Chú cho con hỏi.
Những người tu theo tịnh độ có cần thiết mở kundalini không?
Nếu mà ở cảnh yên bình thì không cần.
Nhưng nếu chỗ ở lại bị lạnh trừ không độ C (-0 độ C) hay không còn cái gì để ăn ngay cả cỏ thì chuyện mở Kundalini sẽ là một yếu tố càn thiết để sinh sống.
Vì theo con nghĩ thì những người tu theo tịnh độ vì do nghiệp sát nhiều hay ít phước báu nên chuyên mở kundalini có lẽ không cần thiết và rất nguy hiểm phải không chú?
Con nhận xét đúng rồi đó: người tu theo Tịnh Độ thông thường là:
1. Yếu tố cố gắng không được cao, do cứ bị
phân tâm bởi nghiệp sát.
2. Nghiệp sát thì nhiều
3. Kẻ thù mai phục cũng nhiều luôn.
4. Do đó trở ngại khi tu lại càng nhiều.
Cho nên chuyện mở được Kundalini cũng cả là một vấn đề.
Do rất khó thực hiện (Tam Thiền cứng cựa là tối thiểu), cho nên thông thường cũng khó có gặp được đối tượng nào khi... đã quá khổ cực rồi (áo không có bận, thức ăn thì không có gì) mà còn đi tu nữa.
Hơn nữa chú đã nói chuyên mở kundalini như là chuyện hái hoa bên đường mà thôi, nên con không biết những người tu theo tịnh độ (là núp dưới bóng của oai lực Ngài Adida) mà mở kundalini thì cái lợi và cái hại sẽ như thế nảo?
Ngoại trừ trường hợp là nơi chốn khí hậu quá khắc nghiệt, ngoài ra không có ai, hơi đâu, mà tập cái này, vì rất là tốn thời giờ. Chuyện làm cho ra cái chấm đỏ cũng đã là bở hơi tay rồi.
Còn những người đang có đề mục sám hối thì chuyện mở kundalini đối với họ như thế nào?
Thì cũng quanh đi, quẩn lại là ở cái nơi mình ở:
Thời tiết nó quá khắc nghiệt, thì cũng đành phải bỏ thời gian ra dợt cho xong cái kundalini, để mà mưu sinh thoát hiểm cái đã!
Còn nó cứ ấm áp, theo kiểu nóng thì... có máy lạnh, ngủ thì có mùng... thì không có ai mà phí sức để khai mở kundalini cho nó mất công.
Xin chú vì tất cả anh em trong đạo tràng giải thích dùm để tránh tình trạng vì quá ham muốn rồi tự mở kundalini theo ý mình.
Nó có nhiều nguy hiểm hơn là sự thoải mái!
1. Ví dụ về chuyện tu mà không có Kundalini:
Cũng giống như là mình đi bộ mà có lở đụng vào ai, hay vào cái gì thì... thiệt hại, nếu có, cũng không có đáng gì!
2. Ví dụ về chuyện tu hành kèm theo khai mở Kundalini:
Y như lái xe tăng đi ủi bậy, thì đụng đâu hư đó! Và một khi đã hư, thì nó khó sữa chữa được lại cho nguyên vẹn lắm.
Hai ví dụ này cũng đủ để gợi ý chuyện khai mở Kundalini rồi

Tibu hay gọi là:
Quân tử phòng người thân, Tiểu nhân phòng bị gậy.
Có nghĩa là:
Biết thân phận mình nhỏ (tiểu nhân) thì chỉ lo vừa đủ cho mình (hể có chuyện là... chụp bị và gậy) là ngon lắm rồi.
Khi nào dư sức (quân tử) thì tính sau!
