Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy xem dùm con giấc mơ có tiến bộ hay dậm chân tại chổ .  (Đọc 1923 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
vào lúc: 31-07-2013, 11:54 PM

Hôm trước con mơ thấy dẫn mẹ đi xem hát hay xem kịch gì đó , mẹ đang bị bệnh đi đứng khó khăn ( thực tế ngoài đời như vậy) , con phải dìu thì mới đi được , xem xong 1 buổi rồi , con dìu đi nơi khác xem buổi biểu diễn khác xa hơn 1 chút , khi đi sắp tới nơi thì nghe tin buổi diễn đã bị hủy , toàn là đi bộ và dìu từng bước mẹ mới đi được , khi tới đây mẹ đã thấm mệt không đi dược nữa , con mới kêu xe ôm chở mẹ về , con đi về sau .

Chuyển sang giấc mơ 2 con thấy nhà đang ăn uống vui vẻ mà nói là tổ chức đám tang cho ba , con thấy ba cũng bình thường không có gì bệnh nặng cả , thấy nhà đi tìm chổ đào huyệt mà lại tìm sát bờ sông , con mới nói là ba đã xây kim tĩnh rồi không cần xây nữa ( thực tế ngoài đời đã có) nhưng không ai quan tâm vì con là út nhỏ nhất trong nhà , con mới bỏ đi đang chạy xe trên đường xa lộ thì nghe tin ba con mới vừa mất khoảng 30p , không biết tin tức nghe từ đâu vì không phải qua điện thoại , con nghĩ trong đầu đang chạy xe ngoài xa lộ làm sao có máy tính và  phải mấy ngày mới tới nhà , sao nhờ Nhí độ tử dùm được chắc kiểu này ba phải chịu khổ mấy ngày rồi , sao đó con quay xe lại thì thấy mọi người đi đâu hết rồi , mộ thì đã xây bằng xi măng xong ngay chổ vừa đào lúc nãy , con nhìn tấm bia thì thấy chữ ký tùm lum lộn xộn đề chữ Maria , con nghĩ ba đâu có đạo sao bây giờ lại theo đạo Thiên chúa có chữ Maria . hết mơ

Giấc mơ hôm nay :

Con mơ thấy con đi siêu thị mua con chó người ta bán một con chó màu trắng cũng nhỏ con , có hiệu là Panasonic ( hiệu giống như loài Bắc Kinh , hay chó Phú Quốc ) được tặng thêm 1 con chó con nữa , giá chỉ có 600.000đ con nghĩ sao rẻ dữ vậy , con chó màu trắng lông rất đẹp mềm mại lại rất biết vâng lời , con kêu cái gì nó cũng làm hết , kêu đi tắm tự đi tắm , chỉ có một điều là nó không có sủa người lạ , khi nào kêu nó sủa thì nó sủa tiếng e é rất nhỏ , con nghĩ chắc như vậy người ta mới bán rẻ , sao đó con tỉnh mơ nhưng thật ra vẫn còn đang mơ ( giống như mơ trong mơ vậy ) con nghĩ tự nhiên mình mơ thấy con chó bây có con chó thật đang bên cạnh mình , ngày mai phải đi kể thầy TIBU nghe mơ gì được nấy , nhưng thật ra vẫn còn mơ , sau đó con có thêm 1 con chó màu vàng , tất cả là 3 con 2 con lớn và một con nhỏ , nhưng con không biết được giới tính của 3 con chó này , con chỉ mê con chó màu trắng hơn tất cả , con dẫn 3 con chó ra trước nhà thì thấy có 1 con chó nhà bên cạnh đang phá cái gì đó , con mới kêu con chó màu vàng chạy ra cắn , nó cắn 1 cái không biết con kia có sao không , con dắt 3 con chó đi chổ khác , sau đó con thấy con đi chơi với nhóm bạn của vợ con , đi lên nhà bạn vợ con chơi . Con cùng con chó màu trắng đi trước , nhóm bạn và vợ con đi sau , con chó màu trắng rất hiền chỉ làm việc theo yêu cầu của con , con kêu nó múa cho mọi người xem thì nó đứng dậy đi bằng 2 chân nhảy múa , con thấy nó có dáng dấp 1 đứa trẻ , con đi tới một con đường hẹp chỉ có con chó mới chui qua lọt có để 1 cái bô phân , con mới kêu con chó dừng lại chờ mọi người tới , sau khi mọi người tới thì con đường rộng ra không còn bô phân án đường nữa .

