Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Trẻ khóc đêm

Bắt đầu bởi VÔ, Th8 26, 2013, 03:17 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Vô xin kính chào toàn thể bà con cô bác.

Hôm nay vô viết bài này để xin Thầy cùng bà con cô bác giúp đỡ một việc:
Con của Vô 6 tháng tuổi từ khoảng 1 thang nay cháu quấy khóc suốt đêm cứ 12h đêm tới sáng là khóc thét từng cơn,nhìn bé khóc mà thấy thương và sợ quá. Làm đủ các mẹo mà không khỏi ,vì cháu bé quá cũng không đeo còng lưỡng kim được ,đêm hôm kia cháu khóc quá Vô đeo cho cháu nhưng cũng không đỡ nên hôm sau mẹ cháu bỏ ra.
Hôm nay đi xem bói thì thầy bói nói chính xác 99% và bảo phải mua ngựa ,hình nhân ...về cúng.
Thầy bói nói là quanh nhà con có người chết trẻ ám ,đúng là thế vì xung quanh nhà con toàn người chết trẻ và ngày xưa là khu chôn người nữa cũng rất là âm.
Con mong Thầy và bà con cô bác ai có cách hay xin chỉ giúp con.
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Thiện Đặng

Cái này hồi nhỏ em cũng có bị, ba em nói em bị khóc dạ đề, sau này tự nhiên em hết khóc đêm nữa. Lên google tra "khóc dạ đề" thì có ngay cài này cho anh :

http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=12023
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

vutienhanh2

           Bạn mình ơi !Bạn quên rồi à ? Thầy mình dạy ,bé khóc đêm bạn lấy tờ bìa cứng vẽ con cóc đang nhảy thẳng chân tay ra ,treo ngay trước mặt cho bé dễ nhìn thấy là hết.
    Chúc bé và cả nhà an vui .

Thiện Đặng

Em cũng không biết cái vụ vẽ hình con cóc này, hồi nhỏ em cũng bị vậy nên thông tin cho ảnh biết thôi.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

vutienhanh2

    Còn chiêu chữa mẹo nữa .
Ngay trong xóm mình mới đây .cũng có một tuổi ,tự nhiên bụng cứ chướng lên,thoa dầu ...Đi viện vế không hết ,nó cứ khóc hoài ,bà nội nó nghi bé bị người âm quấy,bà ấy lấy quần lót của phụ nữ,cầm lấy cái đũng quần phất từ trên đầu xuống chân (bên ngoài)và nói
-Ba hồn 7viá,9vía người đàn ông hay đàn bà nào,làm cháu tôi khóc thì ra ngay ,cháu tôi bé không làm gì nên tội ,tôi không muốn nhờ thầy hại quý vị.Trường hợp này ,có khi hết liền ,có khi gặp ma đói họ muốn xin ăn,nên nói với họ:"tha cho bé rồi tôi cúng cơm cho ăn ," rồi mình ăn gì dọn nấy,kém theo câu niệm phất ,hồi hướng cđ cho họ là êm .
-BÉ sơ sinh ,nếu bị tiếng động mạnh làm  giật  mình,đêm ngủ hay giật mình khóc thét ,thì nắm 9 nắm cơm nhỏ xiú,giao bé cho một người khác ẵm ,người khác gọi: "Ba hồn 7 ,9 vía  con ,thằng...đã về chưa ? ) người ẵm bé trả lời:
-Dạ cháu....đã về đây rồi! thế là hết .
Con chiêu bé sơ sinh bị đẹn (gặp ai vía độc) không biết bé dễ mất như chơi ,hẹn báo cáo sau .



Liên Hương

Trích dẫnVô xin kính chào toàn thể bà con cô bác.

