Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giật mình nữa đêm thấy 1 đống bùi nhùi  (Đọc 2180 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
vào lúc: 20-09-2013, 09:29 PM

Sư phụ ơi dạo này con để ý thỉnh thoảng bị cái này, nhiều khi con tập xong quên hồi hướng hay gì đó mà ngủ luôn, giữa đêm con bị giật mình dậy, mở mắt ra, trước mặt con là nguyên 1 cái gì đó, hình dạng không xác định, có màu sắc hoặc có khi chỉ màu trắng, cách mặt khoảng 1 khủy tay, lởn vởn khoảng 2-3 giây rồi mờ dần biến mất.  Huh
Có khi nó làm con hết hồn tưởng ma, có khi con quờ tay chụp nó lại. Sau thì con có lúc niệm phật hoặc nghĩ về đề mục rồi khò khò tiếp.
Chuyện này con để ý mình bị cả những lúc tập và hình như là cả mấy hôm làm biếng cũng bị, con không nhớ rõ, hôm nay là cái đống đó nó ra 7 sắc cầu vồng luôn. 
Con xin sư phụ cho con lời khuyên ạ.  Roll Eyes
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #1 vào lúc: 21-09-2013, 01:42 PM

không biết trường hợp của bạn trên có giống của con không nữa, bình thường con tập thì thấy một màn đen thùi quen thuộc phía trước. Nhưng có một vài lần ( chính xác là 2 lần) con gặp hiện tượng lạ: không gian đen thùi phía trước tự nhiên lại chuyển sang một không gian xáo trộn một cách kỳ lạ,mà con không biết diễn tả ra làm sao cho chính xác. Đại  loại là nó giống như cái ti vi lúc mất sóng rồi lại có sóng, hình ảnh cứ lộn tùng phèo không thấy gì hết vậy. Lần đầu gặp thì con sợ hết hồn phải mở mắt ngồi dậy định thần lại, lần thứ 2 thì bối rối và sau đó có làm như Thầy đã dạy: đọc trong đầu rằng : tui không muốn thấy cái cảnh này nữa, còn nhiều cảnh khác cao đẹp hơn, tui còn nhiều việc phải làm. Mặc dù đọc như vậy nhưng không gian nó vẫn xáo trộn như cũ, con lại chuyển qua cách nhìn vào không gian đó và cố gắng vẽ ra cái đề mục trên nó, vừa làm vừa niệm tên đề mục : chấm đỏ, chấm đỏ..., niệm mà bực mình chửi luôn : đ m, chấm...đỏ, chấm.. văn..đỏ...mà vẫn không ăn thua.
Mong Thầy cho con lời khuyên ạh. Chứ thấy cái cảnh như  vậy hoài con cũng bối rối và cũng hơi sợ ạh.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 23-09-2013, 08:30 PM

không biết trường hợp của bạn trên có giống của con không nữa, bình thường con tập thì thấy một màn đen thùi quen thuộc phía trước. Nhưng có một vài lần ( chính xác là 2 lần) con gặp hiện tượng lạ: không gian đen thùi phía trước tự nhiên lại chuyển sang một không gian xáo trộn một cách kỳ lạ,mà con không biết diễn tả ra làm sao cho chính xác. Đại  loại là nó giống như cái ti vi lúc mất sóng rồi lại có sóng, hình ảnh cứ lộn tùng phèo không thấy gì hết vậy. Lần đầu gặp thì con sợ hết hồn phải mở mắt ngồi dậy định thần lại, lần thứ 2 thì bối rối và sau đó có làm như Thầy đã dạy: đọc trong đầu rằng : tui không muốn thấy cái cảnh này nữa, còn nhiều cảnh khác cao đẹp hơn, tui còn nhiều việc phải làm. Mặc dù đọc như vậy nhưng không gian nó vẫn xáo trộn như cũ, con lại chuyển qua cách nhìn vào không gian đó và cố gắng vẽ ra cái đề mục trên nó, vừa làm vừa niệm tên đề mục : chấm đỏ, chấm đỏ..., niệm mà bực mình chửi luôn : đ m, chấm...đỏ, chấm.. văn..đỏ...mà vẫn không ăn thua.
Mong Thầy cho con lời khuyên ạh. Chứ thấy cái cảnh như  vậy hoài con cũng bối rối và cũng hơi sợ ạh.
TLT hay bị cái này lắm:
-Nó y như màn hình Tivi đang rà đài sóng vậy đó.Rồi chỉ tích tắt là nó "bắt sóng"  được là nó chiếu phim cho TLT coi luôn..hihihi
Đủ thứ hình-y như Tv thiệt đang chiếu phim truyền hình màu vậy đó-thấy cũng hay lắm
Rồi có khi thấy mình trong phim đó luôn ..hihihi-
Sao bạn lại sợ nhỉ ? Grin Grin
-Nói vậy chứ đừng có bắt chước TLT mà coi nha  Grin Grin

-TLT làm như thế này :
 +Làm theo cách của Thầy chỉ(Tui không muốn thấy cái cảnh này nữa, còn nhiều cảnh khác cao đẹp hơn, tui còn nhiều việc phải làm)
 +Nháy mắt lại 1 cái(nhắm mắt ,rồi mở ra) thì màn hình đó sẽ biến mất
 +**Tập trung lại,phóng cái nhìn ra xa hơn một chút so với lúc nãy (điều chỉnh cái con ngươi và sự tập trung ra xa)
 +**Để ý cho cái góc độ nhìn cao lên một chút (về phía trên trán) so với lúc nãy(là lúc ra cái màn hình có nhiều sóng)
 +Rồi ..tiếp tục "sự nghiệp"vẽ đề mục Grin Grin

-Chắc có lẽ mình bắt sóng tần số thấp nên lọt vào màn hình này
Mình thay đổi tần số "sóng" cao hơn thì sẽ OK

-Với cách này mình cũng áp dụng khi mình nằm mà thấy mơ mơ tỉnh tỉnh thấy tá lả,hay nghe tiếng đủ thứ..
 +Lấy hết sức mà mở mắt mạnh ra,phóng/xẹt tia nhìn thiệt mạnh và thẳng lên trần nhà (lúc này ng nào mà nhìn thấy mình sẽ hết hồn vì tự nhiên đang ngủ mà mở mắt,xẹt điện đột ngột  Grin).
 +Giữ mạnh (tia nhìn thẵng ..)một lúc cho nó tỉnh,vẽ đề mục luôn bên ngoài 1 lúc (nó sẽ tỉnh lắm đó)
 +Rồi nhắm mắt lại thực hiện như trên(**)và vẽ cái đề mục khi mhắm mắt

Nếu giữ cái đề mục với cái tập trung(thẳng lên trên)như vậy ngũ luôn thì khi chợt tỉnh sẽ thấy ..cái đề mục  Grin Grin

Con nói có gì sai thì Thầy bổ sung,sửa cho con với ạ

Kính
 
TB: minh đọc bài của bạn mà mình mắc cười quá,nghĩ lại vẫn cứ cười sằng sặc ..Cám ơn nha  Grin Grin
« Sửa lần cuối: 23-09-2013, 09:51 PM gửi bởi TLT »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 19 câu truy vấn.