Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vài nét về "đầu thai"  (Đọc 4078 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 05-01-2010, 04:48 AM

Chào các Nhí,
Chân thành cảm ơn các Nhí, Trường hợp này có gì đặc biệt không ? Vì sao chết chưa chôn mà đã đi đầu thai rồi, nếu được thì xin Ông Phước hoặc các Nhí thuyết giảng chỗ này cho mọi người hiểu thêm.
Thành thật tri ân Ông Phước, các NHÍ và HSTD>
Chuyện tức tốc đầu thai có hai trường hợp:
1. Ăn ở quá hiền lành: Khi chết thì người này nhớ tới việc làm chưa xong và đầu thai vào nơi mà có thể làm được việc mà mình nhớ ra. (Người chết trong khi tu tập phần đồng rơi vào trường hợp này. Hay là Nhí canh sẳn và độ ngay lúc vừa mới chết: Thể xác lạnh toát và điểm nóng cuối cùng hiện ra rất là rõ rệt và cùng biến mất rất là nhanh).
2. Ăn ở quá tệ: Khi chết thì linh hồn nhẹ bổng: Linh hồn rất là sợ cảnh này, hoặc là bốc ra mùi quá thơm (linh hồn cảm nhận thôi). nên khi vừa chết là bay vào nơi nặng hơn: Điạ Ngục Chì.
Hay là chỗ có mùi thúi, dành cho nhừng linh hồn phát ra mùi thơm quá nồng nặc thì lại lao vào Điạ Ngục Thúi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 05-01-2010, 08:25 AM

Cũng đang thắc mắc như anh Minh, chú Tibu, và các bồ tát nhỉ cho con hỏi là sao có trường hợp đầu thai nhanh vậy, có trường hợp thì chưa, như ông bà, bác con chết đã lâu mà chưa đầu thai (đã nhờ các nhí đưa lên Thượng phẩm thượng sanh). Chú Tibu có thể viết một chút về chuyện này được không ạ?
  Grin
mắc kẹt vào cõi Trung Giới là lâu lắm. Cũng có khi đang đi vào Điạ Ngục không chừng!
tibu chết và ham của, mê gái, do đó mà cứ ở cõi Trung Giới. Nhưng vì keo kiệt nên cứ ở chỗ đã chôn vàng mà canh hoài thôi. Lâu Lâu thì vào những nơi ăn chơi rồi nhập vào người ta để mong được hưởng ké nhưng không được gì cả. Do đó càng thèm khác và cứ làm đi làm lại hoài. 15 năm ở Trung Giới nó khổ hết biết luôn, không có một lúc nào mà không lo sợ (sợ người ta đào vàng của tibu đã chôn dấu). Và cùng không có lúc nào mà không mơ tới "Con Gái". Nó kinh khủng lắm.
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #2 vào lúc: 05-01-2010, 07:00 PM

Xin Chào Ông Phước,

Cảm ơn Ông đã cho mọi người trên diễn đàn biết được vài nét về "đầu thai", Bà Cụ đi đầu thai nhanh này là một Bà ăn ở rất hiền lành, những người con của bà rất là có hiếu với bố mẹ.

Có lẽ mọi thành viên trên diễn đàn này đều thấy một điều quan trọng là phải tu tập,thực sự tu tập, cố gắng tu tập tinh tấn, để rủi mà đột xuất "tiêu" giữa đàng, còn có cơ hội các Nhí giúp cho tránh thoát khỏi cảnh trung giới, Địa ngục chì, địa ngục thúi, hay gì gì ... nữa, đúng không các bạn ?

Một lần nữa, xin thành thật tri ân Ông Phước, các Nhí.
Logged
thanh.dt
Thành viên


Bài viết: 22


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanh.dt
Trả lời #3 vào lúc: 05-01-2010, 07:29 PM

Chú Tibu cho con hỏi thêm chút.
- Giữa việc đi đầu thai và lên thượng phẩm thượng sanh - việc nào tốt hơn ạ ?
- Những người lên thượng phẩm thượng sanh họ tu tập cái gì ạ? họ có nhớ về đời sống ở trần gian không ạ? Họ có tái sanh không ạ ?
- Những người ở trung giới như chú nói có khi hàng trăm năm không tái sanh, muốn tái sanh phải có duyên gặp ... như chú đã từng gặp hoặc ít nhất là gặp được bồ tát nhỉ => vậy chú có đã từng xem thử hay đã từng nói chuyện với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hay chưa ạ (như Tào Tháo đã tái sanh hay chưa ạ - con hỏi về nhân vật này do tình hình báo chí vừa rộn lên việc tìm được mộ của nhân vật này)? Con thấy chú xem được đến 41 kiếp - quãng thời gian xem lại rất dài... trong khi lịch sử Việt Nam nhiều chỗ không rõ ràng, có bao giờ chú kiểm chứng lại lịch sử chưa ạ?

