồn điện này có dạng hình người. Ngoài trừ trường hợp, khi người tập bị Tha Hoá Tự Tại nó chi phối, thì lúc đó, người có thiên nhãn, hay là thần nhãn có thể thấy được một tia ánh sáng đâm thẳng vào đỉnh đầu. Họ xâm nhập vào thân thể và điều khiển mình.

Chẳng đi tới đâu khi tập cách này:
Mình y như là con múa rối không hơn không kém. Những chuyện làm này, làm nọ là của họ chớ không hề là của mình: Họ mà buông ra. Là y như là tay hát xiếc buôn hình nộm ra vậy. Mình chẳng có còn một khả năng nào cả.

Hại nhiều hơn là lợi:
Vì cã kiếp, tu tập theo kiểu hình nộm. Nên trí tuệ không phát triễn.
Theo kinh nghiệm là của Đức Phật là : Gieo nhân nào thì gặp quả đó!
Nên kiếp sau: Có khả năng sanh ra thành người bị bịnh thiểu năng trí tuệ (Down syndrome). Điều kiện này xảy ra, nếu và chỉ nếu người tập lại quá hăng say hấp thu các Điện Thần Nhân này để trừ ma, chừa bệnh, lấy đồ trong chiều ảo, thu thập những luồn sét (luyện ngũ lôi) luyện Ngãi ...
Trích dẫn
Vì tôi nghe có người thì nói khi ngồi thiền ai cũng vậy đều có một luồng điển duy nhất mà thôi.
Vào thời xa xưa, những tay kiếm Nhật Bổn (Ninja thì dùng, chớ Samurai thì không dùng) có sử dụng những Điện Thần Nhân này, họ đã giữ bí mật. Vì họ đã biết từ khuya là có những luồn điển rất là xấu. Ai mà chơi là điên có ngày.
Trích dẫn
Nhưng lại có người nói có nhiều luồng điển : điển của ma, điển của quỹ, điển của chư thần, chư thiên,chư Phật .......
Như đã trình bày ở trên, có nhiều luồn điển.
Nhưng lại không bao giờ có của Chư Thiên, Chư Tổ, Chư Thầy, Chư Phật và kể cả Hộ Pháp của Phật Giáo. Vì những người này không bao giờ làm như vậy!
Vì nguyên tắc của Phật Giáo là "Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi"
Mà nay họ lại nhập này, nhập nọ! Điển này, điển kia thì:
Không lẻ các Ngài "Nói một đường mà lại làm một nẻo à!

Trích dẫn
Anh tibu kính mến thật tình không dấu anh tôi được một vị sư phụ chỉ cho cách ngồi thiền, vị này là thầy tại gia ,chắc anh cũng thắc mắc rằng sao tôi không hỏi sư phụ tôi mà lại hỏi anh.Vì sư phụ không cho tôi biết trước việc gì ,kêu tôi học chữ A, thì tôi chỉ biết chử A không được biết thêm chuyện gì ,vì thầy cho rằng tính tôi hiếu kỳ tìm hiểu nhiều thì sẽ lưu lại trong đầu và sẽ tẩu hỏa nhâp ma........
Về già điên thì có, hay là bệnh nặng ghê lắm, chớ Tẩu Hoả thì chưa đủ trình độ. Còn chuyện ... Nhập Ma: Thì những người tập cách này đã bị nhập rồi.
Không phải là ma đâu! Nhưng là Địa Tiên hay có khi là Thần. Còn nếu mà khi nó vào mà mình lại nghe có mùi tro, hay là mùi khét thì đó là Quỷ đó.
Trích dẫn
Anh vui lòng giải đap thắc mắc giúp tôi nha ,hôm nay tôi chỉ hỏi 2 câu thôi,mặc dù tôi có rất nhiều thắc mắc ,nhưng vì biết anh rất bận rôn ,mà tui cũng bận vì hôm nay là 29 tết mà .Anh vui lòng chia sẽ tâm sự và giải đáp những thắc mắc của tui nha .
Kính!
Hồi xưa tui có quen nhiều anh em trong Vạn Thiên Giới Linh, sau này gọi là Tâm Linh, nên tui cũng rành nhiều về những vụ điển này lắm.
Chỉ khuyên anh là: Đừng có tập nhiều qúa mà về già: Tinh khí nó cứ ra dầm dề thì rất là khổ. Hay là tinh khí nó theo đường vào của luồn điển. Và khi mình già yếu thì tinh khí nó thoát ra đỉnh đầu thì khả năng bị điên rất là cao.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #4 vào lúc: 12-02-2010, 02:49 AM

