Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:15 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đeo vòng lưỡng kim bị tê rần và đau nhứt đến vai.  (Đọc 3976 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
vào lúc: 21-10-2013, 02:33 AM

Thưa các Nhí và hoasentrenda, mình có 1 nhỏ bạn thường xuyên thấy và bị các hiện tượng lạ chi phối nên đã xin và cho nó đeo vòng lưỡng kim.
Vì vòng bự nên đã nhờ thợ bạc họ cắt ra bớt rồi mới đeo vô tay trái. Sau khi đeo thì tay có hiện tượng tê rần, buốt và lan dần lên đến vai. Cảm giác đau nhứt rất khó chịu, tay trái gần như xụi lơ, phải để yên và kê lên gối. Giờ con cũng không biết phải làm sao. Có nên tiếp tục đeo hay tháo ra.
Vừa mới đeo nên chưa được Nhí xù xì gì cả. Nhờ nhí xù xì giúp luôn ạ. Nó tên Phạm Huỳnh Ngọc Hân, sn 91, ngụ tại đoàn văn bơ, quận 4.
Xin cảm ơn các Nhí và mọi người rất nhiều ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 21-10-2013, 04:04 AM

Thưa các Nhí và hoasentrenda, mình có 1 nhỏ bạn thường xuyên thấy và bị các hiện tượng lạ chi phối nên đã xin và cho nó đeo vòng lưỡng kim.
Vì vòng bự nên đã nhờ thợ bạc họ cắt ra bớt rồi mới đeo vô tay trái. Sau khi đeo thì tay có hiện tượng tê rần, buốt và lan dần lên đến vai. Cảm giác đau nhứt rất khó chịu, tay trái gần như xụi lơ, phải để yên và kê lên gối. Giờ con cũng không biết phải làm sao. Có nên tiếp tục đeo hay tháo ra.
Vừa mới đeo nên chưa được Nhí xù xì gì cả. Nhờ nhí xù xì giúp luôn ạ. Nó tên Phạm Huỳnh Ngọc Hân, sn 91, ngụ tại đoàn văn bơ, quận 4.
Xin cảm ơn các Nhí và mọi người rất nhiều ạ.
Do bị chật mà nó gây ra cảm giác như vậy chăng?
« Sửa lần cuối: 21-10-2013, 04:54 AM gửi bởi Tibu »
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #2 vào lúc: 21-10-2013, 04:29 AM

Là sao vậy sư phụ? Con chưa hiểu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 21-10-2013, 04:55 AM

Là sao vậy sư phụ? Con chưa hiểu.
do nó bị chật mà nó gây ra chuyện tê rần.
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #4 vào lúc: 21-10-2013, 05:13 AM

Là sao vậy sư phụ? Con chưa hiểu.
do nó bị chật mà nó gây ra chuyện tê rần.
Sư phụ ui hiện giờ nó bị phát sốt nữa, mà theo báo cáo lại là cái vòng đc cắt lại bình thường, không có chật so với tay. Con đã kêu nó tháo ra không đeo nữa. Hiện giờ con vẫn còn dư 1 cái vòng nguyên vẹn, hơi bự, để con nhờ nhí xù xì trước rồi đem qua cho nó đeo lại thử xem sau.
Mà cái này không đeo vào tay, mình đeo vào cổ chân có được không sư phụ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 21-10-2013, 05:54 AM

Là sao vậy sư phụ? Con chưa hiểu.
do nó bị chật mà nó gây ra chuyện tê rần.
Sư phụ ui hiện giờ nó bị phát sốt nữa, mà theo báo cáo lại là cái vòng đc cắt lại bình thường, không có chật so với tay. Con đã kêu nó tháo ra không đeo nữa. Hiện giờ con vẫn còn dư 1 cái vòng nguyên vẹn, hơi bự, để con nhờ nhí xù xì trước rồi đem qua cho nó đeo lại thử xem sau.
Mà cái này không đeo vào tay, mình đeo vào cổ chân có được không sư phụ.
Như vậy là nó kỵ rơ rồi, y như tibu cũng đã bị trong những ngày đeo đầu tiên.
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #6 vào lúc: 21-10-2013, 06:57 AM

