Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

em xin được gặp các anh chị em

Bắt đầu bởi traihungyen, Th8 24, 2013, 02:26 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Liên Hương

#15
Trích dẫnGặp làm chi, cũng thế thôi...

Hữu duyên thiên lý năng ăn nhậu.

Vô duyên, đối diện né cho rồi.

Ai tu hành ở đây cũng biết cái định luật cộng hưởng, thà là đi gặp Thánh Tăng còn đỡ khổ, chớ lu bu như tụi mình mà gặp nhau thì...

Với tinh thần ĐỒNG CHÍ tương thân tương ái, tình thương mến thương, cái lu bu nó được cộng hưởng cho mạnh thêm thì chết cả đám.
.Nếu có cái tâm như Thiện Đặng thì Ngài Quán Thế Âm và Ông Hai Lúa thất nghiệp là cái chắc ;D ;D ;D

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: lienhuong trên Th8 26, 2013, 11:25 AM
Trích dẫnGặp làm chi, cũng thế thôi...

Hữu duyên thiên lý năng ăn nhậu.

Vô duyên, đối diện né cho rồi.

Ai tu hành ở đây cũng biết cái định luật cộng hưởng, thà là đi gặp Thánh Tăng còn đỡ khổ, chớ lu bu như tụi mình mà gặp nhau thì...

Với tinh thần ĐỒNG CHÍ tương thân tương ái, tình thương mến thương, cái lu bu nó được cộng hưởng cho mạnh thêm thì chết cả đám.
.Nếu có cái tâm như Thiện Đặng thì Ngài Quán Thế Âm và Ông Hai Lúa thất nghiệp là cái chắc ;D ;D ;D

Thánh Quán Thế Âm và thầy Tibu là bồ tát, các ngài có bổn phận tìm những người hiền, cụ thể là có hiếu và ăn ngay nói thật. Và độ luôn những người hữu duyên.

Ý tui chỉ là cái chuyện gặp mặt nhau không ích lợi cho việc tu tập vậy thôi. Còn thắc mắc hay có vấn đề gì trong tu hành, cuộc sống thì hỏi thầy nó không chắc ăn và đơn giản tiện lợi hơn sao.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

baothoho

Trích dẫn từ: traihungyen trên Th8 24, 2013, 02:26 AM
Em mong được vào Đà Lạt hoặc Sài Gòn để được gặp xác anh chị cùng tu. Hôm nay em mới có dịp đi theo chị gái vào Sài Gòn 1 tuần. Em rất mong được gặp và nói chuyện với anh chị em cùng tu.

xin gởi cho em địa chỉ và thời gian gặp gỡ để  em đến

      Cáo chình quóa khán dĩ...
           Đọc cái tin nhắn này tự nhiên em.......ớn lạnh...!!!Nói cho các bác nghe xong rồi bỏ dùm em,/ngày xưa (không lâu lắm,)em cũng có nhiều,nhiều lắm,bạn học,bạn đời(ngoài đời thường)bạn...tu...v.v bạn nối khố,bạn vu vơ....mỗi lần bạn ghé chơi,lòng em phơi phới,mỗi lần gặp bạn,cái lòng nó mới vui làm sao./và nghĩ chắc thằng Bạn nó cũng vui như mình...ngày qua ngày cứ thế mà xử sự mí nhau,vui vẻ hòa bình...thời gian trôi qua,tình bạn nở hoa,cho đến một ngày....hoa nở hết rồi hoa rụng cuống,bây chừ nhìn lại,chỉ trơ cành...không biết mình có xử tệ với bạn mình không?mà ...giớ thì chỉ còn mấy thằng,(con) bạn học,bạn vu vơ,bạn phất phơ,vớ vẩn là còn tay bắt mặt mừng,còn bạn.....tu thì ...nói thiệt hơi ngại ngần,kiểm lại,không quá hai bàn tay...nói ra các bác đừng cười...cái duyên bạn bè của em nó thế...(đọc tới đây chắc chẳng ai  thèm chơi với mình nữa quá,há há há)

