Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tình yêu, một nhạc khúc lúc nào cũng bị thiếu nốt  (Đọc 5500 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 26-12-2013, 05:45 AM

http://www.azlyrics.com/lyrics/ateens/canthelpfallinginlove.html

http://www.mediafire.com/watch/wea9h30kut2ft9z/Con%20Ma%20nó%20làm%20cho%20đèn%20mờ%20đó%20hihihi.mov

Link này dùng cho Windows nè bà con:
http://www.mediafire.com/watch/7a79n324axa8nho/Con%20Ma%20nó%20làm%20cho%20đèn%20mờ%20đó%20hihihi.wmv

tibu vừa nhận được lời dịch Việt của thienminh, tibu ghi lại để bà con dể hiểu, cám ơn thiênminh Grin Grin Grin
"Can't Help Falling In Love"


(I just can't help falling in love with you)
Anh không thể ngăn mình yêu em

Wise men say only fools rush in
Những người khôn ngoan cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lao vào (tình yêu)

But I can't help falling in love with you
Nhưng anh không thể ngăn mình yêu em được

Shall I say would it be a sin
(Be a sin)
Anh có thể nói đó là một điều tội lỗi không,
(Là tội lỗi)


If I can't help falling in love with you
Nếu anh không thể ngăn mình yêu em?

Like a river flows (Oooh)
Như con sông chảy (Ooh)

To the sea (Oooh)
Ra biển cả (Ooh)

So it goes
Vì vậy nó cứ diễn ra tự nhiên

Some things are meant to be
Some things are meant to be
Như mọi thứ sinh ra phải thế
Như mọi thứ sinh ra phải thế


[CHORUS]
Take my hand (take my hand)
Hãy cầm lấy tay anh (cầm tay anh)

Take my whole life too (life too)
Hãy nắm giữ cả cuộc đời anh (đời anh nữa)

For I can't help falling in love with you
Vì anh không thể ngăn mình yêu em được nữa rồi.

Wise men say only fools rush in
Những người khôn ngoan cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lao vào (tình yêu)

But I, I can't, I can't help Falling in love (falling in love) With you (with you)
Nhưng anh, anh không thể,...

Like a river flows (Oooh)
To the sea (Oooh)
So it goes
Some things are meant to be
Some things are meant to be

[CHORUS x2]

Like a river flows
That's the way it goes
I just can't help fallin' in love with you
(Fallin' in love with you)
Like a river flows (yea yea)
That's the way it goes(cause I can't)
Fallin' in love with you
Like a river flows (I just can't help myself)
That's the way it goes
I can't help falling in love with you
(I can't help falling in love with you) [x2]

Fallin'in love with you
=======================
Kèn harmonica (10 lỗ) là một cái kèn dành cho con nít nó chơi, vì nó thiếu rất là nhiều nốt. Cho nên để có thể thực hiện những bài nhạc với những nốt thăng hay gián, nhạc công phải áp dụng các kỹ thuật như
1. uốn nốt (bending) dành khi hút hơi vào,
2. hay là ép hơi (over blow)dành cho khi thổi hơi ra.

(riêng kỹ thuật thứ hai này, ngay cả youtube cũng chưa có ai tìm ra cách chỉ dẫn để thực hiện!)

Cũng như trong tình yêu… có lúc nó thăng và gián rất là bất thường. Thì lúc này, nhạc công đành phải áp dụng kỹ thuật vừa học, mới có thể thực hiện bản song ca một cách an toàn cho cả đời.

Nói thì dể, nhưng khi thực hiện thì rất là khó!
Thông thường là do thiếu kiên nhẫn, hoặc là Nhẫn Nhục.

Cho nên ông bà lại làm nghi lể đeo nhẫn cho những ai có điều kiện về hôn nhân.

Hoasentrenda, cũng không bỏ qua chuyện này.
Hy vọng rằng những thanh niên, thanh nữ đi qua chùa cũng không quên ghé vào đây để thưởng ngoạn.
======================
Video được thu vào ngày 24 tháng 12 năm 2013. Nhạc đệm lấy từ Youtube:
Can't Help Falling in Love, Michael Lucarelli, guitar.mp3
======================
Khi tibu tìm ra được đoạn nhạc này thì tibu cố gắng dùng kèn harmonica diatonic (10 lỗ) để thực hiện bản nhạc trên.

