Thầy ơi, hstd mình trúng tủ là trúng gì vậy thầy.
Hihi cho trieutulong xớn xác một chút...
Cả thân thể mình mỗi một tế bào là 1 linh hồn đó (bởi vậy mỗi Nhí phân thân ra tới 3 tỷ linh ảnh...), bây giờ cả đám tụi nó (tất cả tế bào trên cơ thể) đều happy hết nguyên con - coi như trúng với cái thí nghiệm của mấy ông giáo sư này đó mà...
mỗi bộ phận trên cơ thể nó tương thông tương ứng với 1 phần của vũ trụ (theo lý thuyết con người là tiểu thiên địa, cho nên thân người tuy là bất tịnh và làm bậy bạ đủ thứ (khi còn vô minh), nhưng mà hễ lấy nó làm công cụ tu hành và thí nghiệm này nọ giúp đỡ bà con thì nó trở thành quý báu lắm đó mấy cha lụi...

). Hàng ngày mình làm hoài có 1 chỗ (an trú chánh niệm trước mặt) mà kết quả thì nó ra trúng hết cả đám (happy toàn bộ cơ thể tiểu thiên địa tương thông với vũ trụ luôn) thì hay quá rồi còn gì...
Tui hiểu vậy hổng biết có đúng hông nữa... khè khè