        Nói như trên,không phải là em phụ bạc gì ai,suy cho cùng,đó chính là cơ hội để chúng em giả nợ,cũng giống như hôn nhân í mà,thoạt đầu,thương yêu khắn khít thuận duyên thì vui vẻ,cùng nhau sinh vài đứa trẻ...đến lúc hết duyên thì...đá đít chia tay chuyện xãy ra như cơm bữa,

         Dài dòng văn tự mở đầu,em bỏ qua cái đoạn thân bài...ví sợ làm rườm tai các bác,em đi vào  kết luận luôn...nói cho cùng,chúng mình chưa làm chủ được cái chuyện có bạn hay không có bạn,bạn lâu hay chóng...(đây là kinh nghiệm xương sống),cứ việc nhắn tin tìm bạn,nhắn tin gặp gỡ nếu thật lòng,còn có gặp được hay không,có thân nhau dài lâu hay không cái này còn tùy nhiều yếu tố lắm...riêng em,nhớ câu nói của người xưa :tiên trách kỷ ,hâu trách nhân,(trước trách mình,sau trách người...)những đỗ vở,(trong giao tiếp,bạn đời hay bạn tu cũng thế)là do mình chưa đủ sức thuyết phục khiến người khác chán!!!...Nhớ câu thơ của một người (mà quên tên) :Người ơi gặp gỡ mà chi.Trăm năm biết có duyên gì hay không??? có lẻ cũng xuất phát từ tâm trạng thất vọng khi phải chia tay...người tình (đời)...

          Nói cho vuông thì vầy:ai cũng muốn có nhiều bạn.tuy nhiên ...
                        Có duyên thì kết lâu dài,
                        Hết duyên thì phải chia tai là...thường,
                        Còn thương thì cứ  nói thương,
                        hết thương thì mặc,ai đường nấy đi.

                Văn thơ tí đỉnh cho vui...ai không thích thì em xin lui...
                                                                           Kính chào quí khán giả.
     

nhà binh

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th8 24, 2013, 03:48 PM
Chào traihungyen ;D

Ở trên này nói chuyện ngang cơ không sướng hơn sao? Gặp mặt nhau làm cái gì??? Bộ gặp mặt nhau để Tám chuyện thì bạn tu giỏi hơn chắc? Ở đây người ta chỉ lo cắm đầu vào tu thôi. ;D ;D ;D
ccc thấy gặp nhau tám thì tiến tu là cái chắc nếu cái đầu thuần túy có ý muốn trao đổi kinh nghiệm ! Cái này Ông Phật gọi là đàm luận hữu ích thì phước bấu tăng trưởng.
Còn bàn về những tình huống trước-trong-và- sau khi gặp thì đó lại là biệt nghiệp của từng tu sĩ.
Xin hồi hướng công đức đến các bạn đồng tu, mong các bạn đêm bình an, ngày bình an, đêm ngày bình an !
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

traihungyen


TLT

#20
Trích dẫn từ: traihungyen trên Th8 24, 2013, 02:26 AM
Em mong được vào Đà Lạt hoặc Sài Gòn để được gặp xác anh chị cùng tu. Hôm nay em mới có dịp đi theo chị gái vào Sài Gòn 1 tuần. Em rất mong được gặp và nói chuyện với anh chị em cùng tu.

xin gởi cho em địa chỉ và thời gian gặp gỡ để  em đến

:D :D :D
Traihungyen bị rối rồi ..hehehehhe

Mình thì ở SG đây... ;D ;D ;D nhưng mình nghiêng về Phe .."Thôi!Anh hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua...." ;D ;D

Tại sao ?

- Vì ở đây mọi người nghiêng về Thực hành-Tập là chủ iếu,

-Thầy có nói làm gì làm,nói gì nói thì đều phải có Tâm Lực
Mà muốn có Tâm Lực thì phải thực hành–Tập nhiều - trải qua thời gian dài dài dài....thoòng

Do đó:

1.Nếu nói chuyện Tu : thì chỉ có nói chuyện Tập.
Và do đó Người Nói phải trải qua thời gian Tập nhiều thì mới hiểu nhau không thì bị "Ông nói Gà,Bà hiểu Vịt " ;D ;D

Nhiều khi chỉ để hỏi 1 câu,có mấy chữ- nghe vấn đề nhỏ xíu xiu....Người Trả lời nói có 2,3 chữ, thế mà phải lại cần đến mấy tuần/tháng/năm sau mới hiểu được,"chạm "được điều đó.

