Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin đề mục cho dì  (Đọc 2406 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HTH
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HTH
vào lúc: 20-12-2009, 05:25 AM

Xin Bác tibu và mấy nhí giúp con tìm đề mục cho dì con
Dì con cũng hay đi chùa vào những ngày rằm , và lúc trước thì có ngồi thiền , đọc chú , kinh , và khi uống thuốc cũng có niệm danh hiệu của đức Phật Dược Sư . Lúc này thì dì con không làm nữa . Nhưng vẫn còn thường hay đi chùa . Nhưng thường bị nhức đầu , chữa hoài không hết . Có lẽ do bất hòa với Ngoại ( mẹ dì ) , ở nhà 2 người thường gây lộn và Ngoại đã quỳ lạy dì . Có phải vì vậy mà đã tạo cho cả ngoại và dì nghiệp không ạ . Kính xin Bác Tibu và mấy nhí giúp con tìm đề mục và cách hóa giải cho dì con
Con xin Cám ơn Bác Tibu và mấy nhí
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-12-2009, 08:20 AM

Xin Bác tibu và mấy nhí giúp con tìm đề mục cho dì con
Dì con cũng hay đi chùa vào những ngày rằm , và lúc trước thì có ngồi thiền , đọc chú , kinh , và khi uống thuốc cũng có niệm danh hiệu của đức Phật Dược Sư . Lúc này thì dì con không làm nữa . Nhưng vẫn còn thường hay đi chùa . Nhưng thường bị nhức đầu , chữa hoài không hết . Có lẽ do bất hòa với Ngoại ( mẹ dì ) , ở nhà 2 người thường gây lộn và Ngoại đã quỳ lạy dì . Có phải vì vậy mà đã tạo cho cả ngoại và dì nghiệp không ạ . Kính xin Bác Tibu và mấy nhí giúp con tìm đề mục và cách hóa giải cho dì con
Con xin Cám ơn Bác Tibu và mấy nhí
1. Pháp Môn Tu Hành cho dì: Sau này thì dì mới tập được (sau khi làm hòa). Còn không thì không có ai làm gì được cho cả:
Tịnh Độ
Quán chấm đỏ.

2. Làm hoà: Nên nhìn ra cho được cái khiá cạnh "vô lý" của vấn đề. Không có "Ngoại" thì liệu có "dì" để mà "dì" giận hay không?

Nhức đầu hoài thì cũng là ... nhẹ lắm đó.

Tối ngủ mà cứ la lên như là đang sua đuổi một ai đó, như là:
- - Đi! Đi! Xịt! Xịt!

Hay là mổi khi thức dậy thì la lên:
- - Trời ơi! Sao mà tui sống làm chi vậy nè trời!
Thì mới là ghê.

Hết
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.511 seconds với 19 câu truy vấn.