Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:51 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xuất hiện cái này rồi làm gì tiếp chú Ù ơi,  (Đọc 5074 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
vào lúc: 27-12-2009, 12:55 AM

Chú Ù ơi,
Cách đây vài ngày con đang tập thì có 1 hiện tượng lạ xảy ra cho con:
cũng như mọi lần con xuất hồn để tập nhưng lần này có hơi khác lạ một chút là nó nhanh hơn và quyết liệt hơn. Khi con đạt được trạng thái là không còn biết đến những gì đang xảy ra trên thân thể nửa thì con đi vào vùng ánh sáng vàng, con vẩn tiếp tục quán cái mặt trời và không hiểu tại sao là con có một sự thúc đẩy gì đó là phải quán cho nó ra và nó phải ra. Cuối cùng thì nó ra thiệt chú ơi, quá đã luôn. Con thấy mình đang nhìn cái mặt trời vàng rực và yên lặng vô cùng đến lúc này con thấy đã quá liền niệm ngay Hỷ Lạc thì trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan và nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, có một ông phật hay ông bồ tát nào đó hiện ra trước mắt con, với nét mặt cũng giống giống ông A Di Đà Phật nhưng hân hoan hơn và trông có vẽ là trẻ hơn một chút, tuy hình ảnh hiện ra chỉ khoảng bằng cở một đốt của ngón tay út thôi nhưng rõ nét vô cùng giống như mình nhìn bằng mắt thường hay là đang coi phim với hình ảnh 3D vậy.
Lúc đó con không có giật bắn người lên như trước đây đang tập thì có mấy tay ở cỏi nào đó tới thăm làm con hoảng hồn, lần này thì khác hoàn toàn chú ơi, con không có cảm giác bất ngờ hay sợ hãi nữa mà chỉ đứng nhìn rồi tự hỏi: hình như là A Di Đà Phật.... Hình ảnh này hiện ra vài giây lại biến mất sau đó lại hiện ra rỏ ràng hơn và sắc nét hơn lần trước. Tới đây thì con cảm nhận được là hình như con không còn ở trái đất nửa mà ở 1 nơi nào đó xa lắc. Lúc này tự nhiên đứa con của con nó khóc đòi uống sửa nên con phải xã ra để đi lấy sửa cho nó uống.Lúc này con mới biết là tuy vài giây nhưng con đã đi vào đó khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, sau đó thì con ngủ được vài tiếng nhưng hôm sau lại thấy có cái gì nhẹ nhẹ vui vui trong đầu khó tả thiệt chú ơi.
Ngày hôm sau con không gặp lại ông này nữa mà hình như là con gặp lại chính con, và con thấy mình đang lăng xăng làm cái gì đó với 1 số gương mặt quen biết, con thấy mình già hơn bây giờ khoảng 10 15 tuổi gì đó, lúc đó con không muốn thấy nó nửa liền niệm: tôi không muốn thấy cảnh này nửa.... rồi tiếp tục con quán cái mặt trời và lọt vào trong cái không gian yên tịnh đó. Nhưng khi con xã ra thì rất khó đó chú ơi vì con xã được cái đầu rồi và mở được 2 con mắt rồi nhưng tay và chân cứng ngắt không động đậy được, phải mất một hồi lâu nó mới nhúc nhích được nên con thắc mắc là không biết mình mới đi xa đâu về mà ghê vậy.
Đây là gì vậy chú và con nên làm gì tiếp xin chú chỉ tiếp cho con. Con cám ơn chú lắmmmmmmm Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-12-2009, 09:15 AM

Thế giới Đại Định đã mở ra trước mặt con. Con vào bao lâu thì khi con ra cũng phải mất chừng đó thời gian. Con vào Đại Định khi nào con có thời giờ. Còn bình thường thì con ở ngoài này, để có thời gian cho con bú sửa hehehe. Tập hay lắm, ở trển xứ lạnh nên tập tành dữ dội quá hớ.