Tiếp tục đi tới nhà bạn , nhưng bạn không có ở nhà chỉ có em gái của bạn tiếp nhưng đứng ngoài hiên nói chuyện chứ không vào nhà , bên cạnh nhà người bạn có khu dân cư mới mở nhưng hoang tàn , có một đứa cháu bên vợ ở bên cạnh nữa , chờ lâu không thấy người bạn về nên mọi người đi về , mọi người đi mất tiêu chỉ còn con và con chó đi từ từ về , trên đường đi ngang qua nhà người lạ thì thấy trên đường có 1 con vật xuất hiện giống con tê giác 1 sừng ở trên đầu nhưng kích thước nhỏ chỉ bằng con chó , nó cứ cản đường con hoài không cho qua , con dịch sang trái nó lai sang trái con qua phải nó lại qua phải , con tức mới kêu con chó tấn công nó , con chó không bao giờ chủ động tấn công chỉ khi nào con ra lệnh nó mới làm , con chó bay vào cắn vào mình con tê giác nhỏ kia , con tê giác nó lấy sừng húc vào mình con chó , con chạy lại gỡ con chó ra thì nó biến thành con cá giống con cá tra nhưng nhỏ chỉ bằng cằm tay , trên mình có vết đứt và nó không còn thở nữa , con bợ con cá bằng 2 tay đem vào nhà mắng vốn thì thấy một cô gái sau đó tới chàng trai , con tranh luận với chàng trai , 2 người dùng thức ăn ném nhau qua lại , sao đó cô gái mới nói hồi nãy mấy người đứng chờ bạn phải không , con nghe thế thì nghĩ chắc người này cũng quen thôi bỏ qua , con vừa quay lưng đi thì anh chàng kia lại ném thức ăn vào người làm con dơ 1 phần quần áo , nhưng bỏ qua tiếp tục tranh thủ về nhà chữa bệnh cho cá .

Con đi qua hồ nước thì con bỏ con cá xuống một hồi thì thấy nó thở và nó bơi 1 cách lạng chạng , con tranh thủ tiếp tục về nhà tìm bác sĩ thú y , con đi qua khu dân cư mới cao cấp thấy 2 bên đường có những y tá đứng trước cửa , nhưng họ chỉ chữa bệnh cho bà bầu , trước cửa nhà có 1 y tá đang ngồi khóc kể lể về người tình , con bỏ qua không chú ý , con về tới nhà nhưng con nghĩ bác sĩ thú y chắc không chữa bệnh được cho cá đâu , con mới đem cho bạn bè xem , để trên bàn thì nó biến thành con chuột máy tính để bàn chạy qua chạy lại , thấy kỳ lạ tỉnh giắc mơ .

- Con thì có nhiều giắc mơ lắm , mấy ngày nay mơ toàn thấy người trong gia đình , hôm thấy bà chị này ích kỷ , hôm thấy bà chị kia hay giận hờn , không biết có sao không .