Khi thức hiện xong thì đoạn video có một hiện tượng lạ là chùm đèn LED phía sau tibu lại tự nhiên có những biểu hiện mờ và tỏ rất là đặc biệt!

Bé Hạt Tiêu nói là có tới ba nhân vật bên kia thế giới phụ vào để ủng hộ sự trử tình của bàn nhạc do Elvis Presley sáng tác vào 1962.

http://en.wikipedia.org/wiki/Can't_Help_Falling_in_Love

Khi coi lại đoạn video độc nhất vô nhị này:
tibu rất là vui và cười lăn chiên xuống nền phòng ngủ luôn hihihi Grin Grin Grin

Tái Bút: Khi cố gắng trình bày bài này, nếu bà con để ý thì tibu hay liếc mắt về phía bên phải:

Bên đó là cái cửa sổ nhìn ra vườn sau nhà. Trong cái vườn có cây cổ thụ mà tibu đặt tên là "Cây Vô Ưu" (cây không có buồn).

Trời lúc đó tuyết đã ngưng rơi.
Nhưng không hiểu tại sao là lúc đó có hai con chim đậu lên cái cành sát cửa sổ. Cặp chim này bay đi thì cặp khác lại bay lại!
Và các cặp chim này bay đi bay lại tới ba lần hihihi Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 27-12-2013, 02:35 PM gửi bởi Tibu »
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #1 vào lúc: 26-12-2013, 06:53 AM

hai bàn tay của Thầy tạo hình con tim..= . Thánh Tâm ( là chữ vạn chứ ko phải là thập tự)
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #2 vào lúc: 26-12-2013, 07:07 AM

Tay chú để hình trái tim,

Đèn chớp tắc theo điệu nhạc.

Một ông bồ tát ngồi thổi kèn " Can't Help Falling In Love " và bàn chuyện tình yêu

Đối với con thì nó thiệt là lạ lùng, mà tự nhiên cũng thấy vui lạ kỳ ^^

Mà chú ơi, chú thổi hay lắm đó, Có vài nốt bị lệch thui hihi

Có điều con bài pháp thì lại khó với con, chắc sẽ mất một khoảng thời gian nữa mới hiểu những gì chú muốn nói
« Sửa lần cuối: 26-12-2013, 07:13 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #3 vào lúc: 26-12-2013, 08:07 PM

http://www.azlyrics.com/lyrics/ateens/canthelpfallinginlove.html

http://www.mediafire.com/watch/wea9h30kut2ft9z/Con%20Ma%20nó%20làm%20cho%20đèn%20mờ%20đó%20hihihi.mov

Cái link này dùng cho Window nè bà con:
http://www.mediafire.com/watch/7a79n324axa8nho/Con%20Ma%20nó%20làm%20cho%20đèn%20mờ%20đó%20hihihi.wmv

tibu vừa nhận được lời dịch Việt của thienminh, tibu ghi lại để bà con dể hiểu, cám ơn thiênminh Grin Grin Grin
"Can't Help Falling In Love"


(I just can't help falling in love with you)
Anh không thể ngăn mình yêu em

Wise men say only fools rush in
Những người khôn ngoan cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lao vào (tình yêu)

But I can't help falling in love with you
Nhưng anh không thể ngăn mình yêu em được

Shall I say would it be a sin
(Be a sin)
Anh có thể nói đó là một điều tội lỗi không,
(Là tội lỗi)


If I can't help falling in love with you
Nếu anh không thể ngăn mình yêu em?

Like a river flows (Oooh)
Như con sông chảy (Ooh)

To the sea (Oooh)
Ra biển cả (Ooh)

So it goes
Vì vậy nó cứ diễn ra tự nhiên

Some things are meant to be
Some things are meant to be
Như mọi thứ sinh ra phải thế
Như mọi thứ sinh ra phải thế


[CHORUS]
Take my hand (take my hand)
Hãy cầm lấy tay anh (cầm tay anh)

Take my whole life too (life too)
Hãy nắm giữ cả cuộc đời anh (đời anh nữa)

For I can't help falling in love with you
Vì anh không thể ngăn mình yêu em được nữa rồi.

Wise men say only fools rush in
Những người khôn ngoan cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lao vào (tình yêu)

But I, I can't, I can't help Falling in love (falling in love) With you (with you)
Nhưng anh, anh không thể,...