Hôm nay vô viết bài này để xin Thầy cùng bà con cô bác giúp đỡ một việc:
Con của Vô 6 tháng tuổi từ khoảng 1 thang nay cháu quấy khóc suốt đêm cứ 12h đêm tới sáng là khóc thét từng cơn,nhìn bé khóc mà thấy thương và sợ quá. Làm đủ các mẹo mà không khỏi ,vì cháu bé quá cũng không đeo còng lưỡng kim được ,đêm hôm kia cháu khóc quá Vô đeo cho cháu nhưng cũng không đỡ nên hôm sau mẹ cháu bỏ ra.
Hôm nay đi xem bói thì thầy bói nói chính xác 99% và bảo phải mua ngựa ,hình nhân ...về cúng.
Thầy bói nói là quanh nhà con có người chết trẻ ám ,đúng là thế vì xung quanh nhà con toàn người chết trẻ và ngày xưa là khu chôn người nữa cũng rất là âm.
Con mong Thầy và bà con cô bác ai có cách hay xin chỉ giúp con.
.Cháu mình 11 tháng hôm rồi cũng cứ đúng 23 giờ 20(hai ngày liên tục đúng giờ đó ) tự dưng giật mình hoảng sợ khóc thét lên....dổ hoài không nín , bí quá mình tháo chiếc vòng của mình đeo vào ngay vào cho cháu thì  một chút cháu nín , qua hôm sau mình liền lấy chiếc vòng người lớn cắt bớt cho vừa tay cháu mình , và nhờ Nhí chú nguyện ,đồng thời mình đến tiệm thuốc bắc họ có bán mấy loại thảo dược hổn hợp ( trong đó có ngãi cứu còn mấy loại mình không biết tên)để đốt xông khói quanh nhà mục đích để tẩy bớt âm khí  , ..Đêm thứ 3 cũng đúng giờ đó cháu khóc nhẹ và ít ....Xong là hết luôn  .

lotusviet

Mình có đứa cháu mời sinh được hai tuần, Hai ngày đầu ờ bịnh viện về bú rồi ngủ. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi thi ngủ là vặn vẹo gồng lên toát mồ hôi rồi khóc.
Ẳm lên thì ngủ yên, đặt lên giường chỉ được 1 lúc là là gồng lên vặn vẹo va khóc, không ngủ yên. Ba mẹ cũng làm theo dân gian, đốt nón lá, hơ lửa , nhai trầu nhỗ những lông đẹn sau lưng .. Cuối cùng vẫn không ngủ yên giấc , bế lên tay thì hết khóc. Suốt ngày phải ẳm trên tay
Không biết bé có bị đầy hơi ( theo khoa hoc ) hay do nguyên nhân gi .
Mong thầy va ACE có ý kiến giúp đỡ

tnt

Trích dẫn từ: lotusviet trên Th11 17, 2013, 09:03 PM
Mình có đứa cháu mời sinh được hai tuần, Hai ngày đầu ờ bịnh viện về bú rồi ngủ. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi thi ngủ là vặn vẹo gồng lên toát mồ hôi rồi khóc.
Ẳm lên thì ngủ yên, đặt lên giường chỉ được 1 lúc là là gồng lên vặn vẹo va khóc, không ngủ yên. Ba mẹ cũng làm theo dân gian, đốt nón lá, hơ lửa , nhai trầu nhỗ những lông đẹn sau lưng .. Cuối cùng vẫn không ngủ yên giấc , bế lên tay thì hết khóc. Suốt ngày phải ẳm trên tay
Không biết bé có bị đầy hơi ( theo khoa hoc ) hay do nguyên nhân gi .
Mong thầy va ACE có ý kiến giúp đỡ
Thử lấy cái áo của Ba hay Mẹ có mùi mồ hôi càng tốt ! Hihihi
Rồi quấn cho bé khi ngủ coi thử bé có bớt khóc không nhen !  :D

Le Le

Trích dẫn từ: tnt trên Th11 17, 2013, 10:40 PM
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th11 17, 2013, 09:03 PM
Mình có đứa cháu mời sinh được hai tuần, Hai ngày đầu ờ bịnh viện về bú rồi ngủ. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi thi ngủ là vặn vẹo gồng lên toát mồ hôi rồi khóc.
Ẳm lên thì ngủ yên, đặt lên giường chỉ được 1 lúc là là gồng lên vặn vẹo va khóc, không ngủ yên. Ba mẹ cũng làm theo dân gian, đốt nón lá, hơ lửa , nhai trầu nhỗ những lông đẹn sau lưng .. Cuối cùng vẫn không ngủ yên giấc , bế lên tay thì hết khóc. Suốt ngày phải ẳm trên tay
Không biết bé có bị đầy hơi ( theo khoa hoc ) hay do nguyên nhân gi .
Mong thầy va ACE có ý kiến giúp đỡ
Thử lấy cái áo của Ba hay Mẹ có mùi mồ hôi càng tốt ! Hihihi
Rồi quấn cho bé khi ngủ coi thử bé có bớt khóc không nhen !  :D

Đọc chuyện này mà nhớ hơn hai năm về trước......