(Mà Tập thì hỏi/chỉ nhau sơ sơ,hỏi nhiều quá thì Vượt ..kiến thức và Vượt pháp rồi  ;D,Thôi thì lên Đạo Tràng hỏi Thầy và mọi người cho chắc ăn)

2.Nếu nói chuyện đời chung chung,thì không có gì để mà nói, vì ở đâu như trên internet cũng nói hết rồi.

3.Nếu nói chuyện đời riêng tư, thì vì mới toanh,mới gặp,mới biết,thì nhiệt tình lắm cũng chỉ ....hiểu sơ bề ngoài.
Chưa kể có "người lạ hoắc "nickname trong HSTD hay ngoài HSTD,có phải là  điệp viên" Không Không..Thấy"  8) 8) 8) làm "rối loạn thị trường"vì nhu cầu này của Bạn thì nguy   :P :P

4.Mình nghĩ chắc bạn đang có vấn đề bản thân/người thân nên muốn gặp và muốn hỏi:
Nhưng dù cốt chuyện quan trọng đến đâu,có nói chuyện gì đi nữa thì cuối cùng,Thầy hay nói là phải có Tâm Lực
Mà muốn có Tâm Lực thì phải thực hành –Tập nhiều –ở nhà(nếu cần thì mình lên Đạo Tràng hỏi Thầy và mọi người)

Vì không giải quyết được gì khi chưa Tu Tập,cho nên Gặp nhau .. đâu biết nói chuyện gì đâu ;D ;D ;D


Kính



lengoctao27

Sao thấy có vẽ hơi nặng nề nghe bà con! Mình gặp nhau ở cái chùa trên trời này  đã là một chuyện hy hửu rồi! Có được bạn đạo để nói chuyện đạo là một điều mơ ước, còn hơn là nói chuyện đời! Kiểm soát tư tưởng của mình trong lúc nói chuyện thì cũng dể chịu hơn cho đôi bên! Dĩ nhiên vẫn còn bị cái cú:xấu đẹp tùy người đối diện,cố gắng thôi! Nên nhớ là còn có nhân duyên Cữu Huyền Thất Tổ...

baothoho

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th8 28, 2013, 07:21 AM
Sao thấy có vẽ hơi nặng nề nghe bà con! Mình gặp nhau ở cái chùa trên trời này  đã là một chuyện hy hửu rồi! Có được bạn đạo để nói chuyện đạo là một điều mơ ước, còn hơn là nói chuyện đời! Kiểm soát tư tưởng của mình trong lúc nói chuyện thì cũng dể chịu hơn cho đôi bên! Dĩ nhiên vẫn còn bị cái cú:xấu đẹp tùy người đối diện,cố gắng thôi! Nên nhớ là còn có nhân duyên Cữu Huyền Thất Tổ...

     Em thấy câu chuyện đâu có gì đâu ta !hay tại em chai đá nên mọi chuyện hóa bình thường.Thôi tạm đổi câu xấu đẹp tùy người đối diện của Bác Tảo...thành câu: nặng,nhẹ tùy sức khỏe mỗi người...hay: khóc hoặc cười tùy người giàu hay khó...Em nó muốn gặp thì cứ tạo điểu kiện cho em nó...đạo hay đời thì có khác chi nhau?nhìn cách xử trong đời,cũng có thể suy ra việc đạo mà...em có nghe câu:tốt đạo đẹp đời... đâu đó !!!nhưng dù sao,mọi sự "va chạm "đều phát ra năng lượng,tùy mục đích,ý đồ  (hoặc chữ chúng ta hay dùng  là Nhân Duyên),năng lượng đó sẽ trở thành có ích hay vô ích...chúc mọi người vui vẻ,tinh tấn.