Like a river flows (Oooh)
To the sea (Oooh)
So it goes
Some things are meant to be
Some things are meant to be

[CHORUS x2]

Like a river flows
That's the way it goes
I just can't help fallin' in love with you
(Fallin' in love with you)
Like a river flows (yea yea)
That's the way it goes(cause I can't)
Fallin' in love with you
Like a river flows (I just can't help myself)
That's the way it goes
I can't help falling in love with you
(I can't help falling in love with you) [x2]

Fallin'in love with you
=======================
Kèn harmonica (10 lỗ) là một cái kèn dành cho con nít nó chơi, vì nó thiếu rất là nhiều nốt. Cho nên để có thể thực hiện những bài nhạc với những nốt thăng hay gián, nhạc công phải áp dụng các kỹ thuật như
1. uốn nốt (bending) dành khi hút hơi vào,
2. hay là ép hơi (over blow)dành cho khi thổi hơi ra.

(riêng kỹ thuật thứ hai này, ngay cả youtube cũng chưa có ai tìm ra cách chỉ dẫn để thực hiện!)

Cũng như trong tình yêu… có lúc nó thăng và gián rất là bất thường. Thì lúc này, nhạc công đành phải áp dụng kỹ thuật vừa học, mới có thể thực hiện bản song ca một cách an toàn cho cả đời.

Nói thì dể, nhưng khi thực hiện thì rất là khó!
Thông thường là do thiếu kiên nhẫn, hoặc là Nhẫn Nhục.

Cho nên ông bà lại làm nghi lể đeo nhẫn cho những ai có điều kiện về hôn nhân.

Hoasentrenda, cũng không bỏ qua chuyện này.
Hy vọng rằng những thanh niên, thanh nữ đi qua chùa cũng không quên ghé vào đây để thưởng ngoạn.
======================
Video được thu vào ngày 24 tháng 12 năm 2013. Nhạc đệm lấy từ Youtube:
Can't Help Falling in Love, Michael Lucarelli, guitar.mp3
======================
Khi tibu tìm ra được đoạn nhạc này thì tibu cố gắng dùng kèn harmonica diatonic (10 lỗ) để thực hiện bản nhạc trên.

Khi thức hiện xong thì đoạn video có một hiện tượng lạ là chùm đèn LED phía sau tibu lại tự nhiên có những biểu hiện mờ và tỏ rất là đặc biệt!

Bé Hạt Tiêu nói là có tới ba nhân vật bên kia thế giới phụ vào để ủng hộ sự trử tình của bàn nhạc do Elvis Presley sáng tác vào 1962.

http://en.wikipedia.org/wiki/Can't_Help_Falling_in_Love

Khi coi lại đoạn video độc nhất vô nhị này:
tibu rất là vui và cười lăn chiên xuống nền phòng ngủ luôn hihihi Grin Grin Grin

Tái Bút: Khi cố gắng trình bày bài này, nếu bà con để ý thì tibu hay liếc mắt về phía bên phải:

Bên đó là cái cửa sổ nhìn ra vườn sau nhà. Trong cái vườn có cây cổ thụ mà tibu đặt tên là "Cây Vô Ưu" (cây không có buồn).

Trời lúc đó tuyết đã ngưng rơi.
Nhưng không hiểu tại sao là lúc đó có hai con chim đậu lên cái cành sát cửa sổ. Cặp chim này bay đi thì cặp khác lại bay lại!
Và các cặp chim này bay đi bay lại tới ba lần hihihi Grin Grin Grin
 Grin Kiss Grin Con chào Thầy ! Con chỉ ngắm nghía thầy nhìn thầy đu đưa kèn acmonica mà trong lòng  thấy vui vui thui chớ chẳng hiểu mô tê lời nhạc thế nào ...hì hì Grin Kiss Grin
« Sửa lần cuối: 27-12-2013, 02:38 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #4 vào lúc: 26-12-2013, 09:24 PM

Nhìn thấy hồng hào lại rồi  Grin Grin Grin.

Con không quan tâm lắm đến bài này vì con biết bài này dành cho các cặp đôi đang yêu nhau, con đang cô đơn tìm hiểu làm gì. Bên đó có lạnh không thầy, bên đây thì lạnh lắm...