Như vậỵ chương trình là dợt sơ sơ ở ngoài này, khi không có thời gian.
Còn con sẽ vào sâu hơn khi con có thời gian.
hết
 
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #2 vào lúc: 28-12-2009, 01:20 AM

Con cám ơn chú nhiều lắmmmm Grin Grin Grin
Chắc con phải chờ 1 thời gian nửa mới vào bên trong thường xuyên được phải không chú (vì con bận cho xắp nhỏ bú sửa mà). À mà sao chú biết con phải bận chuyện này liên miên vậy chú hahahhah? Con sẻ gọi xin ý kiến chú sau nửa nghen chú như lần trước vậy. Con cám ơn chú trước lắmmmm....
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #3 vào lúc: 29-12-2009, 11:20 PM

Chào các bạn,
Cám ơn các bạn đả động viên mình trong vấn đề tập tu này.
Đúng là có con nhỏ thì bận rộn túi bụi nên mình không có được nhiều thời gian dành cho việc tập, rồi thì phải đi làm kiếm chén cơm và tùm lum thứ chuyện trời ơi khác nửa nên nhiều khi thèm được thảnh thơi một chút để dành cho mình cũng khó thiệt. Mình chỉ có chút xíu thời gian trước khi nhắm mắt ngủ thôi và lúc này mình mới thực sự tập được đàng hoàng một chút.
Mình chỉ cố gắng tập bằng cách mọi lúc, mọi nơi khi mình có thể nhớ tới ông Phật là mình niệm hoặc mình kiểm tra lại chính mình, trong khi lái xe hoặc ở chổ làm cái gì làm mình nổi sân, ai làm mình nổi hận....và nói chung là lúc nào có thể là mình chơi ngay để cố gắng sửa đổi mình thành con người ăn ngay nói thật như chú Ù đã nói trước đã.
Nhìn lên thì thấy mình cũng "phê" thiệt Grin Grin Grin, nhưng ngó xuống mới thấy rằng cái cực của mình chẳng ăn thua gì đâu vì theo mình biết khá chính xác là có những cô chú, anh em trong diển đàn này cũng như ngoài đời có nhửng hoàn cảnh bi đát hơn mình nhiều, thậm chí ngày mai không biết có gì để ăn không nửa nhưng hôm nay họ vẩn hăng say tập luyện và chí thành. Mình cảm phục vô cùng.
Còn chuyện xuất hồn để tập thì nói thật là mình làm theo những gì chú Ù dạy cho chứ mình có biết gì đâu. Mình thấy nó như vậy thì mình hỏi chú Ù và chú chỉ làm như vầy như vầy là mình làm theo thôi chứ không thắc mắc vì thắc mắc cũng không có ai giải thích được đâu ngoại trừ chú Ù.
Mình thấy anh em cũng hộ thân trong lúc công phu, còn mình thì không hộ thân mà còn xuất hồn nửa. Theo mình nghỉ chắc chẳng có "ma" nào nó dám nhập vô mình đâu để gánh cái gánh nặng gãy lưng nó sao {ý nói là nghiệp quả của mình đó mà}. Có cho tiền và mời nó thì nó cũng chẳng thèm đâu Grin Grin Grin Grin Grin. Việc hộ thân chắc là dành cho những người tu tập cao hơn hay là gì đó thì cái này nhờ chú Ù chỉ dẩn thôi.
Mình chỉ biết là mình có ít thời gian nên khi quán đề mục thì mình cố gắng hết sức để cho nó ra và quan trọng nhất đối với mình là không phải dùng thân để quán mà dùng tất cả lòng chí thành và khi đó là mình sẻ thấy rằng cái xác của mình thì nằm đây còn cái hồn của mình thì nó đang niệm Phật hay đang quán đề mục hay đang làm cái gì đó, không biết mình nói có đúng không nửa. Chú Ù ơi, chỉ cho con chổ này với.
Còn cái màn hình TV thì mình chưa có. Có một vài lần hình như là nó có xuất hiện nhưng mình không chắc lắm nên không dám hỏi chú Ù hay là tại mình "mê" nó quá nên nghỉ là nó xuất hiện Grin Grin Grin Grin Grin, không biết nửa, nhưng mình sẻ cố gắng để xem thử có được không?Huh Grin Grin Grin
Vài lời gởi tới các bạn, cầu chúc tất cả mọi người tu tập tinh tấn và an bình trong cuộc sống.
 