tnt

#23
Trích dẫn từ: traihungyen trên Th8 24, 2013, 02:26 AM
Em mong được vào Đà Lạt hoặc Sài Gòn để được gặp xác anh chị cùng tu. Hôm nay em mới có dịp đi theo chị gái vào Sài Gòn 1 tuần. Em rất mong được gặp và nói chuyện với anh chị em cùng tu.

xin gởi cho em địa chỉ và thời gian gặp gỡ để  em đến
Chào Chàng Traihungyen! :D :D :D
Trong ai cũng có tánh hiếu kỳ, nên chuyện muốn gặp gỡ những con người thật sự để thoả lòng " tò mò " về những điều kỳ lạ về họ thì cũng là chuyện thường tình thôi ... ;D
Nhưng rất tiếc cái thế giới mà traihungyen đang đọc tren mạng là thế giới ảo trong tâm linh ...nghe thì rất hay như vậy đó ...
Nhưng khi gặp mặt nhau thì cũng chẳng thể nào bạn thấy được ánh hào quang vàng rực quanh người họ hay thấy họ đang bay lơ lửng được đâu ...mà chỉ thấy những con người bình phàm nhất trong những cái bình phàm trần tục của đời thường thế thôi .... :D
Chỉ khi nào bạn thử tập nó đi rồi bạn sẽ hiểu và thấy cái hay và cái đẹp của nó là như thế nào ...
tnt chơi cái này cũng đã lâu nhưng cũng có rất nhiều người trên đây, tnt chỉ biết cái nick name thông qua bài viết của họ mà quen nhau vậy thôi ...còn mặt thì chưa từng gặp nhau bao giờ luôn ...nhưng vẫn cứ nói chuyện và giúp nhau trong tu tập ..như đã từng quen nhau từ trong kiếp nào vậy!  :D

Khi nào traihungyen tập thì tự nhiên nó sẽ có một sợi dây kết nối liên lạc với mọi người trong đây một cách rất vô hình nhưng lại vô cùng mật thiết, những điều đó không thể nào "biết" được qua sự gặp mặt hay nói vài ba câu xã giao mà có được ...

Nên muốn biết ai ra sao thì chỉ cần tập và hỏi là biết nhau thế nào liền hà ! :D
Nơi đây bạn sẽ nhìn Tâm mà không cần nhìn Mặt !  ;D  

Xin Chào mừng traihungyen đến thăm " hoa thơm cỏ lạ "một miền đất rất mới và lạ trong thế giới tâm linh !
Chúc bạn sẽ tìm thấy nơi đây những điều kỳ lạ cho thế giới tâm linh của mình! ;D ;D ;D

PS: Tuy không thấy mặt nhau nhưng toppic của bạn đã hơn 800lần có người vào rồi đấy, thì đây không phải một sự giao lưu đầy thú vị lắm sao ...Gặp nhau ngoài đời thật chưa chắc gì lại nói với nhau nhiều đến như vậy đâu ...Tuy " không mà có tuy có mà không" coi vậy mà hay đó! ;D ;D ;D


TrieuTuLong

Ai sao hổng biết chứ riêng trieutulong mà gặp được ai tu theo pháp của Thầy thì đều mừng lắm lận...

Giống như lâu ngày gặp được anh em bà con xa.

Nhưng mà nếu gặp hay nói chuyện được trực tiếp với Thầy thì tự nhiên mình thấy khớp... vì đã nhiều lần bị te tua trên cái chùa này... híc
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Le Le

Cái nhà mình thiệt tình... traihungyen có đúng một tuần vào SG à, mà bây giờ đã gần hết ngày thứ 5 rồi. ;D ;D ;D

Thôi thì để tóm gọn lại chủ đề này, Lê xin mượn lời của Chị TLT mà nói với traihungyen  ;D ;D ;D:


Thôi anh hãy về - Lam Trường - Thu Phương


Thăm thú Sài thành xong thì đi về vui vẽ nha  ;D ;D ;D


Tiễn Bạn Lên Đường


Happy Ending ;D ;D ;D


Happy Feet 2 - Saving 'Pressure'



Nice to meeet you traiyenhung ;D ;D ;D



Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

traihungyen

Chị Lê kì công sưu tầm được 3 bài hát và đăng lên cho em nữa chứ,  :) . Chị tâm lý thật đấy.