À, con vào đây được 1 năm rồi, nên hồi BHT còn tham gia diễn đàn không có con, nay lục tìm lại. Sẵn chương trình văn nghệ, con đưa lên lại để ai chưa nghe thì giờ nghe hờ hờ :

BHT-Hello VietNam
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #5 vào lúc: 26-12-2013, 11:37 PM

Con thì nghĩ đơn giản là cái gì cũng vô thường nên vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, cái chính là khi đụng chuyện mình giải quyết thế nào.

Mình là người đang tu hành thì mình phải chủ động. Mình nên là người làm bản nhạc tình yêu được đầy đủ trọn vẹn dù có lúc thăng hay trầm. Đạo phật đã dạy mình làm việc đó thông qua giới luật, qua tứ vô lượng tâm, qua cái hỷ lạc mình có và làm cho người khác hỷ lạc (ý mình không phải hồi hướng mà chỉ đơn giản là làm cho người khác vui vẻ hạnh phúc thôi).

Đó là kỹ thuật mà con đã học được để tạo ra bản nhạc tình yêu của con.

À, Hôm trước khi thầy viết cái bài này thì tối đó ba mẹ con có chuyện lớn tiếng rồi con với bà xã cũng hục hặc. Nhưng sáng hôm sau con chở bà xã đi làm nắm tay em í thể hiện tình cảm thì vậy là hòa, hi hi. Đúng là hành động bằng trăm ngàn lời nói.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #6 vào lúc: 28-12-2013, 12:10 AM

http://www.azlyrics.com/lyrics/ateens/canthelpfallinginlove.html

http://www.mediafire.com/watch/wea9h30kut2ft9z/Con%20Ma%20nó%20làm%20cho%20đèn%20mờ%20đó%20hihihi.mov

Link này dùng cho Windows nè bà con:
http://www.mediafire.com/watch/7a79n324axa8nho/Con%20Ma%20nó%20làm%20cho%20đèn%20mờ%20đó%20hihihi.wmv

tibu vừa nhận được lời dịch Việt của thienminh, tibu ghi lại để bà con dể hiểu, cám ơn thiênminh Grin Grin Grin
"Can't Help Falling In Love"


(I just can't help falling in love with you)
Anh không thể ngăn mình yêu em

Wise men say only fools rush in
Những người khôn ngoan cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lao vào (tình yêu)

But I can't help falling in love with you
Nhưng anh không thể ngăn mình yêu em được

Shall I say would it be a sin
(Be a sin)
Anh có thể nói đó là một điều tội lỗi không,
(Là tội lỗi)


If I can't help falling in love with you
Nếu anh không thể ngăn mình yêu em?

Like a river flows (Oooh)
Như con sông chảy (Ooh)

To the sea (Oooh)
Ra biển cả (Ooh)

So it goes
Vì vậy nó cứ diễn ra tự nhiên

Some things are meant to be
Some things are meant to be
Như mọi thứ sinh ra phải thế
Như mọi thứ sinh ra phải thế


[CHORUS]
Take my hand (take my hand)
Hãy cầm lấy tay anh (cầm tay anh)

Take my whole life too (life too)
Hãy nắm giữ cả cuộc đời anh (đời anh nữa)

For I can't help falling in love with you
Vì anh không thể ngăn mình yêu em được nữa rồi.

Wise men say only fools rush in
Những người khôn ngoan cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lao vào (tình yêu)

But I, I can't, I can't help Falling in love (falling in love) With you (with you)
Nhưng anh, anh không thể,...

Like a river flows (Oooh)
To the sea (Oooh)
So it goes
Some things are meant to be
Some things are meant to be

[CHORUS x2]

Like a river flows
That's the way it goes
I just can't help fallin' in love with you
(Fallin' in love with you)
Like a river flows (yea yea)
That's the way it goes(cause I can't)
Fallin' in love with you
Like a river flows (I just can't help myself)
That's the way it goes
I can't help falling in love with you
(I can't help falling in love with you) [x2]

Fallin'in love with you
=======================
Kèn harmonica (10 lỗ) là một cái kèn dành cho con nít nó chơi, vì nó thiếu rất là nhiều nốt. Cho nên để có thể thực hiện những bài nhạc với những nốt thăng hay gián, nhạc công phải áp dụng các kỹ thuật như
1. uốn nốt (bending) dành khi hút hơi vào,
2. hay là ép hơi (over blow)dành cho khi thổi hơi ra.

(riêng kỹ thuật thứ hai này, ngay cả youtube cũng chưa có ai tìm ra cách chỉ dẫn để thực hiện!)

