Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đầu xưng  (Đọc 1770 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 31-12-2013, 02:40 PM

Anh ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời!

Phải công nhận ai mà chế ra cái tibu này thiệt là tốt đó nghe bà con!
Nè nha, hồi nhỏ thì câm, ngọng, cà lăm, học trước quên sau… Đến độ mà tu sĩ trong lubu (B.D.) đã định nghĩa:
- - Ông mà không tu, thì khi bị bắt đi làm biển người, ông là người ngu đến độ: không biết chạy về hướng nào luôn!

Thế rồi, do cái tính không chịu thua mà tibu đã trồi dậy được từ đống tro tàn.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cho nên khi tự đi tu tibu đã tìm ra được nhiều chuyện trong một thành phố nhỏ như chiếc khăng tay: Đà Lạt. Ở đây, nếu mà tibu có dịp để kể chuyện lại thì bà con sẽ thấy nó cũng huyền bí hơn… Tây Tạng luôn đó chớ!

Như chuyện rắn hổ mang (không hiểu làm sao mà ở xứ lạnh lại có con rắn này?) đã cắn một cụ và cụ này chỉ niệm Phật mà vẫn sống nhăn răng.
Như chuyện cô bé cực kỳ nết na và xinh đẹp, sau khi ăn cơm xong thì ra con lạch trước nhà để làm gì đó và không trở về nữa! Trong khi đó mực nước chỉ cao tới đầu gối! Thủy tán xuống thẳng dưới Thủy Cung chăng?
Như chuyện nhưng ông/bà tiên lần lượt xuất hiện trong phòng ngủ của tibu để thăm, để đọc bài hồi hướng…

Thôi thì 60 năm, với sáu lần tai biến mạch máu não, mà còn sống khỏe mạnh như vậy thì kể cũng đã hiếm!

Tibu xin chúc bà con một thân xác cũng khỏe mạnh như vậy, một đức tính không chịu thua, đủ để trang nghiêm quốc độ.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #1 vào lúc: 31-12-2013, 05:40 PM

                                                  KÍNH MỪNG THẦY 60 TUỔI
      60 năm của Thầy sống đầy ý nghĩa .Nếu như Phước thọ chúng con có được ....thì quyết noi gương Thầy .....để không uổng phí một kiếp làm người.
      CON KÍNH THẦY VÀ SƯ MẪU MẠNH KHỎE , THỌ MẠNG DÀI LÂU ............VÌ  ĐÓ CHÍNH  LÀ PHƯỚC CỦA CHÚNG CON !!! 
Logged
tinhvan
Thành viên


Bài viết: 36


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhvan
Trả lời #2 vào lúc: 31-12-2013, 07:07 PM

 

  Khởi một vòng giáp mới, kính chúc Thầy TiBu và gia đình sức khỏe, thọ mạng dài lâu.... cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ sanh tử.
Logged
Tamhienvuong
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tamhienvuong
Trả lời #3 vào lúc: 01-01-2014, 06:14 AM

Năm mới 2014, xin kính chúc Chú, các Thánh Tăng và các bạn đồng tu trên đạo tràng thật nhiều sức khỏe, phước báu tròn đầy, tu hành tinh tấn, sớm thành đạo quả.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 20 câu truy vấn.