Thầy rảnh chấm điểm dùm con , xem có tiến bộ tý xíu nào không , học tập mà không có " quýnh giá" không biết đâu mà lần ,mà chỉnh sửa .  " TO MÙ "
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 08-08-2013, 04:56 AM

Hôm trước con mơ thấy dẫn mẹ đi xem hát hay xem kịch gì đó , mẹ đang bị bệnh đi đứng khó khăn ( thực tế ngoài đời như vậy) , con phải dìu thì mới đi được , xem xong 1 buổi rồi , con dìu đi nơi khác xem buổi biểu diễn khác xa hơn 1 chút , khi đi sắp tới nơi thì nghe tin buổi diễn đã bị hủy , toàn là đi bộ và dìu từng bước mẹ mới đi được , khi tới đây mẹ đã thấm mệt không đi dược nữa , con mới kêu xe ôm chở mẹ về , con đi về sau .

Chuyển sang giấc mơ 2 con thấy nhà đang ăn uống vui vẻ mà nói là tổ chức đám tang cho ba , con thấy ba cũng bình thường không có gì bệnh nặng cả , thấy nhà đi tìm chổ đào huyệt mà lại tìm sát bờ sông , con mới nói là ba đã xây kim tĩnh rồi không cần xây nữa ( thực tế ngoài đời đã có) nhưng không ai quan tâm vì con là út nhỏ nhất trong nhà , con mới bỏ đi đang chạy xe trên đường xa lộ thì nghe tin ba con mới vừa mất khoảng 30p , không biết tin tức nghe từ đâu vì không phải qua điện thoại , con nghĩ trong đầu đang chạy xe ngoài xa lộ làm sao có máy tính và  phải mấy ngày mới tới nhà , sao nhờ Nhí độ tử dùm được chắc kiểu này ba phải chịu khổ mấy ngày rồi , sao đó con quay xe lại thì thấy mọi người đi đâu hết rồi , mộ thì đã xây bằng xi măng xong ngay chổ vừa đào lúc nãy , con nhìn tấm bia thì thấy chữ ký tùm lum lộn xộn đề chữ Maria , con nghĩ ba đâu có đạo sao bây giờ lại theo đạo Thiên chúa có chữ Maria . hết mơ

Giấc mơ hôm nay :

Con mơ thấy con đi siêu thị mua con chó người ta bán một con chó màu trắng cũng nhỏ con , có hiệu là Panasonic ( hiệu giống như loài Bắc Kinh , hay chó Phú Quốc ) được tặng thêm 1 con chó con nữa , giá chỉ có 600.000đ con nghĩ sao rẻ dữ vậy , con chó màu trắng lông rất đẹp mềm mại lại rất biết vâng lời , con kêu cái gì nó cũng làm hết , kêu đi tắm tự đi tắm , chỉ có một điều là nó không có sủa người lạ , khi nào kêu nó sủa thì nó sủa tiếng e é rất nhỏ , con nghĩ chắc như vậy người ta mới bán rẻ , sao đó con tỉnh mơ nhưng thật ra vẫn còn đang mơ ( giống như mơ trong mơ vậy ) con nghĩ tự nhiên mình mơ thấy con chó bây có con chó thật đang bên cạnh mình , ngày mai phải đi kể thầy TIBU nghe mơ gì được nấy , nhưng thật ra vẫn còn mơ , sau đó con có thêm 1 con chó màu vàng , tất cả là 3 con 2 con lớn và một con nhỏ , nhưng con không biết được giới tính của 3 con chó này , con chỉ mê con chó màu trắng hơn tất cả , con dẫn 3 con chó ra trước nhà thì thấy có 1 con chó nhà bên cạnh đang phá cái gì đó , con mới kêu con chó màu vàng chạy ra cắn , nó cắn 1 cái không biết con kia có sao không , con dắt 3 con chó đi chổ khác , sau đó con thấy con đi chơi với nhóm bạn của vợ con , đi lên nhà bạn vợ con chơi . Con cùng con chó màu trắng đi trước , nhóm bạn và vợ con đi sau , con chó màu trắng rất hiền chỉ làm việc theo yêu cầu của con , con kêu nó múa cho mọi người xem thì nó đứng dậy đi bằng 2 chân nhảy múa , con thấy nó có dáng dấp 1 đứa trẻ , con đi tới một con đường hẹp chỉ có con chó mới chui qua lọt có để 1 cái bô phân , con mới kêu con chó dừng lại chờ mọi người tới , sau khi mọi người tới thì con đường rộng ra không còn bô phân án đường nữa .