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 30-12-2009, 08:59 AM

 Grin
hắc hắc..
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 30-12-2009, 02:05 PM

Tu tập mà xuất hồn thông thường là các bản ngã nó dể thỏa mãn lắm, nên tibu it' để ý đến chiêu thức này lắm. Trong nhóm lubu cũng có vài anh chị em xuất hồn. Nhưng vì được ngăn chặng kịp thời nên cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Sau đó thì tibu tương kế, tựu kế mà làm thử cái cách xuất hồn rồi ngay tại chỗ vừa ra đó là ngồi tập đề mục luôn. Cách này thì quán quân phải nói là thằng oắt tỳ tinou (con của tibu). Nó chuyên môn làm như vậy và dĩ nhiên là tập cã đêm luôn. Sự tiến triển cũng nhanh như thường.

Tinou (con trai của tibu) thì phải hộ thân. Và một số ACE đã xuất hồn và có đi chơi vào các cảnh giới đều có học hộ thân.

Vì bên kia thế giới có những người giỏi lắm, nên những người xuất hồn sau khi có thể trốn thoát một số người rồi thì có khi gặp những người giỏi này! Thế là sẽ bị họ bay theo đuổi cho tới tận nhà!
 
Chuyện không có gì là ầm ỷ, nhưng cũng khiến cho người xuất hồn hết yên tâm và sợ sệt.

Xuất hồn, rồi đối diện ông Phật thì không có ma nào mà nó bén mãn đến đó.

Công việc kế tiếp chỉ là đơn giản: Xác định ông Phật này tên là gì bằng cách:
1. Lấy ông Phật làm chuẩn Và là vị trí cái đỉnh của một tam giác đều
2. Như vậy di chuyển tầm nhìn về hai bên ở phái dưới theo dạng của một tam giác đều.
3. Thì sẽ thấy hai Bồ Tát đứng ngay vị trí (đáy của Tam giá đều).
4. Nhìn vào những dụng cụ của hai Bồ Tát này mà hành giả có thể biết Đức Phật này tên gi.

Cách thư hai: Cách này khó hơn cách ở trên, đó là khi hành giả giữ giới luật một cách nghiêm minh, thanh tịnh cực kỳ, thì Đức Phật sẽ tự giới thiệu tên của Ngài.

Động tác kế tiếp là lấy cả ba Ngài làm đề mục tu hành luôn.

Đến đây là ngon lành rồi.
« Sửa lần cuối: 30-12-2009, 02:20 PM gửi bởi Tibu »
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #6 vào lúc: 30-12-2009, 08:06 PM

Tudieude nghe nói khi mình tu thì có hộ pháp đứng bên cạnh, nhưng lại không biết ổng đứng bên cạnh mình để làm gì Huh Nếu như ổng có ở đó sao ổng không giữ dùm mình cái hồn mà để cho nó xuất đi chơi vậy thầy?
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #7 vào lúc: 30-12-2009, 10:05 PM

Hi đại ca ttvi,
Thật là quá ngưỡng mộ và tự hào, ti vẫn theo dõi tin đại ca và mỗi lần nhận tin lại càng vui mừng hết biết!!! Chúc ĐC mau chóng chứng đắc để chỉ lại cho tụi lóc nhóc này cũng sớm được như ĐC vậy. Ti xúc động hết sức và nguyện suốt đời này cố mà làm theo gương ĐC... kiềm nén bữa giờ mà nhịn ko nổi nữa thôi xin được nói luôn như vậy !!! Grin Grin Grin hehehe...

Lúc nào rãnh xin ĐC viết lại cho cái đoạn ban đầu khi quán đề mục trong lúc nằm và bắt đầu đi vào giấc ngủ như thế nào chứ ti thì hễ mà nằm quán là nó khó mà đi vào giấc ngủ lắm, nó cứ thao thức và căng thẵng ghê!? Muốn đi ngủ phải thoát ra khỏi việc quán cả một lúc lâu mới bắt đầu ngủ được.

Cảm ơn ĐC,
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #8 vào lúc: 31-12-2009, 12:03 AM