Còn nhiều câu hỏi muốn hỏi chú lắm, nhưng sợ chú trả lời nhiều chú mệt  Grin
Các anh chị, cô bác nào biết cũng trả lới giúp em, cháu, con với ạ.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #4 vào lúc: 05-01-2010, 09:12 PM

- Giữa việc đi đầu thai và lên thượng phẩm thượng sanh - việc nào tốt hơn ạ ?
Ví dụ nghe. Bạn sẽ già, sẽ bệnh rồi sẽ chết. Và bạn sẽ đi tái sanh nếu bạn có đủ Phước làm người trở lại. Trong kiếp sống tới bạn sẽ sanh ra theo Nghiệp chín mùi của chính bạn. Nếu là 70% Thiện Nghiệp và 30% Ác Nghiệp thì bạn sẽ sanh ra trong gia đình quyền quý giàu sang. Bạn sẽ thông minh, đẹp đẻ … Nhưng vẫn bị phiền não nội tâm, vẫn đau khổ, vẫn bệnh khổ rồi sẽ chết. Nếu là 70% Ác Nghiệp và 30% Thiện Nghiệp thì bạn sẽ sanh ra trong gia đình nghèo khó, chạy ăn hàng ngày. Bạn sẽ đen đủi, xấu xí, ngu ngu … Và bạn sẽ cũng phiền não ở tâm, khổ vì thân bệnh, sẽ già và sẽ chết. Ngược lại vãng sanh Cực Lạc thì bạn sẽ như các Kinh có diễn tả. Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ chẳng hạn.
Như vậy theo bạn thì sao?

- Những người lên thượng phẩm thượng sanh họ tu tập cái gì ạ? họ có nhớ về đời sống ở trần gian không ạ? Họ có tái sanh không ạ ?
Ở đây tu tập ra sao thì về đó tu tập cũng như vậy. Chỉ có cái là môi trường tu tập nó khác. Môi trường đó khác ra sao thì các Kinh đã có nói. Họ sẽ tái sanh nếu họ muốn. Nghĩa là họ làm chủ sự Sống Chết. Bạn sanh ở Xóm Cũi, được may mắn lên Sài Gòn làm ăn sinh sống nhưng bạn vẫn nhớ đến Xóm Cũi chớ. Thông thường là họ tái sanh là để lôi kéo người khác tu tập theo họ và để được sướng như họ. Nhất là bạn bè, bà con , thân thuộc. Giống như khi bạn ăn được món ngon bạn liền nhớ ngay đến người thân liền. Và nếu còn dư tiền bạn sẽ mua đem về cho họ. Đúng không?

- Những người ở trung giới như chú nói có khi hàng trăm năm không tái sanh, muốn tái sanh phải có duyên gặp ... như chú đã từng gặp hoặc ít nhất là gặp được bồ tát nhỉ => vậy chú có đã từng xem thử hay đã từng nói chuyện với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hay chưa ạ (như Tào Tháo đã tái sanh hay chưa ạ - con hỏi về nhân vật này do tình hình báo chí vừa rộn lên việc tìm được mộ của nhân vật này)? Con thấy chú xem được đến 41 kiếp - quãng thời gian xem lại rất dài... trong khi lịch sử Việt Nam nhiều chỗ không rõ ràng, có bao giờ chú kiểm chứng lại lịch sử chưa ạ?
Anh Hai hả. Hầm Bà Lằng Xí Cấu. Nhưng anh Hai sẽ chẳng nói. Vì để làm gì nè.
Nếu bạn tu tập giỏi bạn sẽ làm được mấy cái chuyện đó dễ dàng. Từ bây giờ đến đó, bạn cứ suy nghĩ cái này nhiều nhiều thì bạn sẽ hình dung được: Nghiệp (Thiện hay Ác) nó theo mình như bóng theo hình. Và Nhân nào thì Quả nấy. Trồng nhân dưa được quả dưa. Trồng nhân cà được quả cà. Bạn sẽ hiểu ngay. 
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #5 vào lúc: 05-01-2010, 09:26 PM

hí hí mọi người chú ý cái này nhan "Anh Hai hả. Hầm Bà Lằng Xí Cấu. Nhưng anh Hai sẽ chẳng nói. Vì để làm gì nè.
Nếu bạn tu tập giỏi bạn sẽ làm được mấy cái chuyện đó dễ dàng. Từ bây giờ đến đó, bạn cứ suy nghĩ cái này nhiều nhiều thì bạn sẽ hình dung được: Nghiệp (Thiện hay Ác) nó theo mình như bóng theo hình. Và Nhân nào thì Quả nấy. Trồng nhân dưa được quả dưa. Trồng nhân cà được quả cà. Bạn sẽ hiểu ngay."  
Trồng có 1 hột dưa à mà nó ra đến mấy quả dưa luôn á!! quá lời hen  Grin Tongue
« Sửa lần cuối: 05-01-2010, 09:35 PM gửi bởi langnghiem »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 19 câu truy vấn.