anh tibu kính mến !
thật cảm động khi bài post lên được anh trả lời ngay, mặc dù hôm nay là ngày cuối năm.Tôi là nữ 41 tuổi ,pháp danh là liên hương,tôi có rất nhiều băng khuâng,tuy nhiên xin thật tình kể với anh là :
" Cách đây hơn 10 năm tình cờ đi xem bói,thì bà thầy coi rất đúng ........bà nói rằng vào tháng 4 (âm lịch )năm 1999 tôi sẽ gặp người mà tôi yêu và hết lòng lo lắng cho tôi.....Rồi thật sự tháng đó ,năm đó tôi gặp 1 người đàn ông ông mà tôi thực sự yêu thương và người đó cũng yêu tôi ....người đó bây giờ là ông xã tôi.
Sau khi gặp người "đó" tôi mới thấy chị thầy này coi đúng .....và tôi thường xuyên tới lui.....khi thì nhờ giải hạn, khi thì xin phép làm ăn,.......Năm nào một năm cũng mấy tháng "xui" nên phải giải....Tôi và chị này ngoài tình thầy trò thì còn là chị em....thường tâm sự,chị cũng luôn khuyên nhủ tôi làmđiều tốt ,sống hiếu thảo.....Và chị nói rằng lương duyên của tôi và chồng tôi bây giờ là do chị "cột " chứ chồng tôi bây giờ không phải là duyên nợ với tôi(vì trước khi gặp ông xã bây giờ tôi đã có 1 đứa con riêng),hiện tại thì chúng tôi có với nhau 1 con trai 5 tuổi,
Cứ hàng năm ,cho đến nay gần 10 năm ,năm nào cũng giải hạn ,nếu không giải thì gặp đủ thứ chuyện.............Nói chung hiện nay tôi rất hoang man vì tiền giải hạn ngày càng nhiều,hàng năm số tiền lên tới gần chục triệu .Tiền thì ngày càng khó khăn ,nhưng sợ gia đình đổ vở nên tôi phải nghe theo chị , vì cũng có khi tôi cải lại vì thấy số tiền qua nhiều thì lập tức gia đình có chuyện ngay.
Quan trọng hơn là chị dạy tôi ngồi thiền ,mà tự tôi củng đã thích và tìm hiểu về thiền .Thật tình nguyện vọng của tôi là ngồi thiền để có sức khỏe và phát triển tâm linh...."tâm linh " ở đây nguyện vọng tôi chỉ muốn biết chút ít để chửa bệnh cho mọi người và cho mình thôi , chứ không phải muốn làm thầy bà nổi tiếng.....(Anh tibu đừng cười tui).
Tôi xin chị dạy tôi,vì tôi biết chị có ngồi thiền vì chị kể tôi là : khi muốn biết chuyện gì thì khi vào thiền định chị sẽ biết.Chị cho tôi đề mục là nước ,và cây cỏ hoa lá ,ngồi theo kiều bán già và quán 30phut theo giờ nhất định hàng ngày.
Khi ngồi tôi thấy mình lắc lư giống con lật đật,toàn thân chuyển động nhẹ nhẹ,quay quay,đầu lắc lắc,và có lần tôi nghe có luồn khí nóng đi trong người tôi .........Chị nói đó là điển vào người tôi......Anh nghỉ sao về 2chuyện này(giải hạn và ngồi thiền) hả anh tibu.ANH cho tôi lời khuyên nha.
Kinh!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 12-02-2010, 08:28 AM

anh tibu kính mến !
thật cảm động khi bài post lên được anh trả lời ngay, mặc dù hôm nay là ngày cuối năm.Tôi là nữ 41 tuổi ,pháp danh là liên hương
Tibu bị bà xả la về cái chuyện này hoài thôi. Số là tibu có đọc pháp danh của chị thì ai cũng biết đây là pháp danh của phái nữ!