Tiếp tục đi tới nhà bạn , nhưng bạn không có ở nhà chỉ có em gái của bạn tiếp nhưng đứng ngoài hiên nói chuyện chứ không vào nhà , bên cạnh nhà người bạn có khu dân cư mới mở nhưng hoang tàn , có một đứa cháu bên vợ ở bên cạnh nữa , chờ lâu không thấy người bạn về nên mọi người đi về , mọi người đi mất tiêu chỉ còn con và con chó đi từ từ về , trên đường đi ngang qua nhà người lạ thì thấy trên đường có 1 con vật xuất hiện giống con tê giác 1 sừng ở trên đầu nhưng kích thước nhỏ chỉ bằng con chó , nó cứ cản đường con hoài không cho qua , con dịch sang trái nó lai sang trái con qua phải nó lại qua phải , con tức mới kêu con chó tấn công nó , con chó không bao giờ chủ động tấn công chỉ khi nào con ra lệnh nó mới làm , con chó bay vào cắn vào mình con tê giác nhỏ kia , con tê giác nó lấy sừng húc vào mình con chó , con chạy lại gỡ con chó ra thì nó biến thành con cá giống con cá tra nhưng nhỏ chỉ bằng cằm tay , trên mình có vết đứt và nó không còn thở nữa , con bợ con cá bằng 2 tay đem vào nhà mắng vốn thì thấy một cô gái sau đó tới chàng trai , con tranh luận với chàng trai , 2 người dùng thức ăn ném nhau qua lại , sao đó cô gái mới nói hồi nãy mấy người đứng chờ bạn phải không , con nghe thế thì nghĩ chắc người này cũng quen thôi bỏ qua , con vừa quay lưng đi thì anh chàng kia lại ném thức ăn vào người làm con dơ 1 phần quần áo , nhưng bỏ qua tiếp tục tranh thủ về nhà chữa bệnh cho cá .

Con đi qua hồ nước thì con bỏ con cá xuống một hồi thì thấy nó thở và nó bơi 1 cách lạng chạng , con tranh thủ tiếp tục về nhà tìm bác sĩ thú y , con đi qua khu dân cư mới cao cấp thấy 2 bên đường có những y tá đứng trước cửa , nhưng họ chỉ chữa bệnh cho bà bầu , trước cửa nhà có 1 y tá đang ngồi khóc kể lể về người tình , con bỏ qua không chú ý , con về tới nhà nhưng con nghĩ bác sĩ thú y chắc không chữa bệnh được cho cá đâu , con mới đem cho bạn bè xem , để trên bàn thì nó biến thành con chuột máy tính để bàn chạy qua chạy lại , thấy kỳ lạ tỉnh giắc mơ .

- Con thì có nhiều giắc mơ lắm , mấy ngày nay mơ toàn thấy người trong gia đình , hôm thấy bà chị này ích kỷ , hôm thấy bà chị kia hay giận hờn , không biết có sao không .

Thầy rảnh chấm điểm dùm con , xem có tiến bộ tý xíu nào không , học tập mà không có " quýnh giá" không biết đâu mà lần ,mà chỉnh sửa .  " TO MÙ "
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11700.0

Giấc mơ thường:
Có trai và có gái: Tham dục còn.
Mua chó: mua cái tham và sân.
Cá là khuynh hướng biến thành người, nhưng ở đây lại biến thành chuột!

Cho nên con dợt tiếp đi.
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #2 vào lúc: 08-08-2013, 05:56 AM

Con cam ơn Thầy !
Vậy là con còn đủ mấy món ăn chơi hết " tham sân si" hihi . Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 19 câu truy vấn.