Là sao vậy sư phụ? Con chưa hiểu.
do nó bị chật mà nó gây ra chuyện tê rần.
Sư phụ ui hiện giờ nó bị phát sốt nữa, mà theo báo cáo lại là cái vòng đc cắt lại bình thường, không có chật so với tay. Con đã kêu nó tháo ra không đeo nữa. Hiện giờ con vẫn còn dư 1 cái vòng nguyên vẹn, hơi bự, để con nhờ nhí xù xì trước rồi đem qua cho nó đeo lại thử xem sau.
Mà cái này không đeo vào tay, mình đeo vào cổ chân có được không sư phụ.
Như vậy là nó kỵ rơ rồi, y như tibu cũng đã bị trong những ngày đeo đầu tiên.
Giờ mình tiếp tục đeo he sư phụ ha. Con cảm ơn nhiều.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #7 vào lúc: 22-10-2013, 01:47 AM

Trích dẫn
Chèn trích dẫn
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Mười 21, 2013, 05:54:00 AM
Trích dẫn từ: lymacsau102000 trong Tháng Mười 21, 2013, 05:13:07 AM
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Mười 21, 2013, 04:55:29 AM
Trích dẫn từ: lymacsau102000 trong Tháng Mười 21, 2013, 04:29:06 AM
Là sao vậy sư phụ? Con chưa hiểu.
do nó bị chật mà nó gây ra chuyện tê rần.
Sư phụ ui hiện giờ nó bị phát sốt nữa, mà theo báo cáo lại là cái vòng đc cắt lại bình thường, không có chật so với tay. Con đã kêu nó tháo ra không đeo nữa. Hiện giờ con vẫn còn dư 1 cái vòng nguyên vẹn, hơi bự, để con nhờ nhí xù xì trước rồi đem qua cho nó đeo lại thử xem sau.
Mà cái này không đeo vào tay, mình đeo vào cổ chân có được không sư phụ.
Như vậy là nó kỵ rơ rồi, y như tibu cũng đã bị trong những ngày đeo đầu tiên.
Giờ mình tiếp tục đeo he sư phụ ha. Con cảm ơn nhiều.
Không biết nó có liên quan gì đến người làm ra chiếc vòng nảy không? Vì khi làm và trong lúc chùi rửa cho nó bóng láng lên thì con nguyện là cầu mong cho người nào hữu đeo những chiếc vòng này thì gặp được chánh pháp của Ông Phật và tu hành tinh tấn. Trong khi chùi cho nó bóng thì con đặt toàn bộ tâm trí sức lực của mình vào chiếc vòng với một lời nhắn nhủ là " cố gắng vượt mọi gian khó để mà tiến tu". Lau xong 3-4 cái vòng ( là mấy cái tặng cho lymacsau) đó thì người nó mệt muốn đứt hơi.
Thông thường khi con làm vòng thì trong một đợt làm như vậy thì có vài cái con rất thích, nhìn nó thấy rất thích và thấy vui vui trong lòng.
- Chuyện lạ xảy ra cũng hơi tương tự như trường hợp của Lymacsau là: cách nay hơn 1 năm, con đem mấy chiếc vòng tặng cho Chị ThuNga cũng là thành viên Hstđ, trong mấy cái vòng đó cũng có cái con rất thích, khi đưa cho Chị ThuNga 2-3 cái gì đó, Chị lựa một cái rồi cầm nó ướm thử vào tay thì vô tình hai đầu của chiếc vòng nó lại nằm ngay cái nguyệt thẳng hàng với ngón cái và cách nó chừng 4-5 phân thì hai đầu chiếc vòng phóng ra một dòng điện ngay cái huyệt đó làm chổ đó xưng lên một cục như bị con muỗi chữa mà nó cắn vậy đó. Chị ThuNga nói " nó đau điến một cái như bị kiến cắn vậy đó" rồi Chị nói cái này hay nè nên lấy nó đeo luôn.
Thầy khỏe nghiên cứu dùm coi nó sao lại có hiện tượng phóng điện như vậy.
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #8 vào lúc: 22-10-2013, 09:57 AM