Nhưng khi trả lời thì độ tập trung tư tưởng cứ tăng dần lên.
Nên, có lúc tibu đã thấy rằng "câu chuyện này đã được kể tới, kể lui nhiều lần rồi! Và lúc trước "chị" là "con trai" nên nó thành "Anh" hồi nào không hay!  Grin Grin Grin
Ai đã từng gặp tibu đều cũng phải nhướng mắt lên vì cách xưng hô ngược đời này!
Trích dẫn
,tôi có rất nhiều băng khuâng,tuy nhiên xin thật tình kể với anh là :
" Cách đây hơn 10 năm tình cờ đi xem bói,thì bà thầy coi rất đúng ........bà nói rằng vào tháng 4 (âm lịch )năm 1999 tôi sẽ gặp người mà tôi yêu và hết lòng lo lắng cho tôi.....Rồi thật sự tháng đó ,năm đó tôi gặp 1 người đàn ông ông mà tôi thực sự yêu thương và người đó cũng yêu tôi ....người đó bây giờ là ông xã tôi.
Sau khi gặp người "đó" tôi mới thấy chị thầy này coi đúng .....và tôi thường xuyên tới lui.....khi thì nhờ giải hạn, khi thì xin phép làm ăn,.......Năm nào một năm cũng mấy tháng "xui" nên phải giải....Tôi và chị này ngoài tình thầy trò thì còn là chị em....thường tâm sự,chị cũng luôn khuyên nhủ tôi làmđiều tốt ,sống hiếu thảo.....Và chị nói rằng lương duyên của tôi và chồng tôi bây giờ là do chị "cột " chứ chồng tôi bây giờ không phải là duyên nợ với tôi(vì trước khi gặp ông xã bây giờ tôi đã có 1 đứa con riêng),hiện tại thì chúng tôi có với nhau 1 con trai 5 tuổi,
Cứ hàng năm ,cho đến nay gần 10 năm ,năm nào cũng giải hạn ,nếu không giải thì gặp đủ thứ chuyện.............Nói chung hiện nay tôi rất hoang man vì tiền giải hạn ngày càng nhiều,hàng năm số tiền lên tới gần chục triệu .Tiền thì ngày càng khó khăn ,nhưng sợ gia đình đổ vở nên tôi phải nghe theo chị , vì cũng có khi tôi cải lại vì thấy số tiền qua nhiều thì lập tức gia đình có chuyện ngay.
Quan trọng hơn là chị dạy tôi ngồi thiền ,mà tự tôi củng đã thích và tìm hiểu về thiền .Thật tình nguyện vọng của tôi là ngồi thiền để có sức khỏe và phát triển tâm linh...."tâm linh " ở đây nguyện vọng tôi chỉ muốn biết chút ít để chửa bệnh cho mọi người và cho mình thôi , chứ không phải muốn làm thầy bà nổi tiếng.....(Anh tibu đừng cười tui).
Tôi xin chị dạy tôi,vì tôi biết chị có ngồi thiền vì chị kể tôi là : khi muốn biết chuyện gì thì khi vào thiền định chị sẽ biết.Chị cho tôi đề mục là nước ,và cây cỏ hoa lá ,ngồi theo kiều bán già và quán 30phut theo giờ nhất định hàng ngày.
Khi ngồi tôi thấy mình lắc lư giống con lật đật,toàn thân chuyển động nhẹ nhẹ,quay quay,đầu lắc lắc,và có lần tôi nghe có luồn khí nóng đi trong người tôi .........Chị nói đó là điển vào người tôi......Anh nghỉ sao về 2chuyện này(giải hạn và ngồi thiền) hả anh tibu.ANH cho tôi lời khuyên nha.
Kinh!
Lời khuyên, thì đã nói đi nói lại nhiều lần rồi (ý là tiền kiếp): Nay tibu lại nói thêm nữa. Dĩ nhiên, như những lần trước, tibu cũng khởi sự bằng câu quen thuộc là:

Chị có toàn quyền quyết định chuyện này, chị tin hay không tin cũng không thành vấn đề. Nhưng chị hỏi thì tibu trả lời:

A. Phe bên kia có quyền ưu tiên toàn bộ:
1. Chị tự tìm đến, và tự tạo điều kiện cho người ta "làm việc" với chị
2. Chị lại còn tập theo kiểu của người ta.

B. Nhận xét của tibu:
1. Về người thầy:
Tuy nhiên, theo lời kể  lại, tibu nhận thấy, khi ăn nói: Phe bên kia, lại mang tính cách hàng hai:
Họ chẳng cho chị hỏi gì cả khi tu tập (học chữ A là học chữ A, không có lộn xộn) và có nói với chị rằng: do tìm hiểu này nọ mà coi chừng tẩu hoả.
Đó là phản ứng của người Thầy chưa có nghề hoặc là: Tuy có nghề nhưng chưa có cứng.
Nên họ mới tung hoả mù để gây hoang man bằng cách nói hàng hai.

2. Chuyện tình:
Thì chị nên nhận thấy rằng: Chị có lổi hoàn toàn trong vấn đề ... giúp cho bên kia (bà thầy) ràng buộc lại. Thông thường là thầy sẽ nhờ chị cho chồng chị ăn lá buà, hay là uống ly nước có pha cái này, cái kia. Còn nếu không có hai cách này (nhờ cho ăn, hay uống) thì không bao giờ mà có thể xảy ra.

Chị nên nhớ là: Trong đời sống vợ chồng, không bao giờ có chuyện là êm ru đến độ mà không hề có chuyện xung đột và đi đến chuyện không bao giờ cãi nhau!

Hồi xa xưa, ông bà mình chưa quen mà đã lấy nhau. Người vợ/chồng đàng hoàng chỉ còn là khóc thầm ban đêm khi ôm người mà mình chưa yêu!
Nhưng do tự sữa đổi, và hoà nhập nên có cặp đã sống tới già luôn.

Tibu trong lúc chữa bệnh, nên cũng có phổng vấn, và đựơc các Cụ (cả hai bên) cho biết là mình nên sống cho thật đàng hoàng! Các Cụ đi đến giải pháp là:

Vì mình mà bị như vầy thì ... bên kia chắc chắn cũng bị y chang như thế.

Tuy là không bên nào lại nói cho bên nào nghe! Nhưng các Cụ đã can đảm và đã âm thầm ăn khớp với nhau và cuộc đời các cụ không đến nỗi nào. Tuy rằng khi ở với nhau lâu ngày, do biết rõ tính tình của nhau nên có cãi nhau, nhưng rồi cũng hoà.