Khi bé J nhà em mới được một tuần tuổi, mới mang từ bệnh viện về, mà sao nó cứ khóc miết không sao dỗ cho nín được, người ta nó đó là khóc Dạ Đề, hai vợ chồng làm theo hướng dẫn của bạn bè, nào là lấy con dao nhỏ đặt dưới giường, nào là mở máy Niệm Phật, rồi đưa lên phòng thờ Phật. Rồi còn lấy cái quần con của mẹ, sau đó đem đốt trong lò lửa, rồi cầm con dao nhỏ chém trong không khí rồi đọc cái bài gì đó (em quên rồi), sau đó ắm con nhỏ, nhảy qua nhảy lại trên lò lửa như thằng điên ;D ;D ;D chín lần..... Mà con vẫn không hết khóc.

Sau đó bà xã nghĩ hay là con nó đói, thử cho con uống sữa bình coi sao (vì trước đó bác sĩ khuyên cho con uống sữa mẹ, nhưng mẹ rất ít sữa)

Ai ngờ khi đưa cho bình sữa thì con nhỏ nút quá trời và im re.

Té ra là nó đói bụng, nên nó khóc. ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

minhquang

#9
Nhớ lại lúc trước, khi bắt đầu công phu thì con chó nhà kế bên luôn sủa liên tục rất lâu, loay hoay không biết làm sao, phải mất vài ngày sau mới chợt nhớ khi đi lễ ở nhà thờ trước khi hết Thánh lễ thì mọi người thường chúc bình an cho nhau, một cái gật đầu hay một cái bắt tay đối với vài người đứng gần mình sao mà ấm áp, thân thương. mq áp dụng thử cho trường hợp trên xem sao, chỉ cần gởi 2 lần bình an về hướng tiếng sủa thì nhận được sự im lặng. Tuy nhiên, lúc đó có thử gởi xa hơn thì không ép phê chắc chưa đủ lực. Sau này, có em bé nhà hàng xóm khóc ban đêm mq làm thử như trên thấy cũng có tác dụng.

lotusviet

Cám ơn các bạn
1- Tnt ui , mẹ lúc nao cũng ẵm trên tay để ngủ, bỏ xuống chỉ được 15 phút là khóc
2- Bú xong là bé vặn người khóc , dù ẳm vỗ vai và bé ..xì hơi tốt. Khoảng 40 phút sau khi bú mới ngủ yên chừng 15 phút thôi.
Để L. niệm Phật giọng trầm như GC chỉ xem

lotusviet

#11
Bé khóc cả ngày luôn. Trong giấc ngủ cũng vặn vẹo không ngủ yên.


thdanh77

Lotusviet thử cho em bé tắm nắng khoảng 15 phút vào sáng sớm xem sao, tại vì bé ngủ mà vặn vẹo người là có thể bị thiếu vitamin D, vitamin này có trong nắng sớm.

Ga con

Trích dẫn từ: lotusviet trên Th11 18, 2013, 08:13 PM
"Bé khóc cả ngày luôn. Trong giấc ngu cũng vặn vẹo không ngủ yên"


Chị Lotusviet à, mình có tu tập nên mình làm hết các cách mà mình biết để làm sạch môi trường.

Nhưng cha mẹ cháu bé cũng phải cho bé đó đi chuyên khoa khám thôi, để xem nó bị cái gì cụ thể ở thân xác cái đã. Ví dụ:
- Bé bị nóng trong người nên bứt rứt, ngứa ngáy khó yên.
- Bé bị lạnh trong người nên thấy rét mà ngọ ngoạy.
- Bé ăn uống không tiêu nên ậm ạch khó ngủ yên.
- Phổi của bé yếu nên nằm xuống là khó thở (phế khí kém), ngạt thở làm bé hốt hoảng. Khi bế trên tay thì dễ thở hơn.

* Còn về tâm linh thì như Bé Hạt Tiêu có kể hồi bé thấy ma nên hay khóc (chào Bé Hạt Tiêu nhé), thì cũng là chuyện nhân quả ân oán gì đó của gia đình, cha mẹ nên tu tập an trú chánh niệm đằng trước mặt để tạo môi trường thanh tịnh thì mới có kết quả bền vững.
Chị Lotusviet cũng ở với cháu 1 thời gian nhất định trong ngày thôi thì chắc cũng ảnh hưởng tốt cho cháu (do chị có tập) trong lúc đó thôi.

Chúc chị khỏe, vui. ;D.

lotusviet

Cám ơn các bạn, L. sẽ dò từng nguyên nhân như GC đã viết.
Chúc cả nhà tu tập tinh tấn