Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: cứu giùm gấu con!!!!!!các thầy ơi  (Đọc 2560 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
gaucon12345
Khách
Người gởi: gaucon12345 Khách
vào lúc: 03-01-2010, 07:50 PM

--------------------------------------------------------------------------------

em mới gửi lần đầu,hok biết sao nữa.e đang theo bên đồng cốt chữa bệnh nhưng em hôk thể lấy vợ và chuyện khác nữa....em mới pót lần đầu hông biết hỏi ai,mò một chút thì gặp tên anh.chắc e có duyên với anh.a chỉ em hay nhờ ai biết chỉ em nha.chuyện thật đó.em rất khổ tâm.hông biết khi nào em như xưa,người theo em sẽ đi về chùa mà tu.em đi nhiều thầy lắm nhưng hông hết anh ơi...cứu em.........gấu con đã đi nhiều thầy rùi mà 1 thời gian sau bị như cũ .mà mỗi lần bị dính lại càng nặng hơn nữa....gấu con xém cởi đồ đi hoang rùi....mà có cái này,đức phật a di đà là mạnh nhất,cũng như các vị phật khác đều trừ tà ma trong cuộc đời này.hay hơn bất cứ vị thầy pháp nào đúng không bạn....mà sao mỗi lấn tu trong đó,niệm phật a di đà càng nhiều thì linh căn càng mạnh,từ không biết coi bói,chữa bệnh...càng niệm càng sáng ra,biết hết mọi thứ,chứ thầy mình đâu có đưa cuốn sách nào ra dạy đâu mà vẫn biết....vậy thì mình niệm a di đà có phải là giúp cho linh căn mạnh hơn không????hơn nữa,hễ mỗi lần mình không niệm thì bị hành,niệm chừng 10 phút thì căn về xác liền không cưỡng lại được,mình niệm giọng con gái liền........gia đình mình rất sợ...mà mình không cưỡng lại được...mình thử như cách bạn chỉ rùi,căn về xác liền làm mình không tập trung được,làm mình nghĩ lung tung,hoặc phải niệm ra tiếng (giọng nữ)....tối thì nằm mơ rất đáng sợ,thấy quan tài không ai nằm,ma,quỷv.v.......mình phải làm sao khi mình không thể niệm phật được,có niệm là linh căn niệm
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 04-01-2010, 12:37 AM

--------------------------------------------------------------------------------

em mới gửi lần đầu,hok biết sao nữa.e đang theo bên đồng cốt chữa bệnh nhưng em hôk thể lấy vợ và chuyện khác nữa....em mới pót lần đầu hông biết hỏi ai,mò một chút thì gặp tên anh.chắc e có duyên với anh.a chỉ em hay nhờ ai biết chỉ em nha.chuyện thật đó.em rất khổ tâm.hông biết khi nào em như xưa,người theo em sẽ đi về chùa mà tu.em đi nhiều thầy lắm nhưng hông hết anh ơi...cứu em.........gấu con đã đi nhiều thầy rùi mà 1 thời gian sau bị như cũ .mà mỗi lần bị dính lại càng nặng hơn nữa....gấu con xém cởi đồ đi hoang rùi...
tibu mà không tu thì cũng như gaucon mà thôi. Lý do là vì ác quá đó.
Khi gaucon đi tìm ngươi chữa gau con không tự cố gắng thì càng về sau: Gaucon càng bị nặng.

Vi là nghiệp ác quá nặng (Do mình ở ác với người ta hồi tiền kiếp) nên trong trường hợp này thì chỉ có Mình chữa cho Mình là mới có thể thoát thân được một cách vĩnh viễn luôn mà thôi.
Phương pháp bất di bất dịch là: mình sám hối: Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trước là đọc thì thầm bằng miệng.
Sau thì chỉ còn đọc trong tâm.
Đọc không ngừng nghỉ, cho dù cái gì xảy ra thì cũng cứ đọc.

Đọc cho tới khi nào cảm nhận được sự yên tâm thì tibu chỉ tiếp cho.


Trích dẫn
.mà có cái này,đức phật a di đà là mạnh nhất,cũng như các vị phật khác đều trừ tà ma trong cuộc đời này.hay hơn bất cứ vị thầy pháp nào đúng không bạn....mà sao mỗi lấn tu trong đó,niệm phật a di đà càng nhiều thì linh căn càng mạnh,từ không biết coi bói,chữa bệnh...càng niệm càng sáng ra,biết hết mọi thứ,chứ thầy mình đâu có đưa cuốn sách nào ra dạy đâu mà vẫn biết....vậy thì mình niệm a di đà có phải là giúp cho linh căn mạnh hơn không????hơn nữa,hễ mỗi lần mình không niệm thì bị hành,niệm chừng 10 phút thì căn về xác liền không cưỡng lại được,mình niệm giọng con gái liền........gia đình mình rất sợ...mà mình không cưỡng lại được...mình thử như cách bạn chỉ rùi,căn về xác liền làm mình không tập trung được,làm mình nghĩ lung tung,hoặc phải niệm ra tiếng (giọng nữ)....tối thì nằm mơ rất đáng sợ,thấy quan tài không ai nằm,ma,quỷv.v.......mình phải làm sao khi mình không thể niệm phật được,có niệm là linh căn niệm


Cho dù chuyện gì xảy thì cứ niệm câu trên: Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 19 câu truy vấn.