Trở lại chuyện của Chị:
Mối tình của chị nếu mà chị có cho người yêu ăn thức ăn có pha cái gói này (do bên kia đưa cho). hay là uống thức kia và cũng có pha cái gói nọ (cũng do bên kia đưa cho). Thì đây là mối tình do hoá chất. Nó không có căn bản tình yêu, nó không có sự ép buộc và nó không có tình người.
Trước sau gì cũng tan tành.

Nhưng nếu không phải như trên thì chuyện trong gia đinh là do hai người sống chung với nhau và cũng là do biết rõ tính tình của nhau, nên sanh ra chuyện cải nhau. Và đó là chuyện bình thường.

Nên nhớ:
Sau khi biết là "bên kia" lại phù phép, này nọ, xong rồi! Mà chị phải ráng nghiến răng mà nhịn thì sự yên lành trong gia đình của chị là do chính bản thân chị làm ra! Chớ không hề là do phù phép ở phía bên kia.

Mở ngoặc:
Tibu đã chứng kiến, do bị bỏ bùa, Cô Giáo "ở nhà tập thể" này đi qua hàng xóm mượn vàng và người ta vẫn cho như thường. Cô chỉ qua và nói là cô đang cần vàng! Thế là người ta cho liền và không có lèn èng! Cô mượn người này tới 7 lượng (vào năm 1985)!
Và phước đức làm sao! Mà ... qua câu chuyện của người này kể lại ... thì người anh mới biết!
Đóng ngoặc.

Qua câu chuyện có thật ở trên, tibu có ý nói đến là:
Khi bị bỏ bùa thì người kia chỉ còn phản ứng ... như là người máy!

Có nghiã là:
Chị có thể tổ chức và đem tất cả những người con trai trong thành phố nơi chị ở! Tới ngay nhà chị, ăn chơi trát tán trước mặt ngay mặt người này, thì người này vẫn cứ mê chị như thường.
Hết

TB: Vì các hoá chất kia nó ép cái óc, của người bị bỏ buà (hay là ngãi), tiết ra chất Oxytocin đó!

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #6 vào lúc: 12-02-2010, 10:27 PM

ANH TIBU KÍNH MẾN !
Theo như lời anh dạy thì :
Trích dẫn
Thì chị nên nhận thấy rằng: Chị có lổi hoàn toàn trong vấn đề ... giúp cho bên kia (bà thầy) ràng buộc lại. Thông thường là thầy sẽ nhờ chị cho chồng chị ăn lá buà, hay là uống ly nước có pha cái này, cái kia. Còn nếu không có hai cách này (nhờ cho ăn, hay uống) thì không bao giờ mà có thể xảy ra.
.Thật tình thì tôi chưa cho ông xã tôi ăn uống bùa gì cả ,chúng tôi quen biết và đi đến hôn nhân bình thường như mọi cặp vợ chồng khác,tuy nhiên chỉ có tôi là hay ăn trái cây mà chị cúng ,không biết là phải chính tôi bị dính bùa hay không nữa ,à mà anh có cách nào chỉ tôi thử nghiệm và chỉ tôi cách giải nhé ?đồng thời anh giải thích dùm tôi " Điện Thần Nhân" là gì vậy ? đây là lần đầu tôi nghe danh từ này.
Còn chuyện ngồi thiền thì 2 tháng nay tôi ngưng vì bị bệnh,tôi cũng hơi sợ chuyện này ,để tôi suy nghỉ lại,Cái hiện tượng mà tôi diển tả trong lúc ngồi thiền của tôi anh có thấy giống như thiền trong đạo Phật không?vì thật tình tôi chẳng biết hỏi ai,(anh cứ nói thật cho tôi nghe đi)Vì tôi rất muốn học thiền,mục đích của tôi tôi đã nói cho anh nghe rồi, Hiện nay tôi vẫn đang dùng một số vốn  ít ỏi về kiến thức thuốc tây , và tiền để mua thuốc cho miễn phí  những người nghèo xung quanh khi họ cần đến tôi,vì vậy tôi cũng có vài "thân chủ"nên nếu có thể anh dạy cho tôi chút ít về nghề thuốc,để tôi có thể giúp người ,Tôi hứa không lấy tiền hoặc làm giàu,tôi rất muốn giúp làm việc gì đó cho người nghèo,bệnh....mà tôi thì lại ko giàu có gì.
30 tết
Kính !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 13-02-2010, 07:42 AM

ANH TIBU KÍNH MẾN !
Theo như lời anh dạy thì :
Trích dẫn
Thì chị nên nhận thấy rằng: Chị có lổi hoàn toàn trong vấn đề ... giúp cho bên kia (bà thầy) ràng buộc lại. Thông thường là thầy sẽ nhờ chị cho chồng chị ăn lá buà, hay là uống ly nước có pha cái này, cái kia. Còn nếu không có hai cách này (nhờ cho ăn, hay uống) thì không bao giờ mà có thể xảy ra.
.Thật tình thì tôi chưa cho ông xã tôi ăn uống bùa gì cả ,chúng tôi quen biết và đi đến hôn nhân bình thường như mọi cặp vợ chồng khác,tuy nhiên chỉ có tôi là hay ăn trái cây mà chị cúng ,không biết là phải chính tôi bị dính bùa hay không nữa ,à mà anh có cách nào chỉ tôi thử nghiệm và chỉ tôi cách giải nhé ?đồng thời anh giải thích dùm tôi " Điện Thần Nhân" là gì vậy ? đây là lần đầu tôi nghe danh từ này.
Trước hết, nếu Chị không làm như vậy thì chẳng có gì mà phải thắc mắc: Chẳng có bùa ngãi gì cả. Chỉ là chiến tranh tâm lý.

