Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:14 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vô thường ở khắp mọi nơi...  (Đọc 1890 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 21-01-2014, 01:00 PM

Rancon gặp cái video clip này khi đi dạo lòng vòng trên mạng. Tính xác thực của clip không rõ ràng vì đến nay không ai xác định được nhân vật được nói đến trong clip là ai. Nhưng cái quan trọng là nội dung câu chuyện này sẽ làm cho ta suy nghĩ.

Chúng ta đang sống như thế nào?

Đây là câu chuyện của một cô gái trẻ rất bình thường. Cô sử dụng mạng xã hội có tên Twitter. Đó là nơi người ta có thể vào viết suy nghĩ của mình và người khác có thể vào đọc. Giống như viết status trên facebook vậy. Địa chỉ twitter là Amanda@trappedatmydesk. Cô gái này sử dụng mạng xã hội Twitter để tìm bạn và nói chuyện tầm phào như người ta vẫn làm cho đến một ngày cô nhận được cuộc gọi từ bác sĩ của mình. Những đoạn tweets dưới đây đưa ta chạm vào một phần nào đó của cuộc đời cô,để ta thấy, vô thường có thể đến bất kì lúc nào. Để ta suy nghĩ.

How have you lived your life?

**Rc dịch các đoạn tweets ra tiếng việt tweets đc post trong clip, bản tiếng anh có thể xem trong clip youtube hay visit twitter https://twitter.com/TrappedAtMyDesk**

14/11/09 - Biết dùng twitter rồi, làm sao tìm bạn ở Ottawa đây?

03/02/10 - Vừa về từ kì nghĩ sang trọng, mới ra khỏi máy bay ở Ottawa, ghé trung tâm thương mại và thấy một người phụ nữ mặc đồ Gothic đẹp nhất mà mình biết.

24/02/10 - mấy đám tuyết đang tan này làm quần màu đen mình dính đầy muối. Chẳng lẽ đi đâu cũng phải có người khiêng sao? (rc giải thích: người ta rải muối lên tuyết/băng cho nó mau tan nên quần dễ lấm bẩn)

04/03/10 - Có ai biết nơi tụ họp của mấy người thích đồ Gothic ở Ottawa không? Tui mới đến đây thôi.

02/09/10 - Mới đi buổi họp khoảng 25 người, ai cũng cắm đầu vào điện thoại Blackberry chả ai đoái hoài mình. Mấy người đó sẽ trả giá.

06/09/10 - mình hổng biết sẽ thế nào nếu mình "bình thường" hơn. Chắc hẳn là sẽ chán ngắt.

06/10/10 - Không ngủ được, đang nướng bánh quy, bánh quy gừng nhỏ hình đầu lâu.

..... (có rất nhiều tweets tương tự về cuộc sống bình thường của cô ... than phiền, chia sẻ, hỏi han...)....

14/01/13 - Phòng mạch vừa gọi bảo là muốn nói chuyện về kết quả kiểm tra sức khỏe của mình. Có gì không ổn chăng. Họ chỉ gọi khi có gì bất ổn thôi phải không?

15/01/13 - đang trên đường đến phòng mạch gặp bác sĩ lấy kết quả. Sợ quá! (onw = on my way)

16/01/13 - Không ngủ được. Không biết phải làm sao.

16/01/13 - Trưa nay được cho nghỉ làm vì hồn phách tứ tung. Thứ sáu sẽ đi gặp chuyên viên.

18/01/13 - Cuộc hẹn của mình vào sáng sớm mai. Không ăn được. Không ngủ được. **chửi thề**

18/01/13 - Có kết quả:ung thư não (advanced glioblastoma multiforme)

19/01/13 - Đang quyết định mình sẽ làm gì cho phần đời còn lại.

21/01/13 -  vừa nghỉ việc ở cơ quan (#goc là cơ quan nhà nước ở canada). Chẳng còn ý nghĩa gì khi chỉ còn 3 tháng để sống, phải không? Không biết có được lấy lương hưu không.

21/01/13 - "Nhưng nhìn em khỏe mà", nhiều người nói câu này rồi. Vừa mới dọn bàn xong.

21/01/13 - @spyderdrrrl mình không nghĩ kết cuộc này đã in sâu vào mình. Cám ơn. Cảm thấy được giải thoát.

25/03/13 - Để quên điện thoại trên bàn bếp khi mình đi Cuba + Trung Mỹ hai tháng. Con người ở đó thật
tuyệt.

25/03/13 - @cedgell Đã làm: đi cuba, Honduras, Nicaragua,panama

25/03/13 - @spydergrrlll bắt đầu phát bệnh nặng nên mình quay về.

25/01/13 - @spydergrrrlll chuyến đi rất tuyệt. Bãi biển, hang động, phế tích, rừng núi, mấy con rùa khổng lồ, bia rẻ, nhảy múa, học tiếng tây ban nha, gặp gỡ nhiều người...

25/01/13 - tối nay mình sẽ phải lấy hết can đảm để gọi cho mẹ, người chưa từng nói chuyện với mình trong 5 năm.

10/04/13 - đừng phí thời gian tức giận với người khác. Tha thứ cho họ đi. Cuộc đời quá ngắn ngủi.

10/04/13 - ngày mai, là lần cuối mình quay lại bệnh viện. Cám ơn vì những cảm xúc tốt đẹp. Nhớ đối xử tốt với nhau - be good to each other. #đêm tĩnh lặng.

15/04/13 - Em gái Amanda của tôi đã qua đời vì ung thư não tối qua - James.

TrappedAtMyDesk





Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 21-01-2014, 03:23 PM

Cho nên, tibu sống với chuyện chết bất đắc kỳ tử này rất là nhuyễn.
Là vì tình trạng ngưng tim, rất là dể xảy ra.

Đây là một mẫu đối thoại thường có từ khi tibu và vợ đem cái hình của chính hai đứa... lên bàn thờ.
- - Anh à, anh nhớ nè nghe: Ngày mai anh ngâm đậu xanh cho em đó nghe. Và cái bịch đậu thì em đã để trên cái bàn ăn trong bếp.
- - Nếu mà anh còn sống cho tới ngày mai thì anh sẽ làm. Bây giờ thì anh đi ngủ đây.
- - Ừ, nhớ đó nghe, không thôi thì em thả rầy ra nữa đó nghe. (có nghĩa là: anh quên là em rầy đó nghe).

Châm ngôn:
Sống với Vô Thường thì khi bị sự cố (tai nạn) thì cũng đã chuẩn bị rồi! hihihi
« Sửa lần cuối: 21-01-2014, 03:32 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 19 câu truy vấn.