Cũng như trong tình yêu… có lúc nó thăng và gián rất là bất thường. Thì lúc này, nhạc công đành phải áp dụng kỹ thuật vừa học, mới có thể thực hiện bản song ca một cách an toàn cho cả đời.

Nói thì dể, nhưng khi thực hiện thì rất là khó!
Thông thường là do thiếu kiên nhẫn, hoặc là Nhẫn Nhục.

Cho nên ông bà lại làm nghi lể đeo nhẫn cho những ai có điều kiện về hôn nhân.

Hoasentrenda, cũng không bỏ qua chuyện này.

Hy vọng rằng những thanh niên, thanh nữ đi qua chùa cũng không quên ghé vào đây để thưởng ngoạn.
======================
Video được thu vào ngày 24 tháng 12 năm 2013. Nhạc đệm lấy từ Youtube:
Can't Help Falling in Love, Michael Lucarelli, guitar.mp3
======================
Khi tibu tìm ra được đoạn nhạc này thì tibu cố gắng dùng kèn harmonica diatonic (10 lỗ) để thực hiện bản nhạc trên.

Khi thức hiện xong thì đoạn video có một hiện tượng lạ là chùm đèn LED phía sau tibu lại tự nhiên có những biểu hiện mờ và tỏ rất là đặc biệt!

Bé Hạt Tiêu nói là có tới ba nhân vật bên kia thế giới phụ vào để ủng hộ sự trử tình của bàn nhạc do Elvis Presley sáng tác vào 1962.

http://en.wikipedia.org/wiki/Can't_Help_Falling_in_Love

Khi coi lại đoạn video độc nhất vô nhị này:
tibu rất là vui và cười lăn chiên xuống nền phòng ngủ luôn hihihi Grin Grin Grin

Tái Bút: Khi cố gắng trình bày bài này, nếu bà con để ý thì tibu hay liếc mắt về phía bên phải:

Bên đó là cái cửa sổ nhìn ra vườn sau nhà. Trong cái vườn có cây cổ thụ mà tibu đặt tên là "Cây Vô Ưu" (cây không có buồn).

Trời lúc đó tuyết đã ngưng rơi.
Nhưng không hiểu tại sao là lúc đó có hai con chim đậu lên cái cành sát cửa sổ. Cặp chim này bay đi thì cặp khác lại bay lại!
Và các cặp chim này bay đi bay lại tới ba lần hihihi Grin Grin Grin

Con chưa rõ lắm câu bôi đỏ. Thầy nói sâu thêm cho con hiểu với nghen  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 28-12-2013, 04:31 AM

http://www.azlyrics.com/lyrics/ateens/canthelpfallinginlove.html

http://www.mediafire.com/watch/wea9h30kut2ft9z/Con%20Ma%20nó%20làm%20cho%20đèn%20mờ%20đó%20hihihi.mov

Link này dùng cho Windows nè bà con:
http://www.mediafire.com/watch/7a79n324axa8nho/Con%20Ma%20nó%20làm%20cho%20đèn%20mờ%20đó%20hihihi.wmv
[...]
Cũng như trong tình yêu… có lúc nó thăng và gián rất là bất thường. Thì lúc này, nhạc công đành phải áp dụng kỹ thuật vừa học, mới có thể thực hiện bản song ca một cách an toàn cho cả đời.

Nói thì dể, nhưng khi thực hiện thì rất là khó!
Thông thường là do thiếu kiên nhẫn, hoặc là Nhẫn Nhục.

Cho nên ông bà lại làm nghi lể đeo nhẫn cho những ai có điều kiện về hôn nhân.

Hoasentrenda, cũng không bỏ qua chuyện này.

Hy vọng rằng những thanh niên, thanh nữ đi qua chùa cũng không quên ghé vào đây để thưởng ngoạn.
[...]
Con chưa rõ lắm câu bôi đỏ. Thầy nói sâu thêm cho con hiểu với nghen  Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/111-nhan-634
Do bề ngoài là không phản ứng gì hết, cho nên Nhẫn Nhục bị tưởng lầm là do chết nhác mà ra.
Trong Nhẫn Nhục, tu sĩ chủ động không thích phản ứng lại mà thôi, chớ không phải là do sợ đến chết điếng.
[ Japanese Movie ] (黒帯) Black Belt 2007 - Kuro Obi - Martial Arts Japanese Full Engsub
Phim này lấy từ một chuyện có thật.