Thử nghiệm và giải:

Bị nhẹ
Khi mình tu hành cho đúng cách, như là "niệm Phật quán chấm đỏ" thì câu niệm có tác dụng trực tiếp với những cõi đi theo mình.
Họ cũng lo sợ vì cái niệm lực này có tác dụng là đưa họ về Tây Phương Tịnh Độ. Một cõi mà chính họ cũng không biết là nó như thế nào, lành hay dữ? Nên họ buồn.
Họ cùng buồn là khi mình dợt cách trên thì họ sẽ không còn cơ hội mà hành hạ mình nữa, nên họ buồn. Và cái tâm buồn bả của họ lại ... ảnh hưởng tới mình: Mình cũng cảm nhận là mình buồn luôn! Và cũng chẳng hiểu tại sao cứ buồn buồn hoài.
Sau một thời gian thì nó hết. Vì những cõi này đã được cách niệm Phật này độ đi hết rồi. .

Bị nặng hơn
Là khi niệm Phật theo cách này: Hành giả bị não loạn do cảnh giới nó không chiụ cho mình niệm nữa. Nguyên tắc là cứ niệm thì nó sẽ hết.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=741.0

Nặng hơn nữa
Thì sẽ bị ói hơi (ói toàn là hơi không hà) Và nếu mà vưà ăn thì sẽ ói thiệt luôn.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1405.0
Trích dẫn
Còn chuyện ngồi thiền thì 2 tháng nay tôi ngưng vì bị bệnh,tôi cũng hơi sợ chuyện này ,để tôi suy nghỉ lại,Cái hiện tượng mà tôi diển tả trong lúc ngồi thiền của tôi anh có thấy giống như thiền trong đạo Phật không?vì thật tình tôi chẳng biết hỏi ai,(anh cứ nói thật cho tôi nghe đi)Vì tôi rất muốn học thiền,mục đích của tôi tôi đã nói cho anh nghe rồi,
Chị nên vào mục "Đề Mục" để các Nhí thực tập tay nghề, tìm chi Chị cách thức tu hành hạp với căng tánh của Chị.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=5.0
Trích dẫn
Hiện nay tôi vẫn đang dùng một số vốn  ít ỏi về kiến thức thuốc tây , và tiền để mua thuốc cho miễn phí  những người nghèo xung quanh khi họ cần đến tôi,vì vậy tôi cũng có vài "thân chủ"nên nếu có thể anh dạy cho tôi chút ít về nghề thuốc,để tôi có thể giúp người ,Tôi hứa không lấy tiền hoặc làm giàu,tôi rất muốn giúp làm việc gì đó cho người nghèo,bệnh....mà tôi thì lại ko giàu có gì.
30 tết
Kính !
Trời! Grin Còn chuyện này nữa Grin Grin Grin Tui châm cứu thí cho bà con lâu lắm rồi. Và sau này thì cứ bệnh rề rề hoài! Nên có tìm ra cách này để giúp bà con:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1254.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ho-phu-1224 (Chị nên vào mục "Chia Vui" và để Nhí tìm cho Chị đeo Ngọc nào: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1191.0 )
Và cái còng lưỡng kim.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #8 vào lúc: 14-02-2010, 08:26 PM

Chân thành kính chúc !
"Tất cả ban quản trị , anh Tibu ,và toàn thể thành viên Hoa sen trên đá ,một năm Canh Dần Dồi dào sức khỏe,An Lạc,và Hạnh Phúc bên những người thân yêu " .
.
Trích dẫn
Chị nên vào mục "Đề Mục" để các Nhí thực tập tay nghề, tìm chi Chị cách thức tu hành hạp với căng tánh của Chị.
.Vậy mấy nhí không gặp mặt tôi ,mà cũng không biết tôi tuổi gì ,sinh ngày mấy vậy cho đề mục có đúng với căng tánh không anh tibu ?


Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #9 vào lúc: 14-02-2010, 08:51 PM

Anh Tibu kính mến !
Tôi là thành viên mới , nên còn nhiều chuyện chưa hiểu ,Xin anh vui lòng giải thích dùm để tui hiểu thêm.
Mấy nhí là ai (theo tôi biết là mấy cháu nhỏ nào đó)?mà sao độ được sanh ,tử .không cần biết mặt , tên , tuổi,mà vẩn độ được ,việc làm giống như một vị Bồ Tát và Phật ,Vậy có tin được không anh?anh thông cảm cho tôi nha, vì anh Tibu có nói : Tu đạo nào đi nữa thì vẫn gói gọn 2 điều:
-ăn ngay ,nói thật
-hiếu thảo
Rồi độ lên thượng phẩm thượng sanh là lên tới Tây Phương cực lạc rồi,khi học kinh A Di Đà thì tôi biết : người nào tu và được vãnh sanh,bỏ xác thân này thì mới được về cực lạc,Vậy sao mấy nhí còn sống mà đã về cực lạc rồi .Khó thuyết phục qua,xin anh vui lòng giải thích để tôi hiểu thêm ,tôi không có ý gì khác xin đừng hiểu lầm.
Cám ơn anh Tibu nhiều.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 14-02-2010, 11:44 PM

Anh Tibu kính mến !
Tôi là thành viên mới , nên còn nhiều chuyện chưa hiểu ,Xin anh vui lòng giải thích dùm để tui hiểu thêm.
Mấy nhí là ai (theo tôi biết là mấy cháu nhỏ nào đó)?mà sao độ được sanh ,tử .không cần biết mặt , tên , tuổi,mà vẩn độ được ,việc làm giống như một vị Bồ Tát và Phật ,Vậy có tin được không anh?anh thông cảm cho tôi nha, vì anh Tibu có nói : Tu đạo nào đi nữa thì vẫn gói gọn 2 điều:
-ăn ngay ,nói thật
-hiếu thảo
Rồi độ lên thượng phẩm thượng sanh là lên tới Tây Phương cực lạc rồi,khi học kinh A Di Đà thì tôi biết : người nào tu và được vãnh sanh,bỏ xác thân này thì mới được về cực lạc,Vậy sao mấy nhí còn sống mà đã về cực lạc rồi .Khó thuyết phục qua,xin anh vui lòng giải thích để tôi hiểu thêm ,tôi không có ý gì khác xin đừng hiểu lầm.
Cám ơn anh Tibu nhiều.
hehehe. Ở đây chỉ có lộn, chớ không có chuyện hiểu lầm! Mời Chị đọc những chuyện xưa này.
https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-dap/phap-mon-chan-trau-quy-trinh-cua-hai-lua-1058
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=149.msg965#msg965
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=403.0
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1358.msg7203#msg7203
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #11 vào lúc: 20-02-2010, 02:58 AM

Anh Tibu kính mến!
Vấn đề ở đây tôi vẩn chưa thông là : Không phải là bùa yêu(cho ăn , hoặc uống ...), nhưng có khi nào chỉ biết tên tuổi, ngày tháng năm sinh mà họ (bà thầy) có thể " cột mạng " hai người lại với nhau không? và làm thay đổi cả số mạng của một người.(Vì chị thầy đó nói với tôi như hế ).
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 20-02-2010, 08:00 AM

Anh Tibu kính mến!
Vấn đề ở đây tôi vẩn chưa thông là : Không phải là bùa yêu(cho ăn , hoặc uống ...), nhưng có khi nào chỉ biết tên tuổi, ngày tháng năm sinh mà họ (bà thầy) có thể " cột mạng " hai người lại với nhau không? và làm thay đổi cả số mạng của một người.(Vì chị thầy đó nói với tôi như hế ).
Làm gì mà có chuyện đó được Grin.
Ví dụ:
Bây giờ mình nhờ ... ... làm chuyện này thì nhân viên này phải đi điều tra, lật sổ sách, biết điạ chỉ, công việc, bạn bè thân thích, quan hệ với chính quyền ra sao... Rồi mới ra tay.

Luật lệ là:
Dương như thế nào, thì Âm cũng như thế ấy.

Và Âm nó còn kẹt là chuyện phước báu của người này nữa. Nhiều Phước Báu là không ai đụng đến được.
Cũng như bên Dương là nhân vật thuộc về dạng "con ông, cháu cha".

Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #13 vào lúc: 20-02-2010, 10:12 AM

Chào Chị Liên Hương (Chị LH),

Độ rày ít vào hstd , hôm nay đọc vài đoạn Anh HL giảng cho trường hợp Chị LH.  Lúc trước BY cũng bị bùa yêu khi về VN chơi và trước khi có nhân duyên gặp Phật Pháp , nhưng may trong bụng dạ cứ nhất định muốn "tập giống Ông Phật ngồi dưới góc cây cho được Hạnh Phúc mà Ông Phật quảng cáo" .... nhờ đó bùa vào tới mức nào đó rồi nhờ Bồ Tát đỡ đầng trong lúc hoạn nạn và sau nầy gặp được phương pháp tu tập mà học từ từ ....

Trích dẫn
Anh Tibu kính mến!
Vấn đề ở đây tôi vẩn chưa thông là : Không phải là bùa yêu(cho ăn , hoặc uống ...), nhưng có khi nào chỉ biết tên tuổi, ngày tháng năm sinh mà họ (bà thầy) có thể " cột mạng " hai người lại với nhau không? và làm thay đổi cả số mạng của một người.(Vì chị thầy đó nói với tôi như hế ).