Cám ơn chú Ù lắmmmmm.... Grin Grin Grin Grin
Con sẻ cố gắng quán cho ra ông Phật và 2 ông Bồ tát này theo như chú chỉ dẩn.
Chú ơi con có chổ này hông hiểu: " Vì bên kia thế giới có những người giỏi lắm, nên những người xuất hồn sau khi có thể trốn thoát một số người rồi thì có khi gặp những người giỏi này! Thế là sẽ bị họ bay theo đuổi cho tới tận nhà!"
Họ bay theo tới nhà để làm gì vậy chú? Nếu mình xuất hồn và cứ lấy đề mục là ông Phật ra mà quán thì họ có theo mình được không chú? Còn trong trường hợp phải học bắt ấn hộ thân mà lúc tập thì nằm thẳng đơ trên gường thì làm sao bắt ấn được chú? Hay là bắt ấn rồi thả ra rồi mới vô tập xin chú chỉ dẩn rõ rõ cho con một chút, con cám ơn chú lắm lắm... Grin Grin Grin Grin 
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #9 vào lúc: 31-12-2009, 12:34 AM

Hi đại ca ttvi,
Thật là quá ngưỡng mộ và tự hào, ti vẫn theo dõi tin đại ca và mỗi lần nhận tin lại càng vui mừng hết biết!!! Chúc ĐC mau chóng chứng đắc để chỉ lại cho tụi lóc nhóc này cũng sớm được như ĐC vậy. Ti xúc động hết sức và nguyện suốt đời này cố mà làm theo gương ĐC... kiềm nén bữa giờ mà nhịn ko nổi nữa thôi xin được nói luôn như vậy !!! Grin Grin Grin hehehe...

Lúc nào rãnh xin ĐC viết lại cho cái đoạn ban đầu khi quán đề mục trong lúc nằm và bắt đầu đi vào giấc ngủ như thế nào chứ ti thì hễ mà nằm quán là nó khó mà đi vào giấc ngủ lắm, nó cứ thao thức và căng thẵng ghê!? Muốn đi ngủ phải thoát ra khỏi việc quán cả một lúc lâu mới bắt đầu ngủ được.

Cảm ơn ĐC,

Hehehehe... có gì đâu cứ làm theo cách của chú Ù chỉ dẩn và cứ nhắm mắt làm đại đi đừng thắc mắc lo âu gì hết. Mình tu tập có "bảo kê" mà. Có gì chú Ù chịu cho, phải hông chú?
Hơn nửa từ lâu lắm rồi có ai đưa ra hay chỉ dẩn cho mình một phương pháp nào cụ thể đâu, ngoại trừ cái cách này. Vậy cứ thư giản mà tập và đừng dồn ép nó quá khiến nó mệt thì sẽ bị căng thẳng nửa đó.
Chắc có lẽ là cố gắng gồng mình ra mà quán hay là đem cái thân của mình ra quán nên nó mới mệt dử vậy? Hay là thử quán bằng tấm lòng của mình xem thử nó có đở được chút nào hông?.
Cố gắng lên nghen, chú Ù đang ngồi ở trên ngó xuống đó, cứ tập có gì chú Ù chịu mà khỏi lo  Grin Grin Grin Grin Grin, thiệt mà....
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #10 vào lúc: 31-12-2009, 01:52 AM

He hehe...
Chỗ này ĐC hay thiệt đó nha, đúng là mỗi lần nằm tập là ti thấy cả người mình nó gồng lên luôn, cái đầu nó quán mà khi thả ra ti thấy cả cái thân nó mệt luôn vậy đó..
Để ti thư giản hơn và quán bằng trái tim như ĐC nói thử... Thanks ĐC nhiều nhiều  Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #11 vào lúc: 06-01-2010, 07:43 AM

 Grin
cũng có vài cái tay nữa rút ra vỗ động viên TTVi đây này.
TTVI nói tập bằng tấm lòng, còn Ti nói tập bằng trái tim. .  cho đỡ mệt. Đừng phiên dịch theo kiểu đó mà tui rối theo.
cái thân bị gồng cứng khi tập vào sâu rồi mệt đừ khi xả ra là do chưa thư giãn được đến mức thư thái cần thiết.
chú ý theo dõi hơi thở sẽ làm cái thân thư giãn hết.
Quan trọng hơn là cái tâm- cái suy nghĩ của mình í này: đừng đặt cái tinh thần trách nhiệm lên cao rồi vào công phu, nó làm mình căng trong tư tưởng. (vô tình cài đặt mình mà không biết).
hít thở xong thì thử nói với mình thế này: hè hè hè, mình đã hít thở, đã thấy nhẹ nhàng, mình tập trung tư tưởng vào đề mục về phía trước mặt để đi chơi với anh TIBU, hè hè.
Chúc 2 bạn bò được nhiều về phía anh TIBU.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 20 câu truy vấn.