Chú ơi cho con hỏi thêm vấn đề này nữa.
Mấy hôm nay con tập theo lời của chú dặn là niệm chậm và mạnh hơn thì không còn thấy tình trạng hôm trước nữa. Tối hôm qua con vừa nằm vừa tập, như mọi lần thì chỉ thấy toàn là đen thui có cố gắng vẻ cho ra cái chấm đỏ nhưng ko được thể là con nghỉ tới cái đèn led màu đỏ của tivi, rồi con tưởng tượng ra một cái tivi trước mặt và sau đó tập trung vào phần nút power ngay chổ cải đèn led đó sau và rồi con xóa hết mọi thứ đi chỉ để lại một cái chấm đỏ đó thôi, thì bổng dưng mọi thứ tối sầm lại và có một cái đốt sáng mà đỏ bầm đường kính khoảng 2 cm hiện ra.
Đây là đúng: Con vào Chánh Định đó.
Lúc này con cảm thấy trong bụng có một luồng điện chạy làm cho mình một cảm giác nhẹ lâng lâng, và tiếp theo đó ở trên mặt con có cảm giác giống như có luồng điện khác chạy và gom lại ngay trên trán của mình vậy, cảm giác đau và khó chịu.
Con cố gắng tập trung tiếp tục niệm và đốt sáng đỏ lại hiện ra và tình trạng đó lại tiếp tục xảy ra và lần này con muốn thoát khỏi nó nhưng lại hoàn toàn không có một tí sức lực nào để làm việc đó. Con nhìn được mọi vật xung quanh nhưng không nhấc nổi cánh tay lên hay nói một câu nào cả. Lúc này con nghĩ mình bị "bóng đè" nên tiếp tục nhắm mắt và niệm "a di đà phật" một lúc sau thi thấy mình đang đứng trước một cái gương. Chẳng cần biết mình đang ở đâu cứ tiếp tục nhắm mắt và niệm, càng niệm thì con có cảm giác như ai đó đứng sau phả hơi nóng vào gáy của mình, chịu không nổi thế là mở mắt ra thấy một nhóm người lạ lạ quen quen, nói chuyện với họ vài câu gì đó con không nhớ được thì giật mình tỉnh dậy. Tỉnh lại nằm đó bần thần chuyện gì đã xảy ra, có phải mình vừa mơ hay không? hay nó là gì?
Không biết con có tập sai chổ nào không nữa hic, mong chú giúp con cắt nghĩa cái tình trạng này, con cám ơn chú nhiều.
Là vi con chơi bạo qúa đó chớ nếu mà 70% thì chưa có gì xảy ra lung tung như vậy đâu. Có nghiã là khi vào Chánh Định là con bị xuống sức (do con xóa những cái dư thừa để chỉ còn lại cái đèn power nên nó tuột lại xuống "Cận Định". Chú gọi cái này là "do chưa quen điều tâm".