Bùa làm theo "tâm ý".  Tâm muốn thì bùa theo tâm mà quậy theo . Kết quả tạm thời ngắn hạng thì thấy được theo tâm ý của mình , nhưng kết quả về lâu về dài thì đau thương lắm lắm lắm . Bùa khác nào là mình nói láo , tới chừng bị bắt gặp quả tang thì mất cả vốn lẫn lời , còn cái mạng mình cũng gặp nạn luôn .

Vấn đề khác biệt giữa Chị LH và BY hồi lúc xưa rất là nhỏ : 1) Chị LH tìm cách làm sao "gỡ" cho được cái hạnh phúc mà Chị mong muốn tiếp tục kéo dài , 2) hồi xưa BY tìm cách làm sao tìm được cái hạnh phúc Nội Tại cho dù cuộc đời tan nát , dù hạnh phúc gia đình tan vỡ , dù đời sống cơ khổ cách mấy , v.v....

Khi mình cầu đời sống hạnh phúc trần tục cho được như ý (bất kỳ mình có phước hay nghiệp gì) thì lúc nầy bùa nương tâm trần tục nầy mà quấy phá, múa máy .

Khi mình cầu đời sống thoát tục , đời sống hạnh phúc nội tại , cầu Phật Pháp và chấp nhận tất cả mọi nghiệp quả hiện tiền có ra sao thì ra , thì lúc nầy bùa vô hiệu quả , có đánh đấm cũng bằng không .

BY thoát bùa là do trị tâm , nhứt tâm , quyết tâm , hồi tâm , hết lòng cầu Phật Pháp .... Phật Pháp là cách gỡ bùa hay lắm . Hơn nữa , bùa càng nặng tay thì sự thúc bách tu tập càng cao . Bùa càng phá thì họ càng giúp mình có nhiều cơ hội được khổ te tua mà khổ chính là điều nhắc nhở thúc bách mình tu tập ráo riết hơn .... Chia xẽ với Chị LH chuyện đã qua của BY , và mong Chị LH mau chóng tìm được niềm an vui nội tại ....

Vài chục năm nữa mình chết hết rồi , thì có cái tình yêu mà tồn tại đâu . Đang sống mà sợ mất , đang yêu mà sợ hết , thì "không có gì ráo trọi trơn" là hạnh phúc vô vàng .

Ráng đi Chị LH .... Có lúc bắt đầu thì phải có lúc kết thúc .  Không có cặp nào mà hạnh phúc và sống hoài với nhau được . Rồi thì cũng rã tan , vì chết , vì bệnh rồi chết , vì hết thương nhau , vì ngoại tình , vì nội tình , vì giận cái nồi cơm thêu , vì vì vì .... Cảnh đời khổ nhưng sẽ có lúc kết thúc , phải kết thúc , vì chính mình cũng không tồn tại mà ...

BY cũng te tua như Chị LH , như mọi người khác , mỗi người một vẽ , vẽ nào cũng te tua hết hà .

Đừng cầu "gỡ rối" !!!! Hễ cái số rối thì nó cứ rối .  Mình làm gì thì nó càng rối beng hơn nữa .  Hay là chấp nhận , rối thì cứ rối , mình lo gỡ cái tâm cho ra khỏi cái mớ rối kia . Tâm không cần thì rối hay không cũng vậy thôi , phải không Chị LH ?

Thăm Chị LH an vui luôn . Ráng đi Chị LH ...

BY .
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #14 vào lúc: 21-02-2010, 03:06 AM