Cách coi phim:
Bấm play> sau đó là bấm vào cái tam giác đen bên tay phải>rê chuột vào chữ CC> turn on caption> bấm vào CC: phim sẽ hiện ra phụ đề tiếng Anh.

Còn phim phụ đề Việt Ngữ (phim có 6 phần) thì có đây:
Phim Dai Den 2007 Black Belt 2007 Phim Đai Đen 2007 Black Belt 2007 Xem Phim Online Phim4G Com

Phim Dai Den 2007 2    
Phim Dai Den 2007 3         
Phim Dai Den 2007 4    
Phim Dai Den 2007 5   
Dai Den clip6   
« Sửa lần cuối: 30-12-2013, 05:01 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #8 vào lúc: 02-01-2014, 12:21 AM

Nói cho cùng tình yêu thật sự cũng chỉ là một nhân quả trong dòng nghiệp tham ái của mình thôi ….
Nghiệp khiến mình yêu hay không yêu ….
Và một khi hiểu rằng đây là duyên nghiệp của mình thì mình sẽ học cách nhẫn nhịn …học cách trả nghiệp ….và người bạn đời chính là "Người Thầy" giúp chúng ta thực hành hạnh nguyện một cách rốt ráo nhất …!
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #9 vào lúc: 02-01-2014, 10:22 AM

Lý Mạc Sầu : " Tình là chi hỡi thế gian, câu thề sinh tử đa mang một đời…"
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #10 vào lúc: 07-01-2014, 10:33 AM

Thầy viết bài này dành tặng cho các cặp đôi yêu nhau, vậy lúc nào thầy viết bài (tặng 1 bài hát) cho những người đang F.A (cô đơn không có người yêu) như con và nhiều anh em thanh niên trong Đạo Tràng này, để bọn con bớt thấy cô đơn  nhé Thầy , con biết tu là phải hạn chế tham dục, tham ái. Nhưng mà đang độ tuổi   thanh niên, thanh nữ không có 1 bạn khác giới để tâm sự, chia sẻ, quan tâm. Ngày qua ngày lẻ loi 1 mình không có ai bầu bạn nó buồn tẻ và chán nản lắm Thầy ạ. Đấy là về mặt tâm lý, còn về mặt sinh lý thì cũng ...lắm Thầy ơi. Đúng là không phải ngẫu nhiên Thầy đặt  chủ đề 2013 là Tham Dục
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 07-01-2014, 02:38 PM

Thầy viết bài này dành tặng cho các cặp đôi yêu nhau, vậy lúc nào thầy viết bài (tặng 1 bài hát) cho những người đang F.A (cô đơn không có người yêu) như con và nhiều anh em thanh niên trong Đạo Tràng này, để bọn con bớt thấy cô đơn  nhé Thầy , con biết tu là phải hạn chế tham dục, tham ái. Nhưng mà đang độ tuổi   thanh niên, thanh nữ không có 1 bạn khác giới để tâm sự, chia sẻ, quan tâm. Ngày qua ngày lẻ loi 1 mình không có ai bầu bạn nó buồn tẻ và chán nản lắm Thầy ạ. Đấy là về mặt tâm lý, còn về mặt sinh lý thì cũng ...lắm Thầy ơi. Đúng là không phải ngẫu nhiên Thầy đặt  chủ đề 2013 là Tham Dục
Hiện nay có một cái máy xác định vị trí, nơi mình hiện đang đứng, rất là chính xác. Đó là cái GPS.

Nó được gắng trên các loại xe từ xe đạp cho tới xe hơi, qua máy bay... GPS có thể giúp mình muốn đi từ điểm A đến điểm B. Nó sẽ canh được phương hướng, đường đi ngắn nhất, và có thể tính được trong bao nhiêu lâu thì tới nơi đó luôn...

Một khi ai đó đã lạc đường mà cứ đi và không thèm dùng GPS...thì sẽ thua to, vì càng đi sẽ càng bị lạc.

GPS đã lên tiếng quẹo phải mà còn cải lại như cứ đi thẳng thì GPS vẫn có thể chỉ tiếp đường đi để có thể đi tới đích như thường.

Tuy nhiên một khi GPS đã nói là quay ngược lại mà cứ phăng phăng đi tới thì GPS không thèm chỉ đường nữa và nó trở nên câm nín.