Trích dẫn
Chèn trích dẫn
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Mười 21, 2013, 05:54:00 AM
Trích dẫn từ: lymacsau102000 trong Tháng Mười 21, 2013, 05:13:07 AM
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Mười 21, 2013, 04:55:29 AM
Trích dẫn từ: lymacsau102000 trong Tháng Mười 21, 2013, 04:29:06 AM
Là sao vậy sư phụ? Con chưa hiểu.
do nó bị chật mà nó gây ra chuyện tê rần.
Sư phụ ui hiện giờ nó bị phát sốt nữa, mà theo báo cáo lại là cái vòng đc cắt lại bình thường, không có chật so với tay. Con đã kêu nó tháo ra không đeo nữa. Hiện giờ con vẫn còn dư 1 cái vòng nguyên vẹn, hơi bự, để con nhờ nhí xù xì trước rồi đem qua cho nó đeo lại thử xem sau.
Mà cái này không đeo vào tay, mình đeo vào cổ chân có được không sư phụ.
Như vậy là nó kỵ rơ rồi, y như tibu cũng đã bị trong những ngày đeo đầu tiên.
Giờ mình tiếp tục đeo he sư phụ ha. Con cảm ơn nhiều.
Không biết nó có liên quan gì đến người làm ra chiếc vòng nảy không? Vì khi làm và trong lúc chùi rửa cho nó bóng láng lên thì con nguyện là cầu mong cho người nào hữu đeo những chiếc vòng này thì gặp được chánh pháp của Ông Phật và tu hành tinh tấn. Trong khi chùi cho nó bóng thì con đặt toàn bộ tâm trí sức lực của mình vào chiếc vòng với một lời nhắn nhủ là " cố gắng vượt mọi gian khó để mà tiến tu". Lau xong 3-4 cái vòng ( là mấy cái tặng cho lymacsau) đó thì người nó mệt muốn đứt hơi.
Thông thường khi con làm vòng thì trong một đợt làm như vậy thì có vài cái con rất thích, nhìn nó thấy rất thích và thấy vui vui trong lòng.
- Chuyện lạ xảy ra cũng hơi tương tự như trường hợp của Lymacsau là: cách nay hơn 1 năm, con đem mấy chiếc vòng tặng cho Chị ThuNga cũng là thành viên Hstđ, trong mấy cái vòng đó cũng có cái con rất thích, khi đưa cho Chị ThuNga 2-3 cái gì đó, Chị lựa một cái rồi cầm nó ướm thử vào tay thì vô tình hai đầu của chiếc vòng nó lại nằm ngay cái nguyệt thẳng hàng với ngón cái và cách nó chừng 4-5 phân thì hai đầu chiếc vòng phóng ra một dòng điện ngay cái huyệt đó làm chổ đó xưng lên một cục như bị con muỗi chữa mà nó cắn vậy đó. Chị ThuNga nói " nó đau điến một cái như bị kiến cắn vậy đó" rồi Chị nói cái này hay nè nên lấy nó đeo luôn.
Thầy khỏe nghiên cứu dùm coi nó sao lại có hiện tượng phóng điện như vậy.

Hi Huynh cho em 3 cái, em đeo 1 cái thấy bình thường không sao hết, mới có mấy ngày mà nó đen thui rồi, nhưng mà rất là thích, mỗi lần nhìn cái vòng lại nhớ đến hoasentrenda, lại có động lực cố gắng. Em cảm ơn huynh nhiều lắm.
Còn cái thứ 2 là cô bé đó đeo thì bị như vậy, em đang theo dõi liên tục, có vẻ tình hình khá hơn chút rồi.  Grin Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.052 seconds với 20 câu truy vấn.