      Cám ơn chị By và anh Tibu!
Thật ra mấy hôm nay đọc và nghiền ngẩm mấy lời của anh tibu và các bạn , và một vài người thân, nên tôi đã quyết định dứt khoát rời xa chị thầy nầy rồi.
     Tôi không muốn là kẽ Phản thầy , nhưng  thật tình trong tôi vẩn bán tính bán nghi rằng tôi bị lừa (tiền), thú thật tôi củng là kẻ yếu bóng vía hay sợ tai họa đến với mình và người thân ......Nhưng giờ thì tôi mạnh dạn quyết định không giải hạn gì nữa hết, (vì theo chị thầy đó giải hạn là cột mạng để hai vợ chồng tôi lại với nhau , nếu không thì chồng tôi sẽ bỏ tôi , mà tôi không sống với chồng tôi thì tôi sẽ bệnh và chết yểu....)Tôi chấp nhận hết những gì xãy ra bắt đầu từ hôm nay.  
              Còn chuyện này quan trọng hơn là : chị thầy dạy tôi ngồi thiền như tôi đã kể trên.Sau khi đọc bài anh Tibu viết cộng thêm một số lần chị ấy bật mí cho tôi nghe thì hình như chị ấy có luyện cái gì mà giống như anh tibu nói là Điện Thần Nhân......Vì có lần chị nói là thần điển.....và sư tổ (là sư phụ chị ) về mượn xác chỉ để nói chuyện ......Nói chung có tính chất âm ma , mượn xác là tôi " ớn rồi" .Tôi còn lờ mờ nên đả học được 6 tháng, và lên được 2 lớp .....
Trước kia tôi khỏe mạnh , nhưng bây giờ tự nhiên lòi ra cái bệnh tim , không biết phải là do ngồi thiền không nữa .Vậy sau khi đọc bài này tôi xin anh Tibu hoan hỉ  giúp tôi 2 việc
     1. là chỉ tôi cách nào chế ngự, có nghĩa là bảo vệ mình vì tin chắc chị ấy không để "cho tôi yên"
 khi tôi không theo chị nữa .Ví dụ như một cách tu tập nào đó .......
    2. là hiện nay tôi đang bị tim , hay làm mệt ,(có khi nào điện thần nhân vào người tôi nên tôi bị như vậy , vì chị thầy đó có nói là điển vào người tôi .....)Vậy anh Ti bu chỉ  dùm tôi cách " đem ra " được không anh? còn ông xã tôi thì hay mệt mệt , không rỏ nguyên nhân, uống thuốc cãm mà không thấy hết, có khi nào có sự can thiệp của phí chị  ấy không? vì hôm rồi mùng 6 tết tôi có ghé , nhưng hình như linh tính chị biết tôi sắp bỏ chị , mầy hôm nay tim tôi cứ đâp mạnh vào buổi chiều .... anh tibu và các bạn góp ý giúp tôi nhé , cám ơn nhiều !
« Sửa lần cuối: 21-02-2010, 03:12 AM gửi bởi lienhuong »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #15 vào lúc: 22-02-2010, 01:37 AM

Trích dẫn
Cô ở đâu lận, nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì...yên tâm rồi. He he he.
     Hạ Vũ Tử nói vậy là sao? mình chưa hiểu?
Nhà mẹ mình ở Biên Hòa, Đồng Nai, và chị thầy đó cũng  ở biên hòa , còn mình thì trước kia ở biên Hòa, bây giờ theo về quê chồng ở Phú Yên,(đi đi về về) Từ hôm về thăm mẹ đến nay mình bệnh (làm mệt ) hoài . thường vào buổi chiều, nên mình cũng thắc mắc....
    Hiện tại tối nào không mệt mình hay tụng kinh Di Đà, rằm ,mồng một mình đọc sám hối Hồng Danh, nhưng 2 tháng nay bệnh qua, nên có khi tụng khi không.
Mình đang phát nguyện trì chú Đại Bi, để xem anh Tibu hướng dẩn thêm ............
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #16 vào lúc: 22-02-2010, 04:48 AM

Trích dẫn
Con còn cái còng lưỡng kim và con ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu gặp thì con xin tặng cô
Trời cám ơn Hạ Vũ Tử nhiều lắm , vậy làm sao mà cô gặp Hạ Vũ Tử được , hôm nay cô vừa đi TP HCM về, cô mới có được 1 tấm mã não hình tròn đường kính 4.5cm màu vàng cam tuyệt đẹp , nếu nhận được vòng lưỡng kim nữa thì cô sẽ nhờ mấy nhí chú nguyện dùm, cô có hỏi mấy tiệm bạc ở Biên Hòa nhưng chẳng ai biết vòng lưỡng kim là gì .
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #17 vào lúc: 22-02-2010, 07:30 AM

Trích dẫn
Khi nào cô lại lên Sài Gòn thì cô nhắn tin cho con, nhắn tin trên diễn đàn này ( cố bấm vào tên con, sẽ hiện một cái bảng, dưới cùng có dòng nhắn tin). Con sẽ có cách liên lạc với cô.
.Cô rất muốn gặp cháu, nhưng không phải vì cái vòng , mà vì đọc bài viết của cháu cô thấy cháu tu hành và ngôn ngữ cũng chững chạt, về tuổi có thể cô lớn hơn.Nhưng về công phu tu tập cháu là người đi trước,cô muốn tìm hiểu thêm với "người bằng xương , bằng thịt ", qua rằm cô về Phú Yên rồi , nên khi nào cháu có thể cho cô biết ,thì cô sẻ  về Sài gòn gặp cháu, 1 công mà 2 chuyện ,Trước gặp cháu , sau xin nhận tặng phẩm của cháu.
Trích dẫn
Mà ngon lành hơn nữa thì cô nhận Pháp và tập đều đều.
.Điều này cô cũng có nghỉ tới, nhưng mấy bài viết rồi mà chưa thấy sư phụ Tibu có ý gì chỉ bảo,nên cô cũng đang chờ ,Bây giờ cô cũng không biết phải làm sao khi "cái cũ (ý nói mấy chuyện nhùng nhằng giữa cô và bà thầy kia )chưa đem ra rồi làm sao đem cái mới vô được ".Và cô đang bệnh không biết sao đây......
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.127 seconds với 20 câu truy vấn.