Dĩ nhiên, những ưu điểm trên, chỉ có thể có được khi mình đang còn di chuyển, mình mà đứng yên thì GPS trở thành vô dụng ngay lập tức.

Tibu lấy ví dụ về GPS này để nói lên cái cách thực tập của mình. Mình có thể theo GPS để tìm đường thoát thân một cách dể dàng.

Trong điều kiện tham dục, một hiện tượng: người thì muốn nhảy ra, kẻ thì muốn lao đầu vào!
Đặc biệt trúng thế thì không sao, nhưng nó mà sai là hết hơi ngay lập tức!!!

Trong khi còn độc thân thì nên dợt cho ra hồn, không nên dợt chơi chơi! Vì cái gì cũng có lúc của nó. Khi còn thông thả mà lại hay rong rêu (ý là rông chơi đó) thì sau này, khi bận rộn, thì cứ tiết hùi hụi.




Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #12 vào lúc: 07-01-2014, 11:34 PM

Thầy viết bài này dành tặng cho các cặp đôi yêu nhau, vậy lúc nào thầy viết bài (tặng 1 bài hát) cho những người đang F.A (cô đơn không có người yêu) như con và nhiều anh em thanh niên trong Đạo Tràng này, để bọn con bớt thấy cô đơn  nhé Thầy , con biết tu là phải hạn chế tham dục, tham ái. Nhưng mà đang độ tuổi   thanh niên, thanh nữ không có 1 bạn khác giới để tâm sự, chia sẻ, quan tâm. Ngày qua ngày lẻ loi 1 mình không có ai bầu bạn nó buồn tẻ và chán nản lắm Thầy ạ. Đấy là về mặt tâm lý, còn về mặt sinh lý thì cũng ...lắm Thầy ơi. Đúng là không phải ngẫu nhiên Thầy đặt  chủ đề 2013 là Tham Dục
Hiện nay có một cái máy xác định vị trí, nơi mình hiện đang đứng, rất là chính xác. Đó là cái GPS.

Nó được gắng trên các loại xe từ xe đạp cho tới xe hơi, qua máy bay... GPS có thể giúp mình muốn đi từ điểm A đến điểm B. Nó sẽ canh được phương hướng, đường đi ngắn nhất, và có thể tính được trong bao nhiêu lâu thì tới nơi đó luôn...

Một khi ai đó đã lạc đường mà cứ đi và không thèm dùng GPS...thì sẽ thua to, vì càng đi sẽ càng bị lạc.

GPS đã lên tiếng quẹo phải mà còn cải lại như cứ đi thẳng thì GPS vẫn có thể chỉ tiếp đường đi để có thể đi tới đích như thường.

Tuy nhiên một khi GPS đã nói là quay ngược lại mà cứ phăng phăng đi tới thì GPS không thèm chỉ đường nữa và nó trở nên câm nín.

Dĩ nhiên, những ưu điểm trên, chỉ có thể có được khi mình đang còn di chuyển, mình mà đứng yên thì GPS trở thành vô dụng ngay lập tức.

Tibu lấy ví dụ về GPS này để nói lên cái cách thực tập của mình. Mình có thể theo GPS để tìm đường thoát thân một cách dể dàng.

Trong điều kiện tham dục, một hiện tượng: người thì muốn nhảy ra, kẻ thì muốn lao đầu vào!
Đặc biệt trúng thế thì không sao, nhưng nó mà sai là hết hơi ngay lập tức!!!

Trong khi còn độc thân thì nên dợt cho ra hồn, không nên dợt chơi chơi! Vì cái gì cũng có lúc của nó. Khi còn thông thả mà lại hay rong rêu (ý là rông chơi đó) thì sau này, khi bận rộn, thì cứ tiết hùi hụi.

Đối với tnt thì Chú chính là một GPS sống trong đời sống tâm linh lẫn cả đời thường …
Tnt không biết gì cả, nhưng tnt biết rất rõ một điều là mình rất rất "vô minh"
Cũng như một kẻ mù đang lái xe vậy …tnt chỉ biết lắng nghe theo chỉ dẫn của GPS Sống một cách thật thận trọng và rõ ràng …thì mới mong khỏi lạc đường, tránh được ổ gà, ổ voi, hay lọt xuống vực thẳm trong đường đời lẫn đường đạo ...mà thôi !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.098 seconds với 20 câu truy vấn.